Chương 1658
Chương 1658: Hiệu ứng phi phàm
Đăng ngày 02/10/2026
19
Quách Á Đào là một trong những người sáng lập Huyễn Tưởng Giả, đã đi cùng công ty từ những ngày đầu thành lập cho đến lúc vươn lên đỉnh cao trong ngành. Ở mảng kỹ xảo hình ảnh, hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Đã vậy, hắn còn từng đảm nhiệm vị trí giám đốc vận hành suốt bấy nhiêu năm, chức vụ ấy giúp hắn vừa nắm chắc nghiệp vụ nội bộ, vừa am hiểu tường tận các công ty lớn trong giới, lại sở hữu khứu giác thị trường thuộc hàng siêu đẳng. Tất cả những yếu tố ấy hội tụ trên một người, biến hắn thành ứng viên không thể thích hợp hơn.
Chưa kể Quách Á Đào cống hiến cho Huyễn Tưởng Giả hơn chục năm, chắc chắn có trong tay một nhóm thân tín toàn là tay trong nghề lão luyện. Nếu bảo nhóm người này đánh cược tiền đồ và tương lai để ra ngoài tay trắng lập nghiệp cùng Quách Á Đào thì chưa chắc khả thi, nhưng hiện tại hắn đâu còn đơn thương độc mã. Hắn đứng dưới trướng Phi Phàm Truyền Thông, phất cao ngọn cờ tập đoàn Phi Phàm, chỉ cần giơ tay hô một tiếng, kẻ hưởng ứng chắc chắn không chỉ có một vài người.
Dù sao việc được gia nhập tập đoàn Phi Phàm không chỉ đồng nghĩa với mức lương thưởng bổng lộc hậu hĩnh cùng tiền đồ rộng mở hơn, mà còn là bước nhảy vọt về thân phận địa vị.
Chẳng khác nào một sinh viên trường đại học hạng bét bỗng dưng nhận được giấy báo trúng tuyển diện đặc cách của Đại học Thanh Hoa, thử hỏi ai mà từ chối cho được?
Cứ thế, chẳng những vị trí người đứng đầu bộ phận kỹ xảo hình ảnh đã có, mà ngay cả bộ khung nòng cốt cũng sẵn sàng, hoàn toàn có thể nhanh chóng hình thành sức chiến đấu trong thời gian ngắn nhất.
Nước đi này của Lăng Tuyết Phỉ quả thực là một mũi tên trúng vô số đích.
Mặt hạn chế duy nhất là thế lực của Quách Á Đào trong công ty sẽ phình to rất nhanh, toàn bộ bộ phận kỹ xảo hình ảnh đều sẽ chỉ nghe theo một mình hắn. Hiện tượng này vốn là điều nhiều ông chủ doanh nghiệp không hề muốn thấy, bởi có quá nhiều nhân tố khó kiểm soát.
Thế nhưng ở Phi Phàm Truyền Thông, mối lo ngại ấy căn bản không tồn tại.
Thế là chuyện được quyết định êm thấm. Ngay chiều hôm đó, bộ phận kỹ xảo hình ảnh của Phi Phàm Truyền Thông chính thức thành lập, trưởng bộ phận là Quách Á Đào, số lượng thành viên: 0.
Lăng Tuyết Phỉ cho phòng tài chính trích thẳng hai mươi triệu tệ để Quách Á Đào mua sắm trang thiết bị và chiêu mộ nhân tài, phần còn lại cứ để hắn tự phát triển.
Nàng tin mình không nhìn lầm người.
Thực tế sau đó đã chứng minh quyết định của Lăng Tuyết Phỉ hoàn toàn chuẩn xác, nàng không hề nhìn lầm.
Quách Á Đào quả thực là người có năng lực lẫn hoài bão lớn. Hắn bị đuổi khỏi Huyễn Tưởng Giả, từ COO kiêm một trong những cổ đông lớn nhất rớt xuống làm trưởng bộ phận, xét thuần về chức vị thì tụt không chỉ một bậc. Thế nhưng sân khấu đã khác, sàn diễn Phi Phàm Truyền Thông lớn hơn Huyễn Tưởng Giả gấp bội. Tại nơi này, năng lực của Quách Á Đào được phô diễn trọn vẹn, lý tưởng và hoài bão của hắn cũng có cơ hội trở thành hiện thực.
Đúng như Quách Á Đào từng tuyên bố, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, trình độ chuyên môn của bộ phận kỹ xảo hình ảnh dưới tay hắn đã đạt tới mức đủ sức sánh ngang với các công ty hàng đầu thế giới!
Thành tích ấy đủ khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ. Quách Á Đào có thể nói là dốc hết tâm can vào công việc, phần lớn nhân viên dưới quyền đều do hắn vung tiền lôi kéo từ Huyễn Tưởng Giả sang, mang theo trọn vẹn kinh nghiệm, công nghệ lẫn các mối quan hệ đầu ngành trực tiếp đầu quân cho Phi Phàm Truyền Thông, giúp bộ phận mới thành lập này nhanh chóng định hình quy mô trong thời gian ngắn nhất.
Chưa đầy một năm sau, Lăng Tuyết Phỉ để Quách Á Đào dẫn dắt đội ngũ tách khỏi Phi Phàm Truyền Thông, thành lập một công ty con hạch toán độc lập do Phi Phàm Truyền Thông nắm giữ toàn bộ cổ phần, lấy tên là "Công ty TNHH Kỹ xảo hình ảnh Phi Phàm", Quách Á Đào giữ chức Tổng giám đốc. Từ đó, Kỹ xảo Phi Phàm vươn lên như vũ bão, nhanh chóng vang danh trong giới, liên tiếp nhận thầu khâu kỹ xảo cho hàng loạt tác phẩm điện ảnh và gặt hái thành công vang dội, vươn lên ngang hàng với những tên tuổi lừng lẫy như Industrial Light & Magic, Weta Digital hay Digital Domain.
Trong khi đó, vì mất đi hàng loạt nhân sự nòng cốt cộng thêm tiếng xấu đồn xa, Huyễn Tưởng Giả bắt đầu tuột dốc không phanh, đà suy thoái ngày càng nghiêm trọng. Về sau lại phải đối mặt với đòn chèn ép dữ dội từ Kỹ xảo Phi Phàm, sự sụp đổ của công ty lại càng thêm nhanh chóng. Đứng trước tình cảnh ấy, cả William lẫn Joyce dù sốt vó như ngồi trên đống lửa cũng đành bất lực bó tay.
Ngoài ra còn có một chuyện vô cùng thú vị: Phi Đao, kẻ từng nhận tiền của William để đi ám sát Quách Á Đào, thế mà lại trở thành vệ sĩ kiêm bạn bè của hắn, quả thực số phận trớ trêu khôn lường.
Hôm đó Phi Đao ra tay với Quách Á Đào nhưng bị Khích Phi Long cản lại, dẫu vậy Khích Phi Long không giết hắn.
Nói cho cùng, Phi Đao cũng chỉ là một sát thủ chốn Thế Tục Giới. Cái danh "Thập đại sát thủ giang hồ" nghe chừng rất đáng sợ với người phàm, nhưng trong mắt tu luyện giả chân chính thì chẳng bõ dính răng. Phi Đao xếp thứ năm, thực lực cũng chỉ vỏn vẹn Khí Kình đỉnh phong, đối với nhân vật nhỏ bé bực này, Khích Phi Long quả thật chẳng buồn ra tay lấy mạng.
Có điều Phi Đao lại tự nhận ra đây có thể là cơ hội đổi đời của mình, bèn chủ động xin ở lại bên cạnh bảo vệ Quách Á Đào.
Quách Á Đào bụng dạ cũng lớn, lại dám yên tâm giữ một kẻ từng muốn lấy mạng mình ngay bên người.
Rốt cuộc Phi Đao trở thành vệ sĩ của Quách Á Đào, hai người qua lại một thời gian thấy hợp tính, dần dà kết thành bạn hữu.
Phi Đao cũng vứt bỏ danh xưng cũ, dùng lại tên thật của mình: Mã Phi.
……
Chuyện Lăng Tuyết Phỉ cất nhắc Quách Á Đào lập bộ phận mới, Lâm Phàm đều biết rõ và chẳng có ý kiến gì.
Dù sao chuyện làm ăn của công ty, hắn xưa nay rất hiếm khi can thiệp.
Tuy bộ phim đầu tiên này Lâm Phàm dự định dùng chân khí để tạo ra những cảnh quay chân thực và hoàn mỹ nhất chứ không cần đến kỹ xảo máy tính, song không thể phim nào cũng huy động cao thủ đến đóng thế, càng không thể phim nào cũng xài chân khí. Vì thế kỹ xảo điện ảnh vẫn là thứ bắt buộc phải có, đó cũng là một trong những lý do Lăng Tuyết Phỉ thành lập bộ phận này.
Còn một nguyên nhân khác, chính là như Lăng Tuyết Phỉ từng nói, nàng muốn dựng nên một công ty kỹ xảo đẳng cấp thế giới ngay tại sân nhà để đè bẹp các thế lực sừng sỏ nước ngoài. Trước kia phim bom tấn trong nước toàn phải chạy sang nước ngoài thuê làm kỹ xảo, nàng muốn sau này người nước ngoài làm phim phải lặn lội đến Hạ Quốc để cậy nhờ.
Tối hôm đó, An Á Nam chạy đến tìm Lăng Tuyết Phỉ, xin phép tan làm sớm vì có chút việc riêng.
Dạo gần đây cả công ty Phi Phàm Truyền Thông đều bận rộn chuẩn bị cho dự án phim nên trên dưới đều phải tăng ca, nhưng vì mức thù lao Lăng Tuyết Phỉ chi trả cực kỳ hậu hĩnh nên ai nấy đều rất hào hứng.
Là cánh tay đắc lực của Lăng Tuyết Phỉ, An Á Nam ngày nào cũng là người kiên trì ở lại đến tận cùng mới về.
Hôm nay chưa đầy tám giờ tối mà cô nàng đã đòi về trước, Lăng Tuyết Phỉ lấy làm lạ, cất tiếng hỏi: "An An, tối nay em có việc gì quan trọng à?"
"Dạ? À... cái đó... cũng chỉ là chút việc riêng thôi ạ..."
An Á Nam ngập ngừng ấp úng, ánh mắt bối rối đảo quanh, đôi gò má cũng nhanh chóng đỏ ửng.
Lăng Tuyết Phỉ vừa nhìn thấy dáng vẻ ấy liền nở nụ cười đầy thấu hiểu, phẩy tay trêu: "Đi đi, đi đi, nhớ chú ý an toàn đấy nhé."
Câu dặn dò vốn hết sức bình thường, chẳng biết An Á Nam nghĩ tới điều gì mà mặt mũi đỏ tía tai, vội vã chạy biến khỏi văn phòng Lăng Tuyết Phỉ như đang trốn chạy.
Lăng Tuyết Phỉ chỉ biết mỉm cười lắc đầu.
