Chương 1714
Chương 1714: Chợt có linh cảm
Đăng ngày 02/10/2026
19
Sau một trận đại chiến, Côn Lôn liên minh và Ma La Tộc lại bất ngờ bước vào giai đoạn tương đối bình lặng.
Cường giả cấp bậc Luyện Hư của đôi bên đều im hơi lặng tiếng không còn ra tay. Côn Lôn liên minh tiếp tục điều động cường giả, liên tục bổ sung binh lực tới các yếu lũy, nhưng không chủ động tấn công mà chỉ cố thủ, đặc biệt là Yếu lũy số 4 càng được phòng ngự đến mức giọt nước khó lọt. Phía Ma La Tộc cũng không dốc đại quân áp sát biên giới, chỉ phái ra Ẩn Thứ liên tục quấy nhiễu Yếu lũy số 4, dường như muốn bằng mọi giá ngăn cản Phó Thanh Sơn đột phá cảnh giới Luyện Hư.
Trọng tâm đối đầu giữa hai bên đã chuyển dời lên người Phó Thanh Sơn.
Một bên muốn bảo vệ, một bên muốn trừ khử.
Sóng ngầm cuộn trào, đấu đá cả ngoài sáng lẫn trong tối.
Nhưng trong lúc không ai hay biết, khoảng cách đột phá Luyện Hư của Túy Đạo Nhân và Tiêu Dao Tử cũng ngày một cận kề.
Tình thế hiện tại chẳng khác nào một cuộc chạy đua với thời gian.
Nếu Phó Thanh Sơn vượt lên đột phá Luyện Hư trước, mười một vị Chúa Tể của Côn Lôn liên minh ắt sẽ mạnh mẽ ra tay tiêu diệt Ma Đế hoàn toàn.
Thế nhưng nếu Ma Đế thức tỉnh trước, dưới sự dẫn dắt của hắn, Ma La Tộc sẽ cuốn phăng mọi trở ngại mà san bằng cả Côn Lôn Tiên Giới. Dẫu sao Ma Đế cũng là cường giả Hợp Thể kỳ, một tồn tại như vậy đặt vào Côn Lôn Tiên Giới thì tuyệt đối là vô địch.
Ước định giữa đôi bên tới lúc đó cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Song, dù là chuyện Phó Thanh Sơn muốn đột phá hay Ma Đế muốn thức tỉnh thì cũng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều.
Bốn mươi ngày vút qua trong chớp mắt.
Suốt bốn mươi ngày này, Côn Lôn Tiên Giới trôi qua vô cùng êm ả, không hề xảy ra biến cố lớn nào.
Đám Ẩn Thứ tuy giỏi việc lẻn vào ám sát, nhưng dưới sự canh gác cẩn mật của các tổ chức hùng mạnh như Đế Hoàng Vệ, Bạch Y, bọn chúng căn bản không tìm được kẽ hở để ra tay với Phó Thanh Sơn, ngược lại còn thiệt hại không ít hảo thủ, nên sau lần thất bại thứ bảy đành phải dừng bước.
Trái lại, dưới Trái Đất lại diễn ra khá nhiều chuyện.
Đầu tiên là thức hải của Lâm Phàm đã chuyển hóa toàn bộ thành thần thức cam lộ, tu vi thần thức chính thức đột phá Hóa Thần kỳ.
Thần thức vừa mở, một niệm ngàn dặm!
Chỉ cần Lâm Phàm muốn, toàn bộ phạm vi ngàn dặm xung quanh sẽ bị thần thức của hắn bao trùm, bất kỳ ngọn cỏ lay động nào trong tầm ấy cũng chẳng thể qua mắt được hắn, uy lực chiến kỹ tinh thần lực của hắn cũng theo đó tăng vọt.
Dốc toàn lực tung ra Hóa Thần Châm, e rằng muốn hạ sát một cường giả Hóa Thần hậu kỳ trong chớp mắt cũng chẳng phải việc gì khó khăn.
Lâm Phàm của hiện tại, chỉ cần Luyện Hư không xuất thế thì không ai có thể thực sự uy hiếp được hắn.
Bên cạnh đó, sau một tháng rưỡi ghi hình, bộ phim "Bố Bỉm Sữa Vô Địch" cuối cùng cũng đã đóng máy.
Lịch công chiếu được ấn định vào dịp Quốc tế Lao động.
Còn khoảng một tháng nữa mới đến ngày chiếu, đoàn làm phim trong khoảng thời gian này không hề rảnh rỗi mà liên tục triển khai các hoạt động quảng bá, chuẩn bị chu toàn cho ngày phim ra rạp.
Đồng thời, trailer chính thức của bộ phim cũng được tung ra.
Chỉ riêng đoạn trailer này đã lập tức khuấy đảo cộng đồng mạng.
Tạo hình nhân vật, kỹ xảo hình ảnh, chuyển cảnh mượt mà, thủ pháp quay phim đỉnh cao... tất cả đều đạt mức thượng thừa. Điều khiến khán giả kinh ngạc nhất chính là hiệu ứng kỹ xảo mãn nhãn, thậm chí vượt trội hơn hẳn các bom tấn Hollywood.
Chẳng phải có tin đồn Phi Phàm Truyền Thông không hợp tác với công ty kỹ xảo hàng đầu nào sao? Vậy mà những gì thể hiện trong trailer rõ ràng thuộc đẳng cấp số một, rốt cuộc là thế nào?
Người bình thường làm sao hiểu nổi uẩn khúc bên trong.
Chỉ có đội ngũ nhân viên và diễn viên trong đoàn suốt một tháng rưỡi quay phim là được tận mắt chứng kiến hết điều khó tin này đến kỳ tích khác, thế giới quan bị đảo lộn không biết bao nhiêu lần.
Có điều ai nấy đều hiểu rõ, có những chuyện chỉ cần tự mình biết là được, nếu hé môi ra ngoài ắt sẽ rước về vô số tai vạ.
Sau khi phim đóng máy, Lâm Phàm lại trở về làm một ông chủ phủi tay, ngày ngày đưa đón con đi học, nấu nướng ở nhà chăm lo cho ba mẹ con.
Cuộc sống cứ thế êm đềm và ngập tràn hạnh phúc.
Song những ngày tháng ấy trôi qua chưa được bao lâu, Lâm Phàm bỗng thấy bất an dâng lên trong lòng, dường như sắp có chuyện chẳng lành xảy đến.
Phải biết rằng tu vi thực tế của Lâm Phàm hiện tại đã là Nguyên Anh đỉnh phong, thần thức thậm chí đã đột phá đến Hóa Thần kỳ. Một cường giả tầm cỡ ấy tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ cảm thấy hoang mang, một khi linh cảm này xuất hiện, khả năng rất cao là sắp có biến.
Hiện tượng này gọi là "tâm huyết dâng trào".
Tương truyền tại Kim Quang Động trên núi Càn Nguyên, Thái Ất Chân Nhân đang ngồi trên giường Bích Du vận chuyển nguyên thần thì chợt thấy tim đập thình thịch, linh tính mách bảo. Bởi vì thần tiên đã sớm dứt bỏ phiền não, sân si, ái dục ra sau đầu, giữ cho tâm như bàn thạch ngàn năm bất động, nên khi có dự cảm bất an tức là điềm báo đại sự xảy ra. Quả nhiên không lâu sau đệ tử đến báo tin, Na Tra gặp nạn.
Đó chính là điển cố của thành ngữ "tâm huyết dâng trào", dẫu là truyền thuyết thần thoại nhưng kỳ thực không phải vô căn cứ.
Khái niệm này nói huyền ảo thì huyền ảo, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Những tu tiên giả hùng mạnh gần như có khả năng dự đoán tương lai, trong cõi u minh sẽ cảm nhận được những chuyện sắp xảy đến với bản thân hoặc người thân cận, đó chính là tâm huyết dâng trào; còn người phàm thường gọi là giác quan thứ sáu, hay quan niệm mắt trái giật báo điềm lành, mắt phải giật báo điềm dữ, đại để cũng cùng một lẽ ấy.
Lâm Phàm hiểu rằng rất có thể một người thân cận nào đó của mình sắp gặp chuyện, hắn bắt đầu rà soát từng người.
Rất nhanh, hắn đã loại trừ hết những thân nhân và bạn bè ở Trái Đất.
Xét trên Trái Đất lúc này, hoàn toàn không còn bất kỳ ai hay thế lực nào dám động tới người của Lâm Phàm, hơn nữa bên cạnh thân hữu luôn có cao thủ của Phi Phàm An Bảo bảo vệ, khả năng xảy ra biến cố gần như bằng không.
Vậy thì chỉ có thể là Côn Lôn Tiên Giới.
Lâm Phàm vội vã liên lạc với Tiêu Dao Tử, nhận được tin báo Vô Cực Tông vẫn bình yên vô sự, hắn và Túy Đạo Nhân luyện hóa Luyện Thần Chủng Tử không gặp trắc trở gì, ngày đột phá Luyện Hư đã cận kề.
Vậy thì...
Hỏa Phượng!
Phượng Hoàng tộc là một trong tứ đại hoàng tộc của Vạn Yêu Vực, số lượng tuy không nhiều nhưng thực lực nhìn chung vô cùng mạnh mẽ. Trong đó có ba đại chủng tộc được coi là Chân Phượng, bao gồm Liệt Diễm Phượng Hoàng, Băng Tinh Phượng Hoàng và Bất Tử Hắc Phượng; những tộc khác chỉ được xem là Ngụy Phượng, huyết mạch kém hơn rất nhiều, phần lớn đều là huyết mạch phượng hoàng giả tạp. Ba đại chủng tộc Chân Phượng này chia nhau chiếm giữ ba vùng bảo địa làm lãnh thổ: địa bàn của Liệt Diễm Phượng Hoàng là Liệt Hỏa Lĩnh, Băng Tinh Phượng Hoàng chiếm Ngô Đồng Sơn, còn Bất Tử Hắc Phượng ngự trị ở Hắc Ma Uyên.
Chừng hai tháng trước, Hỏa Phượng tiến vào Liệt Hỏa Lĩnh, sau khi trải qua đợt kiểm tra huyết mạch của Liệt Diễm Phượng Hoàng tộc, ả đã được chính thức công nhận huyết mạch phượng hoàng cấp ba trong cơ thể, trở thành đối tượng được dốc lòng bồi dưỡng của tộc này.
Phải biết rằng ngay cả trong ba đại chủng tộc Chân Phượng, huyết mạch cấp ba cũng cực kỳ hiếm thấy. Phần lớn tộc nhân chỉ đạt huyết mạch cấp một, ai sở hữu huyết mạch cấp hai đã được coi là tiểu thiên tài, còn huyết mạch cấp ba thì tính gộp cả ba tộc Chân Phượng lại cũng chưa đầy hai mươi người. Riêng Liệt Diễm Phượng Hoàng tộc nếu không tính Hỏa Phượng thì chỉ có vỏn vẹn năm người, gồm Tộc trưởng Y Tạp Lạc Tư và ba vị tộc lão.
Về thế hệ trẻ, chỉ duy nhất một kẻ đạt tới cấp bậc này, tên là Phỉ Lợi Khắc Tư.
