Chương 795
Chương 795: Nhân vật chính là ai?
Đăng ngày 02/10/2026
19
Sao lại là hắn?
Bộ Phàm ngớ người ra.
Sao hóng hớt một hồi lại hóng trúng đầu mình thế này.
Phải biết rằng những kẻ mà chức năng "Thiên Mệnh Sưu Tầm" này tìm ra rốt cuộc đều sẽ trở thành nhân vật phản diện.
Huống hồ gì.
Từ tiếng lòng của Tiểu Mãn có thể biết "hắn" ở kiếp trước đã qua đời rồi, vậy thì làm sao có thể là phản diện được.
Hay là trong chuyện này còn có ẩn tình gì mà hắn không biết?
[Năm 0 tuổi, hắn sinh ra tại một thôn làng hẻo lánh, bốn bề núi non vây bọc, đường sá cách trở, hiếm khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài.]
[Năm 5 tuổi, cha mẹ qua đời khiến hắn sớm nếm trải nỗi gian truân của cuộc đời, nhưng may sao những người tốt bụng trong thôn đã lần lượt dang tay giúp đỡ, nuôi nấng hắn nên người.]
[Năm 10 tuổi, để báo đáp ơn dưỡng dục của dân làng, hắn bắt đầu không ngừng giúp đỡ mọi người làm việc, trong khoảng thời gian này, hắn may mắn học được chút y thuật từ vị lang trung trong thôn.]
[Năm 15 tuổi, lang trung có việc rời thôn, hắn bắt đầu một mình khám chữa bệnh cho thôn dân.]
[Năm 20 tuổi, thôn trưởng vì muốn giữ lại một người tháo vát như hắn nên đã gạt bỏ mọi lời dị nghị, để hắn lên làm thôn trưởng, trong lòng hắn tuy thấp thỏm nhưng vẫn quyết định tận tâm tận lực làm việc vì thôn.]
[Năm 25 tuổi, sau khi lên làm thôn trưởng, hắn vẫn dốc hết sức mình giải quyết không ít khó khăn cho thôn, lại còn cứu được Chu Minh Châu trong một lần tình cờ.]
...
Nếu không biết quỹ đạo cuộc đời này đang miêu tả "hắn" trong tiền kiếp của Tiểu Mãn, Bộ Phàm còn tưởng đang viết về chính mình.
Dẫu sao thì.
Trải ngộ của bọn họ quả thực quá đỗi giống nhau.
Hơn nữa.
Nhìn từ quỹ đạo cuộc đời này, "hắn" ở kiếp trước của Tiểu Mãn vẫn là một người có tâm địa rất tốt.
Dẫu sao thì.
Sở dĩ hắn giúp đỡ thôn dân là vì có nhiệm vụ của hệ thống.
Còn "hắn" ở tiền kiếp của Tiểu Mãn chỉ đơn thuần là muốn báo đáp ân tình của mọi người.
Nhưng một người như thế.
Kiếp trước lại phản bội Đại Ni ư?
Quỹ đạo cuộc đời đoạn sau cũng không khác kiếp này là bao.
Dưới sự giúp đỡ của Chu Minh Châu, "hắn" ở tiền kiếp của Tiểu Mãn đã lập nên tư thục, mở xưởng tác trong thôn, danh vọng ngày một lên cao.
Sau đó.
Đại Ni về thôn Hóa Phàm, tình cờ kết duyên cùng "hắn".
Chưa đầy hai năm, nhờ có sư phụ của Đại Ni giúp đỡ, "hắn" và Đại Ni đã có với nhau bé Tiểu Mãn.
"Không ngờ lại là như thế!!"
Trong mắt Bộ Phàm xẹt qua một tia kinh ngạc.
Nhìn từ quỹ đạo cuộc đời này.
"Hắn" ở kiếp trước của Tiểu Mãn không những biết rõ chuyện Đại Ni về Hóa Phàm, mà còn vì thế mà chấp nhận hy sinh rất lớn.
[Năm 39 tuổi, hắn tình cờ nghe được một tin tức kinh người từ miệng sư phụ của Đại Ni, thì ra lần này nàng trở về là để nếm trải sâu sắc thói đời nóng lạnh,
từ đó đạt được mục đích tu luyện, đồng thời yêu cầu hắn phải nghĩ mọi cách để chọc giận Đại Ni, khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng với đoạn tình cảm này.]
[Năm 40 tuổi, hắn nghe theo đề nghị của sư phụ Đại Ni, cắn răng giả vờ mập mờ, dây dưa không dứt với góa phụ trong thôn,
sau đó càng bất chấp sự phản đối gay gắt cùng những lời chỉ trích nặng nề của mọi người, gióng trống khua chiêng rước góa phụ kia vào cửa một cách vẻ vang, chuỗi hành động này khiến Đại Ni thất vọng đến cùng cực.]
[Năm 41 tuổi, hắn nhẫn tâm ngầm cho phép con gái riêng của vợ kế tùy ý bắt nạt Tiểu Mãn, trong cuộc sống thường ngày lại luôn thiên vị đứa con riêng kia,
thậm chí còn lén lút dặn dò người trong thôn phải trông chừng con cái nhà mình, không được chơi chung với Tiểu Mãn.
Nhìn bộ dạng ấm ức, đáng thương của Tiểu Mãn, đáy lòng hắn làm sao có thể không đau xót?
Nhưng để Tiểu Mãn cam tâm tình nguyện theo Đại Ni rời khỏi nơi này, hắn không còn lựa chọn nào khác, buộc phải làm như vậy.]
[Năm 42 tuổi, hắn...]
Nhìn những dòng chữ dần hiện ra trước mắt, Bộ Phàm nhất thời nín lặng.
Trong ký ức của Tiểu Mãn, "hắn" của kiếp trước không nghi ngờ gì chính là một gã đàn ông tồi tệ từ đầu đến chân.
Chỉ là ai mà ngờ được, chân tướng phía sau lại là thế này.
Dù rằng hắn cũng chẳng thể phán xét xem "Bộ Phàm" ở kiếp trước của Tiểu Mãn làm vậy là đúng hay sai.
Nhưng ít nhất nhìn từ quỹ đạo cuộc đời này, "hắn" tuyệt đối không phải loại trăng hoa bạc bẽo, cũng chẳng phải kẻ làm cha vô trách nhiệm theo đúng nghĩa.
Lần này.
Bộ Phàm lại càng thêm tò mò về diễn biến tiếp theo.
Dẫu sao thì.
Trước đây khi nghe lén tiếng lòng của Tiểu Mãn, kiếp trước khi nàng trở lại thôn thì "Bộ Phàm" lúc đó đã qua đời rồi.
Nhưng đã là người có thiên mệnh.
Nói chính xác hơn là thiên mệnh phản diện, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã bị vả mặt đau điếng.
[Năm 66 tuổi, hắn được an táng tại núi sau]
Hết rồi ư?
Bộ Phàm tức khắc ngây như phỗng.
Sao chuyện này lại chẳng giống với những gì hắn tưởng tượng chút nào thế.
"Thế này mà cũng tính là người có thiên mệnh à?"
Bộ Phàm không nhịn được mà điên cuồng oán thán trong bụng.
Quỹ đạo cuộc đời của ba người Hạ Cúc, Tống Tiểu Xuân, Lăng Hà Biên đều bắt đầu trỗi dậy sau năm sáu mươi sáu tuổi.
Sao đến lượt hắn, sáu mươi sáu tuổi đã chôn thây ở núi sau rồi?
Khoan đã!
"Đây chẳng lẽ là hệ thống đang mỉa mai mình đấy chứ?"
Bộ Phàm chợt nhận ra có điểm gì đó không đúng.
"Bộ Phàm" ở tiền kiếp của Tiểu Mãn cống hiến cả đời cho thôn làng, cho đến tận giây phút cuối cùng của sinh mệnh cũng chưa từng rời khỏi thôn nửa bước.
Đây chẳng phải đang ngầm ám chỉ.
Cứ cắm rễ mãi ở một chỗ thì sớm muộn gì cũng bước tới con đường chết hay sao?
"Chắc là không đâu, hệ thống chưa đến mức ấu trĩ thế, huống hồ đây là quỹ đạo cuộc đời của 'hắn' ở kiếp trước của Tiểu Mãn."
Bộ Phàm khẽ lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ này.
Nhưng tại sao người khác đều bắt đầu quật khởi từ năm sáu mươi sáu tuổi, còn hắn lại kết thúc sinh mệnh?
Điểm này khiến hắn vô cùng khó hiểu.
Chẳng lẽ trong này còn có bí mật gì chăng?
"Không đúng, không đúng."
Trong đầu Bộ Phàm bỗng lóe lên một tia ý nghĩ.
Hình như hắn đã vô tình rơi vào một ngõ cụt tư duy.
Đó là thiên mệnh phản diện thì bắt buộc phải mạnh mẽ vô song.
Nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Phải biết rằng sự tồn tại của nhân vật phản diện có rất nhiều tác dụng.
Hoặc là đóng vai trò làm "bao cát tăng kinh nghiệm" trên con đường trưởng thành của nhân vật chính, thông qua từng lần va chạm để giúp thực lực của nhân vật chính nhanh chóng tăng tiến.
Hoặc là trở thành hòn đá lót đường cho nhân vật chính bước tiếp, lấy thất bại của bản thân làm cái giá để san phẳng con đường đầy rẫy chông gai kia.
Mà loại phản diện này cũng chia ra giai đoạn đầu và giai đoạn sau rất rõ ràng.
Phản diện giai đoạn đầu thường là để dâng điểm kinh nghiệm cho nhân vật chính, cố ý tạo ra đủ loại trở ngại, từ đó hỗ trợ cho sự trưởng thành và phát triển của nhân vật chính.
Phải đến giai đoạn sau.
Mới xuất hiện cái gọi là trùm cuối, đại phản diện thực sự, cùng nhân vật chính triển khai trận quyết đấu đỉnh cao kinh thiên động địa.
Mà nhìn từ quỹ đạo cuộc đời này.
Rõ ràng hắn chỉ là một tên lâu la, một kẻ phản diện tép riu ở giai đoạn đầu, chuyên đi ngáng đường để giúp nhân vật chính lớn mạnh.
Dẫu sao thì.
Lời giới thiệu của "Thiên Mệnh Sưu Tầm" vốn là tìm kiếm những kẻ mang trên mình sứ mệnh, chứ đâu có bảo cuối cùng tất cả đều sẽ thành đại phản diện.
Mà cái gọi là sứ mệnh này, không nghi ngờ gì chính là dâng điểm kinh nghiệm cho nhân vật chính.
"Nói vậy thì, nhân vật chính chẳng phải là Đại Ni rồi sao."
Dù sao nhìn từ những biểu hiện trước đây, Đại Ni rõ rành rành chính là nhân vật chính.
Xuất thân bình phàm, không có bất kỳ bối cảnh hiển hách nào, vậy mà lại sở hữu thiên phú tư chất nghịch thiên khiến người ta phải kinh ngạc, hệt như đứa con cưng của trời xanh.
Hơn nữa.
Vận may của nàng cũng chẳng hề tệ, mỗi khi đến thời khắc then chốt đều có thể gặp dữ hóa lành, nhận được những cơ duyên không ngờ tới.
Thực ra Bộ Phàm cũng từng nghi ngờ liệu có phải là con bé Tiểu Mãn hay không.
Dù sao Tiểu Mãn cũng là người trọng sinh trở về, lại còn mang phế linh căn, thiết lập đặc thù này xem ra rất phù hợp với phong cách của nhân vật chính theo dòng phế vật nghịch tập.
Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị hắn bác bỏ.
Lý do rất đơn giản.
Tiểu Mãn không đủ thông minh.
Nếu thật sự diễn ra đúng như quỹ đạo cuộc đời này, vậy chẳng lẽ qua vài năm nữa, sư phụ của Đại Ni sẽ đến thôn một chuyến, bảo hắn phải nghĩ mọi cách để chọc giận Đại Ni sao?
