Chương 1061
Chương 1061: Hành động thí thần
Đăng ngày 02/10/2026
19
Thiên Chủ tin chắc Mạn Đà La chẳng rỗi hơi đến mức ấy. Tổng bộ Siêu Năng Liên Minh cách đây hàng ngàn dặm, nàng ta tuyệt đối không vô duyên vô cớ một mình chạy tới đây chỉ để đưa một cái tin.
Kẻ bỏ mạng dưới tay Lâm Phàm không chỉ có gen chiến sĩ mà còn có cả dị năng giả, thế nên hắn là kẻ thù chung của cả Khu 13 lẫn Siêu Năng Liên Minh!
Chỉ cần có cơ hội, hai thế lực này đều hận không thể băm vằm Lâm Phàm ra cho hả giận.
Vậy thì Mạn Đà La đến đây, khả năng cao nhất chính là vì Lâm Phàm.
Nghĩ đến đó, áp lực đè nặng trong lòng Thiên Chủ lập tức vơi đi quá nửa.
Hắn quả thực đánh không lại Lâm Phàm, dù dốc hết tinh nhuệ của Thiên Phạt ra cũng chẳng phải đối thủ. Nhưng nếu cộng thêm một Mạn Đà La quỷ quyệt khó lường cùng đám cường giả Siêu Năng Liên Minh do nàng ta dẫn đầu, cán cân thắng bại rất có thể sẽ đảo chiều.
Nếu Mạn Đà La thật sự vì Lâm Phàm mà tới, nàng ta ắt không đi một mình, cao thủ Siêu Năng Liên Minh chắc chắn cũng đã theo cùng.
Lâm Phàm dù mạnh đến đâu cũng chỉ là người chứ chẳng phải thần. Khu 13 và Siêu Năng Liên Minh bắt tay hợp lực, dốc toàn bộ cường giả ra nghênh chiến, hắn cũng chỉ có con đường ôm hận bỏ mạng.
"Thiên Chủ, xem ra ông cũng không ngốc lắm." Mạn Đà La mỉm cười rạng rỡ, cất lời: "Lâm Phàm là một mối họa lớn. Nếu hắn cứ rúc mãi trong Hạ Quốc, chúng tôi khó lòng phái quá nhiều cường giả đi đối phó, quả thực chẳng có cách nào hay ho để trừ khử. Lần này hắn theo hạm đội ra khơi chính là cơ hội tốt nhất! Tính cả tôi, Siêu Năng Liên Minh lần này đã xuất động tám dị năng giả cấp SSS, mục đích là để chôn vùi vĩnh viễn Lâm Phàm dưới đáy đại dương!"
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Thiên Chủ càng thêm đậm.
Nội tình của Siêu Năng Liên Minh thâm sâu hơn Khu 13 rất nhiều, cho nên số lượng lẫn chất lượng cường giả cấp SSS bên đó đều vượt xa Khu 13.
Lần này vì muốn giết Lâm Phàm, Siêu Năng Liên Minh có thể coi là dốc toàn bộ vốn liếng. Tám dị năng giả cấp SSS, nguồn sức mạnh này quả thực quá đỗi khủng khiếp.
Cộng thêm bốn gen chiến sĩ cấp SSS của Thiên Phạt, tổng cộng là mười hai cường giả cấp SSS. Đến lúc đó chỉ cần tách hai người ra kiềm chế Thanh Long, vẫn còn tới mười cường giả cấp SSS vây đánh Lâm Phàm.
Mười chọi một!
Lâm Phàm dù có thông thiên triệt địa, e rằng cũng chỉ còn nước nuốt hận.
Nghĩ tới đây, Thiên Chủ vỗ tay cười lớn: "Đã như vậy thì đại sự ắt thành!"
Mạn Đà La cũng bật cười.
Nụ cười tựa hoa nở, trong khoảnh khắc dường như khiến cả ánh dương quang cũng phải lu mờ.
Chỉ tiếc, đây lại là một đóa hoa mang kịch độc.
"Đi thôi, chúng ta cùng tới gặp nhân vật truyền kỳ này một phen. Tôi cũng tò mò về hắn lắm rồi đấy..." Mạn Đà La chớp chớp mắt nói.
"Được!"
Thiên Chủ cười gật đầu.
Giây tiếp theo, Thiên Chủ cùng Mạn Đà La đồng loạt lao về phía bờ biển.
Họ vừa rời đi không lâu, lại có thêm mấy vệt sáng phóng vút về hướng biển cả.
Đó chính là những cường giả của Siêu Năng Liên Minh.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã tụ hội bên bờ biển. Các thành viên Thiên Phạt vốn dĩ đã chia theo từng đội, lục tục lên thuyền chuẩn bị xuất phát.
Thế nhưng Thiên Chủ lại triệu tập tất cả, điều chỉnh lại kế hoạch tác chiến.
Ngoại trừ Thiên Chủ và Thích Xà, toàn bộ thành viên Thiên Phạt vẫn giữ nguyên phương án cũ, tức hành động "Bóng Ma": tiêu diệt đội áp tải, nổ tung toàn bộ vật tư vận chuyển.
Còn Thiên Chủ và Thích Xà sẽ hợp sức cùng tám đại cường giả của Siêu Năng Liên Minh thực hiện một chiến dịch hoàn toàn mới, mang mật danh "Thí Thần", với mục tiêu duy nhất: giết chết Lâm Phàm!
Bố trí xong xuôi, thành viên Thiên Phạt xuất phát trước, điều khiển ca-nô rẽ sóng lao ra đại dương.
Lúc này nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy rõ mười vệt bọt nước trắng xóa đang xé toang mặt biển, bắn thẳng ra xa.
Mạn Đà La liếc nhìn những chiếc ca-nô đã đi xa, nói: "Thiên Chủ, ông đi cùng chúng tôi chứ?"
"Được."
Thiên Chủ gật đầu. Mười người bọn họ là mũi nhọn chuyên dùng để đối phó Lâm Phàm, đương nhiên cùng hành động sẽ tốt hơn.
Về phần các thành viên khác của Thiên Phạt, đối thủ của họ là Thanh Long cùng người của Chiến Đường, họ sẽ là bên khơi mào trận chiến trước. Đến lúc đó, bọn Thiên Chủ và Mạn Đà La sẽ thừa dịp hỗn loạn bất ngờ đánh ra, liên thủ vây sát Lâm Phàm.
Mười cường giả cấp SSS cùng vây công, cả Thiên Chủ lẫn Mạn Đà La đều tin chắc Lâm Phàm hẳn phải chết.
"Hì hì, thế là chúng ta đã ngồi chung một thuyền rồi nhé." Mạn Đà La cười khẽ, cất bước lên thuyền trước.
Các cường giả khác của Siêu Năng Liên Minh cũng lục tục bám theo sau.
"Thiên Chủ, chúng ta thật sự phải hợp tác với Siêu Năng Liên Minh sao?" Thích Xà bước tới bên cạnh Thiên Chủ, hạ giọng hỏi.
"Ừ." Thiên Chủ chậm rãi gật đầu, giọng điệu lạnh lẽo thấu xương: "Lâm Phàm là một mối đại họa. Hành động lần này, dù không phá hủy được số vật tư của Hạ Quốc thì cũng phải giết bằng được người này!"
"Rõ, Thiên Chủ!" Thích Xà chấn động tinh thần, vội vàng đáp lời.
Ngay sau đó, hai người cũng bước lên ca-nô của các dị năng giả.
...
Liên Cảng là một thành phố ven biển sở hữu rất nhiều bến cảng, lượng tàu thuyền xuất nhập mỗi ngày nhiều không đếm xuể. Thế nhưng hôm nay, toàn bộ cảng số 8 lại bị trưng dụng khẩn cấp. Vòng ngoài giăng đầy dây cảnh giới, binh lính súng đạn chỉnh tề nghiêm ngặt canh gác, cấm tuyệt đối người ngoài lại gần.
Tại bến đang neo đậu hai con tàu chở hàng có tải trọng lên tới hai mươi vạn tấn, một chiếc tên "Thừa Phong", chiếc còn lại tên "Phá Lãng". Trên boong mỗi tàu chất đầy những thùng container khổng lồ, còn bên trong chứa thứ gì thì không ai hay biết.
Xung quanh hai tàu Thừa Phong và Phá Lãng còn có mười tàu hộ vệ. Vốn dĩ những tàu hộ vệ này chẳng hề nhỏ bé, nhưng đặt cạnh hai gã khổng lồ chở hàng kia thì trông lại khiêm tốn đi nhiều.
Lâm Phàm và Thanh Long đáp chuyên cơ của Long Tổ từ Dương An bay thẳng tới Liên Cảng, sau đó chuyển sang một chiếc Hummer chạy thẳng ra cảng số 8.
Binh lính canh giữ vòng ngoài vừa nhìn thấy phù hiệu Long Tổ gắn trên xe liền lập tức mở rào chắn cho qua mà không hề tra hỏi một lời.
Chiếc Hummer chạy một mạch thông suốt.
Rất nhanh chóng, hai người đã lái xe tới sát bờ kè.
Két!
Xe vừa dừng hẳn, Lâm Phàm và Thanh Long lần lượt bước xuống.
"Đường chủ!"
Năm mươi thành viên Chiến Đường đã tề tựu đông đủ bên bờ biển, đồng thanh hô lớn.
Thanh Long xua tay, chỉ về phía Lâm Phàm giới thiệu: "Vị này là Lâm Phàm Lâm Cung phụng. Lần này ngài ấy sẽ cùng chúng ta thi hành nhiệm vụ hộ tống vật tư."
Xoạt!
Mấy chục cặp mắt lập tức đổ dồn về phía Lâm Phàm, ánh mắt ai nấy đều rực lửa, xen lẫn đủ loại cảm xúc từ kính sợ, tò mò cho đến sùng bái tột cùng.
Trong lòng mọi thành viên Long Tổ, Lâm Phàm chính là nhân vật bước ra từ truyền thuyết, một huyền thoại sống. Từng chiến tích, từng hành động của hắn đều được lưu truyền rộng rãi khắp toàn bộ Long Tổ.
Thành viên Chiến Đường sở hữu thực lực mạnh nhất, tự nhiên cũng có phần kiêu ngạo, nhưng chút kiêu ngạo ấy khi đứng trước mặt Lâm Phàm thì chẳng còn sót lại phân nào.
Dẫu sao, đôi bên căn bản không cùng một đẳng cấp.
Lâm Phàm khẽ nhếch môi, cười nói: "Chào mọi người."
"Chào Lâm Cung phụng!"
"Lâm Cung phụng, hóa ra ngài lại trẻ tuổi đến vậy!"
"Lâm Cung phụng, ngài là thần tượng của tôi đấy! Chuyện ngài trảm Kiếm Thánh, tru Huyết tộc, đồ sát Người Sói, quét sạch dị năng giả và gen chiến sĩ chúng tôi đều đã nghe qua, quá mức lợi hại!"
"..."
Những thành viên Chiến Đường vốn nổi tiếng lạnh lùng sắt đá, nay vừa thấy Lâm Phàm liền lập tức hóa thành đám người hâm mộ cuồng nhiệt, ai nấy đều hưng phấn nhìn chằm chằm vào thần tượng trong lòng.
Nếu không nhờ kỷ luật thép của Chiến Đường kìm lại, có lẽ bọn họ đã ùa lên vây lấy hắn rồi.
"Được rồi!"
Thanh Long trầm giọng quát một tiếng: "Lên thuyền rồi có khối thời gian tiếp xúc với Lâm Cung phụng. Bây giờ, toàn thể chú ý, nghiêm!"
Xoạt!
Lệnh ra như núi.
Toàn bộ thành viên Chiến Đường lập tức đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng tắp.
Thanh Long hài lòng gật đầu, nhìn về phía người đứng ngoài cùng bên trái hàng đầu tiên, hỏi: "Thần Ảnh, đã chuẩn bị xong chưa?"
Bịch! Bịch!
Thần Ảnh bước lên một bước, dõng dạc đáp: "Đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát!"
"Lên tàu!" Thanh Long vung tay ra lệnh.
Toàn thể thành viên Chiến Đường lập tức quay người, chia làm hai tốp, lần lượt bước lên hai con tàu Thừa Phong và Phá Lãng.
