Chương 1161
Chương 1161: Một người, một thanh kiếm
Đăng ngày 02/10/2026
19
Sau khi lối vào Côn Lôn Tiên Giới đóng lại, các tông môn và gia tộc lớn trong Cổ Võ Giới nối tiếp nhau tuyên bố lánh đời, những người tu luyện cấp cao hiếm hoi còn sót lại của các quốc gia khác cũng trở nên kín tiếng hơn hẳn. Khung cảnh Động Huyền đi đầy đất, Thông Thiên nhiều như chó trước kia đã hoàn toàn trở thành dĩ vãng, thậm chí ngay cả cường giả cảnh giới Tôn Giả cũng cực kỳ hiếm khi lộ diện.
Nhưng trong giới tu luyện vẫn luôn lưu truyền một câu nói: Ở phương Đông có một con cá sấu khổng lồ thời tiền sử, chọc tới ai cũng được, tuyệt đối đừng đụng vào người kia.
Lúc này, chính phủ nước M đang hối hận khôn nguôi vì một quyết định của mình.
Lần này lối vào Côn Lôn Tiên Giới mở ra, tám chín phần mười người tu luyện trên Trái Đất đều đã tiến vào nơi đó, khiến số lượng người tu luyện đỉnh cao của các quốc gia giảm mạnh, ngay cả một phần mười cũng không giữ lại được. Thế nhưng nước M lại khác, dị năng giả và gen chiến sĩ của họ hoàn toàn không được coi là người tu luyện chính thống. Dị năng giả chỉ cần thức tỉnh siêu năng lực, sau đó dựa theo phương pháp huấn luyện bài bản để không ngừng nâng cao cường độ dị năng là có thể tăng cường thực lực; còn gen chiến sĩ lại càng đơn giản hơn, chỉ cần chịu đựng được dược lực hung mãnh của thuốc gen và hấp thu nó là xong.
Ngoài ra còn một nguyên nhân vô cùng quan trọng: tuyệt đại đa số dị năng giả và gen chiến sĩ đều là người của chính phủ, tương đương với một dạng "lực lượng đặc nhiệm" ở tầng thứ cao hơn, tận trung với chính phủ nước M.
Hai đặc điểm này quyết định việc các dị năng giả và gen chiến sĩ sẽ không tiến vào Côn Lôn Tiên Giới.
Như vậy, ở tầng thứ người tu luyện, nước M sẽ đứng trên đỉnh cao, vượt qua mọi quốc gia khác!
Điều đó đồng nghĩa với việc tiếng nói của nước M trên trường quốc tế sẽ đạt tới tầm cao chưa từng có. Thậm chí trong vài tình huống cực đoan, họ hoàn toàn có thể phái dị năng giả và gen chiến sĩ cấp cao đi giải quyết mọi rắc rối, còn các quốc gia khác căn bản không có lực chống đỡ.
Dù sao thì trong đại hoàn cảnh của Trái Đất hiện nay, sức răn đe của cường giả cấp SS, thậm chí cấp SSS tuyệt đối không thua kém vũ khí hạt nhân.
Thế nhưng, mộng tưởng thì đong đầy, mà hiện thực lại quá đỗi phũ phàng.
Vụ tập kích nhà trẻ Nhạc Bối khiến Lâm Phàm nổi trận lôi đình. Sang ngày thứ hai sau khi lối vào Côn Lôn Tiên Giới đóng lại, hắn liền ngự kiếm ra biển, điểm đến đầu tiên là nước R. Hắn giết từ nam chí bắc, quét sạch đám ninja và võ sĩ từ cấp Thiên Nhẫn trở lên. Việc này kinh động không ít lão quái vật quy ẩn của nước R phải xuất đầu lộ diện, nhưng trước mặt Lâm Phàm, kết cục của bọn họ cũng chẳng thoát khỏi một kiếm bêu đầu.
Hành động của Lâm Phàm khiến cả nước R rúng động dữ dội, dấy lên sóng to gió lớn trên toàn thế giới.
Sau khi quấy cho nước R long trời lở đất, Lâm Phàm nghênh ngang rời đi, tiếp tục xuôi về phía đông. Điểm đến tiếp theo chính là nước M ở bên kia bờ đại dương!
"Lâm huynh, cậu thật sự muốn đến nước M sao? Nước M không giống nước R đâu, tình hình bên đó phức tạp hơn nhiều, vẫn còn rất nhiều cường giả cấp SSS, không thể coi thường."
Long Ngạo Thiên nghe ngóng được chuyện Lâm Phàm làm ở nước R, lập tức gọi điện thoại tới, giọng điệu ngưng trọng nói.
"Ừm, chuyến này tôi đi chỉ để giết người."
Lâm Phàm đáp một tiếng. Áo hắn không dính một hạt bụi, tóc tai chẳng hề xốc xếch, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của kẻ vừa tạo nên một trận mưa máu gió tanh khủng khiếp tại nước R.
Giọng điệu hờ hững, dường như hoàn toàn không đặt các cường giả của nước M vào mắt.
Nhưng với thực lực của Lâm Phàm, hắn quả thực có tư cách đó.
"..."
Long Ngạo Thiên im lặng giây lát, chậm rãi nói: "Đã vậy thì tôi không khuyên nữa, chúc Lâm huynh chuyến này thuận lợi. Tài liệu về Siêu Năng Liên Minh và Khu 13 lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu. Ngoài ra, tôi sẽ kích hoạt toàn bộ quân cờ ngầm tại nước M, nếu cần, họ sẽ dốc toàn lực hỗ trợ cậu."
"Cảm ơn."
Lâm Phàm thoải mái nói: "Cứ yên tâm, chuyện nhỏ thôi."
Nói xong, Lâm Phàm cúp điện thoại.
"Long đầu, Lâm cung phụng nhất quyết muốn đi sao?"
Thấy Long Ngạo Thiên đặt điện thoại xuống, Hàn Khiếu Thiên đứng bên cạnh vội vàng hỏi.
"Ừ." Long Ngạo Thiên gật đầu, nhìn về hướng đông, lẩm bẩm: "Thực lực của Lâm huynh sâu không lường được, chắc sẽ không có vấn đề gì. Lão Hàn, thế này đi, lập tức gửi tài liệu chúng ta nắm được về Siêu Năng Liên Minh và Khu 13 cho Lâm huynh, đồng thời liên hệ với người bên nước M, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng phải trợ giúp cho Lâm huynh nếu cần."
"Được, tôi đi ngay!"
Hàn Khiếu Thiên lập tức đáp lời, rảo bước rời đi.
...
Cùng lúc đó, trong một hẻm núi lớn tại nước M.
Bốn phía hoang vu không một bóng người, nhưng bên dưới hẻm núi khổng lồ ấy lại là tổng bộ của Siêu Năng Liên Minh!
Kể từ sau khi Tử Thần và Mạn Đà La táng mạng trên biển, vị trí minh chủ Siêu Năng Liên Minh do dị năng giả cấp SSS vốn xếp hạng ba là Fuck đảm nhiệm.
Những dị năng giả tập kích nhà trẻ Nhạc Bối trước đó chính là do Fuck phái đi.
Quan mới nhậm chức muốn đốt ba đống lửa lớn, gã liền nhắm thẳng vào Lâm Phàm — kẻ mà Siêu Năng Liên Minh nói riêng và nước M nói chung căm ghét nhất. Thừa dịp lối vào Côn Lôn Tiên Giới mở ra, cục diện hỗn loạn, gã phái một đội tinh nhuệ bí mật lẻn vào Hạ Quốc.
Ban đầu mục tiêu của Fuck là Lăng Tuyết Phỉ, nhưng sau khi thấy lực lượng phòng vệ đáng sợ của biệt thự Thiên Thủy Hương Tuyền, gã đành phải đổi ý, chuyển mục tiêu sang Kỳ Kỳ.
Chỉ tiếc Fuck vạn lần không ngờ tới, một nhà trẻ nho nhỏ ngoài mấy tên bảo vệ cấp bậc Tông Sư ở ngoài sáng, thế mà lại ẩn giấu một đại yêu Động Huyền kỳ còn khủng khiếp hơn nhiều. Thế là toàn bộ người gã phái đi đều đi tong.
Tuy kẻ dẫn đầu cũng là dị năng giả cấp SSS, tính ra ngang cấp với Lão Quy, nhưng trước mặt Lão Quy, gã kia chưa đi nổi ba chiêu đã bị đánh gục. Đừng nói tới việc Lão Quy sau khi nhận truyền thừa Huyền Vũ thực lực đã tăng vọt, cho dù là Lão Quy trước khi gặp Lâm Phàm thì một dị năng giả cấp SSS bình thường cũng chẳng thể nào sánh được.
Hành động thất bại, Fuck nơm nớp lo sợ suốt mấy ngày, chỉ sợ Lâm Phàm tìm tới tận cửa.
Nhưng đợi mấy ngày liền không thấy Lâm Phàm có động tĩnh gì, Fuck dần buông lỏng cảnh giác, nghĩ rằng Lâm Phàm không dám.
Dù sao hắn có mạnh đến đâu cũng chỉ là một người, sức lực chung quy có hạn.
Thế nhưng ngay cách đây không lâu, Fuck nhận được một tin tức khiến gã dựng tóc gáy, lạnh toát cả sống lưng: Lâm Phàm một người một kiếm, gần như đã tàn sát sạch sẽ toàn bộ ninja và võ sĩ cấp cao của nước R!
Đó còn chưa phải trọng điểm, trọng điểm là sau khi làm xong những chuyện đó, Lâm Phàm lập tức ngự kiếm bay thẳng về phía nước M!
Mục tiêu của hắn, không cần nói cũng biết!
Fuck hoàn toàn hoảng loạn.
Ngay lập tức, gã tuyên bố Siêu Năng Liên Minh tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp một, đồng thời triệu tập toàn bộ cường giả quay về tổng bộ.
Siêu Năng Liên Minh là tổ chức thần bí và mạnh nhất nước M, dù tổn thất Tử Thần, Mạn Đà La cùng vài người khác, bọn họ vẫn nắm giữ thực lực khủng khiếp, số dị năng giả cấp SSS không dưới ba mươi người. Thế nhưng khi phải đối mặt với người đàn ông kia, Fuck vẫn thấy chưa đủ, còn lâu mới đủ.
Thế là Fuck gọi điện cho Shit, người phụ trách Khu 13, để cầu viện.
Shit có thể ngồi lên vị trí thủ lĩnh Khu 13 đương nhiên không phải kẻ ngu, đạo lý môi hở răng lạnh gã hiểu rất rõ. Nếu Siêu Năng Liên Minh bị Lâm Phàm hủy diệt, Khu 13 chắc chắn cũng khó thoát khỏi độc thủ. Vì vậy Shit không nói hai lời, đích thân dẫn theo hai mươi gen chiến sĩ cấp SSS còn lại của Khu 13 chạy tới tổng bộ Siêu Năng Liên Minh tiếp viện.
Lúc này, Fuck và Shit đang ngồi trong văn phòng. Bên ngoài tập trung hơn năm mươi dị năng giả và gen chiến sĩ cấp SSS, đây gần như là toàn bộ cường giả cấp SSS của cả hai tổ chức. Dẫu vậy, hai gã vẫn thấy bất an, mày nhíu chặt, nét mặt nặng nề khôn tả.
"Chiến hữu, cậu nói xem, người phương Đông kia thật sự dám đánh tới tận cửa sao?"
Shit là một đại hán cơ bắp cuồn cuộn, sừng sững như một tòa tháp sắt, gã nhìn Fuck, cất giọng ồm ồm hỏi.
Fuck chậm rãi gật đầu, đáp: "Hắn sẽ tới, tên đó là một kẻ điên, không có việc gì mà hắn không dám làm. Điểm này có thể thấy rõ qua rất nhiều chuyện hắn từng làm."
"Hừ!"
Shit hừ lạnh một tiếng, hai nắm đấm siết chặt rồi đập mạnh vào nhau trước ngực phát ra tiếng "bốp bốp", gằn giọng: "Tôi đếch tin hắn là vô địch! Ở đây chúng ta tập trung hơn năm mươi chiến sĩ cấp SSS hùng mạnh, nhất định có thể xé xác con ác quỷ đó!"
"Ừm..."
Fuck vừa định nói gì đó thì đột nhiên, ngọn đèn chùm trên đỉnh đầu bắt đầu đung đưa dữ dội.
"Két... két..."
