Chương 1102
Chương 1102: Lục Đế hiện thân, Tiêu Chiến thảm rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bản đế!
Dám tự xưng là bản đế, đương nhiên chỉ có thể là bậc Đại Đế!
"Yêu Đế, ông vượt quá giới hạn rồi đấy!"
Lát sau, lại một giọng nói nữa vang lên. Ngay sau đó, một khuôn mặt khổng lồ khác hiện ra trên vòm trời vạn dặm của Nguyên Giới, hai gương mặt khổng lồ nhìn nhau từ xa!
Kẻ xuất hiện đầu tiên rõ ràng chính là đấng sáng lập Yêu Giới!
Yêu Đế Kim Ô!
Còn "tên trộm cỏn con" trong miệng Yêu Đế, dĩ nhiên chính là Tiêu Chiến, người vừa đá văng đội Yêu Giới ra khỏi cuộc chơi!
Rõ ràng!
Dù Lục Đế không thể bước chân vào Nguyên Giới, nhưng vẫn dòm ngó được tình hình bên trong!
Đã vậy!
Đội ngũ các giới đều mang theo một món đồ của Đại Đế trên người. Dựa vào những món đồ đó, Lục Đế dù ở ngoài Nguyên Giới vẫn có thể can thiệp vào cuộc tranh đoạt. Đây mới là lý do thực sự khiến họ đặt ra quy tắc này, nhằm ra tay vào thời khắc then chốt, ngăn chặn những bất trắc vượt khỏi tầm kiểm soát!
Dù sao đi nữa!
Nguyên Giới vốn là cội nguồn của sáu giới, dẫu thiên đạo sụp đổ, linh khí tan rã, nơi đây vẫn còn sót lại rất nhiều di tích thượng cổ mà đám hậu bối Tam Cảnh Minh Đức chưa chắc đã đối phó nổi!
"Vượt giới hạn?"
Yêu Đế hừ lạnh một tiếng: "Thế thì sao? Chắc lão ma đầu như ông cũng thấy rồi đấy, cây gậy thần bảy màu tên tiểu tặc kia vừa dùng chính là dị bảo hồng hoang, vốn chẳng hề phù hợp với quy tắc thần binh do chúng ta định ra trước đó!"
"Nó phá vỡ quy tắc trước, bản đế dù có lấy mạng nó thì cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi!"
Dị bảo hồng hoang!
Lục Đế đã nhìn thấu tình hình Nguyên Giới thì ngay khoảnh khắc Tiêu Chiến tung Hóa Hồng Thần Côn ra, họ lập tức nhận ra điểm phi thường của món đồ này!
Bị Yêu Đế gọi là "ma đầu", thân phận của khuôn mặt khổng lồ kia quá rõ ràng!
Chính là chúa tể Ma Giới, Càn Khôn Ma Vương!
Ma Đế cũng tới rồi!
"Quy tắc thần binh sáu người chúng ta đặt ra chỉ áp dụng cho người của sáu giới. Nó ở Nguyên Giới, tự có cơ duyên của nó, há để ông muốn chém muốn giết thế nào cũng được mà làm xáo trộn cục diện?"
Rõ ràng Ma Đế đang thiên vị Tiêu Chiến!
"Hừ!"
Yêu Đế cười khẩy trước lời đó, hừ một tiếng: "Nếu nó không phải người của sáu giới, không chịu sự ràng buộc từ quy tắc chúng ta đặt ra, vậy thì dù tôi có giết nó thật cũng chẳng tính là phạm quy!"
"Lão ma đầu như ông sốt sắng nhảy ra, chẳng qua cũng vì nó là cháu ngoại của ông, trong người chảy dòng máu kế thừa của ông chứ gì?"
Nói trúng tim đen!
Dù sao đi nữa, Tiêu Chiến vẫn là con trai của Dạ Dao, tuy lớn lên ở Nguyên Giới nhưng lại mang sợi dây cốt nhục tình thâm không thể cắt đứt với Ma Đế!
"Ông biết thế là tốt!"
Mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Ma Đế chẳng còn là bí mật đối với các nhân vật lớn của sáu giới khác, Ma Đế lạnh lùng nói: "Đợi mọi chuyện ở đây kết thúc, tôi tự khắc đưa nó về Ma Giới xử lý. Nó là máu mủ của tôi, sống chết của nó chỉ có tôi mới được quyền định đoạt!"
"Nếu nó kém cỏi, bị đám hậu bối kia giết chết thì cũng đành!"
"Còn ông, thì đừng hòng!"
Là chúa tể Ma Giới, Ma Đế hành sự xưa nay vốn ngang ngược, dẫu lúc này đối diện với Yêu Đế Kim Ô thì giọng điệu vẫn cực kỳ cứng rắn!
Đó cũng là lý do vì sao lúc nãy Dạ Lâm Uyên biết rõ ý thức Yêu Đế trong Càn Khôn Phục Ma Quyển đã thức tỉnh nhưng vẫn dám mở miệng chửi bới. Hắn là người Ma Giới, hiểu rõ Ma Đế bao che người nhà đến mức nào, tuyệt đối không đời nào để mặc Yêu Đế làm hại hắn!
Yêu Đế dĩ nhiên cũng rõ điều đó!
Cho nên!
Yêu Đế mới thu tay lại vào phút chót!
"Nó là máu mủ của ông, nếu sống sót đến cuối cùng thì ông có thể dẫn nó đi, nhưng món dị bảo hồng hoang trong tay nó thì buộc phải để lại!"
Chưa đợi Yêu Đế lên tiếng, bỗng nhiên giọng nói thứ ba truyền tới!
Dứt lời!
Khuôn mặt khổng lồ thứ ba từ từ hiện lên trên thế giới màng bích của Nguyên Giới, vậy mà lại là một khuôn mặt đen kịt to lớn vô ngần, tựa đám mây đen che kín bầu trời, tỏa ra luồng khí tức âm u rợn người!
U Minh Quỷ Đế, chúa tể Minh Giới!
Tới rồi!
Yêu Đế, Ma Đế, Quỷ Đế... Gương mặt của ba nhân vật cấp Đại Đế cùng lúc xuất hiện bên ngoài Nguyên Giới, song đây không phải chân thân của họ, chỉ là một cái bóng hư ảo mà thôi!
Quỷ Đế đã nhắm trúng cây Hóa Hồng Thần Côn trong tay Tiêu Chiến!
Khi Bạch Mãng Vương tặng Hóa Hồng Thần Côn cho Tiêu Chiến từng nói rằng, cái gọi là dị bảo hồng hoang vốn sinh ra cùng thiên đạo, là vật phụ thuộc đi kèm quy tắc thiên đạo, được coi là một phần của quy tắc thiên đạo, hơn nữa còn là thứ ắt phải có trên con đường bước lên cảnh giới Đại Đế!
Thái Âm Thạch do thiên đạo thai nghén mà thành, còn dị bảo hồng hoang lại là một phần của quy tắc thiên đạo, vì vậy xét theo góc độ nào đó, Hóa Hồng Thần Côn có thể coi là cha đẻ của Thái Âm Thạch!
Ít nhất cũng là một phần người cha...
Độ quý giá của nó có thể tưởng tượng được!
Trước khi thành thần, Lục Đế đều từng tìm được dị bảo hồng hoang trong Nguyên Giới, rồi ngộ thấu triệt để, thậm chí luyện hóa dung nhập vào cơ thể mình, nhờ vậy mới một bước đắc đạo, bước lên đỉnh cao, thành tựu đế vị!
Giờ đây, Tiêu Chiến cũng có được một món dị bảo hồng hoang!
Đây chẳng phải điềm lành gì!
Cho dù thiên đạo của Nguyên Giới đã sụp đổ, con đường thành đế đã đứt đoạn, nhưng Lục Đế năm xưa đã không cho phép Tổ Long chứng đạo thành thần thì hôm nay đương nhiên cũng không cho phép Tiêu Chiến sở hữu dị bảo hồng hoang, họ sẽ không để cho hắn có cơ hội trỗi dậy!
Huống hồ!
Mẹ Tiêu Chiến là con gái Ma Đế, còn bố hắn lại là đệ tử của Thiên Đế!
"Ông muốn à?"
Ánh mắt Ma Đế như hai tia chớp phóng thẳng về phía khuôn mặt đen khổng lồ của Quỷ Đế, lạnh lùng bảo: "Còn ai muốn nữa? Đã đến cả rồi thì đừng có giấu đầu lòi đuôi, có gì thì ra đây nói chuyện!"
Chuyện liên quan đến dị bảo hồng hoang, Lục Đế đã đến ba người, ba người còn lại dĩ nhiên cũng chẳng chịu khoanh tay đứng nhìn!
Thế là!
Tiếng nói của Ma Đế vừa dứt, từng gương mặt khổng lồ gần như cùng lúc hiện ra, ngoài Hạo Thiên Đại Đế, Nhân Tổ, Vạn Phật Chi Tổ ra thì còn ai vào đây nữa???
Mẹ kiếp!
Sáu khuôn mặt khổng lồ mỗi người chiếm một góc, đều che trời chắn đất, bầu trời mênh mông vô tận của Nguyên Giới mẹ nó chứ sắp bị họ choán hết cả chỗ, sắp không đủ chỗ chứa mất rồi!!!
Tội nghiệp Tiêu Chiến...
Hắn vẫn còn đang tính toán cách đối phó với người của sáu giới tràn vào Nguyên Giới, nào ngờ đâu bản thân đã bị Lục Đế đưa vào tầm ngắm, bọn họ không chỉ muốn bắt người mà còn muốn cướp sạch bảo bối của hắn!
Quá thảm rồi!!!
