Chương 1648
Chương 1648: Mỹ nhân quốc tịch Hoa
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Ha ha ha ha! Lăng tổng, tôi biết ngay cô sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn..." Quách Á Đào cười sảng khoái vài tiếng, bỗng nhận ra có gì đó không đúng, hai mắt trợn tròn: "Lăng tổng? Cô vừa nói gì? Tôi không nghe lầm chứ?"
Vừa nghe Lăng Tuyết Phỉ mở lời, Quách Á Đào còn ngỡ cô đã đồng ý nên nhất thời chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi nói xong một tràng, hắn mới bàng hoàng nhận ra, cái kết quả mình chờ được lại là lời từ chối?!
Lại có người dám từ chối lời mời hợp tác do chính Kẻ Mộng Tưởng chủ động tìm đến cửa?
Chúa ơi!
Chẳng lẽ hắn nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Đó là Kẻ Mộng Tưởng đấy! Công ty kỹ xảo thị giác số một thế giới, chỉ riêng cái thương hiệu này thôi đã tự mang lại danh tiếng và lượng người xem khổng lồ, ngay cả các đoàn phim Hollywood cũng tranh nhau tìm đến hợp tác, dẫu phải xếp hàng mòn mỏi cũng cam lòng.
Thế mà Lăng Tuyết Phỉ lại dứt khoát từ chối thẳng thừng như vậy?
"Đúng vậy, Quách tổng, anh không nghe lầm đâu." Lăng Tuyết Phỉ buông hai tay, giọng điệu bình thản: "Tuy tôi rất tin tưởng trình độ chuyên môn và năng lực của quý công ty, nhưng điều kiện các anh đưa ra thì chúng tôi không thể chấp nhận. Đã đôi bên không chịu nhượng bộ, vậy chỉ đành huỷ bỏ hợp tác."
Quách Á Đào bật dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Phỉ: "Lăng tổng, cô nên suy nghĩ cho kỹ! Kẻ Mộng Tưởng chúng tôi là công ty kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất thế giới hiện nay, cô tuyệt đối không tìm được công ty hay đội ngũ nào mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn chúng tôi đâu. Hơn nữa tôi thấy điều kiện mình đưa ra chẳng hề hà khắc, việc nắm giữ chéo cổ phần sẽ thúc đẩy đôi bên hợp tác và giao lưu sâu sắc hơn sau này, đây là cục diện đôi bên cùng có lợi."
"Xin lỗi."
Lăng Tuyết Phỉ lắc đầu, đoạn nhìn sang An Á Nam ở bên cạnh: "An An, tiễn khách."
Quách Á Đào có phần sốt ruột: "Lăng tổng, nếu cô không hài lòng về tỷ lệ cổ phần, chúng ta vẫn có thể thương lượng thêm. Kẻ Mộng Tưởng chúng tôi tuyệt đối mang đầy đủ thành ý đến đây."
Lăng Tuyết Phỉ vẫn lắc đầu: "Xin lỗi, cổ phần của Phi Phàm Truyền Thông, tôi không thể nhượng lại dù chỉ một chút."
Khi Quách Á Đào còn định nói thêm, An Á Nam đã đứng dậy, bước đến cạnh hắn rồi làm động tác mời: "Quách tổng, mời."
"Cô..." Quách Á Đào lắc đầu, thở dài đầy tiếc nuối: "Haiz, được rồi, xem ra chúng tôi không có vinh hạnh được hợp tác cùng Phi Phàm Truyền Thông lừng lẫy rồi. Chúc bộ phim của Lăng tổng đại thắng."
Lăng Tuyết Phỉ đứng dậy, mỉm cười: "Cảm ơn lời chúc của Quách tổng."
Sau đó, Quách Á Đào vừa lắc đầu vừa rời đi.
An Á Nam tiễn hắn ra tận cửa rồi mới quay lại.
Trong văn phòng.
Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng ấn hai bên thái dương rồi ngồi lại xuống ghế.
Mấy ngày gần đây vì bận rộn chuẩn bị các hạng mục cho bộ phim, cô phải làm việc với cường độ cao liên tục, quả thực có chút mệt mỏi.
Làm phim phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều.
Đây là còn có sự hỗ trợ của một đội ngũ chuyên nghiệp do Tập đoàn Lăng Thị cung cấp.
Hiện tại mới chỉ là giai đoạn trù bị ban đầu, rắc rối thực sự còn ở phía sau, khi bộ phim bấm máy mới gọi là túi bụi.
An Á Nam bước ra sau lưng Lăng Tuyết Phỉ, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho cô.
Lăng Tuyết Phỉ khép mắt, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn ngắn ngủi.
Lục Thi Hàm bước tới trước bàn làm việc, ngồi vào vị trí Quách Á Đào vừa ngồi, bĩu môi nói: "Điều kiện của tên Quách Á Đào này đúng là hão huyền quá mức, lại dám đòi góp cổ phần vào Phi Phàm Truyền Thông của chúng ta!"
An Á Nam cũng nhăn mũi phụ hoạ: "Đúng thế, còn bảo có thành ý nữa chứ. Đưa ra cái điều kiện viển vông như vậy, làm sao chúng ta đồng ý cho được."
Điều kiện mà Quách Á Đào đưa ra chính là Kẻ Mộng Tưởng và Phi Phàm Truyền Thông nắm giữ chéo cổ phần của nhau. Kẻ Mộng Tưởng sẵn sàng trích ra 20% cổ phần để đổi lấy 5% cổ phần của Phi Phàm Truyền Thông. Nếu chỉ xét đơn thuần trên tỷ lệ cổ phần thì Phi Phàm Truyền Thông chiếm món hời lớn, hơn nữa xét về giá trị thị trường, Kẻ Mộng Tưởng dẫu không bằng Phi Phàm Truyền Thông thì cũng chẳng kém bao nhiêu, thế nên cuộc hoán đổi này nếu chỉ tính bằng tiền bạc thì chắc chắn Phi Phàm Truyền Thông kiếm đậm.
Thế nhưng suy xét sâu xa hơn, sự việc lại không hề đơn giản như vậy.
Phi Phàm Truyền Thông là một trong những công ty con của Tập đoàn Phi Phàm, không chỉ là điểm khởi đầu cho sự phát triển của cả tập đoàn mà còn do đích thân bà chủ của tập đoàn trực tiếp nắm quyền lãnh đạo. Xét về vị thế, tầm quan trọng hay việc dồn tài nguyên, công ty này đều giữ một vị trí vô cùng đặc biệt.
Cơ cấu cổ phần của Phi Phàm Truyền Thông cũng rất rõ ràng. Tiền thân của nó là Hoàng Triều Giải Trí, vốn do Tập đoàn Lăng Thị nắm giữ toàn bộ cổ phần, sau này chuyển hết sang tên của Lăng Tuyết Phỉ. Về sau, Hoàng Triều Giải Trí trải qua sóng gió thị trường chứng khoán rồi đổi tên thành Phi Phàm Truyền Thông, cơ cấu chuyển thành Lâm Phàm và Lăng Tuyết Phỉ mỗi người nắm giữ 50%. Tỷ lệ này duy trì suốt từ đó đến nay, công ty chưa từng xuất hiện cổ đông thứ ba.
Nếu Kẻ Mộng Tưởng thực sự có được cổ phần của Phi Phàm Truyền Thông, địa vị của bọn họ sẽ lập tức thăng tiến như ngồi tên lửa, danh tiếng cũng vang dội khắp toàn cầu trong chớp mắt, kéo theo vô số mối hợp tác làm ăn. Những lợi ích vô hình này lớn đến mức không thể đong đếm. Chưa kể tiềm năng phát triển trong tương lai của Phi Phàm Truyền Thông là vô hạn, nói không chừng chỉ một năm nửa năm nữa thôi, giá trị thị trường của công ty sẽ tăng gấp mấy lần. Đến lúc đó, dẫu không tính những lợi ích vô hình thì Phi Phàm Truyền Thông cũng lỗ nặng.
Tuy hào quang của Lâm Phàm quá rực rỡ khiến người ta dễ dàng bỏ qua người phụ nữ đứng sau lưng hắn, nhưng thực chất Lăng Tuyết Phỉ trước khi đến với Lâm Phàm đã là một nữ cường nhân, một nữ tướng trên thương trường. Mấy chuyện này cô nhìn thấu hơn ai hết, tự nhiên không đời nào chấp nhận điều kiện của Quách Á Đào.
Nghe hai cô bạn thân càm ràm, Lăng Tuyết Phỉ mở mắt, mỉm cười nói: "Đúng vậy, cổ phần của Phi Phàm Truyền Thông tuyệt đối không thể chia cho kẻ khác. Nhưng lời Quách Á Đào nói cũng chẳng sai, Kẻ Mộng Tưởng đúng là công ty kỹ xảo hàng đầu thế giới hiện nay. Ban đầu mình cũng tính hợp tác với họ, giờ xem ra đường này không thông rồi, chúng ta chỉ đành lùi một bước để chọn công ty khác. An An, ngoài Kẻ Mộng Tưởng ra thì còn những công ty kỹ xảo điện ảnh nổi tiếng nào nữa?"
An Á Nam ngẫm nghĩ một lát rồi kể vanh vách: "Chị Phỉ Phỉ, công ty kỹ xảo điện ảnh giỏi thì vẫn còn nhiều lắm. Kẻ Mộng Tưởng tuy được công nhận là số một, nhưng ngoài họ ra vẫn có không ít công ty lừng danh trong giới. Ví dụ như Industrial Light & Magic, tác phẩm tiêu biểu có 'Công viên kỷ Jura' và 'Chiến tranh giữa các vì sao'; hay như Weta Digital với 'Avatar', 'Chúa nhẫn', 'King Kong' và 'Sự trỗi dậy của bầy khỉ'; rồi cả Digital Domain với 'Titanic' và 'Transformers'..."
Lăng Tuyết Phỉ khẽ gật đầu, phất tay nói: "Em đi liên hệ với bọn họ xem sao, bàn bạc về chuyện hợp tác."
"Vâng, chị Phỉ Phỉ."
An Á Nam gật đầu.
Ở một nơi khác.
Sau khi bước ra khỏi toà nhà của Phi Phàm Truyền Thông, Quách Á Đào liền rút điện thoại, bấm gọi một dãy số.
"Alo, đàm phán hợp tác bên này thất bại rồi. Ừ, ừ, mỹ nhân gốc Hoa kia thái độ vô cùng cứng rắn, chặn đứng mọi đường lui luôn. Tôi biết chứ, tôi nói hết nước hết cái rồi, nhưng cô ta nhất quyết không chịu. Tôi thấy chúng ta đã đánh giá thấp cô ta rồi, vị Lăng tổng này không phải chỉ là bình hoa di động như lời đồn bên ngoài đâu. Xem ra chúng ta phải nghĩ cách khác thôi..."
