Chương 11
Chương 11: Sáu
Đăng ngày 08/10/2026
19
Sáu
Trong văn phòng Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Công an, người đứng đầu Chu Lễ đích thân đặt chén trà vừa pha xuống trước mặt Triển Phong rồi mới ngồi xuống. Ánh mắt hắn hiền từ nhìn Triển Phong ngồi đối diện.
"Hai năm rồi, tôi còn tưởng cậu định làm đầu bếp cả đời chứ!"
Triển Phong nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống: "Tổ chuyên án hiện giờ có những ai?"
"Tính cậu vẫn cứ nóng vội như thế, đợi chút!" Cục trưởng Chu đứng dậy, đi tới bàn làm việc mở hộp khóa mật mã, lấy ra hai tập hồ sơ đưa thẳng vào tay Triển Phong.
"Doanh Lượng, nam, sinh tháng Ba năm 1992, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát hình sự, chuyên ngành điều tra hình sự, công tác tại Đội trọng án thuộc Tổng đội Cảnh sát hình sự tỉnh G, Cảnh sát nhân dân ưu tú đặc cấp toàn quốc."
Triển Phong lật xem, Cục trưởng Chu đọc vanh vách những thông tin vốn đã thuộc lòng từ lâu.
"Tư Đồ Lam Yên, nữ, sinh tháng Một năm 1990, thạc sĩ tâm lý học tội phạm Học viện Cảnh sát hình sự, chuyên sâu về khắc họa hành vi tâm lý tội phạm và phân tích nhân cách tội phạm, từng đại diện cho Công an thành phố Bắc Kinh đi du học ba năm. Hai người này đều là những hạt giống ưu tú được chọn lọc kỹ càng theo đúng yêu cầu của cậu."
Tay Triển Phong dừng lại: "Tư Đồ Lam Yên... là học trò của thầy Quan Vinh?"
Cục trưởng Chu thở dài một tiếng, vẻ đau xót thoáng hiện trên mặt: "Phải. Nếu hai năm trước không xảy ra chuyện đó, Quan Vinh còn sống, có lẽ chúng ta đã tìm ra chân tướng... Đáng tiếc..."
Triển Phong gập hồ sơ lại, cắt ngang lời Cục trưởng Chu: "Chuyên gia nhân dạng học hình sự là ai?"
Cú chuyển hướng đột ngột kéo Cục trưởng Chu về thực tại, hắn day day khóe mắt: "Vấn đề này của cậu hóc búa lắm! Sau khi Lục Diêm... và những người khác hy sinh, nhân tài kiệt xuất nhất cả nước trong lĩnh vực phác họa chân dung tội phạm chỉ còn Ngỗi Quốc An của tỉnh G. Nhưng ông ấy đã đến tuổi nghỉ hưu, tôi ngỏ lời mời vào tổ nhiều lần rồi, đến giờ ông ấy vẫn chưa cho câu trả lời dứt khoát."
Lần này Triển Phong không cắt lời, lẳng lặng lắng nghe.
Cục trưởng Chu nói tiếp: "Đối với những đồng chí lão thành cống hiến cả đời cho sự nghiệp công an như vậy, chúng ta thật sự không tiện ép buộc. Nói thật lòng nhé, đến giờ tôi vẫn chưa tìm được người nào phù hợp hơn."
"Chuyện của Ngỗi Quốc An, để tôi lo."
"Cậu?" Cục trưởng Chu hơi ngạc nhiên.
"Vâng. Tôi nắm chắc được vài phần. Lần này tới đây, thật ra tôi còn một chuyện muốn nhờ." Nói đoạn, Triển Phong móc từ trong túi ra một tờ sơ yếu lý lịch khác, đưa sang.
Cục trưởng Chu lần tìm chiếc kính lão đeo vào, chăm chú xem tờ lý lịch: "Người này là..."
"Lữ Hãn Hải, nam, sinh tháng Ba năm 1988, không tiền án tiền sự, có góp vốn vào quán hải sản xào của tôi, phụ trách việc thu mua."
"Ý cậu là sao? Tôi chưa hiểu." Cục trưởng Chu nhìn Triển Phong qua cặp kính lão.
"Tôi muốn cậu ấy tham gia tổ chuyên án!"
"Hồ đồ!" Cục trưởng Chu đập tờ sơ yếu lý lịch xuống bàn trà, bực tức nói: "Cậu ta là người ngoài biên chế, kỷ luật bảo mật của cảnh sát nhân dân cậu quên sạch rồi à?"
"Tất nhiên là không quên!" Triển Phong bình thản lấy ra một xấp giấy tờ đưa cho Cục trưởng Chu, "Tổ chuyên án còn thiếu một tài xế, cậu ấy có bằng lái A1, qua hai năm quan sát tôi thấy cậu ấy có thể đảm nhận tốt."
Cục trưởng Chu đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng: "Hợp đồng lao động? Nội dung thì không có vấn đề gì. Tổ chuyên án thường xuyên phải đi công tác ngoại tuyến, đúng là cần một lái xe."
Giọng Cục trưởng Chu dịu lại: "Tôi vốn định điều cho cậu một đồng chí vũ cảnh, nhưng nếu cậu đã chọn được người thì tôi cũng không nói thêm gì nữa. Có điều cậu phải bảo đảm, cậu ta không được tiếp cận cốt lõi vụ án, tài xế chỉ là tài xế, không được vượt quá giới hạn nửa bước."
"Tôi bảo đảm được!"
"Được, cậu làm việc tôi yên tâm. Nhưng chuyển thân phận cậu ta thành cảnh sát hỗ trợ sẽ thỏa đáng hơn. Ngoài những người này, tổ chuyên án còn cần bổ sung thêm ai không?"
"Nếu Ngỗi Quốc An chịu gia nhập, bốn người là đủ."
"Được, vậy phần còn lại giao cho cậu!" Cục trưởng Chu đứng dậy, vỗ vai Triển Phong, "Còn nữa, cái người ở nhà cậu..."
"Hắn không sao, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát." Triển Phong đứng dậy, giơ tay chào dứt khoát theo điều lệnh, ánh mắt kiên định nhìn người thủ trưởng cũ, "Xin hỏi Cục trưởng Chu, mật danh của tổ chuyên án là..."
"Vẫn là 914!"
