Chương 4
Chương 4: Bát Tiên qua biển mỗi người trổ tài
Đăng ngày 07/10/2026
19
Trên mạng, một bài viết có tiêu đề "Cảm ơn Đạo Hỏa Giả đã cho tôi ra đi thanh thản" đang tăng nhiệt chóng mặt.
"Mấy năm mắc ung thư vừa qua tiêu hết tiền bạc trong nhà, làm khổ gia đình thì chớ, bản thân tôi cũng chịu đủ dày vò vì đau đớn. Đã mấy lần muốn nhảy qua cửa sổ kết liễu cho xong, nhưng lại không có dũng khí... Giờ đây chỉ cần ngủ một giấc là có thể kết thúc trong thanh thản, đối với tôi đã là kết quả tốt nhất. Cảm ơn Đạo Hỏa Giả và quy tắc mạt thế đã giáng xuống, xin cảm ơn."
Bên dưới bài đăng đã có hàng chục nghìn lượt phản hồi. Kẻ chửi rủa có, người đồng cảm có, và cả những kẻ muốn học theo cũng có.
"Muốn chết thì cứ chết đi! Cảm ơn Đạo Hỏa Giả cái nỗi gì, đó là con quỷ giết người hàng loạt!"
"Suy nghĩ của chủ thớt xứng đáng với nỗi thống khổ đó."
"Mày có nghĩ tới việc bản thân thì giải thoát, còn những người vốn đang khỏe mạnh khác phải làm sao không?"
"Haiz... Chúc chủ thớt lên đường bình an."
"Mọi người thông cảm đi. Suy nghĩ của chủ thớt chỉ đại diện cho chính người ta, đâu thể đại diện cho tất cả."
"Chủ thớt, không biết bạn còn ở đó không? Tôi muốn nói rằng tôi cũng chọn như bạn. Tôi là một bệnh nhân trầm cảm nặng, cũng vì không đủ dũng khí nên chẳng dám tự kết liễu... Nhưng giờ ngủ một giấc là xong xuôi thì tiện quá rồi. Tôi tính tối nay ăn một bữa thật ngon, dọn dẹp phòng ốc, nằm trên giường xem một bộ phim mình thích, lúc nào buồn ngủ thì nhắm mắt lại, đàng hoàng từ biệt thế giới này."
"Nếu ai cũng nghĩ như mấy người, ngủ một giấc là xong, thì nhân loại diệt vong triệt để rồi."
"Cái thằng Đạo Hỏa Giả chết tiệt này, không thể để ai muốn chết thì chết, ai muốn sống thì sống được à!"
"Dù sao tôi cũng tuyệt đối không chịu thua! Tôi sẽ đối đầu tới cùng với Đạo Hỏa Giả!"
Đạo Hỏa Giả cùng quy tắc do nó mang tới rõ ràng đã cho những người bi quan, chán ghét cõi đời một cách thức êm đềm, không đau đớn để từ giã thế giới.
Thế nhưng phe phản đối vẫn chiếm đại đa số, và số lượng bài viết bi quan như vậy cũng không nhiều.
Đa phần cư dân mạng đổ xô thảo luận ở những chủ đề xoay quanh việc làm sao để vượt qua 72 giờ này. Trong đó, không ít bài đăng có số lượng phản hồi lên tới hàng trăm nghìn, đúng cảnh "tám tiên qua biển, mỗi người trổ một ngón nghề".
Một bài viết có tiêu đề "Lập team quẩy thôi, mẹ hết mắng vụ thức đêm cày game rồi" đã thu hút hơn một trăm nghìn bình luận.
"Các anh em định vượt qua 72 giờ này thế nào? Tôi tính cùng mấy thằng bạn cùng phòng lập team cày game liên tục suốt 72 tiếng, chơi tới khi đất trời sụp đổ, đại đạo mài mòn luôn!"
Đa số người bình luận bên dưới đều đồng tình.
"Tôi cũng tính dựa vào game để thức giống ông. Nhưng tôi chơi game offline, định phá đảo một con game bom tấn. Trước đây bận đi làm chẳng có lúc nào rảnh, lần này thì thừa thời gian, chỉ không biết có sống sót để chơi hết không."
"Chỉ chơi game e là không chịu nổi, tôi định vừa chơi vừa chửi nhau kịch liệt với thiên hạ suốt 72 giờ, đẩy áp lực lên kịch khung! Có anh em nào theo không? Để lại bình luận ghi danh!"
"Gợi ý cho mấy ông một game, Civilization. Một tách trà, một bao thuốc, một ván Civilization chơi cả ngày. Khéo 72 giờ trôi qua rồi mấy ông vẫn chưa thấy đã, vẫn muốn thêm một lượt nữa ấy chứ."
Một bài viết khác do tài khoản "Ngô Bổn Lương Nhân" đăng tải cũng có hơn một trăm nghìn lượt phản hồi, mang tiêu đề "Cách đơn giản nhất để giữ tỉnh táo, chỉ dành cho nam giới, phụ nữ xin dừng bước".
Bài viết vừa lên sóng không bao lâu, lượng phản hồi đã tăng điên cuồng, cán mốc vạn bình luận còn nhanh hơn tên lửa.
"Chủ thớt định nghịch thiên à, chuyện sinh tử nghiêm túc thế này mà ông ngồi đây hướng dẫn quay tay?"
"Nhìn phát biết ngay, giám định chủ thớt là thần nhân bị kìm nén lâu ngày."
"Nguồn gốc của mọi vấn đề đều do bị kìm nén, và giải pháp cho mọi vấn đề là quay tay giải tỏa."
"Tôi ngộ rồi! Xin bái kiến đạo sư một lạy!"
"Đã thử và thấy hiệu quả! Cảm ơn chủ thớt chia sẻ bí quyết!"
"Lạy luôn, tầng trên thế mà lắm kẻ tung hô thế? Đứa nào có chút kinh nghiệm chẳng biết xong việc là mệt rũ người?"
"Cộng một cho lầu trên, trong này toàn mấy tay mơ chẳng hiểu gì. Nhiều lúc mất ngủ tôi toàn tự xử một nháy, xong là buồn ngủ lăn ra ngủ ngay, làm theo chủ thớt khéo chết sớm."
Không lâu sau khi đăng bài, chủ thớt lại cập nhật thêm bình luận giải thích.
Ngô Bổn Lương Nhân: "Xin lỗi mọi người, bài viết ban đầu tôi nói chưa rõ ràng khiến vài đồng dâm hiểu lầm. Chỉ cần khống chế sao cho đừng ra, ắt sẽ duy trì được trạng thái tỉnh táo. Còn làm sao khống chế thì lời khuyên của Lương Nhân là lúc tự xử đừng mượn ngoại vật, như hình ảnh, âm thanh, tranh vẽ hay câu chữ. Thuần túy quay tay chay thôi."
"?????"
"Chủ thớt đỉnh chóp thật rồi!"
"Hóa ra bí quyết nằm ở quay tay chay! Đạo sư Lương Nhân ơi con lại ngộ rồi!"
……
Phương Thiến nhìn thấy những ý tưởng kỳ quái này thì ngượng ngùng, chẳng dám chia sẻ với Quan Đồng.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, cô lướt thấy một bài viết trên bảng xếp hạng khiến mắt sáng lên.
"Quan Đồng, cậu biết Văn Nhân Dịch Chỉ không?"
Cái tên "Văn Nhân Dịch Chỉ" rất độc đáo, chỉ cần thấy một lần là để lại ấn tượng sâu sắc.
Quan Đồng ngẫm nghĩ rồi đáp: "Hình như từng thấy trên thời sự. Có phải nhà vô địch cờ vây thế giới tiếp xúc với cờ vây từ năm 3 tuổi, năm ngoái phá kỷ lục người trẻ tuổi nhất đoạt cúp không?"
"Ừm!" Phương Thiến đưa màn hình điện thoại cho Quan Đồng xem, "Cậu nhìn này, cô ấy phát động chuỗi thử thách cờ vây liên tục suốt 72 giờ đấy!"
"Thế à?"
Quan Đồng cũng hơi bất ngờ, liếc xem nội dung bài viết, không ngờ lại là thật.
"Tin nhanh! Thiên tài cờ vây vô địch thế giới Văn Nhân Dịch Chỉ vừa phát động chuỗi trận cờ vây liên tiếp suốt 72 giờ trên tài khoản mạng xã hội duy nhất của mình, các ván cờ sẽ được phát sóng trực tiếp, hiện đã có nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp đăng ký tham gia!"
Ở phần bình luận bên dưới, vô số cư dân mạng đang bày tỏ lòng ngưỡng mộ.
"Đánh cờ vây liên tục 72 giờ? Tính liều mạng đấy à!"
"Môn cờ vây này cực kỳ tốn nơ-ron não mà... Đánh liền tù tì 72 giờ, đến quán quân cũng chịu sao thấu?"
"Định tuẫn đạo luôn đấy à?!"
"Lầu trên cút đi, đừng có quạ mồm, chị Dịch Chỉ nhất định sẽ kiên trì được!"
"Xứng danh đại thần Văn Nhân! Tôi phải vào phòng phát sóng trực tiếp canh xem hết 72 tiếng mới được!"
"Cái này quả thật hơi quá đà... Nếu Văn Nhân Dịch Chỉ có thể livestream đánh cờ vây suốt 72 giờ thật, sau này bả sẽ là thần cờ vây được công nhận luôn rồi."
Quan Đồng đọc qua mấy dòng bình luận, thấy Phương Thiến vẻ mặt hào hứng liền hỏi: "Cậu thích Văn Nhân Dịch Chỉ lắm à?"
"Ừm! Tớ rất thích thái độ chuyên chú của cô ấy với cờ vây, trước giờ toàn lấy cô ấy làm tấm gương tự khích lệ bản thân. Nhưng mà tớ cũng hơi lo... Đánh cờ vây mệt như thế, lại còn chơi lâu vậy, liệu có ổn không?"
"Chuyện này với chúng ta thì chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi, nhưng với cô ấy thì có lẽ không đến mức đó đâu." Quan Đồng nói.
"Giống như khi con người ta chìm đắm vào việc mình yêu thích, thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay. Tôi nghĩ cờ vây đối với cô ấy chính là thứ như vậy... Nếu không cho cô ấy chơi cờ, ngược lại có khi lại chẳng thể trụ nổi từng ấy thời gian không ngủ."
"Có lý ghê!" Phương Thiến mở to mắt, "Vậy chúng ta cũng nên làm việc gì đó mình thích thì hơn nhỉ!"
"Phải rồi. Cậu có việc gì thích làm không?"
"Tớ..." Phương Thiến nghĩ một lát, "Tớ rất thích xem phim truyền hình! Nhất là thể loại trinh thám, giật gân. Nghỉ hè năm ngoái, có một hôm tớ xem liên tục từ sáng đến tối, cày một mạch hết cả bộ phim hình sự hơn hai mươi tập!"
"Vậy à. Để tôi bật ti vi tìm một bộ phim thể loại này xem thử."
Phương Thiến vội vàng xua tay: "Thôi thôi, giờ chưa cần đâu, tớ chưa buồn ngủ, để tối hãy xem. Còn Quan Đồng thì sao, cậu thích làm gì?"
"Tôi thì đọc sách, đọc tiểu thuyết thôi."
Quan Đồng nhớ lại thời điểm mình mê tiểu thuyết nhất, cũng từng đọc một mạch cả ngày lẫn đêm, đây rõ ràng là một trong những cách hiệu quả để chống lại cơn buồn ngủ.
"Rung rung!"
"Ting ting!"
Lúc này điện thoại của cả hai cùng vang lên chuông thông báo, là một tin nhắn mới từ cơ quan chức năng.
[Thông báo khẩn: Kể từ bây giờ nghiêm cấm tự ý ra ngoài, yêu cầu người dân ở yên trong các địa điểm an toàn trong nhà, giữ tâm trạng bình tĩnh với những người ở cùng phòng, tuyệt đối không kích động dẫn đến cãi cọ, xô xát]
Quan Đồng thấy thông báo này, ánh mắt khẽ biến đổi, nghĩ ra điều gì đó.
Hắn lập tức lên mạng tra cứu từ khóa "quy tắc mạt thế" + "Kẹo Bạc Hà Tỉnh Táo", kết quả trả về lại là "không có". Thậm chí không có lấy một thông tin gây nhiễu nào, hoàn toàn là "không có kết quả".
Trong lòng Quan Đồng không khỏi rùng mình... Xem ra quy tắc ẩn kia là thật, và các cơ quan chức năng đã phát hiện ra sự tồn tại của nó, lập tức phong tỏa thông tin trên mạng ngay từ đầu.
(Hết chương)
