Chương 8
Chương 8: Doanh số bùng nổ
Đăng ngày 10/10/2026
19
Đúng như dự đoán, vừa vào tiệm, tất cả mọi người lập tức ùa tới trước lồng của một con chuột hamster ở khu trưng bày thú cưng.
Còn nhân vật chính bị bọn họ vây quanh, dĩ nhiên chính là chú chuột Thập Thất từng lộ diện trong video ngày hôm qua.
"Đúng là con chuột trong video hôm qua rồi!"
"Chắc chắn luôn, màu lông này tôi nhớ rõ lắm."
"Chuột con ơi, hít đất một cái xem nào!"
Có người không chờ nổi nữa, lập tức ra lệnh.
Nghe thấy khẩu lệnh, chú chuột nhỏ có vẻ chẳng tình nguyện cho lắm, hai chân trước bám vào mép lồng, thân mình hạ thấp xuống, làm một động tác hít đất không được chuẩn cho lắm.
Độ nhiệt tình này kém xa so với lúc quay video hôm qua, nhưng dù vậy, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến đám đông xung quanh ồ lên thích thú.
"Oa, y hệt trong video luôn, nghe hiểu tiếng người thật kìa!"
"Cưng xỉu luôn á!"
"Chuột con, chạy vài vòng đi!"
"Nhào lộn một cái xem nào!"
"Nằm lăn ra giả chết đi!"
...
Ngay sau đó, mọi người lại bắt đầu ríu rít đưa ra đủ loại mệnh lệnh khác nhau.
Thế nhưng con chuột lại chẳng buồn đoái hoài, chỉ bám vào mép lồng, chìa móng vuốt ra làm động tác đòi đồ ăn.
Mọi người ban đầu còn hơi ngơ ngác,
Mãi đến khi có người nhận ra điều gì đó, bèn thử nhét một hạt lạc vào tay nó, chú chuột dứt khoát nhét tọt hạt lạc vào má, bấy giờ mới chịu chạy vào lồng quay để thực hiện mệnh lệnh.
Đến lúc này mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra phải có cái ăn thì nó mới chịu làm theo lệnh tiếp theo!
Thế nhưng hành vi thực dụng này chẳng những không làm người ta ghét, ngược lại càng đốn tim hội chị em phụ nữ có mặt ở đó: Biết đòi công xá thế này, rõ ràng là cực kỳ thông minh rồi!
"Đáng yêu chết đi được!"
"Cảm giác còn khôn hơn cả trong video nữa!"
"Sao lại có con chuột đáng yêu thế này chứ!"
"Chủ quán ơi, con này bán thế nào?"
Mọi người thi nhau khen ngợi, chẳng mấy chốc đã có người không kìm lòng nổi.
Một người phụ nữ ăn mặc theo phong cách dân công sở là người đầu tiên lên tiếng hỏi giá Mộc Du.
"Xin lỗi, con chuột này tôi không bán. Nhưng cô có thể chọn mua mấy con khác ở khu trưng bày, bọn chúng đều đã qua huấn luyện, cũng giống như Thập Thất, đều nghe hiểu được phần lớn mệnh lệnh." Mộc Du nói.
Thập Thất là nhân vật chính trong video hôm qua, rất có tiềm năng trở thành thú cưng nổi tiếng trên mạng, Mộc Du đương nhiên không ngốc đến mức bán đứt nó đi, giữ nó lại tiệm làm biển hiệu hút khách rõ ràng là lựa chọn hợp lý hơn nhiều.
"Vậy mấy con khác bán thế nào?" Người phụ nữ công sở lại hỏi.
"Chuột hamster thông thường trong tiệm tùy theo chủng loại mà có giá từ 50 đến 200 tệ, còn chuột ở khu trưng bày thì trên mức giá gốc sẽ cộng thêm 500 tệ." Mộc Du đáp.
"Chênh lệch nhiều thế cơ à?"
Người phụ nữ công sở bất giác nhíu mày, những người khác cũng không khỏi giật mình.
Cùng là chuột hamster, mức giá chênh lệch này chẳng phải quá lớn rồi sao? Con rẻ nhất với con đắt nhất chênh nhau tới cả chục lần!
Mộc Du dường như đã đoán trước được sẽ có câu hỏi này, bình thản giải thích: "Bởi vì chuột ở khu trưng bày đều đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, có thể trực tiếp nghe hiểu mệnh lệnh của con người, giúp người mua tiết kiệm được thời gian huấn luyện. Mọi người cũng biết chuột hamster là loài động vật có trí khôn không cao, người mới nuôi mà tự huấn luyện thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, chưa kể hiệu quả còn chẳng được bảo đảm. 500 tệ chênh lệch này chính là chi phí huấn luyện."
"Nếu mọi người còn lăn tăn về mức giá này thì có thể lên mạng tra thử chi phí huấn luyện thú cưng, mức giá này của tôi tuyệt đối không hề đắt, mà hiệu quả cũng chẳng thua kém gì các huấn luyện viên chuyên nghiệp đâu."
Nghe hắn nói vậy, mọi người vội vàng móc điện thoại ra tra cứu.
"Oa, trên mạng bảo huấn luyện một con chó mèo tốn đến mấy nghìn tệ lận, thật hay đùa vậy?"
"Hình như thật đấy, tôi nghe bạn tôi kể rồi, chó nhà nó thuê người huấn luyện mất một tháng, tốn gần vạn tệ mà cuối cùng vẫn đâu vào đấy..."
"Giờ tôi mới biết nghề huấn luyện thú cưng kiếm tiền kinh thế đấy!"
"Tìm trên mạng toàn thấy huấn luyện chó mèo thôi, loài vật nhỏ như chuột hamster chắc chắn còn khó dạy hơn nhiều..."
...
Mấy cô gái túm tụm lại một góc xì xào bàn tán.
So với giá cả trên mạng thì mức giá của tiệm này đúng là quá có tâm, hơn nữa hiệu quả huấn luyện thì ai cũng tận mắt chứng kiến, hoàn toàn không có chuyện mất tiền mà không được việc.
"Chủ quán, tôi lấy con này."
Người phụ nữ công sở ban nãy dứt khoát chỉ vào một con chuột bên cạnh Thập Thất.
"Được, con này thuộc giống chuột bear, giá 550 tệ. Nhưng nếu cô là người mới nuôi lần đầu, tôi khuyên cô nên mua trọn bộ đồ dùng cần thiết như lồng, cát tắm, mùn cưa, thức ăn, bình nước. Hiện tại tiệm đang có chương trình khuyến mãi, mua trọn bộ phụ kiện sẽ được giảm giá 20%."
Người phụ nữ ngẫm lại thấy cũng đúng, chỉ mua mỗi con chuột mang về thì nuôi kiểu gì? Chủ tiệm này trông cũng thật thà, thay vì sau này phải lên mạng lóc cóc đặt mua từng món, chi bằng mua luôn một thể ở đây cho tiện.
"Thế cũng được, tôi không rành mấy khoản này lắm, cậu xem những món nào cần thiết thì cứ lấy cho tôi một bộ đi."
"Không thành vấn đề, Tiểu Nhã, em dẫn khách đi chọn đồ đi." Mộc Du gọi với về phía Tiểu Nhã.
Tiểu Nhã hiểu ý ngay, vội vàng đon đả dẫn khách sang khu đồ dùng thú cưng, miệng không ngừng nhiệt tình giới thiệu công dụng của từng món.
Tiểu Nhã ăn nói rất có duyên, mà vị khách này xem chừng cũng thuộc tuýp người không thiếu tiền, đồ đạc hầu như toàn chọn loại cao cấp.
Sau một hồi chọn lựa, đống đồ dùng thú cưng chất đống thành một ngọn núi nhỏ trước mặt cô ấy, tính riêng vị khách này đã tiêu hơn 1000 tệ.
Xếp gọn gàng thức ăn, cát tắm cùng các món lớn nhỏ vào thùng các-tông, cuối cùng Tiểu Nhã còn chu đáo tặng kèm một cuốn 《Sổ Tay Nuôi Dưỡng Hamster》 khá dày.
Cuốn sổ tay này là do chính bố mẹ Mộc Du tự tay biên soạn ngày trước, nội dung bên trong toàn là kiến thức thực tế cực kỳ hữu ích.
Những người khác thấy đóng gói cả một thùng đồ to như thế mà giá cả không hề đắt đỏ, lại còn được tặng kèm cuốn cẩm nang dày cộp, lập tức chẳng còn chút do dự nào nữa, ai nấy đều tranh nhau mở miệng.
"Chủ quán, con này tôi lấy!"
"Thế tôi lấy con này!"
"Để cho tôi một con nữa!"
...
Bốn con chuột nhanh chóng bị chia chác sạch sẽ.
Những người chậm chân thấy chuột bị giành hết trong chớp mắt đều tỏ ra tiếc nuối, nhưng cũng đành chịu, chẳng lẽ lại dày mặt đi tranh giành với người ta đã chốt trước? Họ đành vội vàng đảo mắt sang các con vật khác trong khu trưng bày, chỉ sợ mấy con đó cũng bị người khác nẫng tay trên mất.
Cửa tiệm quét sạch vẻ vắng vẻ thường ngày, trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn lên.
Tiểu Nhã tất bật ngược xuôi tiếp đón khách, nhưng trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, tiệm thú cưng buôn bán phát đạt trở lại, cô bé còn vui hơn bất kỳ ai.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ mười con thú cưng đã qua huấn luyện đều được bán sạch.
Còn về khu vực thú cưng thông thường thì cũng có vài người mua, nhưng đa số rõ ràng không mấy mặn mà. Mấy con vật này trông cứ ngơ ngác, so với những con đã qua huấn luyện thì đúng là một trời một vực.
Mấy vị khách nhanh trí bèn chủ động sán lại gần Mộc Du, hỏi thăm chừng nào tiệm mới có thêm đợt thú cưng đã huấn luyện tiếp theo.
"Ngày nào tôi cũng huấn luyện thú cưng cả, nhưng chu kỳ huấn luyện sẽ khá dài. Nếu mọi người có nhu cầu thì cứ ghé qua xem mỗi ngày, tất nhiên tiệm chúng tôi cũng nhận đặt cọc trước." Mộc Du nói.
Nghe hắn nói vậy, những người chưa mua được liền thi nhau để lại số điện thoại, đặt trước từ một đến hai con thú cưng.
Sau khi dán nhãn tên lên những chiếc lồng đã được chọn, không ít người liền rời đi, lượng khách trong tiệm vơi đi trông thấy, số còn lại chỉ cần một mình Tiểu Nhã là thừa sức tiếp đón.
Mộc Du rốt cuộc cũng được rảnh tay.
Đi dạo dưới tầng một hai vòng, xác nhận không còn việc gì cần đến mình, hắn dứt khoát quay về phòng ngủ trên tầng hai.
Khép cửa phòng lại, rút điện thoại ra, khởi động game Ngu Giả!
Hàng loạt chiến lợi phẩm thu hoạch được từ hôm qua khiến hắn lúc này cực kỳ trông đợi vào trò chơi này.
