Chương 1412
Chương 1412: Kế hoạch của Vực Ngoại Tà Ma
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Tìm chết!"
Chúc Thiên Dịch thấy đám ma đầu ngoại vực sỉ nhục đại ca mình như vậy thì giận tím mặt. Thân hình hắn bắn vọt ra, từ đằng xa tung một đấm như pháo nổ về phía lũ ma đầu.
Một quyền ảnh khổng lồ ánh vàng ngưng tụ giữa không trung, ầm ầm giáng thẳng vào trận doanh của ma đầu ngoại vực.
"Chúc Thiên Dịch, ta thấy kẻ tìm chết là ngươi mới đúng!"
Bên phía ma đầu ngoại vực cũng có một bóng người cao lớn vạm vỡ lao ra, trở tay vỗ xuống một chưởng.
Một chưởng ảnh đỏ rực khổng lồ gào thét phóng tới.
"Oành!"
Quyền ảnh sắc vàng cùng chưởng ảnh đỏ rực va chạm dữ dội, sóng xung kích năng lượng cuồng bạo quét ngang bốn phía. Hai đòn công kích triệt tiêu lẫn nhau, không bên nào chiếm được thế thượng phong.
Vẻ mặt Chúc Thiên Dịch dữ tợn, lật tay rút ra một ngọn trường thương màu bạc sáng loáng. Mũi thương rung lên tạo thành vòng xoáy kinh hoàng, toan xông lên chém giết tiếp.
Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm hiển hách từ chân trời vọng lại.
"Thiên Dịch, lui xuống!"
Nghe thấy giọng nói này, thân hình Chúc Thiên Dịch khựng lại. Dù trong lòng cực kỳ không cam tâm, nhưng sau khi trừng mắt căm hận nhìn đối phương một cái, hắn vẫn ngoan ngoãn ôm quyền khom lưng về phía chân trời, đáp một tiếng "Vâng" rồi lùi về trận doanh của Đế Hoàng Các.
Bởi lẽ người vừa lên tiếng chính là một trong bảy vị Chúa Tể, Đệ Nhất Thần xuất thân từ Đế Hoàng Các.
Uy nghiêm của Đệ Nhất Thần là chí cao vô thượng, Chúc Thiên Dịch tuyệt đối không dám làm trái ý ngài.
Sau khi Chúc Thiên Dịch lui về, tên ma đầu ngoại vực cao lớn vạm vỡ ở bờ bên kia dường như cũng nhận được chỉ thị từ thượng tầng, liền lui lại vào hàng ngũ.
Vào thời khắc then chốt này, ngay cả cường giả cảnh giới Luyện Hư cũng không dám lơ là nửa phần, hiển nhiên bọn họ không hề muốn nhìn thấy cấp dưới gây rối lung tung.
Không lâu sau khi Chúc Thiên Dịch lui lại, chưởng giáo Nguyên Môn là Thiên Nguyên Tử với sắc mặt tái mét đã tìm tới trận doanh Đế Hoàng Các, gặp mặt hai anh em Chúc Thiên Hành.
"Chưởng giáo Thiên Nguyên Tử, ý của ngài là đệ tử Nguyên Môn tiến vào Quy Khư Giới cũng chết sạch rồi sao!?" Chúc Thiên Hành trầm giọng hỏi.
Thiên Nguyên Tử gật đầu: "Không sai, nửa ngày trước ta đã nhận được tin tức từ tông môn truyền tới, hồn bài của đám Triệu Thiên Quân đều vỡ nát cả rồi!"
Hồn bài là thứ tồn tại tương tự như mệnh hồn đăng, tác dụng cũng giống nhau, dùng để Nguyên Môn theo dõi sự an nguy của các thành viên trọng yếu.
Hồn bài của đám Triệu Thiên Quân vỡ nát, đồng nghĩa với việc bọn họ đã bỏ mạng.
Chỉ là trước đó Thiên Nguyên Tử chưa hề để lộ tin tức ra ngoài.
Lúc này thấy phía Đế Hoàng Các cũng toàn quân bị diệt, Thiên Nguyên Tử mới nhận ra sự việc chẳng hề bình thường, vội chạy sang bàn bạc đối sách.
Trong một vạn suất tiến vào Quy Khư Giới lần này, Nguyên Môn và Đế Hoàng Các đều chiếm hơn một trăm suất. Con số ấy nhìn qua có vẻ không nhiều, nhưng thực chất lại tuyệt đối không hề nhỏ. Phải biết một vạn suất đó do cả ba đại thế lực cùng phân chia, nếu chia nhỏ ra từng tông môn, gia tộc, tộc đàn yêu thú thì phải có đến hàng trăm bên. Nguyên Môn và Đế Hoàng Các giành được hơn một trăm suất đã là con số cực lớn, có những tông môn thậm chí chỉ được một hai suất, đó mới gọi là thế đơn lực bạc.
Thế nhưng hiện tại, người của hai đại tông môn này cư nhiên chết sạch!
Đến cả người dẫn đầu của mỗi bên là hai cường giả nửa bước Hóa Thần Chúc Tĩnh Chi và Triệu Thiên Quân cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Bên trong Quy Khư Giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai chi đội ngũ của tông môn đỉnh cấp toàn quân bị diệt, liệu có đồng nghĩa với việc Côn Lôn Tiên Giới đã đại bại trên chiến trường Quy Khư Giới hay không? Hạt giống Luyện Thần liệu đã rơi vào tay ma đầu ngoại vực?
Nếu đào sâu vào căn nguyên đằng sau những chuyện này, e rằng còn ẩn chứa một cơn nguy cơ to lớn hơn nữa!
Đây mới chính là điều thực sự khiến Thiên Nguyên Tử hoảng loạn.
Thế nên hắn mới vội vã chạy tới tìm Chúc Thiên Hành gặp mặt.
Chúc Thiên Hành sa sầm nét mặt nói: "Chuyện này quá mức bất thường, bên trong Quy Khư Giới sợ là đã xảy ra đại sự rồi!"
"Đúng vậy, đây chính là điều ta đang lo lắng."
Thiên Nguyên Tử gật đầu.
Chúc Thiên Hành đề nghị: "Thiên Nguyên huynh, chúng ta lập tức tìm các tông môn khác hỏi thăm tình hình xem bên họ có xuất hiện chuyện tương tự hay không."
"Được."
Thế là hai người đi tìm chưởng giáo của mấy tông môn đỉnh cấp khác để thương nghị.
Nào ngờ sau khi hỏi rõ, Thiên Nguyên Tử và Chúc Thiên Hành lại càng ngơ ngác hơn.
Bởi lẽ đội ngũ của mấy tông môn đỉnh cấp khác chịu tổn thất rất ít, thậm chí như Cửu Thiên Thái Thanh Cung hay Thần Kiếm Sơn Trang thì những thành viên chủ chốt còn chẳng thiếu một ai!
Chỉ duy nhất Nguyên Môn và Đế Hoàng Các là toàn quân bị diệt.
Chuyện này...
Chưởng giáo của các tông môn đỉnh cấp khác giả lả an ủi vài câu rồi ai nấy tản đi.
Xem ra chiến lực chủ chốt của Côn Lôn Tiên Giới vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, cơ hội tranh đoạt hạt giống Luyện Thần vẫn còn rộng mở. Rất có thể người của Nguyên Môn và Đế Hoàng Các đã gặp phải mai phục hoặc biến cố ngoài ý muốn nào đó nên mới rơi vào cảnh toàn quân bị diệt.
Trái ngược với bầu không khí ảm đạm, lo âu nơm nớp bên phía Côn Lôn Tiên Giới, toàn bộ ma đầu ngoại vực lại tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm, phấn khởi.
"Mấy đứa nhóc làm khá lắm, cư nhiên tiêu diệt sạch sẽ người của Nguyên Môn và Đế Hoàng Các, ha ha ha!"
"Đúng vậy, đến cả hai tông môn thuộc nhóm đầu bảng như Nguyên Môn và Đế Hoàng Các còn bị quét sạch, thì những kẻ còn lại sợ rằng tình cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao."
"Hạt giống Luyện Thần thuộc về Thần Tộc chúng ta rồi!"
"Thần Tộc vô địch!"
...
Bọn chúng không hề hay biết rằng, ở một tầng không gian chưa ai biết tới trên đỉnh đầu, Tà Thần Vương cùng mười vị Thần Vương của ma đầu ngoại vực đang truyền âm trao đổi, sắc mặt phần lớn các Thần Vương đều vô cùng khó coi, mà khó coi nhất chính là Tà Thần Vương.
Tuy ma đầu ngoại vực không có những thứ như mệnh hồn đăng hay hồn bài, nhưng Tà Thần Vương đã lưu lại một tia thần niệm trên người Thiên Nhận Tuyết và Xích Luyện, có thể xuyên qua không gian cảm ứng được cả hai đều đã bỏ mạng!
Hai kẻ này, một là con gái ruột của Tà Thần Vương, một là dưỡng tử của hắn, lại đều là cường giả nửa bước Hóa Thần, vậy mà trước sau đều chết sạch!
Đây tuyệt đối chẳng phải tin tức tốt lành gì.
Hai vị nửa bước Hóa Thần còn lại là Tông Thần và Ma Kha, tuy không có Thần Vương nào lưu thần niệm trên người bọn họ, nhưng đến cả kẻ mạnh nhất là Xích Luyện còn mất mạng, thì e rằng hai kẻ kia cũng lành ít dữ nhiều.
Tình cảnh bên này so với Côn Lôn Tiên Giới cũng chẳng tốt hơn là bao.
"Tà, ngươi yên tâm, xong chuyện này, chúng ta nhất định sẽ bắt lũ người Côn Lôn Tiên Giới phải nợ máu trả bằng máu!" Một gã đàn ông vóc người gầy gò, khoác trường bào màu huyết sắc cất tiếng.
Hắn chính là Huyết Thần Vương, một trong mười đại Thần Vương của ma đầu ngoại vực.
"Đám người Côn Lôn Tiên Giới chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu!"
"Đúng thế! Tính đến hiện tại, kế hoạch của chúng ta vẫn tiến triển vô cùng thuận lợi, cách ngày đó không còn xa nữa rồi."
"Lũ ngu xuẩn Côn Lôn Tiên Giới vẫn chưa biết ngày tàn sắp giáng xuống đầu chúng đâu!"
Mấy vị Thần Vương khác cũng đồng loạt lên tiếng an ủi.
Tà Thần Vương nhìn sâu vào phương hướng Côn Lôn Tiên Giới, sát ý chợt lóe lên rồi biến mất, trầm giọng nói: "Yên tâm, ta tự biết chừng mực, sẽ không vì chuyện nhỏ mà làm hỏng đại sự. Mọi việc đều phải lấy việc đảm bảo kế hoạch tiến hành thuận lợi làm ưu tiên hàng đầu!"
Những kẻ khác đều chậm rãi gật đầu.
Kế hoạch, một đại kế hoạch liên quan đến sự tồn vong của ma đầu ngoại vực, quả thực phải đặt lên mức ưu tiên cao nhất, ngoài chuyện đó ra, tất cả đều có thể tạm gác lại.
Ngay lúc này, một luồng dao động không gian mịt mờ đột ngột truyền tới.
Ngay sau đó, chỉ thấy khoảng không gian phía trên trung tâm chiến trường ngoại vực bỗng nứt toác ra một khe hở khổng lồ, kế tiếp, một cánh cổng ánh sáng to lớn khôn cùng hiện rõ giữa trời cao.
Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía đó, bọn họ đều biết, kết quả của Quy Khư Giới sắp sửa được hé lộ!
Rất nhiều người đã bắt đầu vận chuyển chân khí, tinh thần tập trung cao độ, mắt nhìn chòng chọc vào cánh cổng ánh sáng khổng lồ kia, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Nếu hạt giống Luyện Thần bị đối phương đoạt mất, vậy thì lập tức xuất thủ cướp lại bằng thế sét đánh!
Nếu hạt giống Luyện Thần nằm trong tay phe mình, vậy thì phải dốc toàn lực ngăn chặn những kẻ muốn cướp đoạt bên phía địch!
Tóm lại, một trận đại chiến dường như là điều không thể tránh khỏi.
