Chương 205
Chương 205: Thông Thiên Giáo Chủ?
Đăng ngày 01/10/2026
19
【Ẩn Thân Phù: Thông thiên phù bảo, sau khi kích hoạt có thể ẩn giấu thân hình trong một canh giờ, không hình không bóng, không một ai có thể phát giác, số lần sử dụng: mười】
Không ngờ lại lên cấp nhanh như vậy.
Có điều, món Ẩn Thân Phù được thưởng này lại là đạo cụ tiêu hao sao?
Xem ra cũng là một món đồ giữ mạng không tồi.
Chỉ là không biết lá Ẩn Thân Phù này có tác dụng với những người tu vi thâm hậu hay không?
Dù phần giới thiệu bảo không ai phát giác được, nhưng để cho chắc chắn, Bộ Phàm thấy vẫn nên kiểm chứng một phen.
Tư thục tan học nghỉ ngơi.
Bộ Phàm nấp vào một góc, kích hoạt Ẩn Thân Phù, rồi ung dung nghênh ngang đi tìm Ngô Huyền Tử như chốn không người.
Nói thật, đám học trò xung quanh chẳng mảy may nhận ra sự hiện diện của hắn bên cạnh.
Lúc này, Ngô Huyền Tử đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong gian nhà ngang.
Bộ Phàm đi tới trước mặt, giơ tay quơ quơ trước mắt Ngô Huyền Tử, đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
"Xem ra lá Ẩn Thân Phù này đúng là đồ tốt thật?"
Bước ra khỏi gian nhà ngang, khóe môi Bộ Phàm dần nở một nụ cười.
Trong gian nhà ngang.
Ngô Huyền Tử từ từ mở mắt, ánh nhìn đầy vẻ nghi hoặc hướng ra ngoài sân.
Ngay vừa rồi ông cảm giác có người bước vào, nhưng trước mắt lại trống không chẳng một bóng người, thậm chí khi ông phóng xuất thần niệm ra cũng không cảm nhận được dù chỉ một tia khí tức.
Chẳng lẽ mình cảm nhận sai?
...
Nếm được vị ngọt của việc thăng cấp nhanh chóng.
Những ngày sau đó.
Cứ hễ tư thục được nghỉ là Bộ Phàm lại tranh thủ tạo mộng thu đồ đệ.
Rùa, vẹt, rết, gà trống,
Giấc mộng của chúng đều na ná nhau, đều là thảm tử trong trận chiến Phong Thần, rơi vào kết cục phải chuyển sinh luân hồi.
Mà trong giấc mộng, thân phận của hắn chính là Thông Thiên Giáo Chủ.
Tại sao lại chọn Thông Thiên Giáo Chủ?
Thật ra cũng là để tiện bề thao tác.
Ai bảo dưới trướng Thông Thiên Giáo Chủ có vô số chim muông cầm thú chứ.
Về sau.
Bộ Phàm còn lần lượt đặt tên cho chúng.
Rùa tên Bộ Tiểu Vũ, vẹt tên Bộ Tiểu Vệ, rết tên Bộ Tiểu Cung, còn gà trống thì gọi Bộ Tiểu Thương.
Có điều, Bộ Phàm đều giữ chúng lại trong Thiên Diễn Không Gian để tu luyện.
Dù sao thời gian trong Thiên Diễn Không Gian nhanh gấp mười lần bên ngoài.
Để chúng tu luyện thuận lợi hơn, Bộ Phàm còn bố trí cả Tụ Linh Trận trong Thiên Diễn Không Gian.
Giờ đây, dưới tác dụng của Tuyền Nhãn Thạch, Thiên Diễn Không Gian đã dần dần sinh ra linh khí.
Ban đầu luồng linh khí này còn rất loãng.
Nhưng tích tụ ngày qua ngày, linh khí đã trở nên nồng đậm hơn vài phần.
Cứ như thế.
Tu vi của nhóm đệ tử như Tiểu Không tăng vọt đến mức điên cuồng, Bộ Phàm thường xuyên nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm từ hệ thống.
Xuân qua thu tới.
Chớp mắt, một năm mới lại đến.
Năm mới có thể nói là khoảng thời gian bận rộn nhất của Bộ Phàm.
Hết bà con lối xóm này đến người khác tới chúc tết, hắn lại phải dẫn Đại Ni và Tiểu Lục Nhân sang nhà lão thôn trưởng chúc tết, rồi còn cùng Đại Ni về lại nhà mẹ đẻ.
Bận rộn liền tù tì bốn ngày, cuối cùng cũng được thở phào nghỉ ngơi một chút.
Không riêng gì hắn.
Nhiều người trong thôn vào ngày này, ngoại trừ lũ trẻ con chạy lăng xăng nô đùa khắp nơi, người lớn ai nấy đều nằm lười như cá muối ở nhà.
Dù sao cũng chẳng ai muốn động tay động chân nữa.
Bộ Phàm cũng vậy, nằm dài trên chiếc ghế tre dưới gốc đào, thong thả cầm cuốn sách lên đọc.
Thực chất hắn đang lướt tin nhắn hảo hữu.
Kẻ nào đó vung kiếm đã đột phá ba trăm triệu lần.
Kẻ nào đó lạ lùng thay lại không bị đuổi giết.
Kẻ nào đó vẫn đang bế quan.
Bỗng nhiên, trong đầu vang lên tiếng thông báo.
【Chúc mừng đệ tử Bộ Hồng của ngươi trở thành yêu thú cấp chín, phần thưởng: 3.000.000 điểm kinh nghiệm x2】
【Đại Lực Kim Cương Chưởng thăng cấp】
【Hàng Long Phật Ấn thăng cấp】
...
【Vô Thượng Tọa Vong Kinh thăng cấp】
【Chúc mừng ngươi đạt tới Luyện Hư kỳ hậu kỳ, phần thưởng: Phược Yêu Tỏa】
Bộ Phàm chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể tăng vọt gấp mấy lần, toàn thân tràn trề sức lực dùng không bao giờ hết.
Đây chính là Luyện Hư hậu kỳ rồi sao?
Trong vỏn vẹn một năm mà tăng liền hai cấp bậc.
Trong lòng Bộ Phàm sướng không để đâu cho hết.
Phải biết rằng nửa năm qua hắn chẳng làm chuyện gì to tát, ngày thường đến tư thục dạy học, có nhiệm vụ tới thì nhận,
nhưng chỉ dựa vào lượng kinh nghiệm này thì căn bản không đủ để hắn thăng hai cấp trong vòng một năm.
Sở dĩ tăng nhanh được như vậy, công đầu thuộc về nỗ lực tu luyện của mấy đồ đệ ngoan.
Chẳng hạn như Tiểu Không mấy hôm trước đã trở thành yêu thú Yêu Binh trung kỳ, cảnh giới này tương đương với Trúc Cơ trung kỳ của tu sĩ nhân loại, phần thưởng: 8.000.000 điểm kinh nghiệm.
Lại thêm chú lợn con cũng thành Yêu Binh sơ kỳ, phần thưởng: 7.000.000 điểm kinh nghiệm.
Huống hồ còn có đám Tiểu Hồng, Tiểu Tịnh, Tiểu Ngọc, Tiểu Vũ bọn chúng nữa.
Chỉ là không biết với thực lực Luyện Hư hậu kỳ hiện tại, hắn có thể trụ nổi mấy hiệp trước Bạch Tố Tố?
Còn nhớ hồi ở Luyện Hư trung kỳ, hắn đã không còn bị Bạch Tố Tố đánh một chiêu đo ván nữa, nhưng cũng chỉ chống đỡ được mười mấy hiệp.
Hết cách rồi.
Pháp thuật của Bạch Tố Tố hệt như đạn pháo, điên cuồng dội xuống như thể không cần tốn tiền.
Chắc hẳn lần này có thể trụ được lâu hơn một chút.
Tiến vào Mô phỏng đối quyết.
Thân hình hắn thoắt cái xuất hiện trên một võ đài khổng lồ.
Phía đối diện là một nữ tử tóc trắng khoác áo bào trắng muốt, nét mặt lạnh lùng.
Trong đầu bỗng vang lên tiếng thông báo vô cảm.
【Đếm ngược】
【3】
【2】
【1】
Bạch Tố Tố vốn đang đứng bất động bỗng lóe lên tia hàn quang trong mắt, ngón tay bắt quyết, khẽ thốt:
"Kết."
Võ đài trong chớp mắt biến thành khung cảnh ngập tràn băng tuyết.
Bùm! Bùm! Bùm!
Từng cây gai băng sắc nhọn đột ngột trồi lên khỏi mặt đất, thân hình Bộ Phàm nhanh chóng vọt lên giữa không trung.
"Gầm!"
Một tiếng gầm rống vang trời.
Một con băng long trong suốt lấp lánh với dáng vẻ hung tợn cuồn cuộn lao tới.
...
Chẳng bao lâu sau.
Bộ Phàm mặt mày hớn hở rút khỏi Mô phỏng đối quyết.
Dù vẫn bại dưới tay Bạch Tố Tố như cũ, nhưng dưới đòn đánh của nàng, hắn đã kiên trì được tới nửa canh giờ.
Đừng thấy nửa canh giờ có vẻ không dài, phải biết rằng Bạch Tố Tố là Hợp Thể hậu kỳ đấy!
Huống chi.
Mỗi lần đối quyết cùng Bạch Tố Tố,
Bạch Tố Tố chẳng biết đã thi triển pháp thuật gì mà chỉ trong nháy mắt đã biến cả võ đài thành vùng băng thiên tuyết địa.
Bộ Phàm cũng từng đoán định.
Đây chắc hẳn là loại thần thông dạng lĩnh vực mà chỉ Hợp Thể kỳ mới có thể sở hữu.
Giao chiến ngay trên địa bàn của người khác, phần thắng vốn dĩ đã chẳng cao.
Hy vọng đến Luyện Hư đại viên mãn có thể phân cao thấp một phen với Bạch Tố Tố!
Bộ Phàm không khỏi có chút phấn khích.
...
Sau cơn phấn khích, Bộ Phàm chuyển hướng nhìn sang phần thưởng thăng cấp.
【Phược Yêu Tỏa: Thông thiên linh bảo, bảo vật này có thể biến đổi độ dài ngắn, là sợi dây thừng mang thần lực trói yêu trói ma, sau khi kích hoạt có thể trói buộc yêu ma quỷ quái, khiến đối phương không thể sử dụng pháp lực】
Phược Yêu Tỏa?
Pháp bảo này được đấy.
Không chỉ trói chặt được yêu ma quỷ quái, mà còn có thể phong tỏa cả pháp lực của chúng.
Chỉ là không biết có tác dụng với con người hay không?
"Thôn trưởng, sao chỉ có một mình huynh thế này, Đại Ni đâu rồi?"
Đúng lúc này, Chu Minh Châu xách giỏ bước vào.
"Đại Ni đang ở trong phòng dạy Tiểu Lục Nhân học bài!"
Thực ra Đại Ni đang ở trong phòng truyền thụ vài kinh nghiệm tu luyện cho Tiểu Lục Nhân.
Hiện giờ tu vi của Tiểu Lục Nhân đã sớm đột phá đến Luyện Khí tầng mười hai.
Nhưng sau đó dù có tu luyện thế nào, cậu bé cũng không thể đột phá Luyện Khí để tiến vào Trúc Cơ kỳ.
Cần biết rằng tu sĩ bình thường chỉ cần tu luyện tới Luyện Khí tầng chín là đã có thể chạm tới ngưỡng cửa của Trúc Cơ kỳ.
Dẫu cho tư chất kém cỏi thì muộn nhất tu luyện tới Luyện Khí tầng mười hai cũng làm được.
Nếu như vẫn không thể đột phá thì chỉ đành nói tu vi đã đi tới bước đường cùng.
Thế nhưng tình huống của Tiểu Lục Nhân lại có phần khác biệt.
Theo lời Tiểu Lục Nhân kể,
cậu bé chẳng hề chạm tới cái gọi là ngưỡng cửa Trúc Cơ kỳ kia, nhưng vẫn có thể thổ nạp hấp thu linh lực để tu luyện như bình thường.
