Chương 1042
Chương 1042: Chúng đang nhắm vào Bạch Viên
Đăng ngày 01/10/2026
19
Mấy ngày tiếp theo, Dư Sinh cùng Thời Quang cứ thế lặp lại chiêu cũ.
Thời Quang trọng thương, Dư Sinh trọng thương, Thời Quang cùng Dư Sinh cùng nhau trọng thương, thoi thóp sắp chết.
Đủ loại cạm bẫy giăng ra, thu hoạch đầy bồn đầy bát!
Cách câu cá mới lạ này khiến những con yêu thú chưa từng trải đời dính bẫy liên tục.
Ngay cả vài toán nhân tộc đi ngang qua trông thấy cảnh tượng này, hai mắt cũng sáng rực lên.
Họ nhận ra Thời Quang, nhưng không nhận ra Dư Sinh!
Họ vô thức cho rằng Thời Quang không biết đào đâu ra một con Bạch Viên, lại mất mấy tháng thuần hóa để nó phối hợp với cô đi săn.
Thế là tại căn cứ săn yêu dựng tạm gần Trấn Yêu Quan, đâu đâu cũng có người gào thét: Thu mua ấu thú giá cao! Ưu tiên Bạch Viên!
Nhất thời, vô số kẻ nghèo đến phát điên túa ra khắp cõi Thiên Lý Yêu Nguyên, mắt đỏ ngầu lùng sục Bạch Viên để săn bắt.
Nhưng họ lùng sục khắp nơi, suýt chút nữa cày tung cả mặt đất lên mà vẫn chẳng tìm nổi một con Bạch Viên nào.
Mãi đến lúc này họ mới sực tỉnh. Nhớ lại chuỗi ngày lăn lộn trên Yêu Nguyên bấy lâu, dường như quả thật chưa từng thấy chủng tộc này xuất hiện.
Vật hiếm thì quý, trong chớp mắt, giá Bạch Viên bị đẩy lên mức trên trời.
Khắp nơi rộ lên lời bàn tán, chỉ cần tóm được một con Bạch Viên là một bước lên mây, chẳng cần phải liều mạng trong Yêu Vực nữa. Số tiền bán Bạch Viên dư sức giúp người ta thong thả tu luyện tới Lục Giác!
Nếu biết tằn tiện, khéo còn đột phá nổi Thất Giác!
Thậm chí còn có hàng loạt tin vỉa hè lan truyền chóng mặt!
Bạch Viên tộc trời sinh thông tuệ, thiên phú cực cao, dễ dàng tu luyện thành yêu thú cấp cao. Không những thế, chúng còn tự mang Thiên Phú Thần Thông, có thể mang người dịch chuyển tức thời, che giấu khí tức, đặc biệt trung thành tuyệt đối với chủ nhân, cả đời chỉ nhận một chủ!
Đáng ca đáng tụng!
Cứ nhìn Lão Bạch Viên là rõ!
Đó là sự tồn tại lừng lẫy danh tiếng, ngay cả bên phía nhân tộc ai ai cũng biết!
Từ chỗ vô danh tiểu tốt đến lúc quật khởi chỉ mất vỏn vẹn vài năm, vừa xuất hiện đã là Yêu Vương cấp bảy, lại còn một mực trung thành tận tụy đi theo Quý Hồng, phong thái trông cực kỳ túc trí đa mưu!
Có tấm gương Lão Bạch Viên sờ sờ ra đó, những lời đồn trông có vẻ hoang đường kia lập tức như được chứng thực hoàn toàn.
Còn chuyện dịch chuyển tức thời hay che giấu khí tức, tuy Lão Bạch Viên không dùng, nhưng con Bạch Viên đi theo Thời Quang đã từng thi triển qua rồi!
Sở hữu một con Bạch Viên, mở lối làm giàu tại Yêu Vực!
Bạch Viên, bạn đồng hành số một nơi hiểm cảnh!
Đủ loại khẩu hiệu quảng cáo rợp trời dậy đất. Thậm chí vài kẻ đầu óc nhanh nhạy đã bắt đầu mày mò thử nghiệm xem có thể trích xuất gen của Hoàng Viên và tinh tinh để lai tạo ra Bạch Viên tộc nhân tạo hay không, hòng kiếm chác một món hời khổng lồ.
Tất nhiên, cách này chỉ dành cho lũ gian thương lắm tiền.
Còn những kẻ không tiền lại thừa dã tâm thì bắt hai con Hoàng Viên non, dùng thuốc nhuộm tóc loại tốt nhuộm trắng lông chúng rồi đem đi chào mời.
Thế mà cũng có kẻ mắc lừa thật, cắn răng bỏ ra số tiền trên trời để rước về một con!
Hôm sau, người này mang thương tích đầy mình từ Yêu Vực trở về, lập tức tung thân phận thật ra, diễn một màn cậu ấm bạt tai gian thương.
Phải rồi, kẻ bị lừa đó tên là Viên Trung.
Hôm ấy, hắn đội bộ tóc giả màu hồng phấn, mồm gào to "Ông nội tao là Viên Thanh Sơn", lao vào giữa đám đông đạp tên gian thương túi bụi, cuối cùng tống luôn gã vào ngục.
Kể từ ngày đó, dù người ta vẫn tiếp tục thổi giá Bạch Viên, nhưng hầu như chẳng còn ai dám giở trò lừa đảo nữa.
Bởi ai cũng nhận ra, phàm là kẻ đủ tiền mua Bạch Viên, có ai mà không sở hữu chút thực lực và gia thế.
Bị vạch trần rồi thì cái giá phải trả... quá đắt.
Giai thoại về Bạch Viên vẫn còn tiếp diễn, thế nhưng kẻ đầu têu ra mọi chuyện lại chẳng hề hay biết, thậm chí còn đang đau cả đầu.
Mới có nửa tháng trôi qua, bầy yêu thú trên Yêu Nguyên đã khôn ra rồi!
Giữa các bộ tộc đang truyền tai nhau một tin tức: Nhân tộc đã mua chuộc một con Bạch Viên phục vụ cho chúng, chuyên dùng làm mồi nhử lừa yêu tộc tới để làm thịt!
Hậu quả là, hễ bầy yêu thú thoáng thấy bóng dáng Bạch Viên là lập tức tháo chạy thục mạng, không cho lấy nửa phần cơ hội!
"Xem ra thân phận Bạch Viên... không dùng được nữa rồi."
Dư Sinh như có điều suy nghĩ.
Nguyên một ngày ròng rã không thu hoạch được gì, đây là điều hắn không thể chấp nhận nổi. Dù sao trên người hắn vẫn còn hiệu ứng tài vận của Tôn Văn gia trì.
"Bọn chúng đang nhắm vào Bạch Viên..."
Cuối cùng, Dư Sinh lặng lẽ lột bỏ bộ da Bạch Viên tộc, thay vào một bộ da Hoàng Viên, tiếp tục cùng Thời Quang rong ruổi khắp Yêu Nguyên. Hiệu suất săn bắt lập tức tăng vọt trở lại.
Thế nhưng lần này cũng chẳng duy trì được bao lâu. Bầy yêu thú trên Yêu Nguyên đâu có ngu, chúng nhanh chóng chuyển toàn bộ sự chú ý sang Thời Quang, khóa chặt lấy cô.
Bất kể Dư Sinh có đổi thành lớp da nào, chúng chỉ cần nhận diện Thời Quang, hễ thấy mặt là cắm đầu bỏ chạy!
Trước tình cảnh này, Dư Sinh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng để Thời Quang chui tọt vào trong bộ da thú, còn bản thân thì sắm vai nhân loại.
Có thể nói suốt cả tháng trời, Yêu Nguyên luôn rơi vào cảnh gà bay chó sủa. Nhất là Thời Quang và Dư Sinh, hai tên Lục Giác này chỉ chuyên nhắm vào đám yêu thú cấp cao mà săn giết.
Trong khoảng thời gian đó, bầy thú trên Yêu Nguyên không phải chưa từng phản kích. Chúng thậm chí còn bày ngược lại cạm bẫy để dụ Dư Sinh và Thời Quang chui đầu vào lưới. Kết cục lại biến thành... dâng không cho bọn họ một đống yêu tinh cùng yêu hạch.
Sau cùng, bầy yêu thú đành nuốt nước mắt ghi nhớ sâu sắc bộ đôi Dư Sinh - Thời Quang...
Bất kể hai kẻ này có biến đổi hình dạng thế nào đi nữa, chúng quyết không mắc bẫy, trốn được bao xa thì trốn bấy xa.
"Tiếc thật..."
Nhìn bầy thú trông thấy bóng mình là bỏ chạy tán loạn, Dư Sinh có chút tiếc nuối nói.
Thời Quang đứng cạnh nghiêm túc gật đầu.
Một vùng Yêu Nguyên vốn dĩ đầy rẫy hiểm nguy, vậy mà chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã bị hai người bọn họ cày nát bét.
Chẳng phải trên Yêu Nguyên không còn yêu thú cấp bảy, nhưng những tồn tại cấp bậc đó đều bị Trấn Yêu Quan gắt gao dòm ngó. Ngươi dám thò tay ra, bên này lập tức có người nghênh đón ngay.
Đến lúc đó, khả năng cao kẻ mất mạng vẫn là ngươi.
Thế nên vài con yêu thú cấp bảy ít ỏi trên Yêu Nguyên đều chọn cách giữ im lặng, mắt nhắm mắt mở làm ngơ trước mọi chuyện diễn ra nơi đây.
