Chương 465
Chương 465: Con người không được chào đón
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Ồ?" Lý Bình An khẽ nhướng mày. "Hung đến mức nào?"
"...Muốn hung cỡ nào thì hung cỡ đó." Gấu đen im lặng một lúc.
"Vậy không biết có thể dẫn tiến một chút không?"
"Tiểu tử ngươi muốn chết à?"
"Không muốn chết, tại hạ đến làm ăn."
"Làm ăn mà làm tới tận đây!"
"Mong Gấu huynh tạo chút thuận tiện." Lý Bình An ôm quyền hành lễ, Lão Ngưu cũng chắp chắp móng.
"Ta nói rồi, mật ong của ta không bán cho nhân loại."
".........." Lý Bình An không dây dưa nữa. "Biết rồi."
"Ò~"
Lão Ngưu duỗi móng, kêu với con gấu một tiếng.
Gấu đen nghi hoặc chớp mắt.
"Ò." Lão Ngưu chỉ chỉ hũ mật ong.
"Ờ..."
"Trâu nhà ta nói nó muốn ba hũ mật ong." Lý Bình An giải thích. "Lão Ngưu nhà ta là yêu tinh thuần chủng, lần này hợp quy củ rồi chứ."
Gấu đen: ............
"Ngươi kiếm chuyện đúng không?"
"Chồn?"
Lý Bình An chợt nhớ ra, Nhuận Thổ vẫn còn ở Thục Sơn.
Gấu đen do dự một chút. "Hai hũ mật ong, ba mươi khối Linh Thạch."
"Đắt quá." Lý Bình An lẩm bẩm một câu.
"Chê đắt thì đừng mua!"
"Trong tay ta không có nhiều Linh Thạch như vậy, có thể lấy vật đổi vật không?"
"Không thể!" Gấu đen không chút do dự.
Giây tiếp theo, Lý Bình An lấy linh thảo trong túi ra.
Gấu đen nhìn kỹ, hít mạnh một tiếng.
"Thạch Nam Thảo! Ngươi từng vào Lạc Nhật Sâm Lâm?"
Thạch Nam Thảo vừa xuất hiện, Lý Bình An đã cảm nhận được từng ánh mắt nóng rực quanh mình.
"Ừ." Lý Bình An gật đầu. "Thạch Nam Thảo, đổi... đổi bốn hũ mật ong được không?"
"Bốn hũ!?" Khóe miệng gấu đen khẽ giật.
Không chỉ nó, đám yêu quái xung quanh cũng không khỏi hít một hơi lạnh.
Đừng nói bốn hũ, riêng cây Thạch Nam Thảo này cũng đủ mua sạch cả quầy.
(⊙o⊙)…
Gấu đen nuốt nước bọt.
Nó rất muốn giữ nguyên tắc của mình, phun ra ba chữ: ta từ chối.
Nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành: "Được!!"
"Đa tạ."
Lý Bình An đưa Thạch Nam Thảo cho đối phương, dường như chẳng hề để ý thứ này rốt cuộc quý giá đến mức nào.
Lý Bình An chọn hũ mật ong. "Cái này... cái này... còn cái này nữa."
Mật ong này ngon thật~
Mật ong tính ôn hòa, chứa nhiều đường nho, đường quả, axit amin, khoáng chất, vitamin và men hoạt tính cùng đủ loại dưỡng chất khác.
Hương thơm thanh nhã, vị ngọt dịu.
Có thể ăn kèm với rất nhiều món, ngon nhất là dùng làm gia vị cho đồ nướng.
Lúc uống trà cũng có thể cho thêm chút mật ong.
Lý Bình An dùng ngón tay chấm một chút, đưa vào miệng nếm thử.
"Mật ong này từ đâu ra? Có thể giới thiệu nguồn gốc cho ta không?"
Gấu đen đang ôm Thạch Nam Thảo, hai mắt sáng rực.
"Hả?"
Nghe câu hỏi của Lý Bình An, nó ngẩng đầu, ngơ ngác chớp mắt.
Lý Bình An lại lặp lại câu hỏi của mình một lần.
Gấu đen hoàn hồn. "Trong vùng Lạc Nhật Sâm Lâm có một loại cây thân gỗ đặc biệt.
Khi nó sinh trưởng hơn hai trăm năm, vào những ngày xuân, hạ, thu trời nắng ấm, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, độ ẩm thích hợp.
Lãnh sam sẽ tiết ra một loại cam lộ có hương thơm trên thân cây. Ong mật thu thập rồi ủ thành mật, gọi là cam lộ mật. Đây chính là cam lộ mật."
"Ồ~ thảo nào."
Lý Bình An bừng tỉnh.
Lão Ngưu ôm hai hũ trong tay, Lý Bình An cũng xách hai hũ.
Hắn bỗng hơi hối hận, biết vậy đòi thêm mấy hũ.
Ừm.....
Gấu đen thấy Lý Bình An bỗng im lặng, vội ôm chặt Thạch Nam Thảo trong tay, sợ Lý Bình An đổi ý.
Nhưng thấy Lý Bình An chỉ nhìn chằm chằm mấy hũ mật ong trước quầy của mình.
"Ngươi... chỗ này cho ngươi hết!!"
Lý Bình An vui vẻ, chắp tay. "Vậy đa tạ."
Lý Bình An và Lão Ngưu thu hết mấy hũ mật ong lại, chuẩn bị cáo từ.
Gấu đen liếc nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói với Lý Bình An: "Nhân loại, nghe ta khuyên một câu, ngươi mau rời khỏi đây đi. Đám yêu quái này không phải hạng hiền lành đâu."
Nếu vừa rồi Lý Bình An còn có khả năng rời đi an toàn, thì bây giờ sau khi để lộ mình mang bảo vật, e rằng hắn không còn cơ hội nữa.
Chẳng khác nào một con dê con đi giữa bầy sói.
"Đa tạ nhắc nhở."
Lý Bình An cảm ơn một câu, rồi mang theo Lão Ngưu và mấy hũ mật ong rời đi.
Tuy là đêm đen, thời tiết lại rất nóng, không có lấy một ngọn gió.
Lý Bình An đi được một đoạn, thấy nóng chịu không nổi, bèn dùng mật ong đổi lấy một ít quả dại.
Tuy không gọi ra tên, nhưng ăn vào chua chua ngọt ngọt, rất ngon miệng.
Ăn liền năm sáu quả, cảm giác như giữa ngày hè oi bức được uống một chén nước đá.
Những ánh mắt kinh ngạc chung quanh chưa từng dừng lại, trong đó còn có mấy luồng rõ ràng mang ác ý trần trụi.
Lý Bình An chỉ xem như không thấy.
Quan trọng nhất vẫn là có được chuyến trải nghiệm này, được tận mắt chứng kiến đủ loại yêu tinh quỷ quái bày sạp bên đường như nhân loại.
Đây không phải chuyện ai cũng có thể trải qua, Lý Bình An chuẩn bị ghi trải nghiệm này vào du ký của mình.
Dọc đường vừa đi vừa dừng, thấy được rất nhiều thứ.
Có nhện bán áo lông xù, có chim én có thể thay người đưa thư, còn có lão mã chuyên trị va đập trật thương.........
Lý Bình An và Lão Ngưu dừng trước một quán cơm bên đường.
"Còn có cả quán cơm?"
Vậy chắc chắn phải vào nếm thử.
Lý Bình An bước vào quán cơm, lập tức lại thu hút một loạt ánh mắt.
Hắn tìm một góc không quá bắt mắt, đang định gọi tiểu nhị.
Lại thấy một thứ đen sì, cao chưa tới đầu gối mình, đứng trước mặt.
Lý Bình An ngẩn ra. Chuột? To thật!
Con chuột thấy Lý Bình An cũng ngẩn ra.
"Đầu bếp chỗ các ngươi cũng là chuột à?"
"Sao? Khinh thường?"
"Hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ thuận miệng hỏi thôi, có món ngon gì cứ bưng lên là được."
Con chuột xoay người đi.
Ghế và bàn ở đây đều thiết kế khá nhỏ nhắn, Lão Ngưu dịch mông tới lui thế nào cũng ngồi không thoải mái, dứt khoát đặt mông ngồi phịch xuống đất.
Lý Bình An cười, nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Trải nghiệm dọc đường này khá kỳ diệu, sau khi trở về, mình có nên viết một bài thơ từ kiểu như Đào Hoa Nguyên Ký không nhỉ.
Không bao lâu, mấy con chuột nhỏ thay phiên nhau bưng món đi tới.
Lý Bình An nhìn từng món ăn nhỏ nhắn tinh xảo, vừa nhìn đã thấy rất ngon.
Cũng đúng lúc đó, có sương mù tràn vào.
...............
(Hôm qua chỉ một chương, thật ngại quá, nóng quá, mồ hôi đầy người, thế là tan làm đi tắm)
(Nhưng ta vẫn mẹ nó mãnh liệt yêu cầu tháo điều hòa của công ty xuống)
(Chỉ vì có điều hòa, trong phòng hơi lạnh, nữ nhân viên đều không mặc váy nữa)
(Ta thà nóng chết, cũng muốn ngắm chân)
(┮﹏┭┮ hu hu hu, ta khóc chết mất)
(Ta mẹ nó dùng tên thật phản đối lắp điều hòa)
