Chương 756
Chương 756: Thiên phú không đủ, tuổi thọ bù vào.
Đăng ngày 01/10/2026
19
Bộ Phàm lập tức đưa mắt nhìn Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỉ Bảo, ánh mắt lấp lánh tia sáng.
Một bên là thụy thú tường thụy, một bên là Tiên Thiên Cẩm Lý Thánh Thể, có hai cái "hack" này gia trì, nếu còn quay vào ô "chúc bạn may mắn lần sau" thì chỉ có thể tự trách số mình quá đen đủi.
"Tiểu Lân, Tiểu Hỉ Bảo, hai đứa vừa về lại tính đi đâu đấy?"
Thấy hai nha đầu định trèo lên lưng con cóc ghẻ, Bộ Phàm vội vàng gọi giật lại.
"Bọn con ra trấn chơi ạ!"
"Vâng ạ, con với cô út định ra trấn chơi!"
Hai cái đầu nhỏ đồng loạt ngoảnh lại, phối hợp ăn ý như đã tập dượt từ trước, đồng thanh đáp.
Bộ Phàm thoáng có cảm giác như mình đang nuôi một cặp con gái sinh đôi vậy.
"Khoan đã nào, cha có việc này muốn nhờ hai đứa!"
Bộ Phàm hắng giọng một tiếng, vẫy vẫy tay gọi Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỉ Bảo.
"Chuyện gì thế ạ?"
Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỉ Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo.
"Hai đứa qua chỗ cha trước đã!"
Bộ Phàm ra hiệu cho hai đứa nhỏ bước tới.
Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỉ Bảo tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn lon ton chạy lại.
"Anh, nói đi, anh cần bọn em giúp việc gì nào?"
Hỏa Kỳ Lân nhìn bề ngoài thì nhỏ nhắn, nhưng đầu óc lại lanh lợi vô cùng.
"Em chỉ cần đứng cạnh anh là được, còn Tiểu Hỉ Bảo, con chúc cha ngày nào cũng trúng thưởng lớn nhé!"
Bộ Phàm nhìn Hỏa Kỳ Lân với hai búi tóc củ tỏi, khoác bộ váy đỏ rực, rồi lại quay sang nhìn Tiểu Hỉ Bảo, mỉm cười nói.
"Dạ được ạ!"
Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỉ Bảo gãi gãi đầu.
Dẫu không hiểu vì sao Bộ Phàm lại làm vậy, hai đứa vẫn sảng khoái đồng ý ngay.
"Tiểu Hỉ Bảo chúc cha ngày nào cũng trúng thưởng lớn!"
Giọng nói non nớt, ngây thơ không chút tạp niệm của Tiểu Hỉ Bảo cất lên, làm Bộ Phàm nghe mà sảng khoái cả người.
"Cha ơi, thế này được chưa ạ?"
Tiểu Hỉ Bảo chớp chớp mắt to.
"Được rồi, ngoan lắm!"
Bộ Phàm cười gật đầu.
Dù sao hiện tại hắn cũng có hơn ba mươi vạn điểm cảm xúc tiêu cực.
Bỏ ra một vạn điểm để quay Vòng Quay Siêu Cấp May Mắn một lần chắc cũng chẳng sao.
Vả lại.
Nhân tiện có thể xem thử phần thưởng trong Vòng Quay Siêu Cấp May Mắn gồm những thứ gì.
Huống hồ.
Có hai ngôi sao may mắn là Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỉ Bảo ở cạnh, phần thưởng bốc được chắc chắn không đến nỗi quá tệ.
Sau đó.
Bộ Phàm nhờ hai nha đầu trông chừng Tiểu Phúc Bảo giúp mình.
Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỉ Bảo đương nhiên không từ chối.
Nhìn hai nha đầu đang tíu tít trêu chọc Tiểu Phúc Bảo.
Bộ Phàm mở bảng thuộc tính ra.
Hắn bấm vào tính năng điểm cảm xúc tiêu cực, không chút do dự chọn đổi một lượt quay Vòng Quay Siêu Cấp May Mắn.
[Xác nhận đổi một lượt quay Vòng Quay Siêu Cấp May Mắn?]
Một tiếng nhắc nhở bất chợt vang lên trong đầu.
Bộ Phàm bỗng thấy hơi hồi hộp, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, chọn "Có".
[Khấu trừ một vạn điểm cảm xúc tiêu cực.]
Trước mắt hắn chợt hiện ra một chiếc vòng quay khổng lồ.
Vừa nhìn thấy danh sách phần thưởng trên vòng quay, Bộ Phàm đã ngây cả người.
Một ngàn triệu triệu điểm kinh nghiệm.
Tăng một tiểu cảnh giới.
Tăng một đại cảnh giới.
Tu vi Độ Kiếp.
Tu vi Thiên Tiên.
Tu vi Chân Tiên.
Trường sinh.
Vực Chủ Thiên Nam Giới.
...
Tăng một cảnh giới đã đủ khiến Bộ Phàm chấn động.
Không ngờ còn có cả phần thưởng trực tiếp cấp tu vi.
Càng khiến Bộ Phàm không thể ngờ tới là bên trong lại có cả "Trường sinh".
Trường sinh là gì?
Đó là giấc mộng cả đời của vô số tu sĩ.
Mà lúc này.
Nó lại biến thành một phần thưởng trên vòng quay.
Còn cái Vực Chủ Thiên Nam Giới kia là sao?
Chẳng lẽ trúng được nó thì cả đại lục Thiên Nam này sẽ thuộc về riêng một mình hắn?
Bộ Phàm hít sâu một hơi.
Cái danh Vực Chủ Thiên Nam Giới nghe thì oai phong thật đấy, nhưng chi bằng thưởng tu vi vẫn thực tế hơn.
Dù sao đi nữa.
Đây cũng là Tu Tiên giới.
Một thế giới lấy thực lực làm trọng.
Không có thực lực, dẫu có làm chủ một giới thì cũng chỉ là cá thịt trên thớt của kẻ khác mà thôi.
"Nếu mà quay trúng ngay phần thưởng tu vi, thì mình còn còng lưng tích lũy điểm kinh nghiệm làm quái gì nữa?"
Nhìn các phần thưởng tu vi trên vòng quay, Bộ Phàm thèm đến nhỏ dãi.
Quả không hổ danh là Vòng Quay Siêu Cấp May Mắn.
Phần thưởng kinh nghiệm bèo bọt nhất cũng lên tới vạn ức.
Phần thưởng vật phẩm cũng nhiều vô kể.
Nào là trứng tiên thú, chí bảo Hồng Mông, thần khí thượng cổ, thần thông các loại...
Thế nhưng thứ Bộ Phàm để mắt nhất vẫn là tu vi.
Nếu quay thẳng vào phần thưởng tu vi của bất kỳ cảnh giới nào.
Chẳng phải hắn sẽ đỡ phải cày cuốc biết bao nhiêu kinh nghiệm hay sao!
Ban đầu Bộ Phàm chỉ định xem thử Vòng Quay Siêu Cấp May Mắn ra sao.
Nhưng nhìn thấy đống phần thưởng bên trong, hắn suýt chút nữa không kìm được xúc động muốn ném hết toàn bộ điểm cảm xúc tiêu cực vào để quay cho đã.
May mà cuối cùng hắn vẫn giữ được lý trí.
Phần thưởng của Vòng Quay Siêu Cấp May Mắn đúng là vô cùng mê người.
Thế nhưng nếu đặt hết hy vọng vào đây, chẳng khác nào một canh bạc lớn.
Hơn nữa.
Hơn ba mươi vạn điểm cảm xúc tiêu cực nếu đổi thẳng thành điểm kinh nghiệm, đã đủ để hắn từ Đại Thừa hậu kỳ đột phá lên Độ Kiếp kỳ rồi.
Còn nếu đem đi quay thưởng, chưa chắc đã trúng được thứ giúp tăng tu vi.
Huống chi.
Bên trong còn có một ô giải khuyến khích.
Giải khuyến khích là gì?
Là thứ chẳng trúng được giải lớn nào, nhưng để an ủi và khích lệ người chơi tiếp tục tham gia nên mới dựng lên một phần thưởng an ủi.
Mà giải khuyến khích thì đa phần chỉ là mấy thứ chẳng đáng một xu.
"Quay một lần cho biết thôi, dù sao cũng lỡ đổi rồi!"
Bộ Phàm tự nhủ trong lòng.
Vả lại.
Hắn không tin bên cạnh có hai cây bùa hộ mệnh là Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỉ Bảo mà mình lại đen đủi rơi vào ô giải khuyến khích.
Bộ Phàm dứt khoát khởi động chiếc vòng quay trước mắt.
Kim chỉ của vòng quay bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh.
"Chính là lúc này!"
Bộ Phàm mắt sắc tay nhanh, nhắm chuẩn ô tu vi Kim Tiên rồi bấm nút dừng lại thật chuẩn xác.
Kim chỉ trên vòng quay chuyển từ nhanh sang chậm, lướt qua từng phần thưởng vật phẩm.
Cuối cùng dừng hẳn.
[Ting!]
Âm thanh hệ thống lảnh lót vang lên.
[Chúc mừng bạn nhận được Trường Sinh!]
[Trường Sinh: Bạn sẽ sở hữu tuổi thọ vô tận, từ nay về sau không còn phải lo âu về sự trôi qua của thời gian.]
Bộ Phàm sững sờ mất một lúc.
Trường sinh?
Năng lực này có vẻ hơi đỉnh đấy.
Phải biết rằng trường sinh chính là đích đến cuối cùng mà mọi tu sĩ ngày đêm khao khát.
Thế mà lúc này lại rơi vào tay hắn.
Điều này có phải đồng nghĩa với việc từ nay về sau hắn sẽ trường sinh bất tử?
Vậy chẳng phải vô địch rồi sao?
Nhưng mà.
Rõ ràng là đã nhận được trường sinh, sao thân thể lại chẳng có chút cảm giác khác lạ nào?
Bộ Phàm lộ vẻ nghi hoặc.
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã vỡ lẽ ra.
Không đúng.
Phần giới thiệu nói trường sinh chỉ là sở hữu tuổi thọ vô tận, chứ không hề nói có thể miễn nhiễm mọi cái chết do ngoại lực gây ra.
Nói cách khác.
Năng lực này chỉ đơn thuần kéo dài tuổi thọ, chứ chẳng hề mang lại bất kỳ sự gia tăng thực lực cụ thể nào cho hắn.
Nếu quả thực là như vậy, thì cái trường sinh này có hơi vô dụng rồi.
Nên nhớ rằng trong Tu Tiên giới đầy rẫy hiểm nguy này, thực lực mới là gốc rễ của tu hành, không có thực lực thì sống lâu đến mấy cũng chỉ là chuyện viển vông.
Hơn nữa.
Hiện tại hắn đã là tu sĩ Đại Thừa hậu kỳ.
Tu sĩ ở giai đoạn này thông thường đều có tuổi thọ dài tới vài vạn năm.
Trong khi đời hắn mới chỉ trải qua một nửa tuổi thọ của người phàm mà thôi.
Thành ra năng lực này chẳng có mấy ý nghĩa thực tế.
Dẫu vậy.
Trường sinh cũng không phải là thứ vô bổ.
Chẳng phải người ta vẫn có câu thế này sao.
Thiên phú không đủ, tuổi thọ bù vào.
Chỉ cần sống đủ lâu, chịu đựng đến khi tất cả cường giả đều chết già hết, thì mình ắt sẽ vô địch.
