Chương 1073
Chương 1073: Tiểu đội Thí Thần cùng ra tay
Đăng ngày 02/10/2026
19
Khi Thiên Phạt tập kích hạm đội, Thí Thần tiểu đội gồm mười cường giả cấp SSS do Thiên Chủ và Mạn Đà La dẫn đầu đã mượn Quỷ Mị yểm trợ, lặng lẽ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hạm đội.
Sấm sét ầm vang, chớp giật xé trời, cuồng phong gầm thét, mưa trút như thác đổ.
Giữa hoàn cảnh hỗn loạn này, lại có màn sương mù dày đặc do Quỷ Mị tạo ra cùng đợt tập kích của Thiên Phạt đánh lạc hướng, có thể nói mức độ ẩn nấp của Thí Thần tiểu đội đạt tới mức tuyệt đối. Ngay cả người mạnh như Thanh Long cũng hoàn toàn không phát giác ra.
Trong đội ngũ của Siêu Năng Liên Minh lần này có một siêu năng lực giả khá đặc biệt, mang mật danh "Tam Mục Đồng Tử". Sức chiến đấu của hắn rất yếu, tuy được xếp cấp SSS nhưng thực lực chiến đấu kém xa mức bình quân của cấp bậc này, thậm chí phần lớn cường giả cấp SS hắn còn đánh không lại. Song, sở dĩ hắn được xếp cấp SSS là nhờ vào giá trị chiến lược mang tính quyết định.
Siêu năng lực của Tam Mục Đồng Tử là thiên lý nhãn. Dĩ nhiên, "thiên lý" chỉ là cách nói phóng đại, hắn không thể nhìn xa ngàn dặm, nhưng một khi con mắt thứ ba mở ra, hắn có thể nhìn thấu mây mù, thấy rõ chân tướng!
Nói đơn giản là nhìn rất xa, lại còn có thể nhìn xuyên thấu.
Lần hành động này mang theo Tam Mục Đồng Tử cũng chính là nhắm vào năng lực đó, nhằm khóa chặt tung tích của Lâm Phàm từ trước.
Khi Thí Thần tiểu đội xuất hiện trên không trung hạm đội, Tam Mục Đồng Tử liền bắt đầu hành động.
Hắn giơ tay tháo dải vải đỏ buộc ngang trán. Ngay chính giữa trán hắn dĩ nhiên xuất hiện một con mắt dựng đứng!
Nói chính xác hơn là một con mắt dọc đang nhắm chặt.
Bộ dạng này trông hệt như vị Tam Nhãn Thần Tướng cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trong thần thoại Hạ Quốc.
Ngay sau đó, ngón trỏ và ngón giữa hai tay của Tam Mục Đồng Tử khép lại, cùng chỉ vào trán. Con mắt dựng giữa trán hắn bỗng "xoẹt" một tiếng, mở toang ra!
Một đạo tinh quang lóe lên từ con mắt dọc.
Kế đó, một tia sáng bắn ra từ con mắt ấy, xuyên thủng tầng tầng mây đen, rạch toang màn đêm u tối, bắn thẳng về phía hạm đội.
Ngón tay Tam Mục Đồng Tử vẫn giữ nguyên trên trán không rời, đầu khẽ nghiêng qua nghiêng lại. Tia sáng như máy quét lướt qua từng chiếc tàu trong hạm đội, thấy rõ mồn một từng người và số hàng hóa trên boong.
Những ai bị ánh mắt của hắn quét trúng đều không hề hay biết.
Dĩ nhiên, trong đó có một ngoại lệ, đó chính là Lâm Phàm.
Thần thức của Lâm Phàm chủ yếu tỏa ra bốn phía và dưới đáy biển, không quá chú ý tới đỉnh đầu, thế nên khi Thí Thần tiểu đội tiếp cận từ trên cao, hắn chưa nhận ra ngay. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt của Tam Mục Đồng Tử quét qua buồng lái tàu Thừa Phong, Lâm Phàm liền nhạy bén cảm nhận được có kẻ đang dòm ngó mình, phương hướng chính là từ trên đỉnh đầu. Hắn lập tức điều động thần thức dò xét lên trên, quả nhiên phát hiện ra mười người của Thí Thần tiểu đội.
Bởi vậy ở trong buồng lái, Lâm Phàm mới ngước mắt nhìn lên và nói rằng khách tới không chỉ có bấy nhiêu.
"Phát hiện mục tiêu, ở trong buồng lái tàu Thừa Phong." Tam Mục Đồng Tử mang dáng dấp của một học sinh cấp ba, giọng nói còn vương nét non nớt.
Mạn Đà La nhìn xuống tàu Thừa Phong, căn dặn: "Tiếp tục quan sát, mục tiêu có bất kỳ động tĩnh nào phải báo cáo ngay."
"Rõ!"
Tam Mục Đồng Tử dán chặt mắt vào Lâm Phàm.
Sau đó, Lâm Phàm bước ra khỏi buồng lái, đi thẳng tới đuôi tàu chở hàng, một chiêu kết liễu Hỏa Bạo.
Tất cả cảnh tượng ấy đều thu trọn vào mắt Tam Mục Đồng Tử. Thằng nhóc hoảng hồn bạt vía, suýt nữa thì con mắt thiên lý nhãn bằng hợp kim titan 24K kia của hắn cũng bị dọa cho mù dở.
Tuy nhiên, Tam Mục Đồng Tử không báo cáo việc Hỏa Bạo đã chết mà chỉ bảo Lâm Phàm đang di chuyển ra phía sau tàu.
Hỏa Bạo là rường cột của Thiên Phạt, nhưng đối với Siêu Năng Liên Minh, hắn chỉ là con tốt thí có thể hy sinh bất cứ lúc nào.
Mãi đến khi Lâm Phàm vung tay tiêu diệt toàn bộ tám mươi gen chiến sĩ còn lại, Tam Mục Đồng Tử mới ý thức được chuyện lớn chẳng lành, vội vàng báo cáo tình hình.
Nghe tin Lâm Phàm đã giết sạch hơn tám mươi thuộc hạ của mình, Thiên Chủ lập tức nổi trận lôi đình.
Thiên Phạt là át chủ bài thực sự của Khu 13, nhưng quân số không nhiều, tính cả thảy chỉ chừng hai trăm người. Tỷ lệ bồi dưỡng thành công một gen chiến sĩ vô cùng thấp, thế nên gen chiến sĩ cấp cao chết một người là mất một người. Ngày thường làm nhiệm vụ chỉ tổn thất một hai người đã đủ khiến cấp cao Khu 13 phải đích thân tra hỏi, vậy mà chiến dịch U Linh lần này vừa mở màn đã tổn thất tới tám mươi tên. Đây là vết thương chạm tới tận xương tủy của Thiên Phạt.
Bảo sao Thiên Chủ không giận đến phát điên.
Hắn ngập tràn oán hận, tung mình dẫn đầu lao thẳng xuống tấn công Lâm Phàm.
Tiếng gầm "Giết!" ngập tràn sát khí vô tận ban nãy cũng chính do Thiên Chủ hét ra.
Tuy là thủ lĩnh Thiên Phạt nhưng vũ khí của Thiên Chủ lại không phải Trảm Nhận tiêu chuẩn của tổ chức, mà là một ngọn trường thương.
Võ đạo giới Hạ Quốc có câu "nguyệt côn, niên đao, nhất bối tử thương", ý nói thương là thứ binh khí khó luyện thành thục nhất. Kẻ dám dùng thương làm binh khí nếu không phải hạng gà mờ thì ắt là cao thủ thực thụ. Trong số danh tướng võ nghệ cao cường thời cổ của Hạ Quốc có rất nhiều người dùng thương, như Triệu Vân, Nhạc Phi, Tiết Nhân Quý, Thích Kế Quang... đều là những danh tướng lưu danh thiên cổ.
Không ngờ một kẻ phương Tây như Thiên Chủ lại lấy trường thương làm vũ khí.
"Keng!"
Mũi trường thương rung lên một đóa thương hoa, xé toang mây đen, nhanh như điện chớp đâm thẳng về phía Lâm Phàm bên dưới.
Thương kình như một con giao long gầm thét lướt qua, chấn cho không gian rung chuyển dữ dội. Những giọt mưa rơi xuống bị kình lực cuốn chặt, xoay tròn quanh ngọn trường thương tạo thành một vòng xoáy mưa bão khổng lồ.
Cường giả số hai của Thiên Phạt là Thích Xà cũng đỏ ngầu hai mắt, giận dữ ra tay. Hai tay hắn hất mạnh, hai thanh Trảm Nhận hóa thành hai con độc xà xé gió lao nhanh về phía Lâm Phàm.
Mạn Đà La quát khẽ: "Ra tay!"
Đồng thời, ả cũng tung đòn mạnh nhất về phía Lâm Phàm.
Siêu năng lực của Mạn Đà La là tinh thần lực. Đòn tấn công tinh thần lực của ả khó lòng phòng bị lại có sức sát thương cực lớn, về bản chất gần như tương đồng với thần thức của Lâm Phàm. Cũng nhờ năng lực này mà giữa chốn cường giả nhiều như mây của Siêu Năng Liên Minh, ả mới ngồi vững ở vị trí thứ hai.
Có điều, hiểu biết và khả năng khống chế tinh thần lực của Mạn Đà La còn kém xa. Đòn tấn công của ả gượng gạo lắm cũng chỉ xem như chiến kỹ tinh thần lực thô thiển nhất. Đối phó kẻ khác thì có thể tạo ra kỳ hiệu, nhưng trước mặt Lâm Phàm, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Đôi mắt Mạn Đà La đột nhiên biến thành màu đỏ rực, gò má vốn trắng như sữa thoáng hiện lên ráng máu nhạt, đây là dấu hiệu tinh thần lực tiêu hao quá độ. Giây tiếp theo, vô số mũi nhọn tinh thần lực vô hình từ bốn phương tám hướng bắn thẳng tới Lâm Phàm.
Chỉ riêng một mũi nhọn tinh thần lực này thôi đã đủ khiến một cường giả cấp SSS bị thương không nhẹ. Nhưng vì đối thủ lần này là Lâm Phàm, Mạn Đà La không dám giữ lại chút sức lực nào, vừa ra tay đã phóng ra hàng ngàn hàng vạn mũi nhọn.
Hỏa Sơn gầm lên điên cuồng, tay phải hung hãn tung ra một quyền. Một con hỏa long gầm rống lao ra từ nắm đấm, bay vụt tới Lâm Phàm. Hỏa long đi tới đâu, nước mưa đều bị bốc hơi sạch sẽ tới đó, hơi nước trắng xóa bốc lên ngùn ngụt.
Thủy Yêu nở nụ cười lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm niệm chú, mái tóc dài màu xanh băng tung bay cuồng loạn. Đôi bàn tay úp vào nhau rồi liên tục lắc mạnh, mặt biển vốn đang dậy sóng dưới chân lập tức như bị cơn cuồng phong cấp tám càn quét, cuộn trào những ngọn sóng dữ cao đến mấy chục thước, tựa như cự thú thời hồng hoang há to cái miệng đỏ lòm muốn nuốt trọn cả hạm đội.
Bức Hấp ngoác to miệng, một luồng sóng âm vô hình phát ra. Sóng siêu âm tai người không thể nghe thấy, nhưng lại có thể gây tổn thương vô hình cực kỳ nguy hiểm.
Quỷ Mị vung ống tay áo, làn sương đen đặc quánh như mực cuồn cuộn tràn tới tàu Thừa Phong như mây đen đè nén đỉnh đầu. Màn sương đen đó không chỉ yểm trợ cho chiêu thức của những người khác mà còn chứa độc tố gây tê liệt cực mạnh. Ngay cả cường giả cấp SSS nếu trở tay không kịp cũng sẽ trúng chiêu, toàn thân tê liệt, mất sạch sức chiến đấu; còn đối với Cổ võ giả thì nó lại có thêm một tác dụng phụ khác: khiến chân khí không thể điều động.
...
Cùng một thời điểm, mười cường giả cấp SSS của Thí Thần tiểu đội đồng loạt tung ra đòn sát thủ mạnh nhất của mình nhắm vào Lâm Phàm.
Đến cả kẻ có sức chiến đấu yếu ớt như Tam Mục Đồng Tử cũng bắn ra một đạo tia bức xạ la-de.
