Chương 684
Chương 684: Bàn tay vàng đến muộn?
Đăng ngày 01/10/2026
19
【Chế độ chỉ dẫn tu tiên】
【Giới thiệu chức năng: Bạn có đang buồn phiền vì thiếu kinh nghiệm? Bạn có đang băn khoăn vì không biết kiếm tiền mua pháp khí, mua đan dược thế nào?
Giờ đây, một cơ hội đang bày ra ngay trước mắt bạn,
Đừng chần chừ,
Hãy mở chế độ chỉ dẫn tu tiên để giải quyết mọi âu lo, giúp bạn từng bước thành tiên hóa thần trên con đường trường sinh đằng đẵng này】
【Gợi ý thân thiện: Chế độ chỉ dẫn tu tiên là hệ thống hỗ trợ hướng dẫn bạn tu tiên, giúp bạn làm quen và thấu hiểu quá trình tu tiên dễ dàng hơn】
Đang lúc nghiền ngẫm, âm thanh nhắc nhở trong đầu hắn lại vang lên.
Sắc mặt Bộ Phàm bỗng trở nên cổ quái.
Sao nghe cứ sặc mùi chào mời bán hàng đa cấp thế này?
Có điều.
Lời giới thiệu chức năng này chẳng phải đúng thứ hắn đang cần sao?
Dù sao lúc này thứ hắn thiếu nhất chính là kinh nghiệm.
【Ting】
【Lần đầu mở chế độ chỉ dẫn tu tiên, bạn sẽ nhận được gói quà tân thủ tu tiên lớn】
Tiếng nhắc nhở trong đầu lại vang lên lần nữa.
"Gói quà lớn tu tiên?"
Mắt Bộ Phàm sáng lên, trong lòng bắt đầu rạo rực.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Hệ thống tốt bụng thế này từ bao giờ vậy?
Không những tặng chức năng xịn sò thế này, mà còn tặng kèm cả gói quà lớn nữa.
"Mà sao mình cứ thấy cái chức năng này quen quen thế nào ấy nhỉ?"
"Phải rồi, đây chẳng phải là chuỗi nhiệm vụ hướng dẫn tân thủ trong mấy trò chơi kiếp trước sao? Thảo nào nghe quen tai thế!"
Hắn mở bảng thuộc tính ra.
Ở mép phải bảng thuộc tính lại xuất hiện thêm một biểu tượng chức năng mới.
Biểu tượng của chế độ chỉ dẫn tu tiên là một chữ "Tân" viết bằng chữ tiểu triện.
Chẳng lẽ cái gọi là chế độ chỉ dẫn tu tiên này thật sự tương tự như nhiệm vụ tân thủ trong game?
Nếu đúng như vậy, chế độ này lại cực kỳ hợp với hắn.
Bởi lẽ nhiệm vụ chỉ dẫn thường có cả một chuỗi nhiệm vụ nhỏ, như thế sẽ đỡ cho hắn phải ngày ngày đi khắp nơi tìm việc để cày điểm kinh nghiệm.
Chỉ là, sao hắn lại có cảm giác bàn tay vàng này tới hơi muộn màng thế nhỉ?
Năm xưa khi mới xuyên không đến thế giới này, cũng phải đợi đến lúc có dân làng nhờ vả làm việc, hắn mới biết mình có bảng thuộc tính nhiệm vụ.
Về sau mất một phen mày mò nghiên cứu, hắn mới dần dần hiểu rõ.
"Có nên mở thử không đây?"
Bộ Phàm cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định thử một lần.
Nếu không thử, chẳng những không biết nó có tác dụng hay không, mà trong lòng lại cứ vướng bận nhớ tới, bứt rứt không yên.
Hắn ấn vào chế độ chỉ dẫn tu tiên.
【Xác nhận mở chế độ chỉ dẫn tu tiên?】
Trước mắt đột ngột nhảy ra một khung thoại.
Bộ Phàm nhấn nút xác nhận.
【Mở chế độ chỉ dẫn tu tiên】
【Ting!】
【Bạn nhận được gói quà tân thủ tu tiên lớn】
【Phần thưởng】
【Một bộ quần áo vải thô】
【Một thanh kiếm Ngư Trường】
【Một cuốn công pháp ngũ hành luyện khí】
【Năm viên Luyện Khí Đan】
Bộ Phàm nghệch mặt ra.
Đây là cái gọi là gói quà lớn tu tiên đấy à?
Luyện Khí Đan với công pháp ngũ hành luyện khí thì bỏ qua đi.
Dẫu sao cũng còn dính dáng đôi chút tới chuyện tu tiên.
Nhưng cái áo vải thô với thanh kiếm Ngư Trường kia là cái quỷ gì?
Không phải hệ thống phát nhầm đấy chứ?
Hơn nữa.
Mấy thứ rác rưởi này, hệ thống cũng không biết ngượng mà đem tặng à?
Chẳng lẽ hệ thống không biết bây giờ hắn đã là tu sĩ Đại Thừa rồi sao?
Muốn tặng thì chí ít cũng phải tặng mấy món pháp khí hay công pháp tương xứng chứ!!
Có điều.
Nhìn mấy món đồ này, trong lòng Bộ Phàm lại lờ mờ xác định được một chuyện.
【Phát thưởng hoàn tất】
【Bắt đầu chế độ chỉ dẫn tu tiên】
【Giai đoạn một】
【Mới vào thôn Cát Lạp】
【Đây là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh mang tên thôn Cát Lạp Đông Hải Ngư****】
【Bạn tỉnh lại sau một giấc ngủ say, phát hiện mọi thứ trước mắt đều trở nên xa lạ. Phản ứng đầu tiên của bạn là: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Sau khi dung hợp ký ức, hắn khẳng định mình đã xuyên không】
Trước mắt lại hiện lên từng dòng chữ.
Nhìn cái giao diện quen thuộc này, khóe miệng Bộ Phàm giật giật.
Đến câu chữ miêu tả mà cũng viết sai được, hệ thống, ngươi không thể có tâm hơn một chút à?
Không cần nhìn cũng biết cái này được sao chép nguyên xi từ phần giới thiệu của tựa game nào đó sang, đến mức lười cả việc chỉnh sửa.
【Hôm nay trời quang mây tạnh, thích hợp ra ngoài, xin hãy đi tìm thôn trưởng Vương Trường Quý trò chuyện để tìm hiểu tình hình trong thôn】
【Nhiệm vụ: Dò hỏi tình hình thôn xóm từ thôn trưởng】
【Phần thưởng nhiệm vụ: 250 điểm kinh nghiệm】
Bộ Phàm cạn lời.
Hai trăm năm mươi điểm kinh nghiệm?
Đúng mẹ nó là nhiệm vụ tân thủ rồi.
Hồi mới tới thế giới này, nếu có cái nhiệm vụ chỉ dẫn này thì hắn đã chẳng phải tốn bao nhiêu công sức đi tìm việc để cày điểm như thế.
Thế nhưng, nhiệm vụ này được giao khiến Bộ Phàm cảm thấy hết sức kỳ quặc.
Lão thôn trưởng đã nhường lại chức thôn trưởng cho hắn từ hơn hai mươi năm trước rồi, muốn tìm thôn trưởng thì phải tìm hắn mới đúng chứ.
Hơn nữa.
Điều quan trọng hơn là.
Nơi này bây giờ đâu còn gọi là thôn Cát Lạp nữa, mà là Trấn Ca Lạt rồi.
"Hệ thống, chuyện gói quà lớn kia ta không thèm tính toán với ngươi, nhưng cái nhiệm vụ này chắc chắn là ngươi giao nhầm rồi đúng không? Lão thôn trưởng đã thôi làm thôn trưởng bao nhiêu năm nay rồi, ngươi chắc chắn muốn ta đi tìm ông ấy để nói chuyện đấy à?"
"Lại còn nữa, một nhiệm vụ mà chỉ cho có hai trăm năm mươi điểm kinh nghiệm? Ngươi chắc chắn không phải đang đuổi khéo ta đấy chứ?"
Bộ Phàm cảm thấy cần phải nói chuyện cho ra ngô ra khoai với hệ thống.
【Nhiệm vụ từ chế độ chỉ dẫn tu tiên không có sai sót, xin hãy mau chóng hoàn thành, không thể từ chối】
【Nhiệm vụ thất bại: Giảm một cảnh giới】
Bộ Phàm suýt thì hộc máu.
Lại cảm giác như bị hệ thống chơi một vố đau.
Hiện tại hắn đang là Đại Thừa kỳ đại viên mãn, giảm một cảnh giới chẳng phải sẽ tụt xuống Hợp Thể kỳ sao.
Thế thì tổn thất bao nhiêu kinh nghiệm cho vừa!
"Chẳng phải chỉ là sang nói chuyện với lão thôn trưởng thôi sao, có gì khó đâu chứ!"
Bộ Phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn đã bảo rồi mà, hệ thống làm sao có lòng tốt cho không hắn một cái chế độ tu tiên được, rõ ràng là chẳng có ý tốt lành gì.
Hơn nữa, hắn càng chắc chắn rằng đợt hệ thống nâng cấp lâu như vậy thực chất là đang ngồi nghĩ cách gài bẫy hắn.
Chẳng hạn như cái hệ thống ủy thác kia, suýt nữa đã khiến hắn phải rời khỏi thị trấn.
Rồi còn cái vụ thu thập cảm xúc tiêu cực nữa, suýt làm sụp đổ hình tượng của hắn.
Bây giờ lại thêm cái trò này.
"Thôi, cứ mau mau hoàn thành cho xong cái nhiệm vụ này đã!"
Bộ Phàm lắc đầu, dặn dò cha mẹ họ Lý một tiếng rằng mình phải sang nhà lão thôn trưởng.
Mẹ Lý vội vàng chuẩn bị một ít quà cáp để hắn mang biếu lão thôn trưởng. Chuẩn bị xong xuôi, Bộ Phàm rời khỏi nhà họ Lý, cưỡi Tiểu Bạch Lư thong thả đi về phía nhà lão thôn trưởng.
Cả nhà lão thôn trưởng không ngờ hắn lại ghé chơi, lập tức niềm nở đón chào.
Hiện giờ lão thôn trưởng cũng đã bước sang tuổi cổ lai hy, tuy đầu tóc bạc phơ nhưng nhờ sống ở thị trấn nên tinh thần và khí sắc vô cùng quắc thước.
"Trấn trưởng, cơn gió nào lại thổi cậu đến tệ xá thế này?"
Lão thôn trưởng Vương Trường Quý cười toe toét nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào. Cũng may năm xưa ông đã đưa ra một quyết định sáng suốt, bằng không thôn làng của bọn họ chẳng biết đã bỏ lỡ cơ duyên to lớn nhường nào.
Cháu dâu của Vương Trường Quý lễ phép bưng trà bánh lên: "Trấn trưởng, mời ngài dùng trà!"
Bộ Phàm gật đầu: "Chẳng là cũng đã lâu rồi cháu không sang trò chuyện với lão thôn trưởng."
Để dẫn dắt lão thôn trưởng nói về tình hình thị trấn, sau đó Bộ Phàm cứ cố tình nhắc đến chuyện này chuyện kia trong trấn.
【Nhiệm vụ: Dò hỏi tình hình thôn xóm từ thôn trưởng đã hoàn thành】
【Phần thưởng: Hai trăm năm mươi điểm kinh nghiệm】
Bộ Phàm thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra tu vi đã được giữ vững.
Thế nhưng còn chưa kịp mừng rỡ được bao lâu, trong đầu lại vang lên một tiếng nhắc nhở khác.
【Nhiệm vụ chỉ dẫn tu tiên】
【Bạn nghe ngóng từ thôn trưởng và biết được trong thôn có một tên lưu manh tên là Tống Lại Tử, chuyên môn trộm gà bắt chó, khiến cho nhiều dân làng phải chịu khổ sở trăm bề,
Sau khi biết chuyện, vì sự bình yên của thôn xóm, bạn quyết định sẽ dạy cho tên lưu manh Tống Lại Tử một bài học nhớ đời】
【Phần thưởng nhiệm vụ: Hai lần hai trăm năm mươi điểm kinh nghiệm】
Bộ Phàm: "[・_・?]"
Bọn họ vừa rồi nào có nhắc tới Tống Lại Tử nửa lời đâu cơ chứ?
Hơn nữa.
Hắn cũng có bảo là mình muốn đi dạy dỗ Tống Lại Tử đâu cơ chứ!!
