Chương 1670
Chương 1670: Phim trường Phi Phàm
Đăng ngày 02/10/2026
19
“Hừ! Cái đồ đàn bà độc ác không biết điều, anh trai với chị dâu có lòng tốt cho người mới cơ hội mới chọn cô ta đóng một vai, chẳng ngờ cô ta không biết ơn thì thôi, lại còn nói móc nói méo, bôi xấu đủ điều.”
Lâm Tĩnh khoanh tay trước ngực, liếc Vương Long Niệm, tức tối nói: “Anh với chị dâu em tính tình hiền lành, không thèm chấp nhặt với cô ta, nhưng em thì không nuốt trôi cục tức này. Loại người như thế phải cho một bài học nhớ đời! Để cô ta học lại cách làm người, cách làm việc, cả cách ăn nói nữa!”
Vương Long Niệm vốn đã chiều chuộng Lâm Tĩnh hết mực, nay nàng lại đang mang thai, hắn càng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đời nào phản bác lời nàng. Hắn thuận theo lời Lâm Tĩnh, gật đầu lia lịa: “Phải phải phải, vợ nói gì cũng đúng! Con ả Đường Sở Sở đó đáng ghét thật, không dạy cho một bài học thì cô ta không biết trời cao đất dày là gì! Nhưng mà bà xã yêu quý ơi, mình đừng vì hạng người đó mà nổi giận, kẻo lại ảnh hưởng đến con gái cưng của chúng ta.”
Vương Long Niệm nhẹ nhàng xoa bụng Lâm Tĩnh, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng âu yếm.
“Hì hì, vẫn là chồng tốt nhất, moah~”
Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Lâm Tĩnh. Nàng thơm lên má Vương Long Niệm một cái, tâm trạng bực bội lập tức tan biến.
Hoá ra chuyện phong sát Đường Sở Sở là do một tay Lâm Tĩnh thúc đẩy.
Mấy lời Đường Sở Sở nói trong phòng phát trực tiếp cùng với phản ứng dây chuyền sau đó, vợ chồng Lâm Phàm và Lăng Tuyết Phỉ thật ra còn chưa hề hay biết. Mà dẫu có biết, hai người cũng chẳng thèm để vào mắt.
Voi lớn há lại bận tâm đàn kiến nghĩ gì về mình?
Nhưng Lâm Tĩnh thì khác. Nàng vô cùng tôn kính Lâm Phàm và Lăng Tuyết Phỉ, không chấp nhận được việc người khác nói xấu họ dù chỉ nửa lời. Đã vậy lúc này nàng đang mang thai, tính tình vốn đã nóng nảy, dễ cáu gắt, cho nên sau khi biết chuyện liền gọi thẳng một cuộc điện thoại cho đạo diễn Trương của đoàn phim Vô Địch Nãi Ba, nói rõ bộ phim này không cần người như Đường Sở Sở.
Lâm Tĩnh tuy không trực tiếp tham gia sản xuất phim, cũng không giữ chức vụ gì ở Truyền thông Phi Phàm, nhưng thân phận em gái ruột của Lâm Phàm khiến đạo diễn Trương không thể không cân nhắc kỹ lưỡng lời nàng nói.
Hơn nữa, phát ngôn của Đường Sở Sở đã làm ảnh hưởng đến chính bộ phim, khiến phim chưa ra rạp đã phải gánh chịu nhiều bình luận tiêu cực như vậy, trong lòng đạo diễn Trương cũng nén một bụng tức giận.
Cuối cùng, đạo diễn Trương gạch tên Đường Sở Sở khỏi đoàn phim, chọn một ứng viên khác là Chu Thiến, sau đó gọi điện cho bạn già là đạo diễn Chu thông báo tình hình.
Đạo diễn Chu biết chuyện cũng giận đến run người, đau cả ruột gan, thầm mắng Đường Sở Sở hồ đồ ngu xuẩn.
Nhưng ông không hề trách đạo diễn Trương, bởi cách xử lý của đối phương chẳng có gì sai, không ai dại gì vì một diễn viên mới mà đi đắc tội với con quái vật khổng lồ như tập đoàn Phi Phàm.
Sau khi cúp điện thoại, đạo diễn Chu suy tính một lát, liền quyết định chấm dứt hợp đồng giữa công ty mình và Đường Sở Sở.
Đường Sở Sở dù sao cũng còn trẻ người non dạ, vừa bước chân ra khỏi cánh cổng trường học, tính khí như một kẻ chưa trải sự đời, ăn nói làm việc chẳng màng hậu quả. Hơn nữa ở tầm vóc hiện tại của cô ta, hoàn toàn không chạm tới được những tầng lớp cao hơn, căn bản không tưởng tượng nổi Lâm Phàm là sự tồn tại khủng khiếp đến mức nào. Thế nên cô ta đâu biết rằng một câu thốt ra khỏi miệng lại gây nên phản ứng dây chuyền dữ dội ra sao, mang đến cho mình hậu quả nặng nề thế nào.
Chuyện này chỉ có thể trách Đường Sở Sở gieo gió gặt bão.
Vả lại với tính cách của Đường Sở Sở, dẫu bây giờ không gặp chuyện thì tương lai cũng chắc chắn xảy ra sự cố, thậm chí hậu quả còn nghiêm trọng hơn, rước về phiền toái lớn hơn cho bản thân và công ty, đến lúc đó càng khó thu dọn tàn cuộc.
Thế nên chi bằng sớm bóp chết mối nguy hại này từ trong trứng nước.
Cách làm của đạo diễn Chu không thể nói là sai, ông chỉ lựa chọn giữ mình, kịp thời dừng lỗ trước một thế lực bất khả kháng, không hề mù quáng cố chấp.
Ngoài ra, một người đáng nhắc tới nữa chính là chủ tịch của Đẩu Âm. Sau khi biết được những phát ngôn không đúng mực trong phòng phát trực tiếp của Sở Sở Baby, chẳng cần ai phải lên tiếng nhắc nhở, hắn đã trực tiếp khoá phòng phát trực tiếp, thậm chí cưỡng chế xoá luôn tài khoản Đẩu Âm của cô ta.
Đưa được một ứng dụng video ngắn trên điện thoại lên vị trí dẫn đầu ngành, đủ để chứng minh tầm nhìn và khả năng nắm bắt chiều gió của hắn nhạy bén đến mức nào.
Đây chính là một đòn lấy lòng vô cùng cao tay.
Người như vậy, đã định trước dù ở bất kỳ ngành nghề nào cũng sẽ gặt hái được những thành tựu phi phàm.
Dĩ nhiên, trong tình cảnh này, hắn chẳng hơi đâu quan tâm Đường Sở Sở sẽ chịu tổn thất lớn đến mức nào. Với tư cách là chủ tịch Đẩu Âm, điều duy nhất hắn làm là kết toán đầy đủ số tiền thu nhập từ việc đăng video và phát trực tiếp cho cô ta.
......
Cơn sóng gió do Đường Sở Sở khuấy lên trong phòng phát trực tiếp rốt cuộc cũng lắng xuống.
Dù sao đó cũng chỉ là một buổi phát trực tiếp với chưa đầy một triệu người xem, phạm vi ảnh hưởng vốn có hạn. Huống hồ bộ phận quan hệ công chúng của Truyền thông Phi Phàm, đạo diễn Trương, cùng hàng loạt ngôi sao tiếng tăm trong đoàn phim Vô Địch Nãi Ba đã lần lượt lên tiếng, dễ dàng vãn hồi phần lớn ảnh hưởng tiêu cực.
Dư luận thật ra rất dễ định hướng.
Hôm sau, khi Lăng Tuyết Phỉ biết chuyện này cũng không hề giận dữ, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.
Càng nổi tiếng thì thị phi càng nhiều.
Kẻ không bị ghen ghét chỉ là kẻ tầm thường.
Lăng Tuyết Phỉ hiểu rất sâu sắc những điều này. Dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng đã quá quen với cảnh ngộ tương tự, cho nên những trò khiêu khích, mỉa mai tầm thường khó lòng làm gợn lên chút sóng gió nào trong tâm trí nàng.
Trong mắt Lăng Tuyết Phỉ, những kẻ đó chẳng qua chỉ là lũ hề nhảy nhót, không đáng bận tâm.
Buổi sáng diễn ra lễ khởi quay bộ phim Vô Địch Nãi Ba, các thành viên trong đoàn phim cơ bản đều có mặt đông đủ, bao gồm đạo diễn, biên kịch, diễn viên, nhân viên ánh sáng, quay phim...
Địa điểm tổ chức lễ khởi quay được đặt tại “Phim trường Phi Phàm” nằm sát cạnh Long Thành.
Phim trường Phi Phàm là khu phim trường do tập đoàn Phi Phàm cấp tốc xây dựng sau khi dự án phim Vô Địch Nãi Ba được phê duyệt. Nơi này rất gần Long Thành, lái xe chỉ mất chừng một tiếng đồng hồ, diện tích cực kỳ rộng lớn, tuy chưa bằng quy mô của phim trường Hoành Điếm lớn nhất nước, nhưng cũng chẳng kém cạnh là bao.
Có điều bên trong Phim trường Phi Phàm hiện tại vẫn chưa hoàn thiện toàn bộ, mới chỉ xây xong hai phim trường hiện đại cỡ lớn. Còn các khu bối cảnh thời kháng chiến, thời Dân quốc hay xa hơn là các triều đại cổ xưa, cùng với các phim trường mang nét đặc trưng văn hoá Nam Bắc khác nhau thì tạm thời chưa xây xong, mới dựng lên được khung sườn cơ bản.
Phim trường Phi Phàm sẽ là bối cảnh quay chính của Vô Địch Nãi Ba, hai phim trường hiện đại cỡ lớn đã hoàn toàn đủ dùng. Còn các bối cảnh khác sẽ được bổ sung, hoàn thiện dần về sau, nhằm đáp ứng nhu cầu quay các tác phẩm điện ảnh truyền hình thuộc nhiều bối cảnh thời đại và thể loại khác nhau.
Khi tận mắt chứng kiến khu phim trường quy mô hoành tráng này, đạo diễn Trương cùng những người khác lập tức liên tưởng ngay rằng: Vô Địch Nãi Ba là bộ phim đầu tiên của Truyền thông Phi Phàm, nhưng tuyệt đối không phải bộ phim cuối cùng.
Nếu không, tập đoàn Phi Phàm cũng chẳng dại gì vung ra số tiền khổng lồ để xây dựng một phim trường bề thế đến nhường này.
E rằng từ nay về sau, ngành điện ảnh sẽ lại đón nhận thêm một con cự thú nữa ra đời!
Vũng nước đọng của ngành điện ảnh, có lẽ sẽ vì sự gia nhập của Truyền thông Phi Phàm mà dấy lên những đợt sóng ngút trời.
