Chương 1732
Chương 1732: Làm sao làm được
Đăng ngày 02/10/2026
19
Sâu trong Liệt Hỏa Lĩnh, bên trong Liệt Diễm đại điện.
Y Tạp Lạc Tư ngồi ngay ngắn trên chủ tọa chính giữa. Phía bên trái là nhóm cường giả các tộc ủng hộ Y Tạp Lạc Tư do Thiết Kình đứng đầu, còn bên phải là các cường giả thuộc phe tộc trưởng cùng với Lâm Phàm.
Có điều lúc này chẳng còn phân biệt phe tộc lão hay phe tộc trưởng nữa. Về sau, toàn bộ Liệt Diễm Phượng Hoàng tộc chỉ có những kẻ ủng hộ Y Tạp Lạc Tư; kẻ nào mang hai lòng, nếu không bị giam cầm thì cũng bị trục xuất, thậm chí là... chết!
"Chư vị, đa tạ chư vị một lần nữa."
Y Tạp Lạc Tư chắp tay ôm quyền, giọng điệu vô cùng chân thành.
Chuyện lần này quả thực phải nhờ cậy vào sự ủng hộ của Hám Thiên Ma Viên cùng các tộc khác, bằng không dù cho Y Tạp Lạc Tư đã khôi phục thực lực đỉnh phong, cũng khó mà chống đỡ nổi đòn gây khó dễ đồng loạt từ Đại tộc lão và đám đồng minh cấu kết cùng lão. Cho dù cuối cùng có giữ được ghế tộc trưởng, Liệt Diễm Phượng Hoàng tộc chắc chắn cũng sẽ nguyên khí đại thương.
Thiết Kình xua tay, cất giọng đầy vẻ chẳng để bụng: "Y Tạp Lạc Tư tộc trưởng khách khí quá. Chúng tôi chẳng qua chỉ đứng ra nói vài câu, thật sự không dám kể công. Nếu nhất định phải cảm tạ thì cứ cảm tạ tiểu hữu Lâm Phàm đi. Nói thật lòng, đám người chúng tôi đều do một tay Lâm Phàm gọi tới cả."
Y Tạp Lạc Tư nhìn sang Lâm Phàm, nghiêm túc nói: "Lâm Phàm tiểu hữu, ơn lớn không lời nào cảm tạ cho xiết. Từ nay về sau, cậu vĩnh viễn là vị khách quý tối cao của Liệt Diễm Phượng Hoàng tộc ta!"
Lần này, Lâm Phàm đã giúp hai việc lớn: một là giúp Y Tạp Lạc Tư khôi phục thực lực đỉnh phong, hai là kéo viện binh từ Hám Thiên Ma Viên và các tộc khác tới. Có thể nói nếu không có Lâm Phàm, cục diện của Liệt Diễm Phượng Hoàng tộc chắc chắn đã rẽ sang hướng khác, kết cục của Y Tạp Lạc Tư cũng chẳng thể tốt đẹp gì.
Bởi vậy, Y Tạp Lạc Tư thực lòng vô cùng cảm kích Lâm Phàm.
Lâm Phàm mỉm cười, điềm đạm đáp: "Hỏa Phượng là bạn tôi. Mọi người đối xử với cô ấy thế nào, tôi sẽ đối xử với mọi người thế ấy. Chuyện này không cần phải nói lời cảm tạ."
Trong số những người có mặt, cảnh giới của Lâm Phàm là thấp nhất, nhìn bề ngoài chỉ có Nguyên Anh đỉnh phong. Thế nhưng đối mặt với một căn phòng toàn những cường giả cảnh giới cao hơn mình, hắn lại không hề e dè nao núng, phong thái không kiêu ngạo cũng không tự ti khiến tất cả mọi người ở đây đều thầm giơ ngón tay cái thán phục.
Y Tạp Lạc Tư đưa mắt nhìn Hỏa Phượng đang ngồi cạnh Lâm Phàm, nở nụ cười: "Ta xem Hỏa Phượng như con gái ruột. Chỉ cần ta còn sống ngày nào, tuyệt đối sẽ không để con bé chịu bất kỳ ấm ức nào."
"Tôi tin ông."
Lâm Phàm khẽ gật đầu nói.
Sau đó, mọi người tán gẫu thêm vài câu, Lâm Phàm và Hỏa Phượng liền mượn cớ rời khỏi đại điện.
Họ hiểu rõ tiếp theo chắc chắn là lúc đám lão già Y Tạp Lạc Tư, Thiết Kình bàn bạc một số "đại sự". Lâm Phàm không có hứng thú với những chuyện đó nên tự nhiên sẽ không nán lại.
Bên ngoài đại điện.
Hỏa Phượng nhìn Lâm Phàm, ánh mắt khẽ lay động, cất giọng hỏi: "Này Lâm Phàm, làm sao cậu kéo được nhiều đồng minh tới thế?"
Về chuyện này, Hỏa Phượng vô cùng tò mò, vốn đã muốn hỏi từ sớm.
Lâm Phàm tới Côn Lôn Tiên Giới tính kỹ ra cũng chưa được bao lâu, phần lớn thời gian đều dùng để đấu trí đấu dũng với Đế Hoàng Các và Nguyên Môn, làm sao có thể kết giao thân thiết với các Vương tộc cùng những đại tộc thế lực hùng mạnh ở Vạn Yêu Vực được? Có thể kéo họ đến để ra mặt chống lưng cho Y Tạp Lạc Tư, không tiếc đứng ở thế đối lập với Băng Tinh Phượng Hoàng, Cửu U Huyền Minh Mãng, Kim Diễm Thánh Sư... chuyện này đâu phải quan hệ bạn bè bình thường là làm nổi.
"Ha ha ha, chuyện này chi bằng cứ để ta nói cho."
Đúng lúc ấy, một giọng nói sang sảng trầm hùng vang lên.
Thiết Tranh từ bên cạnh rảo bước đi tới.
Phía sau hắn là những thiên kiêu các tộc như Ốc Lợi Bối Nhĩ, Ốc Lợi Khắc, cùng với đám thế hệ trẻ Liệt Diễm Phượng Hoàng tộc như Khắc Lỗ Tư.
Trước đó bọn họ ở ngay bên cạnh đại điện trò chuyện với lớp trẻ của Liệt Diễm Phượng Hoàng tộc, lúc này thấy Lâm Phàm bước ra liền đi tới chào hỏi.
"Đại tỷ, Lâm công tử."
Khắc Lỗ Tư cùng đám trẻ Liệt Diễm Phượng Hoàng tộc chào hỏi Lâm Phàm và Hỏa Phượng với thái độ hết sức cung kính, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính nể và khâm phục.
Điểm này có thể thấy rõ ngay từ cách bọn họ xưng hô với Hỏa Phượng.
Từ nay về sau, thế hệ trẻ Liệt Diễm Phượng Hoàng tộc đều sẽ lấy Hỏa Phượng làm tôn.
Thiết Tranh từ tốn kể lại đầu đuôi, đám thiên kiêu Ốc Lợi Bối Nhĩ ở bên cạnh bổ sung thêm vài câu.
Lúc này Hỏa Phượng mới vỡ lẽ toàn bộ sự việc.
Hóa ra Lâm Phàm đã đến Liệt Hỏa Lĩnh từ hai ngày trước, nhưng hắn không vội vàng lộ diện. Thần thức của Lâm Phàm tình cờ phát hiện ra âm mưu bí mật giữa A Đức Kim Tư và Hoàng Hạo, biết bọn chúng định "bức cung" ngay tại tộc bỉ, lại còn liên lạc với đông đảo đồng minh để cùng nhau gây sức ép.
Vốn dĩ những chuyện này Lâm Phàm chẳng buồn bận tâm, nhưng ngặt nỗi Hỏa Phượng hiện đang ở Liệt Diễm Phượng Hoàng tộc, lại còn khá thân cận với tộc trưởng. Nếu để kế hoạch của đám A Đức Kim Tư thành công, Hỏa Phượng chắc chắn sẽ bị liên lụy.
Đến lúc đó, Lâm Phàm mới hiểu ra mối linh cảm bất an trước đây của mình là bắt nguồn từ chuyện này.
Thế là Lâm Phàm liền đổi hướng, đi tới lãnh địa Hám Thiên Ma Viên tộc, gặp mặt Thiết Tranh và chủ động tiết lộ thân phận khác của mình — Phạm Lâm!
Lý do Thiết Tranh có thể đột phá lên tu vi Hóa Thần nhanh đến vậy phần lớn là nhờ Niết Bàn Quả mà Lâm Phàm tặng. Thiết Tranh vô cùng cảm kích Lâm Phàm, lập tức nhiệt tình đón tiếp hắn.
Sau đó, Lâm Phàm đề nghị Hám Thiên Ma Viên tộc ra tay giúp đỡ. Điều này khiến Thiết Tranh có phần khó xử; hắn tuy rất muốn giúp nhưng chuyện này quá đỗi hệ trọng, bản thân hắn hiện giờ mới chỉ là Thiếu tộc trưởng, sợ rằng khó lòng thuyết phục được phụ thân cùng các vị tộc lão.
Thế nhưng Lâm Phàm lại bảo chỉ cần Thiết Tranh làm cầu nối để hắn diện kiến Thiết Kình là đủ, những việc còn lại cứ để hắn lo liệu.
Thế là Thiết Tranh dẫn Lâm Phàm đi gặp phụ thân mình, cũng chính là tộc trưởng Hám Thiên Ma Viên tộc - Thiết Kình. Lâm Phàm đưa ra những mối lợi mà Thiết Kình không thể nào từ chối, cộng thêm việc Thiết Tranh ở bên nói giúp vài lời, Thiết Kình liền gật đầu đồng ý.
Tiếp đó, Thiết Tranh lại dẫn Lâm Phàm dạo qua một vòng các chủng tộc có mối quan hệ thân thiết. Cứ như vậy, những tộc như Băng Sương Yêu Lang, Cuồng Bạo Ma Hùng cũng lần lượt bị kéo lên cùng một chiến thuyền.
Sau khi thu xếp xong xuôi mọi chuyện, Lâm Phàm mới trở lại Liệt Hỏa Lĩnh.
Còn Hám Thiên Ma Viên cùng các tộc khác thì hẹn nhau sẽ công khai đứng ra bày tỏ sự ủng hộ dành cho Lâm Phàm ngay tại tộc bỉ.
Về phần lợi ích khó lòng chối từ mà Lâm Phàm mang ra cho các tộc, phần lớn đều là truyền thừa bí kỹ của các chủng yêu thú tương đồng.
Ví như với Hám Thiên Ma Viên tộc, thứ Lâm Phàm trao tặng chính là 《Phiên Thiên Đảo Hải Thất Thập Nhị Côn》.
Tại Tu Tiên Giới từng có một Hỗn Thế Ma Hầu lừng lẫy danh tiếng, là một trong Thất Đại Thánh của Yêu Giới, thực lực đạt tới Độ Kiếp đỉnh phong. Năm đó, vì đàn con cháu khỉ vượn của mình bị thảm sát, Hỗn Thế Ma Hầu đã một mình một gậy xông thẳng lên sơn môn của siêu cấp tông môn Lăng Tiêu Điện ở Tu Tiên Giới, đánh từ tầng thấp nhất lên tận Tam Thập Tam Trọng Thiên, một gậy đập nát Lăng Tiêu Điện, từ đó lập nên uy danh chấn động "Tề Thiên Đại Thánh". Mà 《Phiên Thiên Đảo Hải Thất Thập Nhị Côn》 chính là tuyệt kỹ thành danh của Tề Thiên Đại Thánh. Lâm Phàm từng có chút giao tình với vị Tề Thiên Đại Thánh này, xem như không đánh không quen biết, một người một khỉ còn từng trao đổi một môn tuyệt chiêu cho nhau, nhờ vậy Lâm Phàm mới nắm giữ được bộ 《Phiên Thiên Đảo Hải Thất Thập Nhị Côn》 này.
Phương thức chiến đấu của tộc Hám Thiên Ma Viên ngoài quyền cước ra thì thích dùng côn nhất.
Trước kia khi Thiết Tranh ở Quy Khư Giới cũng dùng côn làm binh khí giao chiến.
Bởi vậy, khoảnh khắc Thiết Kình nhìn thấy 《Phiên Thiên Đảo Hải Thất Thập Nhị Côn》 do Lâm Phàm lấy ra, ông ta hoàn toàn không thể chối từ.
Về phần Băng Sương Yêu Lang, Cuồng Bạo Ma Hùng cùng các tộc khác, Lâm Phàm cũng đưa ra những lợi ích tương tự khiến bọn họ không thể chối bỏ. Chính vì thế, Lâm Phàm mới có thể mời được những đại tộc này xuất sơn.
Đương nhiên, việc Lâm Phàm sớm thiết lập mối quan hệ với Thiết Tranh từ trước cũng là một bước đi cực kỳ then chốt. Thiết Kình chịu đồng ý ra tay thì 《Phiên Thiên Đảo Hải Thất Thập Nhị Côn》 là nguyên nhân chủ yếu, nhưng một phần nguyên nhân khác cũng nằm ở chỗ Lâm Phàm từng tặng Niết Bàn Quả cho Thiết Tranh khiến Thiết Kình nhận phần ân tình này. Còn các chủng tộc khác thì phần lớn cũng là nể mặt mũi của Thiết Kình.
A Đức Kim Tư có nằm mơ e rằng cũng chẳng thể ngờ được, kế hoạch mưu tính bấy lâu của lão lại sụp đổ tan tành chỉ vì một tên nhân loại...
