Chương 783
Chương 783: Kiếm được một khoản nhỏ
Đăng ngày 13/10/2026
19
Quan Đình Đình là tiểu thư chi chính của Quan gia - một đại thế gia, cô cũng may mắn nhận được một chiếc khăn tay thêu hoa. La Bích nhìn thấy liền cười khẩy một tiếng, trận khí Tiểu Thủ Quyên thêu hoa thứ thiệt thì chẳng còn nữa, nhưng loại hàng vỉa hè thì đâu đâu cũng có.
"Cậu cười gì thế?" Quan Đình Đình cất chiếc khăn tay, bắt tay vào xử lý thảo dược năng lượng cần dùng cho lò tiếp theo.
La Bích cười khẩy hai tiếng: "Có cười gì đâu?"
Rõ ràng là trả lời qua loa, nhưng Quan Đình Đình không để bụng. Cô chỉ cần biết người La Bích mỉa mai không phải là mình là được, chuyện không liên quan tới bản thân thì cô rất ít khi bận tâm. Sáng nay luyện chế khá thuận tay, Quan Đình Đình muốn thừa thắng xông lên luyện thêm vài lò, liền cúi đầu ngậm miệng không nói thêm nữa.
Đường Lộ Nhi đã quyết tâm muốn chơi trội, buổi sáng chia xong khăn tay thêu hoa, buổi chiều lại luyện chế mấy lò đồ dùng bàn ăn bằng sứ thanh hoa, đồ lớn không nhiều, phần lớn là muỗng nhỏ sứ thanh hoa có họa tiết hoa văn.
Chân trước Đường Lộ Nhi vừa đem muỗng nhỏ sứ thanh hoa tặng đi, chân sau đã rêu rao mở bán rầm rộ trên trang cá nhân của mình. Mà công nhận người mua không hề ít, chỉ trong hai ngày cô ta lại kiếm được một món hời.
Đúng như dự đoán, Quan Đình Đình lại được tặng một chiếc muỗng nhỏ sứ thanh hoa, bên trên có đóa hoa nhỏ sặc sỡ. Kiểu dáng này được các cô gái trẻ và Dựng thể yêu thích nhất. Quan Đình Đình dừng tay giữa chừng để ngắm nghía nghịch ngợm, khóe môi khẽ nhếch, rõ ràng là rất thích.
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt. La Bích đứng dưới mái hiên ngoài ban công lớn ngắm mưa chán chê, trở về chỗ ngồi trong lớp liếc nhìn chiếc muỗng nhỏ trong tay Quan Đình Đình. Buổi sáng thì khăn tay thêu hoa, buổi chiều lại là muỗng nhỏ sứ thanh hoa, Đường Lộ Nhi chẳng chịu yên lúc nào.
Quan Đình Đình mân mê một lát rồi vẫn cất chiếc muỗng nhỏ sứ thanh hoa yêu thích đi. Thời gian gấp gáp, cô phải tập trung vào việc luyện chế.
Trước giờ tan học, Lâm Ngạn Sủng bước vào lớp, nói: "Ngày xuất phát đã chốt rồi, mùng mười tháng ba, tức là ngày kia. Ai còn chưa chuẩn bị xong thì tranh thủ hai ngày này mau chuẩn bị đi."
Thời gian gấp rút, thành viên Đấu Chiến Đội nghe vậy liền than ngắn thở dài, vừa tan học đã vội vã lao ra khỏi lớp. La Bích không vội, Phượng Lăng sớm đã chuẩn bị sẵn cho cô mọi thứ có thể nghĩ tới, từ đồ ăn đến đồ dùng, chỉ việc cất gọn vào thiết bị không gian là xong.
Hôm sau Phượng Lăng phải trở về căn cứ trú quân Chích Hoàng Tinh, hắn gọi một cuộc liên lạc, nói với La Bích: "Anh còn quân vụ ở thành phòng thủ chưa xử lý xong, cứ để Văn Kiêu đi cùng em trước, mấy ngày nữa anh sẽ tới tìm em."
La Bích gật đầu: "Được ạ."
Phượng Lăng vẫn chưa an tâm, dặn thêm: "Văn Diệu và Hạ Vân đều đang ở Tử Trúc Tinh, đi phi đình hay phi thuyền chỉ mất nửa tiếng. Nếu có tình huống khẩn cấp em cứ liên lạc với họ, Văn Diệu và Hạ Vân sẽ lập tức đến bảo vệ em."
"Em biết rồi."
Tử Trúc Tinh thuộc cấp độ nguy hiểm cấp hai, đối với một số thế lực thì vẫn nằm trong phạm vi có thể khai thác. Toàn bộ hành tinh đã có hơn chục mỏ khoáng được khai phá, quy mô không tính là lớn nhưng rốt cuộc vẫn là tài nguyên và của cải. Do đó, ngay khi tin tức về đợt thú triều tấn công rò rỉ ra ngoài, mấy thế lực liền phái lượng lớn nhân lực tới gấp rút đào vét các mỏ thuộc quyền sở hữu của mình.
Những kẻ nắm quyền ở các thế lực này tính toán rất rõ ràng, trước khi thú triều ập đến thì vơ vét được bao nhiêu hay bấy nhiêu, một khi hành tinh thất thủ thì đừng hòng vớt vát được thứ gì nữa.
Đệ Nhất quân đoàn trú quân Chích Hoàng Tinh và Hiệp hội Cược Thạch cũng có mỏ tại Tử Trúc Tinh. Gặp phải đợt thú triều, họ cũng chỉ có thể xử lý theo lệ thường, chia nhau phái đội ngũ tới tranh thủ đào ngọc bích thạch và Bích Phỉ Thạch. Phía căn cứ trú quân Chích Hoàng Tinh do Đội trưởng Đội tác chiến số 10 Hạ Vân dẫn đầu, còn bên Hiệp hội Cược Thạch do phó hội trưởng Văn Diệu phụ trách.
Phượng Lăng ân cần dặn dò một lượt, đưa cổ tay nhìn giờ rồi ôm lấy La Bích: "Muộn rồi, ngủ thôi."
