Chương 2069
Chương 2069: Sự trả thù của Mai Hoa K
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Thiết Diện chết rồi sao?"
Kỳ Kỳ hơi ngạc nhiên chớp chớp mắt, nhìn Tô Việt hỏi: "Sao lại chết được? Hắn đâu có yếu ớt đến thế?"
Trong trận đấu, Kỳ Kỳ không hề hạ sát thủ với Thiết Diện, vậy nên khi nghe tin "Thiết Diện đã chết", cô bé cảm thấy khá bất ngờ.
"Hắn bị người ta giết." Tô Việt nói, "Ngay vừa rồi, chú nhận được điện thoại của Long Ngạo Thiên. Cậu ta bảo có một đám người thần bí đã tập kích các cường giả Long Tổ trên đường áp giải Thiết Diện về Dương An. Bọn chúng giết chết Thiết Diện, hơn nữa còn hủy thi diệt tích hoàn toàn."
"Bây giờ mà vẫn có kẻ dám ra tay với Long Tổ ư?" Kỳ Kỳ hỏi.
"Đúng vậy, đám người đó đúng là đang chán sống." Tô Việt nheo mắt lại, nói: "Nghe nói bên ra tay có mười hai người, toàn bộ đều là cường giả cấp Nguyên Anh. Bọn chúng hành động mau lẹ, phối hợp ăn ý, mục đích cực kỳ rõ ràng: chỉ để giết Thiết Diện và hủy xác."
Kỳ Kỳ mím đôi môi nhỏ nhắn suy nghĩ chốc lát, rồi hỏi: "Là Thánh Quang Hội sao?"
"Chắc là Thánh Quang Hội. Bọn chúng giết Thiết Diện, hủy xác hắn, chính là không muốn chúng ta lần ra thêm thông tin gì về Thánh Quang Hội từ miệng hắn. Hơn nữa chú đoán, nguyên nhân thực sự thúc đẩy bọn chúng liều lĩnh mạo hiểm như vậy có lẽ liên quan đến trạng thái dị thường cuối cùng của Thiết Diện." Tô Việt gật đầu đáp.
Nghe vậy, Kỳ Kỳ khẽ gật đầu đồng tình.
Cô bé không hề quên, hôm qua trên lôi đài, Thiết Diện vào thời khắc cuối cùng quả thực vô cùng bất thường.
Lúc ấy, từng đường mạch máu màu tím đỏ nổi cộm dưới da Thiết Diện, hệt như mạng nhện chằng chịt khắp ngực và lưng. Đáng nói là khi đó hắn vốn đã trọng thương, vậy mà lại lập tức đứng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu, năng lượng tăng vọt, chỉ có điều dường như đã mất đi một phần lý trí.
Có lẽ chuyện này dính líu đến cơ mật nào đó của Thánh Quang Hội.
Thế nên Thánh Quang Hội mới dám mạo hiểm xuất động mười hai cường giả Nguyên Anh, chỉ để giết một Thiết Diện có tu vi ngụy Kim Đan, lại còn cố tình hủy sạch thi thể của hắn.
Ẩn tình đằng sau chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản.
Tô Việt nói tiếp: "Có điều rất rõ ràng, Thánh Quang Hội vẫn chưa dám xé rách da mặt hoàn toàn với Long Tổ. Bọn chúng chỉ giết Thiết Diện, còn đám cường giả Long Tổ kia chỉ bị thương chứ không ai nguy hiểm đến tính mạng."
"Nhưng dù có vậy, bọn chúng cũng đã chạm vào giới hạn của Long Tổ rồi." Kỳ Kỳ nghiêm túc nói.
"Đúng thế, cướp người giết ngay dưới tay Long Tổ, cục tức này Long Ngạo Thiên nuốt không trôi đâu." Tô Việt cười khẽ, bảo: "Long Ngạo Thiên đã phái cao thủ của hai đường Thanh Long, Bạch Hổ đi truy vết đám người kia, đồng thời liên hệ với các thế lực lớn trong Cổ Võ Giới, nhờ họ cùng điều tra Thánh Quang Hội. Ha ha, giờ đến cả chú cũng bắt đầu thấy hứng thú với cái hội này rồi, chuẩn bị tự mình nghiên cứu bọn chúng một phen."
"Chẳng qua là do bố không có ở đây thôi, chứ không thì chỉ một ý niệm là tìm ra sào huyệt của Thánh Quang Hội ngay." Kỳ Kỳ chống cằm nói.
Thánh Quang Hội coi như số đỏ, đúng lúc bọn chúng lộ diện thì Lâm Phàm lại không có mặt ở Trái Đất. Bằng không, với thực lực hiện tại của Lâm Phàm, một ý niệm đâu chỉ đơn giản là tìm ra sào huyệt, mà là đủ sức san bằng cả Thánh Quang Hội trong nháy mắt.
"Chỉ là mấy kẻ tép riu, bằng vào bọn chúng thì chưa đáng để anh Lâm đích thân ra tay." Tô Việt nói.
"Cũng đúng..." Kỳ Kỳ bĩu môi, nhìn Tô Việt nói tiếp: "Chú Tô, lần này Thiết Diện lộ diện rầm rộ ở đại hội Tiềm Long là mang theo nhiệm vụ của Thánh Quang Hội, nhưng nhiệm vụ của hắn lại bị cháu phá hỏng. Chú bảo xem người của Thánh Quang Hội liệu có vì thế mà ôm hận rồi đến trả thù cháu không?"
"Bọn chúng mà dám làm vậy thì đúng là tự tìm đường chết!" Trong mắt Tô Việt lóe lên một tia tinh mang, trầm giọng đáp.
Với thực lực của Lâm Phàm, với vị thế của tập đoàn Phi Phàm, trên Trái Đất này đã từ rất lâu rồi không có ai dám trêu chọc bọn họ.
Lần gần nhất có kẻ dám đối đầu với tập đoàn Phi Phàm là Thần Ẩn Hội, thì cỏ trên mộ của đám thành viên đó giờ đã cao nửa thước rồi.
Thánh Quang Hội mượn ngọn gió đông linh khí Trái Đất hồi phục mà âm thầm trỗi dậy. Nhìn vào số lượng và chất lượng cường giả phái ra trong hành động lần này, thực lực tổng thể của bọn chúng hẳn là không yếu. Nếu biết an phận một chút, có lẽ bọn chúng còn chống đỡ được áp lực từ Long Tổ. Dù sao Long Tổ cũng là tổ chức chính phủ của Hạ Quốc, thân phận khá nhạy cảm, bước chân ra khỏi biên giới sẽ bị trói buộc khắp nơi. Chỉ cần tổng bộ của Thánh Quang Hội đặt ở nước ngoài thì chưa chắc đã không cản nổi đòn tấn công của Long Tổ.
Còn Tô Việt và những người khác trong tập đoàn Phi Phàm, nói trắng ra hiện tại cũng chỉ hơi tò mò, hơi ngứa mắt với Thánh Quang Hội một chút, chứ chưa tính là có thù hằn sâu sắc.
Thế nhưng, nếu người của Thánh Quang Hội không biết sống chết, dám mò đến trả thù "Tiểu Thất" – người đã phá hỏng kế hoạch của chúng, thì tính chất câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.
Thánh Quang Hội, mong là các người biết tự lo lấy thân.
...
Ở một diễn biến khác.
Người của nhánh Hoa Tép sau khi giết Thiết Diện và đánh bị thương các cường giả Long Tổ thì lập tức xé lẻ đội hình, chia nhau bỏ trốn.
Long Tổ liên thủ với các tông môn, gia tộc lớn trong Cổ Võ Giới, giăng ra thiên la địa võng hòng vây quét đám người Thánh Quang Hội.
Tuy gióng trống khua chiêng rầm rộ, nhưng hiệu quả lại chẳng được bao nhiêu.
Thành viên của Thánh Quang Hội, từ cấp K trở xuống hoàn toàn không biết thân phận thực sự của những người khác. Bọn chúng chỉ gọi nhau bằng mật danh, gặp nhau dưới lớp mặt nạ. Nếu cởi bỏ áo choàng, tháo mặt nạ ra, dù có đứng đối mặt nhau cũng khó lòng nhận ra đối phương.
Đến cả người nội bộ còn chẳng biết ai là phe mình, thì cường giả Long Tổ và Cổ Võ Giới làm sao tra ra nổi?
Đây chính là nguyên nhân quan trọng giúp Thánh Quang Hội luôn duy trì được sự bí ẩn.
Thế nên khi người của nhánh Hoa Tép xé lẻ ra, Long Tổ rất khó để tiếp tục truy lùng.
Tuy nhiên Long Tổ truyền thừa nhiều năm, trong hàng ngũ vẫn có không ít dị nhân kỳ sĩ. Nhờ vào một loại bí pháp truy tung, bọn họ quả thực đã lần ra tung tích của một kẻ thuộc nhánh Hoa Tép. Thế nhưng kẻ đó khi phát hiện mình không còn đường thoát lại lập tức tự bạo mà chết.
Thà tự bạo chứ quyết không chịu để Long Tổ bắt sống.
Hay nói đúng hơn, hắn không dám để bị bắt.
Tự bạo thì chỉ có một mình hắn chết, nhưng nếu bị Long Tổ giải về, e rằng người chết sẽ không chỉ dừng lại ở một mình hắn. Rất có thể người thân, bạn bè của hắn đều sẽ bị Thánh Quang Hội tắm máu thanh trừng.
Kẻ này từ lúc bị phát hiện cho đến khi tự bạo chưa đầy mười phút, hành sự cực kỳ dứt khoát. Cho đến tận lúc nổ tung, người của Long Tổ vẫn chưa thấy được mặt thật của hắn. Giờ người đã tan xương nát thịt, thân phận của hắn càng không có cách nào điều tra.
Chuyện này khiến đáy lòng những người thuộc Long Tổ đều phủ một tầng mây mù u ám.
Sau khi cắt đuôi được truy binh của Long Tổ, K Tép đi đường vòng một quãng lớn, cuối cùng áp sát về phía Tô Châu.
Nhiều người không biết rằng, thực chất 7 Tép chính là cháu ruột của K Tép. Năm xưa K Tép chỉ định 7 Tép làm đầu mối liên lạc với Thiết Diện chính là muốn để cháu mình ôm trọn phần công lao này. Bởi lẽ nhiệm vụ này độ khó vừa thấp, lại mang ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với Thánh Quang Hội, là phát súng đầu tiên trong chiến lược toàn cầu. Nếu thành công, 7 Tép sẽ được tổ chức cất nhắc, có khi còn leo lên được vị trí J hoặc Q. Quan trọng hơn là những phần thưởng kèm theo, thứ phần thưởng mà ngay cả cường giả Nguyên Anh cũng khó lòng cự tuyệt.
Vậy mà kế hoạch này lại kết thúc bằng sự thất bại thảm hại, 7 Tép cũng vì thế mà bồi luôn cả tính mạng.
K Tép không dám ghi hận Quỷ Vương, chỉ có thể trút toàn bộ món nợ máu này lên đầu "Tiểu Thất".
Thế nên sau khi xử lý xong Thiết Diện, gã liền muốn tìm Tiểu Thất để trả thù.
K Tép không biết thân phận thật của Tiểu Thất, gã chỉ có thể bắt đầu từ "Thất Tinh võ quán". Cứ canh chừng ở võ quán, chẳng sợ Tiểu Thất không lộ diện.
Mang theo ý nghĩ đó, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của Long Tổ, K Tép liền nhằm thẳng hướng Tô Châu mà đi.
