Chương 1702
Chương 1702: Khai máy
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Phàm đang ở Trái Đất, đối với tình hình Côn Lôn Tiên Giới cũng chỉ biết qua loa đại khái.
Nếu chỉ nhìn từ bề nổi, phần thắng của Liên Minh Côn Lôn cao hơn Ma La Tộc không ít.
Dẫu sao chỉ riêng Côn Lôn Tiên Giới đã có thể đánh ngang ngửa với Ma La Tộc, nay lại thêm một gã khổng lồ như Vạn Yêu Vực gia nhập, cán cân thắng bại sớm đã nghiêng lệch.
Tính theo lẽ thường, Ma La Tộc tuyệt đối không có cửa thắng. Nhưng nếu xét đến việc Ma La Tộc còn có một Đế Cơ sâu không lường được, nói một cách dè dặt thì chỉ có thể xem là phần thắng của họ thấp hơn một chút mà thôi.
Ngoài Đế Cơ ra, Ma La Tộc có còn giấu con bài tẩy nào khác hay không thì phía Liên Minh Côn Lôn hoàn toàn mù tịt. Ngay cả Lâm Phàm sau khi đoạt lấy ký ức của Ma Ảnh cũng không dám nắm chắc mười phần. Với cấp bậc của Ma Ảnh, có lẽ một vài bí mật cơ mật gã còn chưa đủ tư cách chạm tới; vả lại Ma Ảnh đã tới Trái Đất suốt mấy năm ròng, trong khoảng thời gian này Ma La Tộc có biến động gì thì gã cũng chẳng tài nào hay biết.
Hơn nữa, Ma La Tộc mang lại cho Lâm Phàm cảm giác có chút kỳ quái.
Nhìn bề ngoài thì như thể bọn chúng đang vô cùng căng thẳng, lo âu trước cuộc chiến sắp tới, toàn tộc khẩn trương chuẩn bị nghênh chiến, nhưng Lâm Phàm lại luôn cảm thấy sự hoảng loạn ấy dường như quá mức phô trương, chỉ trôi nổi nơi bề mặt.
Lâm Phàm cũng không nói rõ được nguyên do cụ thể khiến mình nảy sinh cảm giác này, có lẽ chỉ có thể quy về trực giác mách bảo.
Trong tay hắn vẫn còn chiếc gương đồng liên lạc của Bách Hoa Cốc, bèn lập tức nối máy với Hoa Thiên Cốt, đem mối ngờ vực nói cho nàng hay.
Hoa Thiên Cốt lại rất xem trọng cảm giác của Lâm Phàm, không hề qua loa lấy lệ mà tỏ rõ bản thân sẽ hết sức cẩn trọng.
Sau đó, Lâm Phàm lại liên hệ với Tiêu Dao Tử để hỏi thăm tình hình Vô Cực Tông.
Trước đây khi đưa Tiêu Dao Tử về Côn Lôn Tiên Giới, hắn đã tiện tay để lại cho đối phương một viên thủy tinh truyền tin nhằm tiện bề liên lạc.
Tiêu Dao Tử cho biết Vô Cực Tông đang dần ổn định trở lại. Dẫu sao nơi đó cũng có ba vị cường giả Hóa Thần đỉnh phong tọa trấn, lại thêm sự nâng đỡ từ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, quả thực chẳng có kẻ đui mù nào dám tới gây sự. Về việc viễn chinh Vực Ngoại, Vô Cực Tông đương nhiên sẽ nhiệt tình hưởng ứng nhưng không dốc toàn bộ lực lượng. Túy Đạo Nhân cùng Tiêu Dao Tử sẽ ở lại tông môn tiếp tục tìm kiếm cơ hội đột phá, còn Thái Thượng Trưởng Lão Nhạc Vô Cương sẽ dẫn đội, mang theo hơn sáu phần mười cường giả Hóa Thần hiện có của Vô Cực Tông gia nhập đại quân liên minh, tiến đánh Vực Ngoại.
Vô Cực Tông có thể xuất động một vị Hóa Thần đỉnh phong đã là làm tốt hơn rất nhiều thế lực hạng nhất khác.
Đại đa số các thế lực hạng nhất, kẻ mạnh nhất được phái đi cũng chỉ dừng lại ở Hóa Thần hậu kỳ mà thôi.
Chỉ có những "đại gia" một môn ba đỉnh phong như Vô Cực Tông mới đủ lực trực tiếp kéo một cường giả Hóa Thần đỉnh phong ra chiến trường.
Chưa kể ở Nam Huyền Vực, tông môn đứng ra phất cờ hiệu triệu là Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Vô Cực Tông làm sao có thể không bày tỏ thành ý.
Ngoài ra, theo lời Tiêu Dao Tử, đại quân liên minh sẽ chính thức phát động tấn công Ma La Tộc sau mười ngày nữa.
Nghe được tin này, Lâm Phàm không khỏi thầm lắc đầu.
Binh quý thần tốc, kế hoạch tiến công của Liên Minh Côn Lôn đã bị rò rỉ, vốn đã đánh mất thế chủ động. Trong tình huống này còn không mau chóng thừa dịp Ma La Tộc chưa chuẩn bị chu toàn mà đánh tới, lại còn lề mề chờ thêm mười ngày, chẳng phải là tự dâng cơ hội vào tay đối phương hay sao?
Thế nhưng Lâm Phàm cũng hiểu rõ nguyên nhân sâu xa.
Phía Vạn Yêu Vực thì không nói làm gì, đẳng cấp nơi đó vô cùng nghiêm ngặt, địa vị của Yêu Tôn là chí cao vô thượng. Yêu Tôn một khi ra lệnh, muôn vàn chủng tộc trong Vạn Yêu Vực chẳng ai dám không phục tùng. Kẻ nào không nể mặt, Yêu Tôn giận dữ liền lập tức ra tay diệt gọn, đổi một kẻ biết điều lên làm tộc trưởng. Giống như Viễn Cổ Thiên Ma Kình nhất tộc, đường đường là một trong các Hoàng tộc, vậy mà tộc trưởng của chúng chỉ vì câu kết với Ma La Tộc đã bị Mông Hoang một quyền đấm chết tốt. Vị tân tộc trưởng của Viễn Cổ Thiên Ma Kình tên là Ma Dần, vì muốn vạch rõ ranh giới với Ma La Tộc nên đã trực tiếp dẫn theo hơn tám phần mười cường giả Hóa Thần trong tộc gia nhập đại quân liên minh.
Nhưng Côn Lôn Tiên Giới thì hoàn toàn khác.
Một vài thói hư tật xấu của con người căn bản không thể gột sạch.
Ngay cả vào thời điểm Ma La Tộc rầm rộ xâm lăng, một bộ phận tông môn và gia tộc tại Côn Lôn Tiên Giới vẫn cứ cắm đầu lùi về phía sau, không muốn bỏ chút sức lực nào, huống chi hiện tại lại là chủ động xuất kích.
Đối với nhiều kẻ, cho dù không tiến đánh Vực Ngoại thì bọn chúng vẫn có thể sống yên ổn. Đã như vậy, hà cớ gì phải tốn công tốn sức, lại còn phải gánh chịu rủi ro cực lớn để đi đánh bờ cõi xa xôi?
Tâm lý này nói nhẹ thì là ích kỷ vụ lợi, nói nặng ra chính là thiển cận ngu xuẩn.
Tổ chim bị phá thì trứng lành sao được.
Lúc này còn không biết đoàn kết, đợi đến khi đại quân Ma La Tộc đè bẹp biên cảnh, thử hỏi còn ai có thể may mắn thoát nạn?
Nhưng đứng trước tình trạng ấy, Lâm Phàm cũng chẳng có cách nào giải quyết.
Hắn chỉ đành trông cậy vào uy áp mạnh mẽ của các vị Chúa Tể để ép buộc những thế lực không chịu cống hiến kia mà thôi.
Lâm Phàm cũng không bận lòng thêm về tình hình Côn Lôn Tiên Giới nữa, hắn còn một chuyện quan trọng khác cần lo liệu.
Bộ phim "Bố Bỉm Vô Địch" đã đến lúc chính thức bấm máy.
Phim trường Phi Phàm đã được đưa vào sử dụng, nhân sự và thiết bị đều chuẩn bị xong xuôi từ sớm. Ngay cả mấy diễn viên nước ngoài được mời tới cũng đã có mặt tại Long Thành chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu quay.
Đạo diễn Trương, người đảm nhận vai trò tổng đạo diễn, dù đã cận kề tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn hăng hái tràn trề, tinh thần còn sục sôi hơn cả đám thanh niên trẻ tuổi.
Đối với một đạo diễn, có thể cầm trịch một tác phẩm mang tính thời đại thế này là một vinh dự tột bậc, cũng là cơ hội ngàn năm có một, thế nên đạo diễn Trương thật sự dốc hết toàn lực vào công việc.
Dàn diễn viên của bộ phim này cũng vô cùng ghê gớm. Chỉ riêng những người từng đoạt giải thưởng hoặc nhận đề cử tại các liên hoan phim quốc tế đã không dưới ba mươi người. Đội hình hùng hậu đến mức ấy giúp đạo diễn Trương có thêm vô vàn không gian để thi triển tài năng.
Về phần hai diễn viên chính, dẫu chỉ là hai gương mặt hoàn toàn mới, nhưng ngay cả dưới con mắt xoi mói khắt khe của đạo diễn Trương, Lâm Phàm và Lăng Tuyết Phỉ không chỉ có ngoại hình đạt điểm tuyệt đối, mà khí chất, diễn xuất cho đến thái độ làm việc của cả hai cũng đều vô cùng xuất sắc.
Bên cạnh đó, trình độ của biên kịch thuộc hàng đầu thế giới, các chuyên viên ánh sáng, tạo hình, quay phim đều là những đội ngũ chuyên nghiệp nhất, máy móc thiết bị mang ra sử dụng cũng thuộc dòng tối tân nhất hiện nay.
Tóm lại một câu, mọi phương diện đều là đỉnh cao.
Tất nhiên, ngoại trừ khâu kỹ xảo.
Ngoài nhóm người Lâm Phàm cùng đạo diễn và biên kịch ra, những người khác hoàn toàn không biết kỹ xảo của bộ phim này sẽ được thể hiện ra sao, xử lý thế nào. Điều đó khiến không ít cơ quan truyền thông nước ngoài buông lời mỉa mai, thậm chí nhà sản xuất và đạo diễn của vài bộ phim bom tấn đang quay cùng thời điểm còn công khai lên tiếng khiêu khích "Bố Bỉm Vô Địch".
Tất nhiên, bọn họ chỉ đơn thuần nhắm vào bộ phim, có lẽ do chướng mắt, cũng có thể là muốn dựa hơi để ké nhiệt độ. Chứ bảo bọn họ đi chế giễu Lâm Phàm, châm chọc tập đoàn Phi Phàm, thì có cho thêm trăm lá gan bọn họ cũng chẳng dám.
Quần chúng bình thường đâu nắm rõ nội tình sâu xa đến thế, họ chỉ biết có mấy bộ phim bom tấn còn chưa ra rạp đã bắt đầu đấu đá nảy lửa với nhau.
Chuyện này leo thẳng lên đầu bảng tin tức trên nhiều trang mạng xã hội trong nước.
Độ thảo luận cao đến mức chóng mặt.
Mọi người đều nóng lòng chờ đợi ngày các bộ phim này đổ bộ rạp chiếu bóng, tới lúc đó kẻ mạnh người yếu tự khắc sẽ rõ ràng.
Giữa làn sóng dư luận ấy, đoàn làm phim "Bố Bỉm Vô Địch" tiến vào phim trường Phi Phàm. Cảnh thứ nhất, màn đầu tiên, chính thức khởi quay!
