Chương 247
Chương 247: Hai năm sau
Đăng ngày 01/10/2026
19
Có lẽ Tiểu Mãn Bảo cũng hơi kiêng dè đôi chân mập mạp của mình.
Mấy ngày sau đó, phần lớn thời gian con bé vẫn chọn bò, điều này khiến Bộ Phàm không khỏi bật cười.
Thế nhưng, hắn không hề lừa Tiểu Mãn Bảo.
Giờ con bé mới được bao lớn chứ, xương cốt còn chưa phát triển hoàn thiện, tập đi quá sớm thì hại nhiều hơn lợi.
Chỉ là...
Tiểu Mãn Bảo có đôi chút khác biệt.
Công pháp con bé lén lút tu luyện sau lưng mọi người, Bộ Phàm đương nhiên biết rõ, bộ công pháp này khá đặc biệt.
Trông có vẻ tương tự như Ngũ Cầm Hí ở kiếp trước của hắn.
Mỗi khi hoàn thành xong một bài động tác, thân thể Tiểu Mãn Bảo đều xảy ra biến hóa, nghĩ lại chắc hẳn là mấy môn công pháp rèn thể của giới tu tiên.
Vì vậy, Tiểu Mãn Bảo có tập đi sớm một chút cũng chẳng sao.
Nhưng để tránh chuyện con bé vừa biết đi đã chạy loạn khắp nơi, Bộ Phàm đành phải dùng tới lời nói dối thiện ý này.
Hai ngày sau.
Bộ Phàm đang dạy học ở thư viện thì trong đầu bỗng vang lên âm báo của hệ thống.
[Chúc mừng đệ tử Bộ Tiểu Suất của bạn trở thành sơ cấp đại yêu, phần thưởng: 50.000.000 điểm kinh nghiệm ×2]
Bộ Tiểu Suất là đệ tử thứ hai mươi mốt hắn nhận.
Bản thể vốn là một con dế mèn nhỏ.
E rằng chẳng ai ngờ nổi một loài côn trùng bình thường ở thế tục cũng có thể trở thành đại yêu.
Dù sao đi nữa, đẳng cấp đại yêu dẫu đặt ở giới tu tiên cũng đủ sức khiến các môn phái nhỏ phải run sợ.
Ngay sau đó, hàng loạt thông báo thăng cấp kỹ năng liên tiếp vang lên trong đầu hắn.
[Thiên Đạo Luân Hồi Công thăng cấp]
[Thái Ất Kim Thân Quyết thăng cấp]
……
[Vô Thượng Tọa Vong Kinh thăng cấp]
[Chúc mừng bạn trở thành tu sĩ Hợp Thể kỳ sơ kỳ, phần thưởng: Tiên Thiên Hồ Lô Đằng]
[Tiên Thiên Hồ Lô Đằng: Hỗn Độn linh căn, có thể kết ra bảy quả hồ lô báu]
Bảy quả hồ lô báu?
Sao nghe giống hệt một bộ phim hoạt hình nào đó thế này.
Chẳng lẽ sau cùng lại kết ra bảy anh em hồ lô đấy chứ?
Bộ Phàm bật cười trước suy nghĩ của chính mình.
Thế thì chẳng phải hắn sẽ thành ông nội bị yêu tinh rắn bắt đi hay sao?
[Ting! Do bạn đã trở thành tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ, bạn nhận được một trong tám loại lực lượng pháp tắc: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Băng, Phong, Lôi]
[Xin mời lựa chọn!]
Lực lượng pháp tắc?
Chẳng lẽ chiêu thức Bạch Tố Tố thi triển thực chất là lực lượng pháp tắc, chứ không phải lĩnh vực như hắn từng nghĩ.
Nhưng sao chỉ được chọn một loại thôi vậy?
"Thế này thì keo kiệt quá rồi đấy!"
Bộ Phàm lẩm bẩm một câu.
Chỉ khi từng giao thủ với Bạch Tố Tố, người ta mới thấm thía được sự lợi hại của thứ gọi là lực lượng pháp tắc này.
[Nhiệm vụ: Tiến về Man Hoang Chi Địa]
[Phần thưởng nhiệm vụ: Mười tám loại lực lượng pháp tắc gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Băng, Phong, Lôi, Kiếm, Thời Gian, Không Gian, Hắc Ám...]
[Tiếp nhận! Từ chối!]
Bộ Phàm hơi ngẩn ra.
Hóa ra lực lượng pháp tắc không chỉ có tám loại này.
Thế sao chỉ đưa ra tám loại cho hắn chọn, số còn lại thì sao?
[Những lực lượng pháp tắc còn lại thuộc về pháp tắc đặc thù, cần phải lĩnh ngộ từ công pháp tu tiên]
Thì ra là vậy.
"Hệ thống à, nói chuyện kiểu này tổn thương tình cảm quá, dẫu sao chúng ta cũng là chỗ quen biết lâu năm rồi mà?
Hơn nữa, ngươi cũng biết ta mới thành gia lập nghiệp chưa được bao lâu, xem thử có thể châm chước một chút được không?
Chẳng hạn như cứ đưa lực lượng pháp tắc cho ta trước, đợi đến khi ta vô địch rồi sẽ tới Man Hoang Chi Địa, thấy thế nào?"
Bộ Phàm thấy ý kiến này rất hay.
[Ting! Do bạn đã trở thành tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ, bạn nhận được một trong tám loại lực lượng pháp tắc: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Băng, Phong, Lôi]
[Xin hãy nhanh chóng lựa chọn!]
Được rồi.
Xem ra đem tình cảm ra nói chuyện chẳng có tác dụng gì.
Tuy Bộ Phàm cũng thèm thuồng ngần ấy lực lượng pháp tắc.
Nhưng dẫu sao hắn cũng là người đã có gia đình.
Nếu làm ra hành vi bỏ rơi vợ con thì đúng là thành tên cha tồi tệ trong miệng Tiểu Mãn Bảo rồi.
Bộ Phàm ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng chọn lực lượng Lôi pháp tắc.
Thú thật.
Hắn thấy loại nào cũng tốt, tiếc là không thể chọn hết.
Mà lý do chọn Lôi pháp tắc cũng rất đơn giản, chỉ vì hắn thấy uy lực của thuộc tính Lôi mạnh mẽ hơn cả.
[Chúc mừng bạn đã lĩnh ngộ Lôi chi pháp tắc]
[Lôi chi pháp tắc: Khả năng khống chế thuộc tính Lôi cũng như các pháp thuật thần thông được gia tăng đáng kể, gia tăng nhẹ cho các pháp thuật thần thông thuộc tính khác, cấp độ Lôi chi pháp tắc càng cao, mức gia tăng càng lớn]
[Lôi chi pháp tắc (cấp 1) 0/1.000.000.000]
[Gợi ý thân thiện: Trong quá trình thăng cấp Lôi chi pháp tắc có tỷ lệ nhất định lĩnh ngộ Lôi chi lĩnh vực, cấp độ càng cao, tỷ lệ lĩnh ngộ càng lớn]
Lượng kinh nghiệm để thăng một cấp pháp tắc này chẳng phải quá cao rồi sao?
Bộ Phàm hơi ngạc nhiên.
Hơn nữa, Lôi chi pháp tắc còn có thể lĩnh ngộ ra Lôi chi lĩnh vực.
Rõ ràng là vậy.
Lực lượng pháp tắc chỉ đơn thuần nâng cao khả năng điều khiển và uy lực sát thương.
Chứ không thể giống như Bạch Tố Tố, trong nháy mắt biến hoàn cảnh xung quanh thành đạo trường lĩnh vực của riêng mình.
Để kiểm chứng suy nghĩ này.
Bộ Phàm bảo các đệ tử trong thư viện tự ôn bài, còn hắn lui sang một bên, đưa ý thức tiến vào Mô phỏng đối quyết.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Bóng dáng hắn xuất hiện trên một võ đài khổng lồ.
Đối diện là Bạch Tố Tố trong bộ váy trắng, gương mặt lạnh như băng.
Thời gian đếm ngược vừa kết thúc.
Bạch Tố Tố lập tức vung tay áo, võ đài trong chớp mắt biến thành một vùng băng thiên tuyết địa, mang lại cảm giác giá buốt thấu xương.
Một lát sau.
Bộ Phàm bước ra khỏi Mô phỏng đối quyết với vẻ mặt không chút cảm xúc.
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, thứ Bạch Tố Tố nắm giữ không phải lực lượng pháp tắc, mà là Băng chi lĩnh vực.
Dẫu vậy, lúc này dù chưa lĩnh ngộ lĩnh vực, hắn vẫn có thể đánh ngang cơ với nàng.
Nếu hắn tung hết mọi con bài tẩy thì còn có thể thắng suýt soát Bạch Tố Tố, đây quả là một tin đáng mừng.
Dù sao Bạch Tố Tố cũng mang tu vi Hợp Thể hậu kỳ.
Còn hắn chỉ mới ở Hợp Thể sơ kỳ.
Huống hồ chi.
Nếu hắn nắm giữ thêm Lôi chi lĩnh vực, chưa biết chừng Bạch Tố Tố đã chẳng còn là đối thủ của hắn nữa.
"Bây giờ vui mừng vẫn còn quá sớm, giới tu tiên rộng lớn khôn cùng, người mạnh hơn Bạch Tố Tố biết bao nhiêu mà kể,
Trước mặt mình nàng ta là cường địch, nhưng trong mắt một số kẻ, Bạch Tố Tố cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi."
Bộ Phàm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía xa xăm.
"Cứ ở lại trong thôn vẫn là an toàn nhất!"
……
Tan học ở thư viện, Bộ Phàm về đến nhà, bảo Tiểu Lục Nhân đem Tiên Thiên Hồ Lô Đằng trồng vào trong Thiên Diễn không gian.
Dẫu sao dòng chảy thời gian trong Thiên Diễn không gian cũng nhanh hơn bên ngoài.
Nghĩ bụng chẳng bao lâu nữa sẽ kết ra bảy quả hồ lô.
Hiện giờ, linh thảo trong Thiên Diễn không gian đều phát triển vô cùng tươi tốt, nhưng muốn dùng để luyện đan thì vẫn cần thêm không ít thời gian.
Có điều, Bộ Phàm chẳng hề sốt ruột.
Bởi lẽ với trình độ luyện đan hiện tại của hắn, vẫn chưa đủ để luyện chế ra những loại đan dược mà mình mong muốn.
Cứ như vậy.
Thời gian dần trôi qua giữa những ngày tháng Bộ Phàm vừa dạy học, vừa thảnh thơi trêu chọc Tiểu Mãn Bảo.
Thấm thoắt hai năm đã trôi qua.
"Đùng đoàng! Đùng đoàng!"
Sáng sớm hôm ấy, khắp thôn Cát Lạp vang rền tiếng pháo nổ vang thấu trời xanh, kèm theo cả tiếng gõ chiêng gióng trống rộn rã.
Trên gương mặt mỗi người trong làng đều ngập tràn vẻ vui mừng, xúc động.
Bởi lẽ năm nay thôn bọn họ lại có người đỗ Trạng nguyên, dù năm ngoái cũng có người đỗ, nhưng chuyện hỷ sự thế này thì càng nhiều càng tốt.
Cùng lúc đó.
Cách đoàn người không xa.
Một bé gái đang nằm sấp trên lưng con lừa trắng.
Khóe miệng cô bé ngậm một cọng cỏ dại, đôi bàn chân nhỏ buồn chán đung đưa loạn xạ, nhìn về phía đoàn quan sai báo hỷ thật dài đằng xa.
