Chương 349
Chương 349: Loạn, không dứt
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Thục Sơn có biến!?"
Lý Bình An mặt không đổi sắc cất truyền tín phù.
Từ khoảnh khắc chiến tranh nổ ra, hắn đã luôn đề phòng chuyện này.
Quốc chiến, động một chút là liên quan đến sống chết của vạn người.
Ảnh hưởng tới ức triệu sinh linh.
Khói lửa không chỉ bốc lên ở tiền tuyến, hậu phương cũng mây đen che kín trời.
Hai bên chuẩn bị cho cuộc chiến này từ rất lâu, thám tử cài cắm dày đặc trong cõi nước đối phương.
Ngươi có người của ta, ta có người của ngươi.
Trong cõi Đại Vũ bùng lên mấy cánh quân khởi nghĩa, khuấy đảo nội cảnh.
Cũng có tông môn, gia tộc thừa cơ làm loạn, quay đầu nương tựa Đại Tùy.
Cùng lúc đó, Đại Tùy cũng chịu uy hiếp từ các phe phản loạn.
Thi thoảng lại có tin tức tông môn nào đó bị tà tu nội ứng ngoại hợp đánh sập truyền về.
Thế nhưng, Thục Sơn là thế lực đứng hàng đầu.
Ngoài có hộ phong đại trận, trong có đệ tử mười bốn phong Thục Sơn.
Lại nằm giữa đất Đại Tùy, trong mắt bất kỳ ai, đây đều là một trong những nơi khó bị tập kích nhất.
Nhưng ai biết được kẻ địch có đánh đòn bất ngờ hay không.
Chuyện này tuyệt đối phải cẩn thận dè dặt, sai một ly là hậu quả khôn lường.
Lý Bình An suy nghĩ chốc lát.
Thanh Phong nhiều khả năng là cảm nhận thấy điều bất thường, hoặc đoán ra chút manh mối gì đó.
Hắn ta chưa nắm được thực hư cụ thể, nếu không nhất định đã nói rõ ngọn ngành với mình.
Nghĩ tới đây, Lý Bình An quay đầu dặn Nhuận Thổ và Lão Ngưu.
"Mấy ngày này gác lại việc trong tay trước đã."
Nhuận Thổ và Lão Ngưu đang ngồi xổm dưới đất nghịch bùn.
"Đại ca, có chuyện gì xảy ra sao?" Nhuận Thổ tò mò ngẩng đầu.
"Hiện tại thì chưa, nhưng cứ phòng hờ."
Lý Bình An không cho rằng mình có thể xoay chuyển càn khôn.
Nếu kẻ địch thực sự dám đột kích Thục Sơn, tuyệt đối không phải chuyện một mình hắn có thể giải quyết.
Trời sập đã có kẻ cao gánh.
Thục Sơn có hộ phong đại trận, có đông đảo tu sĩ tu vi cao thâm trấn giữ.
Kẻ đơn thương độc mã cứu vớt thế gian, xoay vần sóng gió không phải không có.
Nhưng số bỏ mạng dọc đường làm bia đỡ đạn lại nhiều hơn gấp bội.
Thế nên, việc Lý Bình An có thể làm chỉ là dốc hết sức mình giữ chặt mảnh đất cắm dùi của bản thân.
Một tháng sau, trên đỉnh Thục Sơn có hơn mười đạo độn quang phóng thẳng lên trời.
Lý Bình An dò la tin tức, mới biết phong chủ Thông Thiên Phong là Thanh Phong cùng mấy vị trưởng lão xuất môn bị tập kích.
Thục Sơn khẩn cấp phái hơn mười vị tu sĩ Thất phẩm lập tức chi viện.
.........
Xuân qua đông tới, lá vàng rụng tả tơi.
Trong Ngọa Long Cốc một mảnh tiêu điều.
Gió núi rít gào, thổi lay cây cỏ.
Tám vị trưởng lão, năm vị hộ đạo trưởng lão cùng hơn mười vị cung phụng trưởng lão của Thục Sơn lần lượt kéo tới Ngọa Long Cốc.
Mục đích là chi viện cho nhóm người Thanh Phong bị phục kích.
Nào ngờ đây lại là một cái bẫy, họ chẳng những không đánh tan được đối phương.
Ngược lại còn rơi vào ổ phục kích của phái Nga Mi cùng đông đảo cao thủ bí ẩn mai phục sẵn.
Đêm đó, phái Nga Mi dốc toàn lực cả tông, bất chấp trả giá đắt cũng phải vây sát toán quân chi viện của Thục Sơn tại đây.
Sau cùng, bốn vị cung phụng trưởng lão của Thục Sơn bị chém đầu.
Hai vị hộ đạo trưởng lão ngã xuống, số còn lại liều chết phá vòng vây xông ra.
Họ đập nát hộ pháp kim cương thần tượng của phái Nga Mi, giết chết hơn hai mươi vị trưởng lão Nga Mi.
Tin tức rất nhanh truyền về Thục Sơn.
Phái Nga Mi phản loạn!!
Ít lâu sau, khi liên quân Đại Tùy cùng các tông môn ập tới phái Nga Mi.
Tầng lớp cấp cao của Nga Mi đã sớm mang theo bí bảo trong môn cùng lượng lớn đệ tử nội môn bỏ trốn.
Chỉ vứt lại một đám tạp dịch và đệ tử ngoại môn.
Thục Sơn.
Màn đêm đen như mực, mưa như trút nước.
Lý Bình An đi tới buồng giam Giáp tự số một, bên trong đặt một chiếc sập gỗ.
Trên sập có một lão già dáng vóc cao lớn, để râu đen đang ngồi, từ đầu gối trở xuống phủ một tấm chăn lông.
Lão mang danh Lý Diêm La.
Tên thật không ai rõ, chỉ biết lão tự sáng tạo ra một môn tà công.
Mỗi lần tu luyện đều phải hút máu người sống.
Dùng phù lục chiêu hồn, mượn quỷ vật giết người.
Tu sĩ chết dưới tay lão không dưới trăm người, phàm nhân thì nhiều không đếm xuể.
"Cá hầm hôm nay đây, có cả Trúc Diệp Thanh nữa."
Lý Bình An đưa mâm cơm qua.
Lý Diêm La cười khà khà, gắp một miếng thịt cá nếm thử.
Tươi mềm, cay, thơm nức mũi.
Lão ngửa cổ hớp thêm một ngụm Trúc Diệp Thanh.
"Tên nhóc nhà ngươi nấu nướng khá lắm, trước kia ta ở Nam Cương có quen một ả nhân tình, tay nghề của ả cũng ngon y như ngươi.
Tiếc thật đấy... Năm đó không nên đem ả đi luyện thuốc.
Cũng tại ả! Hôm đó tâm trạng ta đang bực bội, ả lại cứ thích chọc vào..."
Lý Diêm La vừa nhai nhồm nhoàm vừa lải nhải không dứt.
Lão này chuyên tinh bàng môn tả đạo, thuật pháp quái đản kỳ môn.
Lão còn có một môn bí pháp, có thể phun ra một làn bạch khí nhàn nhạt.
Thứ đó chuyên phá nội khí người khác, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.
Lý Bình An đang cân nhắc xem có thể dùng nó vào độc trận hay không.
Ngoài ra, toàn bộ bản lĩnh trên người Lý Diêm La.
Đều cực kỳ ăn khớp với độc trận mà Lý Bình An đang nghiên cứu, khó trách khiến hắn động tâm.
Thế nên, hắn mới chịu chu cấp cơm nước ba bữa mỗi ngày cho lão.
Bí pháp của Lý Diêm La dẫu nghiên cứu vô cùng trắc trở.
Nhưng điều thực sự làm Lý Bình An đau đầu là làm sao điều động nguyên khí trong huyệt Nê Hoàn để đạt được hiệu quả tương tự luồng bạch khí kia.
Dù sao hắn không tu theo con đường chính thống, mà tu Nhân Thể Lục Bí.
Hắn không thể vận chuyển linh khí giống hệt đối phương.
Tất nhiên, hắn cũng chẳng dại gì tin tưởng hoàn toàn tên Lý Diêm La này.
Mỗi lần học được thứ gì từ miệng lão, hắn đều phải tìm Trưởng Lão Lưu Tông Thành của Trúc Diệp Phong cẩn thận cân nhắc một phen.
Hoặc là lật tìm sách cổ đối chiếu.
Đôi khi, chỉ để kiểm chứng một câu nói.
Hắn phải tốn mấy ngày trời, lần mò qua đủ loại nguồn chứng thực.
Dù sao hắn cũng chẳng vội, nóng vội sao ăn được cháo nóng.
Hồi đầu, Lý Diêm La quả thực cố ý dẫn dụ Lý Bình An đi sai đường.
Nhưng rất nhanh đã bị hắn bóc mẽ.
Cuối cùng, Lý Diêm La đành bất lực từ bỏ trò vặt.
.......
[Mệnh cách màu xanh lam: Nhất Tâm Nhất Ý]
[Hiệu quả: Khi tu hành, đọc sách, học tập sẽ tăng mạnh độ tập trung, nhận được ý chí gia trì]
[Mệnh cách màu trắng: Cần Năng Bù Đoảng]
[Hiệu quả: Khi đọc sách, tu hành, thời gian càng dài thì tốc độ tu hành nhận được càng nhanh]
Nhờ hai đạo mệnh cách bổ trợ, Lý Bình An dốc lòng nghiên cứu mấy tháng trời.
Cuối cùng, hắn cũng tìm ra mấu chốt bên trong.
Nó giống hệt như giải một bài toán.
Kẻ khác biết sẵn công thức, chỉ cần nghĩ cách giải bài.
Còn Lý Bình An lại phải tự thân mò mẫm tìm ra đúng công thức chuẩn xác.
Ngay khi bí pháp của Lý Bình An vừa có chút thành tựu thì tin tức phái Nga Mi làm phản, mấy vị trưởng lão Thục Sơn ngã xuống truyền ập về tông môn.
