Chương 1086
Chương 1086: Cháy CPU
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lúc này ánh mắt Tôn Văn cực kỳ ngưng trọng, đã hoàn toàn đặt mình vào thân phận của Lão Bạch Viên, tựa như lúc này hắn đang phải đối mặt với cục diện và áp lực hệt như Lão Bạch Viên.
Chỉ mới thử nhập vai một chút đã khiến Tôn Văn có phần không thở nổi, cảm giác mình tựa như con thuyền nhỏ giữa trùng khơi, đang bị hất tung lên ngọn sóng, lúc nào cũng có thể bị sóng dữ lật úp, tan xương nát thịt, chìm nghỉm xuống đáy biển.
"Đúng!"
"Chính là như vậy!"
"Cho nên chuyện ở Man Thành tuyệt đối không phải do Quý Hồng chủ đạo, nhìn từ tình cảnh hiện tại của Quý Hồng thì chưa đến mức phải gấp gáp như thế!"
"Chỉ có Lão Bạch Viên, nó mới là kẻ cần chứng minh bản thân, thể hiện giá trị nhất. Quý Hồng đã bộc lộ chiến lực cường hãn của mình, còn Lão Bạch Viên thì vẫn cần chứng minh trí tuệ của bản thân!"
"Đúng là như vậy!"
Mắt Tôn Văn sáng rực lên, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng hắn lại tỏ ra vô cùng phấn khích, như thể ngay khoảnh khắc này đầu óc lại được khai sáng thêm rất nhiều!
Những điều vốn mờ mịt trước kia, lúc này lại nhìn ra rành mạch lạ thường!
"Nếu ta là Lão Bạch Viên, khi hành sự nhất định sẽ mượn danh Quý Hồng, bởi thân phận này quá đỗi hữu dụng!"
"Chiến thần Yêu Vực! Chỗ dựa từ trên trời rơi xuống thế này, không dùng thì phí!"
"Nhưng người thì nhất định phải phái tay chân của mình, thế nên đám Thanh Điểu đến Man Thành lần này đều là đồ đệ của Lão Bạch Viên."
"Còn ta muốn lập công trước mặt Yêu Thần, chọn một nơi nhạy cảm mập mờ như Man Thành thì không còn gì thích hợp hơn!"
"Bất kể là vị trí địa lý hay các yếu tố bên trong Man Thành đều phù hợp với nhu cầu của ta."
"Chỉ cần gây huyên náo một phen ở Thiên Khung Giản, thu hút sự chú ý của Yêu Thần, là có thể thỏa sức ra tay đấu trí ở Man Thành!"
"Thiên Khung Giản là nòng cốt của cả Yêu Vực, ta không tin Yêu Thần lại chẳng thèm để mắt! E là chỉ một chút gió lay cỏ động ở Thiên Khung Giản cũng đều nằm trong tầm mắt của Yêu Thần!"
Tốc độ nói của Tôn Văn cực nhanh, thậm chí đã hoàn toàn chìm vào vai diễn, đến cả khi thốt ra lời cũng bắt đầu xưng "ta".
Nhưng rất nhanh, hắn bỗng sững sờ tại chỗ, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt, cuối cùng thoát khỏi trạng thái của Lão Bạch Viên.
"Không đúng..."
"Nếu ta là Lão Bạch Viên, sẽ không thể trò đùa con nít như vậy."
"Chỉ phái ba con Thanh Điểu tới, nhìn thì như đang đấu trí công bằng, nhưng đối với cục diện Man Thành lúc này thì hoàn toàn không phát huy được chút tác dụng nào."
"Chẳng khác nào sấm to gió lớn mà mưa chẳng được bao nhiêu."
"Đúng như ta đã nói trước đó, tuyên chiến với Yêu Chủ thì không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay ắt phải sấm rền gió cuốn, đánh cho trở tay không kịp."
"Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Lão Bạch Viên lại giống như cố ý dây dưa chơi đùa với Bát Vĩ Hồ ở đây, thậm chí còn hận không thể cù cưa cả năm rưỡi."
"Đấu giá hội... đối với Man Thành mà nói chỉ trị phần ngọn không trị phần gốc, là một mối làm ăn dài hơi..."
"Tại sao, rốt cuộc là tại sao, Lão Bạch Viên rốt cuộc đang toan tính điều gì?"
"Kéo dài thời gian càng lâu, đối với nó càng bất lợi mà..."
"Không nên như thế, tuyệt đối không nên như thế, đây là con đường tìm chết, tự dồn mình vào tuyệt cảnh, nó không thể ngu ngốc đến mức đó."
"Ta bất quá chỉ mới đặt mình vào vị trí của nó một chút đã cảm nhận được áp lực ngập trời, một kẻ ngu xuẩn không thể nào sống ung dung thoải mái dưới áp lực thế này được..."
"Nghĩ không thông, ta nghĩ không thông..."
Trong mắt Tôn Văn dần dần hiện lên từng tia máu, đồng tử giãn to, thần trí điên đảo, miệng không ngừng lẩm bẩm lẩm bẩm, cuối cùng còn vò đầu bứt tai dữ dội.
Thời Quang lặng lẽ tiến lên một bước, một chưởng chặt vào gáy Tôn Văn, đánh hắn ngất xỉu.
"Vừa rồi cậu ta cố gắng đặt mình vào thân phận Lão Bạch Viên lần nữa, đồng thời kết hợp toàn bộ tin tức về Yêu Vực mà bản thân nắm được từ trước đến nay để tiến hành phân tích, tính toán trên diện rộng."
"Chỉ là mớ thông tin này quá phức tạp, não bộ của cậu ta chưa đủ tải nổi quy mô tính toán cỡ đó..."
"Nói một cách thông tục thì là cháy CPU rồi."
Dư Sinh nãy giờ không lên tiếng đột nhiên mở miệng giải thích một câu, thuận tay đỡ lấy Tôn Văn, dìu hắn ngồi lên một tảng đá, dựa lưng vào tường để mặc cho hắn hôn mê, giúp bộ não đang quá tải nguội bớt.
Lâm Tiểu Tiểu trợn tròn cả mắt, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao lại có người suy nghĩ vấn đề đến mức độ này!
Quá khoa trương rồi đấy!
Hằng ngày cô bé học mấy kiến thức dưỡng sinh kia cũng đâu có mệt mỏi đến thế!
Hơn nữa trong mắt cô bé, Tôn Văn từ trước đến nay luôn thuộc dạng cực kỳ thông minh, Lão Bạch Viên rốt cuộc khủng bố cỡ nào mà Tôn Văn mới chỉ nhập vai, mở rộng dòng suy nghĩ một chút thôi đã không thể khống chế nổi.
Tò mò nổi lên, Lâm Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, cố gắng nhập vai một phen.
"Nếu mình là Lão Bạch Viên, mình... mình..."
"Mình sẽ chuồn!"
"Chạy đến một góc xó xỉnh hoang vu không bóng người, dựng một căn nhà gỗ, nuôi một con chó, tự trồng rau tự ăn!"
"Đóng thêm một chiếc ghế bập bênh, ban ngày ngắm mặt trời mọc, hoàng hôn xem ráng chiều tà, ban đêm ngắm trăng sao."
"Hít thở không khí trong lành nơi núi rừng!"
"Ít nhất cũng sống thọ thêm mấy năm!!"
"Đến lúc đó có là Yêu Chủ cũng chẳng tìm ra mình!"
"Chuyện đơn giản thế này, sao Tôn Văn lại lăn ra ngất được nhỉ."
Nhất thời, Lâm Tiểu Tiểu càng thêm khó hiểu.
Đám người thích đấu trí này cả ngày rốt cuộc nghĩ cái quái gì không biết, cứ chém chém giết giết, chẳng thảnh thơi chút nào!
A Thái im lặng giơ ngón tay cái: "Tôi thấy Tiểu Tiểu nói đúng đấy!"
"Đúng không nào!"
Thấy có người tán thành mình, Tiểu Tiểu nở nụ cười tươi rói, nhướng mày, trông vô cùng đắc ý.
A Thái ngây ngô cười rồi gãi đầu.
Đại Bạch híp mắt lại tựa như vầng trăng khuyết.
Ba vị này dường như đều rất vui vẻ.
Chỉ có những người khác trong phòng nhìn họ với ánh mắt đầy vẻ quái dị, hệt như... đang nhìn ba con quái vật.
"Mấy người họ... thật sự tốt nghiệp Mặc Học Viện ra đấy à?"
Cuối cùng, Tiểu Nam xích lại gần Triệu Tử Thành, mặt đầy vẻ khiếp hãi cất tiếng hỏi.
(Tin nóng: Tuần sau Cà Chua sẽ có hoạt động độc quyền Trấn Yêu Quan ra mắt, mọi người có thể tham gia bốc thăm trúng iPhone 14, PICO 4, Vòng đeo tay thông minh Xiaomi cùng túi vải có chữ ký của tôi cùng nhiều phần quà khác, cuối cùng còn có một bất ngờ siêu lớn tôi chuẩn bị cho mọi người, hí hí, siêu bất ngờ nha!)
(Hơn nữa thời gian gần đây, tôi cũng sẽ mời các thầy cô chuyên nghiệp lồng tiếng một vài câu thoại cảnh bùng nổ nhiệt huyết của Trấn Yêu Quan, Quỷ Sai trên Douyin, ví dụ như Ta có một kiếm, ví dụ như Trận khởi của Lục Ngô, ví dụ như Chúc cậu Dư Sinh tỏa sáng rực rỡ của Lưu Thanh Phong, mọi người có thể theo dõi nhiều hơn nhé~ Tên Douyin —— Mèo Nhà Từ Nhị)
