Chương 265
Chương 265: Hóa ra chú hề lại là chính tôi
Đăng ngày 01/10/2026
19
Chấp Pháp Các.
"Ai nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là thế nào hả!!"
Chấp Pháp Các Trưởng Lão nổi trận lôi đình: "Lại có kẻ dám bán thuốc giả ngay trong Thục Sơn, rốt cuộc là tình hình gì!?
Quy mô còn không hề nhỏ! Nửa đêm ta đi dạo, lại có kẻ dám hỏi ta mua thuốc không, giá còn rẻ hơn thị trường rất nhiều!
Mẹ kiếp, lại còn có cả chân rết cấp dưới, đã hình thành hẳn một chuỗi dây chuyền phạm tội hoàn chỉnh rồi!
Chấp Pháp Các đang làm cái quái gì thế? Ăn hại cả lũ à?"
Chấp Pháp Các Trưởng Lão mang giọng the the như gà trống thiến, chửi người nghe vừa bực vừa buồn cười.
Nhưng tính khí ông ta nóng nảy thì nổi danh khắp nơi.
Cô bé Thanh Phong ngồi bên dưới cắn chặt môi, cố nhịn không để bật cười ra tiếng.
Lúc này mà cười là chết chắc.
Còn về chuyện buôn bán thuốc giả? Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến nàng.
Hiện giờ nàng chỉ quản lý một đám môn khách của Thục Sơn.
Trừ phi đám bán thuốc giả chính là lũ môn khách kia, nhưng làm sao có thể chứ.
Lũ môn khách đó mà có bản lĩnh bực này thì ai thèm ở lại Thục Sơn làm gì.
Chẳng qua chỉ đến đây ăn no chờ chết mà thôi.
Có bán thì tám phần là đệ tử Thục Sơn.
Nhất là đệ tử Luyện Đan Phòng, mắc mớ gì đến Thanh Phong nàng!
..........
Ngoại môn, nhà xí.
Lý Bình An thành thạo trùm bao tải lên đầu.
"Bắt đầu làm việc!"
Theo lệnh hắn, Ngô Mộng Khê đẩy cửa ra.
"Nào nào, xếp hàng vào, từng người một, cấm chen lấn!"
"Bán cho ta ba mươi phần!"
"Một trăm phần!" Một tên nhà giàu đập một xấp Linh Thạch xuống.
Lý Bình An nói: "Mỗi người giới hạn một ngày chỉ được mua năm mươi phần."
"Vậy ta trả gấp đôi tiền."
Lý Bình An nghiêm mặt, lời lẽ đanh thép: "Là một thương nhân có lương tâm, kiếm tiền nhưng ta vẫn phải giữ vững sơ tâm, tiền không phải là vạn năng."
"Ta trả gấp ba."
"Đại gia! Thuốc của ngài đây cầm cho chắc, ngài đi thong thả nhé!"
......
"Chủ quán, cho ta hai viên."
Tư Đồ Lôi cũng mò tới.
Đúng lúc này, Ngô Mộng Khê đột nhiên xông vào: "Không xong rồi! Người của Chấp Pháp Các tới, mọi người mau chạy đi!"
"Hả!?"
"Chạy mau!"
"Mẹ kiếp, thuốc ta vừa mới mua mà!"
"Chạy mau chạy mau!"
Cả đám lập tức hỗn loạn như ong vỡ tổ.
Tư Đồ Lôi hoảng hốt nhìn quanh quất, đoạn cắm đầu chui tọt vào trong hố xí.
Lý Bình An: "..."
Quả là kẻ tàn nhẫn!!
Hắn lập tức mở địa đạo đã chuẩn bị từ trước, cùng Lão Ngưu chui tọt vào trong.
Ngô Mộng Khê và mấy thành viên nòng cốt cũng nhanh chóng bám theo.
Lý Bình An đã liệu trước sẽ có ngày này, sớm chừa lại cho mình một đường lui.
Cả bọn Lý Bình An trốn thoát trót lọt, chia số tiền hôm nay cho ba người.
Hắn còn dặn dò thêm: "Hai ngày này chúng ta tạm nghỉ ngơi, đợi qua đầu sóng ngọn gió rồi hẵng hành động tiếp."
Ba người gật đầu, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình.
Băng nhóm của Lý Bình An chạy thoát thuận lợi, nhưng đám người còn lại thì thảm rồi.
Người của Chấp Pháp Các xông vào, dẫn đầu lại chính là Lâm Tuyết của Thông Thiên Phong, cũng là người quen cũ.
Một mẻ tóm gọn hơn hai mươi mạng.
Rầm rầm!
"Mở cửa! Khai thật thì được khoan hồng, ngồi tù mọt gông! Đừng phản kháng vô ích nữa!"
..........
Thanh Phong Trưởng Lão nhìn tờ thông báo của tông môn đưa tin mới nhất về kẻ bán thuốc giả, không khỏi bật cười.
Cái thằng nhóc bán thuốc này cũng thông minh phết.
Trước kia cũng có người lén lút bán đủ loại thuốc trong Thục Sơn, nhưng quy mô đều rất nhỏ.
Chưa được hai ba ngày đã bị Chấp Pháp Các tóm gọn cả người lẫn thuốc.
Lần này không chỉ quy mô lớn nhất, ảnh hưởng rộng nhất, mà thậm chí còn trốn thoát ngay trước vòng vây của Chấp Pháp Các.
Tên này có chút thú vị, đợi khi nào hắn bị bắt nhất định phải làm quen mới được.
Đúng lúc này, Lý Bình An từ phía đối diện đi tới.
Hắn chắp hai tay sau lưng, khoan thai rảo bước.
Một thân thanh sam, dưới chân xỏ đôi giày gai.
Trông thì rất trẻ tuổi, nhưng trên mặt lại mang theo một vẻ phong trần trải đời.
Thân hình hắn không vạm vỡ, nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác cương nghị lạ thường.
Thanh Phong ngẩn ra một chút, rồi lại tự nhìn lại mình.
Một thân xiêm y hồng phấn đáng yêu, trên tay còn cầm xiên kẹo hồ lô.
(⊙o⊙)…
Rốt cuộc ai mới là Trưởng Lão đây?
Lý Bình An khẽ gật đầu: "Thanh Phong Trưởng Lão mạnh giỏi nha~"
Thanh Phong ngơ ngác gật đầu: "Khỏe."
...........
Chấp Pháp Các lại mở cuộc họp, vẫn là vì vụ buôn bán thuốc giả kia.
Qua kiểm nghiệm, loại thuốc này không những chẳng phải thuốc giả, mà hiệu quả lại còn rất tốt.
Cực kỳ thích hợp cho các tu sĩ có tu vi không cao.
Lần này Chấp Pháp Các Trưởng Lão càng thêm bực bội.
"Hắn đang phá hoại thị trường! Nhất định phải lôi hắn ra!"
Dứt lời, Chấp Pháp Các Trưởng Lão quét mắt nhìn mấy vị Trưởng Lão của Luyện Đan Phòng:
"Các ngươi về rà soát thật kỹ đệ tử dưới trướng, xem rốt cuộc là đứa nào làm!"
Mấy vị Trưởng Lão liên tục gật đầu, trong lòng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ đúng là do học trò của mình làm thật.
Thanh Phong vẫn ngồi đó cười trên nỗi đau của người khác, xem kịch vui, các người thảm rồi nhé~
Xem ra quản lý đám người tự do cũng có cái lợi của nó.
Ít nhất không gây ra cho nàng mớ rắc rối to đùng thế này.
Họp hành xong xuôi, trời đã tối mịt.
Thanh Phong lại uống say bí tỉ, lảo đảo bước đi trên con đường mòn trong rừng.
Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lướt qua trước mắt.
Thanh Phong định thần nhìn kỹ, chỉ thấy Lý Bình An đeo một cái bọc hành lý, lén lút đi về phía Dược Cốc.
Thanh Phong nhíu mày: "Đêm hôm khuya khoắt rồi, thằng nhóc này tới đây làm gì?"
Nàng liền bám theo Lý Bình An một mạch tới Dược Cốc.
Chỉ thấy tên nhóc này thuần thục lấy chìa khóa ra mở cửa.
Sau đó đổ hết đồ trong bọc ra.
Thanh Phong liếc mắt nhìn, toàn là mấy loại dược liệu.
Một dự cảm chẳng lành lập tức xẹt qua trong đầu nàng, chẳng lẽ kẻ bán thuốc giả kia chính là Lý Bình An!?
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Thanh Phong tự an ủi bản thân.
Loại thảo dược kia ít nhất cũng phải do Luyện Đan Sư Nhị Phẩm chế ra, Lý Bình An tuyệt đối không có khả năng đó.
Nhất định là do cách mở mắt của mình có vấn đề rồi.
Thanh Phong hít sâu một hơi, dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa.
Chỉ trong chớp mắt nàng nghĩ ngợi, Lý Bình An đã luyện chế xong một bọc thảo dược.
Trải qua chuỗi ngày qua, thủ pháp của hắn càng lúc càng thuần thục hơn.
Thanh Phong há hốc mồm.
Xong rồi! Bằng chứng như núi!
Tên buôn thuốc giả chắc chắn trăm phần trăm là Lý Bình An.
Trước đó còn hớn hở muốn xem trò cười của người ta, hóa ra thằng hề lại chính là bản thân mình!
