Chương 815
Chương 815: Lời bạt kết thúc, gửi độc giả
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tái bút:
Lần tái bút cuối cùng của bộ sách này rồi, một cái kết đại đoàn viên.
Viết được đến tận bây giờ quả thực chẳng dễ dàng gì.
Vẫn còn nhớ lúc mới nảy ra ý định viết cuốn này, tôi đang ở trong tiệm mát-xa xông hơi.
Vừa ngâm chân bấm huyệt, vừa lướt video ngắn.
Vô tình lướt trúng một mẩu chuyện ngắn kể về việc báo ân, mà nhân vật chính lại là một gã mù.
Thế là trong đầu liền nảy ra suy nghĩ muốn viết một cuốn tiểu thuyết xoay quanh đề tài này.
Chính tại tiệm xông hơi ngày ấy, chữ đầu tiên của cuốn sách đã được gõ xuống.
21:10 ngày 23-12-2022
22:00 ngày 12-12-2023
Ngay tại thời khắc này, tôi đã gõ xuống chữ cuối cùng của cuốn sách.
Thật sự muôn vàn cảm xúc ngổn ngang, nhớ ngày ấy kỹ thuật viên phục vụ vẫn còn là một cô em gái xinh xắn.
Mà giờ đây người đang bấm chân cho tôi lại là một................
Lạc đề rồi.
Tính đến thời điểm hiện tại, thành tích của cuốn sách này là mười triệu lượt đọc.
Số lượt thêm vào giá sách đạt ba triệu.
Đây là cuốn có thành tích tốt nhất kể từ khi tôi bước chân vào nghề viết đến nay.
Suốt hơn một năm ròng rã, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành.
Mấy lời sướt mướt buồn bã tôi cũng chẳng muốn nói nhiều, tính nết tôi ra sao mọi người đều rõ cả rồi.
Nhưng vẫn phải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những độc giả chưa từng gặp mặt.
Cảm ơn mọi người giữa biển sách mênh mông bạt ngàn đã lựa chọn tôi~
Chuyện này cũng giống như việc chọn số kỹ thuật viên vậy, khi chưa thấy mặt thì vĩnh viễn chẳng thể biết nổi đằng sau con số ấy sẽ là ai.
Lại nói nhảm đi xa quá rồi.
Tóm lại là cảm ơn từng người một, bản thân tôi vốn không phải kiểu người kiên trì cho lắm.
Có lẽ bởi từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng vấp phải sóng gió trắc trở gì đáng kể chăng.
Nếu không có sự ủng hộ của các bạn, tôi chắc chắn chẳng thể nào viết được đến ngày hôm nay.
Tất nhiên mọi người cũng không cần phải buồn bã tiếc nuối đâu, chúng ta rồi sẽ sớm tái ngộ thôi.
Cuốn tiểu thuyết này xin được khép lại tại đây, hẹn gặp lại mọi người ở tác phẩm mới tiếp theo.
Sách mới dự kiến sẽ ra mắt vào tháng Một.
Suốt chặng đường này, được đồng hành cùng các vị, tại hạ vô cùng vinh hạnh.
Chư vị, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài.
Mai này giang hồ gặp lại, ắt sẽ cạn chén nâng ly, chuyện trò thâu đêm!
————————
Số chữ chưa đủ một nghìn, chết tiệt thật, thế thì.... tán gẫu thêm mấy câu nữa nhé??
Cuốn sách này tôi cảm thấy viết khá ưng ý, lúc viết không phải chịu áp lực gì, rất nhẹ nhàng vui vẻ~
Tôi cũng rất thích đọc bình luận của mọi người, thực sự đã lướt xem từng cái một đấy~
Cảm giác độc giả bên mình tính tình đều rất hiền hòa, chí ít là chẳng có mấy mùi cay cú độc hại.
Có lẽ đúng là vật họp theo loài, người phân theo nhóm.
Văn phong của tôi đã thu hút những độc giả có cùng tính cách với mình.
Và rồi, ba cái nhóm chat của tôi cứ thế lần lượt bị khóa sạch sành sanh.
Ôi, trời đất quỷ thần ơi~
Đấy là những nhóm tôi phải bỏ ra hơn trăm tệ để nâng cấp lên quy mô hai nghìn người đấy.
Các người đúng là một lũ tiểu tao bao dâm ngầm mà.
Ta thật sự muốn dùng chiếc giày da này sút thẳng vào mông các ngươi, lũ sóc đất ngu ngốc này!!
Nói thêm chút về sách mới, cuốn tới cũng thuộc thể loại huyền huyễn.
Là trong lúc viết cuốn này, tôi thuận tay viết nháp chơi thôi.
Thế mà chẳng biết từ lúc nào đã viết được hơn tám mươi chương rồi, đợi đến tháng Một sẽ chính thức phát hành.
Hình như tôi quên chưa xin quà tặng thì phải?
Đúng rồi, chương kết thúc trọn vẹn thế này sao lại không xin quà được chứ.
Cầu xin chút quà tặng ủng hộ nào!
Được nghỉ Tết sớm thế này, giờ mà không kiếm thêm chút tiền tiêu.
Thì lấy đâu ra tiền đi xông hơi tắm rửa?
Lấy đâu ra tiền đi mát-xa bấm huyệt?
Làm sao mà phấn đấu vươn lên được nữa đây!?
Tôi thế này có phải hơi mặt dày quá rồi không...... Tác giả đáng lẽ phải giữ vững hình tượng nho nhã, yêu thích văn học, cả người toát ra vẻ tao nhã thi thư chứ nhỉ.
Thế nhưng hôm nay thực sự phấn khích quá chừng, truyện đã hoàn thành, cảm giác như trút được tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu.
Hy vọng trong mấy ngày không nhìn thấy tôi, mọi người đừng nhớ nhung tôi quá đấy nhé.
Yêu mọi người nhiều, Cuồng Phong của các bạn đây, nhớ phải đi ngủ sớm đấy.
Tái bút: Bớt đi mấy tiệm xông hơi mát-xa lại, chỗ đó không dành cho con nít đâu, tốn tiền lắm!!
Lời khuyên chân thành từ một người đi trước.
