Chương 1679
Chương 1679: Kế hoạch của Ma La Tộc
Đăng ngày 02/10/2026
19
Chuyện này... sao giống như trò đùa vậy?
Bảy kẻ Kim Đan đỉnh phong, hơn nữa đều từng đạt tới cảnh giới Hóa Thần, đều từng dùng Ma Linh Quả, chiến lực vượt xa Kim Đan đỉnh phong thông thường, cứ thế bị giết trong chớp mắt?
Người đàn ông này thật đáng sợ!
Hoa Thiên Cốt và Lam Băng Nguyệt nhìn bóng lưng Lâm Phàm, trong lòng bất giác dâng lên một tia kiêng dè.
Nếu trước đây, hai người chỉ nắm chắc hơn năm phần mười khả năng Lâm Phàm sau này có thể trực diện chống lại Chúa Tể, thì lúc này, con số đó đã vượt qua bảy phần!
Chỉ ở cảnh giới Kim Đan đỉnh phong đã bộc phát ra chiến lực kinh hoàng nhường này, nếu không tận mắt chứng kiến, các nàng tuyệt đối không dám tin.
Chẳng trách Địa Nguyên Tử lại vẫn lạc ở Trái Đất.
Chẳng trách Chúc Thiên Hành lại mất nửa bên tai.
Hơn nữa Lâm Phàm đâu chỉ sở hữu thực lực vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới khi ở Kim Đan đỉnh phong. Ngay cả khi bước vào Nguyên Anh Kỳ, hắn cũng là tồn tại vô địch cùng giai, thậm chí lúc đạt tới cảnh giới Nửa Bước Hóa Thần, hắn đã có thể giao chiến trực diện với cường giả Hóa Thần tiền kỳ mà không hề bại trận!
Kẻ như vậy, quả thực là quái vật!
Vô địch cùng giai, vượt giai vẫn có thể đánh một trận, thậm chí vượt giai còn có thể đánh thắng.
Thiên phú đáng sợ, chiến lực kinh hoàng!
Chỉ cần cho hắn thời gian và sàn diễn, ngày sau thành tựu vị trí Chúa Tể e rằng không thành vấn đề. Mà một khi hắn trở thành Chúa Tể, với chiến lực ấy, làm gì còn chỗ cho các Chúa Tể khác lên tiếng?
Dẫu vậy, Hoa Thiên Cốt và Lam Băng Nguyệt không quá lo lắng về điều đó. Dù sao quan hệ đôi bên vẫn tính là hòa hảo, là bạn không phải thù, vả lại Lâm Phàm hiện giờ mới chỉ là Nửa Bước Hóa Thần, dẫu kinh tài tuyệt diễm đến đâu cũng không thể đột phá cảnh giới Luyện Hư nhanh như vậy, trong khoảng thời gian này, quan hệ hai bên vẫn có thể gắn kết sâu hơn.
Trong lúc Hoa Thiên Cốt và Lam Băng Nguyệt mải suy tính trăm bề, Lâm Phàm đã bước tới bên cạnh Ảnh Ma.
"Keng!"
Lâm Phàm cắm Ác Ma Hung Uy xuống đất, hai tay chống lên chuôi kiếm, cúi đầu nhìn Ảnh Ma, thản nhiên hỏi: "Ác Ma Hung Uy là của đám ma đầu Vực Ngoại các ngươi?"
"Đương... đương nhiên! Ác Ma Hung Uy là bảo vật trấn tộc của tộc ta!" Ảnh Ma lúc này đã hồi phục lại chút thần trí, trừng mắt nhìn Lâm Phàm đầy oán hận, nghiến răng đáp.
Nhưng lúc này gã hoàn toàn không thể cử động, thậm chí chẳng cảm nhận được phần thân thể từ cổ trở xuống.
Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi tự đề cao bản thân quá rồi đấy. Đại hung khí cỡ như Ác Ma Hung Uy, há lại do bọn ngươi rèn đúc ra?"
Muốn khống chế Ác Ma Hung Uy chỉ cần cảnh giới Hợp Thể là đủ, nhưng muốn rèn ra thần binh lợi khí bực này thì cảnh giới Hợp Thể hoàn toàn không với tới, ít nhất cũng phải là cường giả Độ Kiếp Kỳ ngang hàng với đỉnh phong kiếp trước của Lâm Phàm.
Trong khi đó, ma đầu Vực Ngoại rõ ràng không có cường giả Độ Kiếp Kỳ, thậm chí ngay cả Hợp Thể Kỳ cũng chẳng có, nếu không Côn Lôn Tiên Giới đã sớm là thiên hạ của chúng rồi.
Vì vậy Ác Ma Hung Uy hẳn cũng không phải vật sở hữu ban đầu của chúng, rất có thể là đoạt được do tình cờ.
"Nói nhảm!"
Ảnh Ma giận dữ gầm lên: "Tên nhân loại đê tiện vô sỉ kia! Chiếm đoạt bảo vật trấn tộc của bọn ta, lại dám phỉ báng tộc ta như thế! Đáng chết! Thật đáng chết!"
"Tiếc là, ngươi không có cơ hội đó."
Lâm Phàm thản nhiên cười, "tách" một tiếng búng tay, một ngọn lửa vàng óng liền bùng lên nơi đầu ngón tay.
Nhìn thấy đóm lửa nhỏ màu vàng kim này, tim Ảnh Ma khẽ run lên bần bật.
Gã cảm thấy sợ hãi.
Khoảnh khắc sau, Lâm Phàm búng ngón tay, đóm lửa vàng bay lơ lửng về phía Ảnh Ma.
Ảnh Ma hoàn toàn không có cách nào chống cự, chỉ đành trơ mắt nhìn đóm lửa bay tới áp sát mình, rồi thốt lên một tiếng thét thảm thiết: "A!"
Ngay sau đó, mắt Ảnh Ma trợn trừng, hai chân đạp thẳng, sinh cơ đã tan biến hoàn toàn.
Đóm lửa vàng chui vào cơ thể Ảnh Ma, xóa sạch sinh cơ của gã, nhưng nhìn từ bên ngoài lại không thấy bất kỳ dấu vết tổn hại nào.
Hành động này của Lâm Phàm không chỉ giết chết Ảnh Ma, mà còn dùng bí pháp sưu hồn đoạt lấy ký ức của gã.
"Ma Đế?"
Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua cả không gian.
Hắn đã nắm rõ mọi tin tức về ma đầu Vực Ngoại, bao gồm Ma La Giới, kiếp nạn diệt thế, và cả chuyện vị cường giả Hợp Thể Kỳ là Ma Đế đang say ngủ.
Lâm Phàm cũng biết Ác Ma Hung Uy đúng là từng là vũ khí của Ma Đế. Ma Đế từng cầm Ác Ma Hung Uy chinh phạt Ma La Giới, dẫn dắt Ma La Tộc trở thành bá chủ một cõi.
Đồng thời, Lâm Phàm còn biết được một chuyện khác khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
Đó chính là kế hoạch của Ma La Tộc!
Bọn chúng thế mà lại đang mưu toan đánh thức Ma Đế!
Năm xưa Ma Đế tiêu hao cực lớn nên rơi vào trạng thái ngủ say. Muốn đánh thức Ma Đế cần có máu, máu tươi vô cùng vô tận!
Bởi vậy ma đầu Vực Ngoại mới liên tục phát động từng đợt tấn công Côn Lôn Tiên Giới, mục đích chính là nhuộm đẫm cả chiến trường Vực Ngoại bằng máu tươi. Càng nhiều máu, cơ hội Ma Đế thức tỉnh càng lớn.
Ngoài ra còn có tài nguyên tu luyện, thông qua bí pháp đặc thù có thể dẫn thẳng vào cơ thể Ma Đế để trợ giúp thức tỉnh, đồng thời giúp Ma Đế nhanh chóng khôi phục thực lực sau khi tỉnh lại. Do đó đám ma đầu Vực Ngoại mới cần cướp bóc tài nguyên và chiếm đoạt địa bàn của Côn Lôn Tiên Giới.
Một khi Ma Đế thức tỉnh, với thực lực Hợp Thể Kỳ khủng khiếp ấy, toàn bộ Côn Lôn Tiên Giới ai có thể cản nổi? Cho dù bảy đại Chúa Tể cùng ba vị Yêu Tôn liên thủ xông lên, cũng chẳng đủ cho Ma Đế tàn sát.
Dẫu Lâm Phàm không có chút cảm giác gắn bó nào với Côn Lôn Tiên Giới, nhưng lùi vạn bước mà nói, nếu Côn Lôn Tiên Giới bị Ma Đế công phá, thì năm mươi năm sau khi thông đạo Côn Lôn Tiên Giới mở ra, Ma La Tộc sẽ giáng lâm Trái Đất!
Hiện tại ở Côn Lôn Tiên Giới vẫn còn ba vị Chúa Tể xuất thân từ Trái Đất là Lam Băng Nguyệt, Quang Minh và Độc Cô Cầu Bại bảo bọc Trái Đất, lập ra hàng loạt quy tắc để che chở cho quê hương, tu sĩ Côn Lôn Tiên Giới không dám làm trái ý ba vị Chúa Tể, nhưng Ma La Tộc thì đâu thèm bận tâm những thứ này.
Từ ký ức của Ảnh Ma, Lâm Phàm không khó để nhận ra Ma La Tộc là một chủng tộc hiếu chiến khát máu, chúng thích chinh phục, thích cướp bóc, nếu chúng thống trị Côn Lôn Tiên Giới thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua Trái Đất.
Tới lúc ấy, dẫu là Lâm Phàm cũng không thể dùng sức một người để chống lại sự xâm lăng của Ma La Tộc.
Dù sao hắn cũng là người chứ chẳng phải thần thánh, giết mười tên hay một trăm tên Kim Đan đỉnh phong, thậm chí mấy trăm mấy ngàn tên cũng không thành vấn đề, nhưng cường giả Ma La Tộc đông đảo khôn cùng, Lâm Phàm có mạnh đến đâu cũng tới lúc cạn kiệt chân khí, khi ấy Trái Đất e rằng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục!
Hơn nữa ai dám cam đoan thiên đạo trói buộc của Trái Đất có thể áp chế được cường giả Hợp Thể Kỳ? Nếu Ma Đế có thể giáng lâm Trái Đất với thực lực đỉnh phong, e rằng cả Trái Đất chỉ trong cái búng tay là tan biến.
Trong chớp mắt, Lâm Phàm đã liên tưởng tới vô số viễn cảnh.
Hắn hiểu rằng bản thân không thể để kế hoạch của Ma La Tộc thành công, tuyệt đối không thể để Ma Đế thuận lợi thức tỉnh.
Đúng lúc này, Hoa Thiên Cốt và Lam Băng Nguyệt bước tới bên cạnh Lâm Phàm, đang định mở lời thì hắn đã quay đầu, nói rõ kế hoạch của Ma La Tộc cho hai nàng nghe.
Nghe Lâm Phàm dứt lời, Hoa Thiên Cốt và Lam Băng Nguyệt đồng thời hít sâu một hơi lạnh, mắt trợn trừng trừng, vẻ kinh hoàng phủ kín gương mặt.
