Chương 1461
Chương 1461: Cơ giáp, hình thái chiến đấu
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Hê hê, chắc hẳn thực lực của ngươi trong thế giới này cũng thuộc hàng đỉnh phong nhất rồi nhỉ?"
Ô Tạp Lạp Tạp nhìn Lâm Phàm với nụ cười đầy ẩn ý, cất giọng thăm dò.
Lâm Phàm gật đầu ra vẻ nghiêm túc, không tỏ rõ ý tứ: "Ừ, ngươi nói không sai."
"Ha ha ha!" Ô Tạp Lạp Tạp cười phá lên, giơ tay chỉ thẳng vào Lâm Phàm, ngữ khí cuồng vọng tột cùng: "Quả nhiên đúng là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết thế giới này rộng lớn đến nhường nào! Ngươi có biết thế giới ngươi đang sống bất quá chỉ là một tiểu thế giới cấp 5 hay không? Sống ở nơi như thế này, dẫu có là bậc thiên tài cái thế thì cả đời cũng định sẵn chẳng thể đạt được thành tựu gì to tát. Tỷ như kẻ được coi là cường giả đỉnh phong như ngươi, trong mắt bọn ta cũng chẳng qua như thế mà thôi. Ngươi có biết ba người bọn ta đều đến từ đại thế giới cấp 8, Thái La Tinh Vực không! Bọn ta ở Thái La Tinh Vực còn chưa tính là cường giả thực thụ, nhưng đặt chân tới mảnh đất này của các ngươi, lại dư sức vô địch thiên hạ!"
Lâm Phàm cười nhạt: "Ngươi chắc chứ?"
"Ô Tạp Lạp Tạp, xem ra người ta không tin lời cậu lắm đâu." Ba Tạp Ba Tạp từ bên cạnh trêu chọc một câu.
"Hừ!" Ô Tạp Lạp Tạp hừ lạnh, trừng mắt nhìn Lâm Phàm rồi quát lớn: "Khá cho một kẻ ngông cuồng, xem ra không cho ngươi nếm chút mùi đau khổ, ngươi sẽ chẳng biết trời cao đất dày là gì! Cơ giáp khởi động, hình thái chiến đấu!"
Dứt lời, cơ giáp trên người Ô Tạp Lạp Tạp lập tức biến hóa!
Chỉ nghe thấy một tràng âm thanh lách cách rợn người vang lên, bộ cơ giáp vốn dĩ bình thường không có gì nổi bật bắt đầu chuyển đổi hình thái. Đầu hắn được bao bọc bởi một chiếc mũ giáp đen tuyền kín mít, bề mặt cơ thể nhanh chóng phủ kín lớp chiến giáp màu đen toàn thân, sau lưng bung ra một đôi cánh ánh lên sắc kim loại lạnh lẽo. Cùng lúc đó, hai nòng pháo đen ngòm nhô lên từ sau lưng, gác thẳng lên hai bên vai, bên trong họng pháo có thể thấy rõ những vòng xoáy năng lượng màu tím đang cấp tốc ngưng tụ.
Tại các khớp tay và chân đều mọc ra những chiếc gai ngược sắc lẹm. Phía ngoài đầu gối và cùi chỏ còn có những vòng lưỡi cưa quay tít với tốc độ chóng mặt, phát ra tiếng rít ong ong khiến người nghe phải kinh tâm động phách.
Tay trái hắn xuất hiện một tấm khiên tháp khổng lồ màu đen che chắn hơn nửa thân mình, thoạt nhìn lực phòng ngự vô cùng kinh người. Tay phải hắn lại nắm chặt một thanh chiến đao to bản với tạo hình dữ tợn, trên lưỡi đao liên tục xẹt qua những tia hồ quang điện màu tím chói tai, chưa kể trên mu bàn tay phải còn thò ra bốn họng pháo cỡ nhỏ với đường kính chừng năm centimet.
Có thể nói là vũ trang tới tận răng.
"Transformers đấy à?" Lâm Phàm nhếch môi cười.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cơ giáp của Thái La Tinh Vực. Dẫu đối phương chẳng thể mang lại chút uy hiếp nào, nhưng khách quan mà nói, sức chiến đấu của bộ cơ giáp trước mắt vẫn tương đối khá, xấp xỉ với một cường giả Kim Đan Kỳ phổ thông.
Hẳn đây chính là cơ giáp Vương cấp!
"U u u!"
Hai nòng pháo trên vai Ô Tạp Lạp Tạp bắt đầu tụ năng lượng tới đỉnh điểm.
"Tiểu tử! Bọn ta tới đây không có ý định khơi mào chiến tranh! Chỉ muốn tìm một người mà thôi, ngươi lui xuống lúc này, bọn ta sẽ không làm khó ngươi!" Y Cổ Bỉ Cổ đứng bên cạnh cất tiếng quát vọng lại.
Lâm Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, thản nhiên đáp: "Không sao, cứ để ta mở mang tầm mắt xem thủ đoạn của các ngươi thế nào đã, chuyện khác tính sau!"
"Được! Đây là ngươi tự tìm đường chết!"
Giọng nói của Ô Tạp Lạp Tạp ồm ồm truyền ra từ dưới lớp mặt nạ.
Vừa dứt lời, hai tiếng nổ trầm đục vang lên, thân hình Ô Tạp Lạp Tạp hơi rung chấn, hai nòng pháo trên vai đồng thời khai hỏa.
Hai quả đạn pháo dài mười mấy centimet tức thì xé gió bắn ra, lao thẳng về phía Lâm Phàm!
Thân hình Lâm Phàm chỉ khẽ nghiêng một cái đã dễ dàng né tránh.
Thấy vậy, sắc mặt Ô Tạp Lạp Tạp không hề biến đổi, ngược lại còn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, chỉ tiếc rằng khuôn mặt hắn đã bị mũ giáp che khuất nên không ai nhìn thấy.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Chỉ thấy hai quả đạn pháo vừa sượt qua người Lâm Phàm, bỗng nhiên ở vị trí cách lưng hắn vài chục mét đồng loạt bẻ ngoặt một góc một trăm tám mươi độ sang hai bên, rồi từ hai hướng khác nhau lao ngược trở lại, nhắm thẳng vào lưng hắn mà bắn tới.
Nòng pháo trên vai cơ giáp của Ô Tạp Lạp Tạp có tên là "Pháo Hủy Diệt Truy Tung", không chỉ có uy lực kinh người mà còn tích hợp chức năng tự động khóa mục tiêu. Chỉ cần đã tập trung vào đối tượng, dù có bị tránh thoát thì đạn pháo vẫn sẽ vòng lại truy kích tiếp, khiến đối thủ trở tay không kịp, không thể nào né tránh.
"Ồ? Cũng thú vị đấy."
Lâm Phàm khẽ mỉm cười.
Dù hai quả đạn pháo kia tập kích từ phía sau, nhưng làm sao thoát khỏi thần thức sắc bén của hắn.
Hắn đã phát hiện ra ngay từ giây phút đầu tiên.
Khả năng khóa mục tiêu và tự động truy đuổi này quả thực khiến Lâm Phàm có chút bất ngờ, điều đó cũng khiến hắn đánh giá cao hơn nền khoa học kỹ thuật của Thái La Tinh Vực.
"Công nghệ đỉnh cao của Thái La Tinh Vực bọn ta, há lại là thứ mà ngươi có thể hiểu được!" Ô Tạp Lạp Tạp cười khẩy.
"Thế sao?"
Lâm Phàm cười giễu một tiếng, dứt khoát quay người lại, liên tiếp tung ra hai quyền.
Hai bóng quyền màu vàng rực khổng lồ lập tức bắn vọt ra ngoài, mang theo khí thế hung hãn tuyệt luân, phân chia nghênh đón hai quả đạn pháo kia.
"Oành! Oành!"
Hai tiếng nổ kinh thiên vang rền khắp chân trời.
Tựa như hai đóa pháo hoa khổng lồ nở rộ giữa không trung.
"Cũng có chút bản lĩnh đấy!"
Đòn tấn công bị hóa giải nhưng Ô Tạp Lạp Tạp chẳng hề hoảng loạn, hai bộ phản lực sau lưng lập tức khởi động, đẩy cả thân hình hắn lao vút về phía Lâm Phàm.
Cùng lúc đó, Ô Tạp Lạp Tạp vươn thẳng cánh tay phải, bốn họng pháo mini trên cổ tay lập tức xả đạn!
Bốn họng pháo nhỏ này tuy sức tàn phá không bằng Pháo Hủy Diệt Truy Tung trên vai, nhưng lại có thể bắn liên hồi với tốc độ cực nhanh. Dẫu không tạo ra uy hiếp chí mạng cho Lâm Phàm thì chí ít cũng đủ khiến đối phương rối loạn, và Ô Tạp Lạp Tạp sẽ thừa cơ hội đó áp sát hắn!
Trong thoáng chốc, những âm thanh như pháo nổ giòn tan vang vọng khắp vòm trời, vô số quả đạn pháo cỡ nhỏ rợp trời rợp đất ập tới Lâm Phàm, còn Ô Tạp Lạp Tạp thì nấp dưới làn hỏa lực dày đặc ấy mà điên cuồng lao đến.
Lâm Phàm chỉ nâng tay lên, dựng ngay trước mặt một bức tường chắn trong suốt.
Ngay sau đó.
"Bùm bùm bùm bùm bùm!"
Một chuỗi tiếng nổ chói tai đồng loạt vang lên.
Tất cả những quả đạn pháo cỡ nhỏ đều nổ tung trên bề mặt bức tường chắn, ánh lửa văng tung tóe khắp nơi, thế nhưng không thể mảy may làm tổn thương đến Lâm Phàm.
Dẫu vậy, vụ nổ đã kịp tỏa ra một làn khói đen kịt, che khuất cả một mảng trời lớn.
Lúc này, Ô Tạp Lạp Tạp đã áp sát tới nơi.
Khói đặc có thể cản trở tầm nhìn của người thường, nhưng bên trong cơ giáp của Ô Tạp Lạp Tạp lại tích hợp thiết bị tầm nhiệt, có thể xuyên qua làn khói để khóa cứng vị trí mục tiêu. Thế nên thứ khói mù này chỉ gây bất lợi cho kẻ thù chứ hoàn toàn không thể cản trở bước chân hắn.
Thanh chiến đao khổng lồ đang lập lòe những tia điện tím hung hãn bổ thẳng từ trên xuống, nhắm ngay đỉnh đầu Lâm Phàm mà giáng tới.
Lâm Phàm vẫn đứng lơ lửng giữa không trung, chẳng buồn nhúc nhích.
Chứng kiến cảnh tượng này, Ô Tạp Lạp Tạp cười thầm trong bụng, dường như đã nhìn thấy trước cảnh đối phương bị một đao của mình chém làm hai nửa.
"Ô Tạp Lạp Tạp, đừng lấy mạng người!"
Đúng lúc này, một tiếng quát từ phía sau lưng Ô Tạp Lạp Tạp vọng tới.
Đó là Y Cổ Bỉ Cổ.
Bọn họ tới đây chỉ để tìm kiếm Ngô Tây Địch Tây, hoàn toàn không muốn kết thù oán với người bản địa.
Thực lực và địa vị của Y Cổ Bỉ Cổ đều cao hơn Ô Tạp Lạp Tạp một bậc, bởi vậy lời gã nói ra, Ô Tạp Lạp Tạp không thể không nghe theo.
Thế nên dù trong lòng có chút không cam lòng, hắn vẫn phải làm theo, lập tức điều chỉnh góc độ tấn công. Nhát đao vốn dĩ chém thẳng vào đầu Lâm Phàm đã lệch hướng sang bả vai, đồng thời lực đạo cũng giảm bớt đi rất nhiều.
Chiêu thức đoạt mạng ban đầu lập tức biến thành một đòn chỉ cốt làm đối phương trọng thương.
