Chương 144
Chương 144: Cao tăng đắc đạo đại chiến nữ yêu tinh
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trong phòng tắm, thợ kỳ lưng thẳng người dậy, nhe răng nhăn nhó xoa bóp thắt lưng, vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn đống ghét đen rơi đầy quanh giường kỳ cọ. Gã không khỏi thầm càu nhàu trong bụng, chẳng biết cái tên to xác này bao nhiêu năm chưa tắm rửa rồi. Một lượt kỳ cọ cho hắn bằng hai, ba lần người bình thường, còn số lượng ghét cạo ra thì khỏi phải nói, gom bốn, năm người lại chưa chắc đã bì kịp.
Xong việc, gã thợ tháo khăn kỳ lưng ra, vặn vòi nước lạnh giội qua một lượt, đoạn múc hai chậu nước ấm dội lên người Lâm Long để rửa trôi lớp ghét đen vừa cọ xuống. Gã cạn lời nhìn Lâm Long, nói: "Đại ca, quả này anh phải tính cho em hai lượt mới được, tốn sức quá chừng."
Lâm Long bước xuống khỏi giường mát-xa, vươn vai một cái, cả người khoan khoái khôn tả. Hắn cúi đầu nhìn làn da bị chà xát đến đỏ ửng khắp thân thể, tùy tiện phẩy tay: "Cậu cứ tính thoải mái, không thiếu tiền đâu."
Nói dứt lời, Lâm Long chẳng buồn để ý đến thợ kỳ lưng nữa, bước đôi chân trần to bản đến dưới vòi sen, vặn nước hết cỡ rồi bắt đầu xả người. Gã thợ kỳ lưng hài lòng thu dọn đồ đạc rời đi.
Tuy lần này tốn công tốn sức, nhưng thù lao nhận lại cũng chẳng ít.
Xối nước vài bận, Lâm Long bóp một nắm lớn dầu gội đầu, đập lên cái đầu trọc lốc bóng lưỡng rồi xoa vội vài cái, sau đó xả sạch bọt, đứng trước gương tỉa tót lại râu ria. Bộ râu quai nón rậm rạp trước kia mọc quá đỗi phóng túng, nếu cứ đứng yên một chỗ khéo chim chóc cũng bay đến cằm hắn làm tổ mất. Lâm Long cầm kéo lách cách cắt phăng một vốc râu lớn, bôi bọt cạo râu lên, dùng dao lam cạo sạch hai bên mai, chỉ để lại một vòng râu quanh mép.
Làm xong xuôi mọi chuyện, Lâm Long mới thỏa mãn quấn khăn tắm bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng tắm, Lâm Long liền trông thấy một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc mát mẻ đang vắt chéo chân ngồi trên giường mát-xa, bộ dạng chán chường nghịch điện thoại. Do cô ả hơi cúi người nên rãnh ngực sâu hoắm hiện ra vô cùng bắt mắt, hai bầu ngực trắng nõn như muốn nhảy bổ ra ngoài.
Nghe thấy tiếng động, Lan Lan ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Long.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, con ngươi của cả hai đều co rút lại.
Lâm Long thì đã nhiều năm không gần nữ sắc. Xưa kia ở Lưỡng Thiền Tự, tuy là người xuất gia nhưng hắn cũng chẳng phải hạng chim lành gì. Thỉnh thoảng hắn lại lén xuống núi tìm đến mấy chốn ăn chơi trá hình, tự xưng xả thân độ hóa cho các nữ thí chủ lầm đường lạc lối, mở miệng là "ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục", cái mớ lý lẽ tà đạo ấy từng làm hư không ít sư huynh đệ trong chùa. Về sau vì báo thù mà trốn khỏi Lưỡng Thiền Tự, Lâm Long luôn phải sống trong mưa bom bão đạn, ngót nghét mấy năm trời chưa chạm vào đàn bà. Nay chợt thấy một ả phụ nữ yêu kiều quyến rũ, lại còn mang bộ dạng mặc người hái lượm thế này, lòng hắn lập tức rạo rực khôn nguôi.
Lan Lan thì lại bị thể hình của gã đàn ông vạm vỡ trước mắt làm cho choáng ngợp. Bắp thịt cuồn cuộn, lưng gấu vai vượn, từng thớ cơ bắp gồ ghề mang lại lực thị giác cực mạnh, thêm cả cái đầu trọc bóng lộn chẳng khác nào bóng đèn hai trăm oát cũng cực kỳ hút mắt. Lan Lan đánh giá Lâm Long từ trên xuống dưới, ánh mắt bất giác dừng lại ở chỗ hiểm của hắn. Chỗ đó thật sự quá nổi bật, dù đã quấn áo choàng tắm nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ khủng khác thường.
Thế là hai người cứ thế nhìn trúng mắt nhau. Lâm Long vốn là tay phong lưu lão luyện, búng tay một cái, nhướng mày hỏi: "Làm một trận chứ?"
Lan Lan bật cười, ngơ ngẩn nhìn Lâm Long rồi hếch cằm đáp: "Làm thì làm, ai sợ ai chứ!"
Dứt lời, hai kẻ lòng như lửa đốt kéo nhau ra khỏi phòng bao, lên tầng thuê một phòng nghỉ rồi nóng lòng lao vào nhau, bắt đầu làm những chuyện không tiện miêu tả.
Nửa tiếng sau, Lan Lan thở hổn hển gọi một cuộc điện thoại.
Theo lời những người đi ngang qua cửa phòng hôm đó kể lại, tiếng động bên trong kéo dài ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ. Sau hôm ấy Lan Lan xin nghỉ phép, ba ngày sau mới đi làm trở lại, còn dáng đi thì ráng gượng bốn năm hôm vẫn chưa về lại bình thường...
Trong lúc vị "đắc đạo cao tăng" Lâm Long cùng "nữ yêu tinh" của tiệm tắm Lam Hải đại chiến kịch liệt, Lâm Phàm đã tìm đến Triệu Tranh để dò hỏi chuyện mua ngọc.
Ban đầu Lâm Phàm định đến phố đồ cổ gần trung tâm thành phố để thử vận may, nhưng làm vậy thì tính may rủi quá cao, khéo lại mất công toi một chuyến. Nay tình cờ gặp Triệu Tranh, gã là rắn đầu đất ở Long Thành, từ nhỏ đã lớn lên tại đây nên từng ngóc ngách xó xỉnh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa hạng người như Triệu Tranh thường ngày giao thiệp với đủ loại thành phần tam giáo cửu lưu, hỏi gã có khi lại kiếm được vài tin tức hữu ích.
Cứ ngỡ Lâm Phàm phải một tiếng rưỡi nữa mới ra, chẳng ngờ lại nhanh đến vậy. Triệu Tranh bụng bảo dạ, thầm nghĩ chẳng lẽ Lâm Phàm chỉ có tu vi cao cường còn khoản kia thì phế, nếu không sao có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của con hồ ly tinh Lan Lan kia.
Dẫu vậy Triệu Tranh cũng chỉ dám nghĩ trong bụng, tuyệt đối không dám để lộ ra mặt. Thấy Lâm Phàm tới, gã vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Lâm Phàm cũng chẳng khách sáo, ngồi phịch xuống ghế sofa, ngước mắt hỏi: "Triệu Tranh, anh có biết chỗ nào kiếm được ngọc không?"
"Ngọc sao?" Triệu Tranh hơi sững lại, hỏi: "Lâm đại sư cần ngọc gì? Phong Vân Hội chúng tôi có hợp tác với mấy tiệm ngọc, ngọc Hòa Điền, ngọc Lam Điền, ngọc Kỳ Liên hay ngọc Ba Sơn gì cũng có. Nếu ngài cần, tôi đánh tiếng một câu là họ sẽ để lại toàn hàng thượng hảo hạng cho ngài."
Lâm Phàm lắc đầu, đáp: "Tôi không cần thứ ngọc bán ngoài thị trường. Có loại nào lai lịch không rõ ràng không? Chẳng hạn như đào từ dưới mộ lên, hoặc là có niên đại lâu đời ấy."
Ngọc trên thị trường đều là ngọc tầm thường, có thể rất đắt, cũng rất đẹp, nhưng đối với Lâm Phàm thì chẳng có chút giá trị nào. Những loại ngọc đồ bồi táng hoặc cổ vật mới có khả năng cao ẩn chứa năng lượng. Đồ bồi táng thì ngưng tụ tử khí hoặc sát khí, còn đồ cổ thì tích lũy linh khí trời đất qua năm dài tháng rộng, đó mới là thứ Lâm Phàm đang cần.
Nghe Lâm Phàm nói vậy, Triệu Tranh ngẩn ra một thoáng rồi cười bảo: "Lâm đại sư hỏi tôi là đúng người rồi đấy. Loại ngọc này ngài không mua được ở tiệm ngọc hay tiệm trang sức ngoài thị trường đâu. Đây là hàng lậu, chỉ giao dịch ở chợ đen thôi."
