Chương 1421
Chương 1421: Toàn thắng
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Á ô..."
Khuyển Quỷ đang điên cuồng lao tới bỗng chống cả bốn chân xuống đất, ma sát trượt dài rồi dừng lại.
Sau lưng nó hằn lên bốn vệt cào sâu hoắm, cuốn theo một làn bụi mờ.
Từ trong cổ họng Khuyển Quỷ phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, toàn thân run như cầy sấy, hai hàm răng va vào nhau cầm cập từng hồi.
Nó đang sợ hãi.
Ngay phía trước Khuyển Quỷ, Tiểu Ngốc chậm rãi bước ra.
So với Khuyển Quỷ, vóc dáng Tiểu Ngốc trông gầy gò hơn nhiều, nhưng khí thế trên người hắn lại áp đảo gấp bội. Cổ họng hắn gầm gừ trầm đục, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Khuyển Quỷ, chẳng khác nào một vị đại tướng quân đang dò xét đám tốt thí bên dưới.
"Khuyển Quỷ! Lên! Xé xác bọn chúng!"
Phương Đảo Anh Tử the thé giục giã.
Đứng sau lưng, ả không thể thấy được nỗi sợ hãi tột cùng trong mắt thức thần của mình.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Khuyển Quỷ ẳng lên một tiếng thảm thiết rồi quay đầu bỏ chạy.
Nó lao vút vào rừng rậm, thoáng cái đã mất tăm mất tích.
"Chuyện này..."
Phương Đảo Anh Tử ngây dại tại chỗ.
Khuôn mặt Tiểu Ngốc hiện lên nét giễu cợt đầy nhân tính, rồi hắn chậm rãi nằm sấp xuống đất, mí mắt sụp xuống như thể chẳng màng đến sự đời.
Nhưng thực chất toàn bộ cơ bắp trên người hắn đang căng cứng ở mức cao độ, chỉ cần một biến cố nhỏ cũng đủ để hắn lập tức bùng nổ phản ứng!
Vốn dĩ Tiểu Ngốc chẳng định ra mặt. Hai kẻ Ải quốc trước mắt này, với bản lĩnh của các tiểu chủ nhân thì dư sức ứng phó. Ngặt nỗi con Khuyển Quỷ kia lại là thức thần họ chó, Tiểu Ngốc xem đây là một sự khiêu khích đối với mình, bèn khẽ giải phóng một sợi hơi thở dọa cho nó chạy mất mật.
Khuyển Quỷ chỉ là linh thể, không thể tồn tại quá lâu ở nhân gian, chạy xa rồi cũng sẽ nhanh chóng tiêu tán mà thôi.
"Nhất định là có vấn đề ở đâu rồi!"
Phương Đảo Anh Tử hoàn toàn không ngờ con husky trông ngáo ngơ ngốc nghếch kia lại là một đại yêu cấp Kim Đan Kỳ, ả chỉ đinh ninh con Khuyển Quỷ do mình gọi ra bị lỗi. Bởi lẽ triệu hoán Khuyển Quỷ thuộc diện năng lực tương đối cao cấp trong thuật thức thần, ả cũng chỉ mới nắm bắt gần đây, có sơ suất cũng chẳng có gì lạ.
"Triệu hoán thức thần!"
"Du Phù Linh!"
Phương Đảo Anh Tử lại thi triển một thuật thức thần khác.
Trước mặt ả hiện ra bốn pháp trận triệu hoán cỡ nhỏ xếp thành hàng ngang. Kế đó, những tiếng rít gào the the ghê rợn vang lên, bốn bóng trắng xõa tóc rối bời, móng tay dài đỏ như máu từ trong pháp trận bò ra.
Hình dạng đó giống hệt như Sadako bước ra từ ác mộng.
Có những kẻ sau khi chết không chấp nhận được bản thân đã qua đời, hoặc lòng còn quá nhiều vương vấn chốn trần gian thì sẽ hóa thành Du Phù Linh lang thang khắp nơi. Nói thẳng ra, Du Phù Linh cũng tương tự như quỷ hồn hay u linh, là loại thức thần phổ biến nhất trong giới triệu hoán.
Bốn con Du Phù Linh vừa lộ diện, ba con lập tức giương nanh múa vuốt lao thẳng về phía đám Kỳ Kỳ, con còn lại vươn tay kéo Miyamoto ra khỏi đầm lầy, rồi cũng vội vã xông lên.
Vừa thoát khỏi hiểm cảnh, Miyamoto thẹn quá hóa giận, tuốt đao xông thẳng vào sườn Kỳ Kỳ.
"Chị, tên ninja cứ để em, chị xử ả đàn bà kia đi!"
Tiểu Tiểu Kỳ hô lớn một tiếng, tay cầm Xích Lân Kiếm, chân đạp Phong Ảnh Bộ, trực tiếp chắn ngay trước mặt Miyamoto.
"Thằng ranh, nạp mạng đi!"
Miyamoto cười gằn, song đao chém ra vun vút tạo thành một màn đao mang trắng xóa như tuyết, chụp thẳng xuống đầu Tiểu Tiểu Kỳ.
Trong mắt gã, thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch trước mặt sẽ bị đường đao sắc bén của gã chém thành từng mảnh vụn trong chớp mắt!
Thế nhưng ngay sau đó, nét mặt gã cứng đờ lại.
Xích Lân Kiếm trong tay Tiểu Tiểu Kỳ múa lượn tột cùng mau lẹ, vẽ nên cả một trời kiếm ảnh rợp mắt.
"Keng keng keng keng keng!"
Một chuỗi âm thanh kim loại va chạm chát chúa vang lên liên hồi.
Đòn công kích của Miyamoto hoàn toàn bị chặn đứng!
Hơn nữa, ngay trong màn đối chiêu này, Miyamoto phát hiện ra một sự thật khiến gã phải hít sâu một hơi khí lạnh.
Thằng nhóc bảy tám tuổi trước mắt này lại là một Võ đạo tông sư!
Cảnh giới ngang ngửa với gã!
Cái đ* m...
