Chương 1944
Chương 1944: Động thái của Thái La Tinh Vực
Đăng ngày 02/10/2026
19
Đại thế giới cấp tám!
Côn Lôn Tiên Giới chính là đại thế giới cấp tám, kẻ mạnh nhất nơi đó là cường giả Luyện Hư, sở hữu uy lực dời non lấp biển, có thể mượn thế trời đất, ngưng tụ lực lượng đất trời. Thái La Tinh Vực cũng là một đại thế giới cấp tám, cơ giáp sư Thần Cấp nơi đây sở hữu chiến lực khủng khiếp sánh ngang với cường giả Luyện Hư.
Điểm này đủ để chứng minh khoa học kỹ thuật của Thái La Tinh Vực đã đạt tới độ cao bực nào.
Thực ra điều này cũng không khó hiểu.
Kẻ khác khổ tu mấy ngàn năm, mấy vạn năm mới đạt tới Luyện Hư, trong khi nền văn minh khoa học kỹ thuật của Thái La Tinh Vực lại được truyền thừa suốt mấy chục vạn năm, không ngừng lắng đọng, không ngừng tích lũy. Đạt tới trình độ như vậy cũng không phải chuyện gì quá mức khó tin.
Người thống trị tối cao của Thái La Tinh Vực là Tinh Hoàng. Tinh Hoàng đương nhiệm chính là cha của Ngô Tây Địch Tây, nghĩa là nàng chính là tiểu công chúa của Thái La Tinh Vực.
Tuy nhiên Tinh Hoàng tuổi tác đã cao, tinh lực ngày càng suy giảm, quyền thống trị đối với Thái La Tinh Vực dần yếu đi. Lúc này, người vợ nguyên phối của Tinh Hoàng, tức Tinh Hậu, dần bước từ hậu trường ra trước sân khấu, bắt đầu nắm quyền quản lý một số công việc. Bà ta còn đẩy con trai mình là Đại hoàng tử ra ngoài để kết giao quyền quý, thể hiện tài năng, tích góp thế lực, rõ ràng là muốn dọn đường cho Đại hoàng tử kế thừa ngôi vị Tinh Hoàng.
Ngoài Tinh Hoàng và Tinh Hậu ra, Thái La Tinh Vực còn có hai nhân vật vô cùng đặc biệt.
Một là Tiên Tri.
Một là Đại Tế Ty.
Tiên Tri đã sống hơn bốn trăm tuổi, là người thọ nhất Thái La Tinh Vực, cũng là người học rộng tài cao nhất. Trong đầu bà chứa đựng hơn nửa thành tựu khoa học kỹ thuật của cả Thái La Tinh Vực, chẳng khác nào một cỗ siêu máy tính biết đi. Hiện tại, những nhà khoa học, nhà phát minh, học giả thành danh ở Thái La Tinh Vực có rất nhiều người là học trò của Tiên Tri, ngay cả Tinh Hoàng cũng từng theo học dưới trướng bà. Tiên Tri có thể coi là bậc đức cao vọng trọng, nhận được sự kính trọng của toàn bộ người dân Thái La Tinh Vực.
Đại Tế Ty lại là sự tồn tại tương tự như thần quan. Dù sống trong một xã hội văn minh công nghệ phát triển cao độ, bà lại thiên về tu thân dưỡng tính, dùng niệm lực bản thân để câu thông đất trời, không chỉ nhìn thấu suy nghĩ của một người, mà ở mức độ nhất định còn có khả năng dự tri hoạ phúc an nguy trong tương lai.
Tiên Tri chỉ có một, còn Đại Tế Ty lại được truyền thừa qua từng thế hệ.
Nói cách khác, khi Tiên Tri hiện tại qua đời, Thái La Tinh Vực có lẽ sẽ rất lâu nữa mới sinh ra Tiên Tri thứ hai. Nhưng Đại Tế Ty thì khác, mỗi khi một vị Đại Tế Ty tạ thế, đều sẽ có Đại Tế Ty đời mới tiếp nhận vị trí của người đi trước.
Ngoài ra còn có văn võ bá quan, quan văn phụ trách cai quản tinh vực, quan võ phụ trách cầm quân đánh trận, có phần tương tự như triều đình phong kiến thời cổ đại của Hạ Quốc.
Đó chính là tầng lớp thượng tầng của Thái La Tinh Vực.
Trung tâm công nghệ, văn hóa, giao thông và chính trị của Thái La Tinh Vực là một siêu đô thị mang tên "Gang Thép Thần Đô". Đó là một tòa thành trên không lơ lửng nhờ sáu mươi tư cỗ máy đẩy khổng lồ, hội tụ tinh hoa khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất của Thái La Tinh Vực.
Gang Thép Thần Đô có năm triệu dân cư trú thường xuyên, vị trí trung tâm chính là hoàng cung.
Bên trong hoàng cung có rất nhiều phân điện, trong đó có một điện mang tên Bái Nguyệt Cung.
Trong Bái Nguyệt Cung, một quý phụ tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn còn phong vận đang biếng nhác nằm nghiêng trên giường. Trước mặt bà ta có một tấm rèm lụa mỏng che chắn, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ những đường cong cơ thể yểu điệu.
Bên ngoài rèm, một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn, tướng mạo uy nghiêm đang buông tay đứng chờ.
Hai người này chính là Tinh Hậu và Đại hoàng tử.
Mọi kẻ hầu người hạ khác đều đã bị đuổi ra ngoài.
"Mẫu hậu, không biết người gọi nhi thần tới có việc gì?" Đại hoàng tử cung kính hỏi.
Tinh Hậu thong thả giơ một bàn tay gạt rèm lụa ra rồi ngồi dậy. Đôi mắt phượng lưu chuyển ánh nhìn, hướng về phía Đại hoàng tử, khẽ nói: "Có tin tức của con nhãi đó rồi."
Giọng nói mềm mại dịu dàng, dường như chẳng hề ăn nhập với danh xưng "mụ yêu bà" của bà ta, mà giống như một thiếu nữ mười sáu tuổi trăng tròn hơn.
Nghe vậy, Đại hoàng tử nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, trầm giọng hỏi: "Ý của mẫu hậu là?"
Tinh Hậu thản nhiên đáp: "Con trai, Tinh Hoàng tương lai chỉ có thể là con, bất kỳ chướng ngại nào cũng phải dọn sạch sẽ. Chuyện lần này, con hãy tự mình phụ trách."
"Vâng!" Đại hoàng tử cúi đầu đáp.
Tinh Hậu lại nói: "Theo tin tức Hạt Tạp Lạp Tạp truyền về, con nhãi đó hiện đang ở trong một tiểu thế giới cấp năm, nhưng bên cạnh nó có kẻ mạnh. Đám người Hạt Tạp Lạp Tạp chính là bị kẻ đó giết chết. Con tuyệt đối không được sơ suất, không được khinh địch. Cơ hội có lẽ chỉ có một lần, nhất định phải đánh trúng ngay đòn đầu, không được phép có chút sơ hở nào!"
Vẻ mặt Đại hoàng tử trở nên nghiêm túc hơn hẳn, nói: "Mẫu hậu yên tâm, nhi thần sẽ để Tân Ba Ba đích thân dẫn người đi thi hành nhiệm vụ."
Tinh Hậu gật đầu: "Được, sáng mai trong buổi chầu ta sẽ ban một đạo chỉ dụ, phái Tân Ba Ba dẫn người ra ngoài tuần tra tinh vực, kiểm tra trạm không gian."
"Tạ mẫu hậu." Mắt Đại hoàng tử sáng lên, cúi mình tạ ơn.
Tân Ba Ba, cơ giáp sư Hoàng Cấp, là một trong mười Chiến Hoàng của Thái La Tinh Vực.
Chiến Hoàng tương đương với tướng quân, địa vị cao, quyền lực lớn, nắm giữ binh quyền trong tay. Cơ giáp sư Hoàng Cấp ở Thái La Tinh Vực rất nhiều, nhưng Chiến Hoàng chỉ có mười người. Mỗi một Chiến Hoàng đều là cơ giáp sư Hoàng Cấp tứ tinh, tương đương với cường giả Hóa Thần đỉnh phong, chiến lực cùng cấp xưng danh vô địch, hơn nữa còn rất am hiểu tài năng lãnh đạo, quản lý và thống lĩnh quân đội đánh trận.
Tân Ba Ba chính là một trong mười Chiến Hoàng, thống lĩnh Quân đoàn Tử Cực - một trong mười đại quân đoàn của Thái La Tinh Vực, dĩ nhiên hắn cũng là người ủng hộ Đại hoàng tử kế vị.
Dưới trướng Đại hoàng tử có nuôi dưỡng bí mật các cơ giáp sư Hoàng Cấp, thậm chí còn có cơ giáp sư Thần Cấp, nhưng hắn không điều động những người này mà lại chọn Tân Ba Ba ở ngoài sáng.
Bởi vì vào thời điểm then chốt nhạy cảm hiện nay, Đại hoàng tử đang gánh quá nhiều ánh mắt chú ý. Nếu hắn tùy tiện điều động cường giả Hoàng Cấp, thậm chí Thần Cấp phụng sự trong phủ mình, ắt sẽ dấy lên muôn vàn nghi ngờ và phỏng đoán. Chi bằng cứ đường đường chính chính phái Tân Ba Ba xuất binh ngoài sáng, ngược lại sẽ không ai hoài nghi.
Còn việc Tân Ba Ba sau khi mang quân xuất phát là thực sự đi tuần tra tinh vực, hay là đi đối phó với Ngô Tây Địch Tây, thì chẳng ai có thể quản nổi nữa.
Tối hôm đó, Tinh Hậu liền triệu kiến Tân Ba Ba ngay tại Bái Nguyệt Cung này. Sau một hồi mật đàm, Tân Ba Ba mới rời đi.
Còn việc họ đã nói những gì thì chẳng ai hay biết.
Sáng hôm sau trong buổi chầu, Tinh Hậu trực tiếp điểm tướng Tân Ba Ba, lệnh cho hắn dẫn binh tuần tra tinh vực. Tân Ba Ba tự nhiên không có ý kiến gì.
Buổi chầu kết thúc, Tân Ba Ba lập tức điểm binh chọn tướng, mang đầy đủ vũ khí trang bị, ngồi lên chiến hạm xuyên toa tinh hà Tân Ba Ba Hiệu rồi xuất phát.
Lần xuất chinh này số người tuy không nhiều nhưng đều là cao thủ.
Tân Ba Ba là cơ giáp sư Hoàng Cấp tứ tinh, hai phó tướng đều là cơ giáp sư Hoàng Cấp nhị tinh, ngoài ra còn có mười tám cơ giáp sư Vương Cấp tứ tinh, đều là tinh anh của Quân đoàn Tử Cực.
Đội hình như vậy có thể coi là vô cùng hùng mạnh.
Địa điểm mục tiêu chỉ là một tiểu thế giới cấp năm, bất kỳ một binh sĩ tinh anh nào dưới trướng Tân Ba Ba được phái đi cũng đủ để vô địch ở đó, vậy mà Tinh Hậu vẫn để Tân Ba Ba đích thân ra tay.
Qua đó cũng đủ thấy Tinh Hậu là người cẩn trọng nhường nào, và càng thấy rõ quyết tâm phải giết bằng được Ngô Tây Địch Tây của bà ta.
Sau khi nhóm người Tân Ba Ba xuất phát, một chiến hạm xuyên toa tinh hà khác cũng bám sát phía sau rời khỏi Thái La Tinh Vực.
Trên chiến hạm thứ hai này là một Chiến Hoàng khác trong mười Chiến Hoàng, tên gọi Ba Lỗ Bỉ Lạp, cùng cấp bậc với Tân Ba Ba.
Trên chiến hạm Ba Lỗ Bỉ Lạp Hiệu chỉ có hai người, nhưng đều là cường giả đỉnh phong. Ngoại trừ Ba Lỗ Bỉ Lạp, người còn lại cũng là cơ giáp sư Hoàng Cấp tứ tinh, tên là Ba Giáp Cốt.
Ba Giáp Cốt là cao thủ do Tinh Hoàng bí mật bồi dưỡng, chỉ chịu trách nhiệm với một mình Tinh Hoàng, hiếm ai biết đến sự tồn tại của hắn, là người định sẵn phải sống trong bóng tối.
Lần này Ba Lỗ Bỉ Lạp cùng Ba Giáp Cốt xuất động, dụng ý cũng đã quá rõ ràng.
Đó là ý của Tinh Hoàng!
Tinh Hoàng tuy đã già nhưng đầu óc không hề lú lẫn, đối với những hành động sau lưng của Tinh Hậu và Đại hoàng tử, Tinh Hoàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Hơn nữa Tinh Hoàng tại vị bao nhiêu năm qua, chắc chắn phải có một nhóm người trung thành tuyệt đối với ông. Ba Lỗ Bỉ Lạp và Ba Giáp Cốt chính là đại diện trong số đó, một người là kẻ trung thành tuyệt đối trong hàng bá quan, người kia lại do đích thân Tinh Hoàng ngấm ngầm bồi dưỡng nên.
Sau khi biết Tinh Hậu phái Tân Ba Ba ra mặt, Tinh Hoàng liền đoán ra hắn định đi đối phó với Ngô Tây Địch Tây, vì vậy liền bí mật triệu kiến Ba Lỗ Bỉ Lạp và Ba Giáp Cốt, phái hai người bám sát phía sau xuất phát. Nếu gặp được Ngô Tây Địch Tây, đương nhiên họ phải bảo vệ nàng, không cho phép Tân Ba Ba làm tổn thương nàng.
Về chuyện này, Tân Ba Ba hoàn toàn không hề hay biết.
Phía đông Gang Thép Thần Đô tọa lạc một kiến trúc cao nhất, mang tên Thám Tinh Lầu. Trên đỉnh cao nhất của Thám Tinh Lầu là một khối kiến trúc hình cầu, toàn bộ bề mặt đều được chế tạo từ một loại vật liệu đặc biệt. Từ bên trong có thể nhìn ra ngoài vô cùng rõ ràng, hơn nữa chỉ cần người bên trong muốn, toàn bộ bức tường đều có thể lập tức biến thành kính viễn vọng vô tuyến điện với độ chính xác và độ phóng đại cực cao, nhìn thấu trời sao, khám phá vũ trụ.
Đây chính là nơi ở của Tiên Tri.
Cũng là một đại thánh địa của Thái La Tinh Vực.
Lúc này, có khách ghé thăm.
