Chương 2081
Chương 2081: Kế hoạch du lịch Côn Lôn ba ngày
Đăng ngày 02/10/2026
19
Thánh Quang Hội từng hưng thịnh một thời, cũng từng có những ngày huy hoàng, nhưng lại chẳng khác nào một vệt sao băng, rực rỡ đến nhanh mà tan biến cũng mau, còn chưa kịp thực sự tỏa sáng đã vội vã lụi tàn.
Khi toàn bộ tầng lớp cấp cao của Thánh Quang Hội bao gồm cả Đại Quỷ Vương và Tiểu Quỷ Vương đều đền tội hoặc bị bắt, tổ chức này đã hoàn toàn đi tới hồi kết.
Những kẻ còn sót lại chỉ là đám tay sai tép riu. Mất đi tầng lớp lãnh đạo, bọn chúng trở thành những kẻ mù kẻ điếc, chẳng thể liên lạc với đồng bọn, cũng chẳng biết ngoài bản thân ra thì còn ai thuộc Thánh Quang Hội. Cách sáng suốt nhất lúc này đương nhiên là giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đem mọi thứ liên quan đến Thánh Quang Hội chôn chặt vào tận đáy ký ức, cả đời không dám chạm tới nữa.
Hôm sau.
Lâm Phàm và Lăng Tuyết Phỉ trở về Trái Đất.
Mặc Uyên quay lại không gian sương mù bên trong Ác Ma Hung Uy, còn Vạn Ma Lão Tổ thì chui vào Thái Cổ Hoang Thần Diệu Thế Kích.
Hiện tại bọn họ vẫn chưa thể ở bên ngoài quá lâu, làm vậy sẽ làm tăng nguy cơ bại lộ tung tích.
Đừng nói Mặc Uyên và Vạn Ma Lão Tổ còn cách trạng thái đỉnh phong rất xa, cho dù có khôi phục toàn bộ tu vi thì họ vẫn không thể quá phô trương.
Dù sao năm xưa bọn họ từng bại trận ngay trong trạng thái đỉnh phong nhất.
Suốt một triệu năm qua, bọn họ sống lay lắt qua ngày, còn kẻ địch lại ung dung tận hưởng trái ngọt chiến thắng, duy trì trạng thái đỉnh cao suốt bấy lâu. Kẻ suy người thịnh, khoảng cách thực lực giữa đôi bên lại càng thêm chênh lệch.
Bây giờ mọi chuyện mới chỉ tương đương với một bước khởi đầu.
Con đường báo thù vẫn còn rất dài.
Lần này trở về, Lâm Phàm mới biết hóa ra trong khoảng thời gian mình vắng mặt, trên Trái Đất lại xảy ra không ít chuyện.
Đúng là những phần tử bất hảo thì lúc nào cũng rắp tâm gây rối, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Tuy nhiên hắn tin rằng sau biến cố lần này, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới sẽ chẳng còn kẻ nào không biết sống chết dám ngoi đầu lên nữa.
Lâm Phàm định nghỉ ngơi hai ngày, bước chậm lại để thích ứng với thể phách ở cảnh giới hoàn toàn mới. Người xưa có câu "mài dao không uổng công đốn củi", khi Lâm Phàm hoàn toàn thích nghi với Hồng Mông Tử Kim Thái Huyền Thân rồi mới tiếp tục tu luyện thì hiệu suất sẽ tăng lên không ít.
Đương nhiên còn có một lý do quan trọng hơn, đó là Lâm Phàm muốn ở bên các con nhiều hơn.
Bởi một khi lại dấn thân vào tu luyện, thời gian dành cho bản thân sẽ càng ít ỏi.
Khi Lâm Phàm nói ra kế hoạch của mình, Kỳ Kỳ và Tiểu Tiểu Kỳ vui sướng đến mức nhảy cẫng lên.
Nhìn hai đứa trẻ hớn hở như đón Tết, đáy lòng Lâm Phàm bỗng dâng lên một nỗi xót xa.
Cha mẹ ở bên con cái vốn là chuyện hết sức bình thường, nhưng đối với Kỳ Kỳ và Tiểu Tiểu Kỳ, điều đó lại biến thành niềm mong mỏi khiến chúng phấn khích đến nhường này.
Suốt hơn một năm qua, không chỉ Lâm Phàm mà cả Lăng Tuyết Phỉ cũng dành quá ít thời gian cho các con.
Dù mỗi ngày vẫn tranh thủ cùng con ăn cơm, trò chuyện, nhưng so với trước kia thì chút thời gian đó chẳng thấm vào đâu.
Song đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Mối đe dọa từ Vĩnh Hằng Thiên giống như thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào, khiến Lâm Phàm không dám buông lỏng dù chỉ nửa khắc.
Chểnh mảng một khắc, nguy cơ lại tăng thêm một phần.
Bởi vậy Lâm Phàm chỉ có thể dốc hết sức tiến về phía trước.
"Kỳ Kỳ, Tiểu Tiểu Kỳ, hai đứa nói đi, muốn đi đâu chơi, bố dẫn đi hết!" Lâm Phàm dang rộng hai tay ôm lấy Kỳ Kỳ và Tiểu Tiểu Kỳ, dịu dàng hỏi.
"Côn Lôn Tiên Giới ạ!"
Kỳ Kỳ và Tiểu Tiểu Kỳ gần như đồng thanh thốt lên.
Rồi hai đứa nhìn nhau, cùng cười nắc nẻ.
"Bố ơi, lâu lắm rồi bọn con chưa tới Côn Lôn Tiên Giới, con nhớ dì Hỏa Phượng với ông Lão Quy quá." Kỳ Kỳ túm lấy vạt áo Lâm Phàm nói.
Tiểu Tiểu Kỳ cũng gật đầu lia lịa: "Đúng rồi đó bố, mình tới tìm dì Hỏa Phượng với ông Lão Quy chơi đi."
"Được, vậy chúng ta tới Côn Lôn Tiên Giới." Lâm Phàm mỉm cười.
Côn Lôn Tiên Giới ngày nay không còn là nơi hiểm nguy rình rập như trước kia nữa, mà đã trở thành hậu hoa viên có thể ghé thăm dạo chơi bất cứ lúc nào. Các con muốn đi, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không từ chối.
Hơn nữa Lâm Phàm cũng muốn xem xem sau hơn một năm trôi qua, trật tự mới của Côn Lôn Tiên Giới ra sao rồi.
Kể từ lần trước thành lập Trật Tự Minh, hắn chưa từng hỏi han lại tình hình. Vị minh chủ danh dự như hắn quả thực chỉ mang danh nghĩa, ngoài việc đặt ra khung cơ bản cho Trật Tự Minh, ban thưởng Trật Tự Thánh Kiếm cho một trăm lẻ tám Trật Tự Thủ Hộ Tướng, rồi để lại một số công pháp bí tịch, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí cùng các loại thiên tài địa bảo để lấp đầy kho tích điểm thưởng, hắn không hề tham gia quản lý thực tế, hoàn toàn là một "minh chủ phủi tay".
Dù vậy, hiện tại Chúa Tể, Yêu Tôn, bá chủ Vô Tận Hải cùng với Sứ giả Hải Thần — những cường giả Luyện Hư đứng trên đỉnh cao Côn Lôn Tiên Giới — đều là trưởng lão của Trật Tự Minh. Có bọn họ trấn giữ, đại cục chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.
Về điểm này, Lâm Phàm vẫn rất tự tin.
Thế là chuyến đi được quyết định, cả nhà Lâm Phàm sẽ bắt đầu chuyến du ngoạn ba ngày tại Côn Lôn Tiên Giới từ ngày mai.
Tối hôm đó, Tiểu Tiểu Kỳ gọi điện chia sẻ tin vui này cho Linh Nhi và Tiểu Đinh Đang, kết quả là hai anh em bên kia vừa nghe thấy đi chơi cũng nhao nhao đòi theo.
Trương Hải Thiên muộn màng có con nên cưng chiều cả hai đứa như báu vật, bị quấn lấy không chịu nổi đành phải gọi điện cho Lâm Phàm, hỏi xem có thể dẫn theo Linh Nhi và Tiểu Đinh Đang được không.
Lâm Phàm đáp ngay không thành vấn đề.
Thế là đoàn người đi Côn Lôn Tiên Giới ba ngày tăng từ năm người (tính cả Lâm Phong) lên thành bảy người.
Sáng sớm hôm sau, Trương Hải Thiên đã đưa Linh Nhi và Tiểu Đinh Đang tới Thiên Thủy Hương Tuyền.
Dùng xong bữa sáng, Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ, Lâm Phong cùng Tứ Tiểu Thiên Vương liền cùng nhau lên đường, tiến vào Côn Lôn Tiên Giới.
Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi lần này đương nhiên là Liệt Hỏa Lĩnh, nơi Hỏa Phượng đang ngụ cư.
...
Các chủng tộc đứng đầu Vạn Yêu Vực hiện nay vẫn là "Tứ Hoàng Thất Vương". Long tộc, Phượng tộc, Bỉ Mông tộc và Viễn Cổ Thiên Ma Kình tộc giữ vững vị thế "Tứ Hoàng", không hề suy chuyển. Trong khi đó, hai tộc Cửu U Huyền Minh Mãng và Kim Diễm Thánh Sư trong "Thất Vương" do đắc tội với Lâm Phàm mà phần lớn cường giả trong tộc bao gồm cả tộc trưởng đều bị tiêu diệt, thực lực tổng thể mười phần không còn nổi một, đã rớt khỏi hàng ngũ Thất Vương, vị trí của họ bị hai tộc khác thay thế.
Hai cái tên mới bước lên hàng Thất Vương là Băng Phách Bạch Hổ và Hám Địa Thần Ngưu.
Tuy Vạn Yêu Vực ở tầng lớp chủng tộc đỉnh cao vẫn duy trì quy mô Tứ Hoàng Thất Vương, nhưng trong đó có một tộc đã trở thành "vị vua không ngai", địa vị và thực lực vượt xa các chủng tộc khác, thậm chí đứng trên toàn bộ Vạn Yêu Vực.
Đó chính là Phượng tộc.
Phượng tộc vốn có ba nhánh lớn, nay chỉ còn lại Liệt Diễm Phượng Hoàng tộc và Bất Tử Hắc Phượng tộc, dù mất đi Băng Tinh Phượng Hoàng tộc nhưng thực lực không những không giảm mà còn tăng mạnh.
Nguyên nhân chính là vì Liệt Diễm Phượng Hoàng tộc đã xuất hiện một vị Yêu Tôn mang huyết mạch Ngũ Thải Thần Phụng.
Không ai khác ngoài Hỏa Phượng.
Huyết mạch Ngũ Thải Thần Phụng tuyệt đối là đẳng cấp huyết mạch cao quý nhất trong muôn vàn chủng tộc yêu thú ở Vạn Yêu Vực.
Chỉ trong vỏn vẹn một năm ngắn ngủi, Hỏa Phượng đã đạt tới cảnh giới Luyện Hư đại viên mãn, xứng danh đệ nhất cường giả Vạn Yêu Vực, cũng là một trong hai cường giả Luyện Hư đại viên mãn duy nhất của Côn Lôn Tiên Giới.
Điều đáng nói là vị Luyện Hư đại viên mãn còn lại chính là Tiêu Dao Tử, người cũng là bạn của Hỏa Phượng.
Bởi vậy, Hỏa Phượng hiện tại không chỉ là vua của Phượng tộc, mà còn là hoàng đế của cả Vạn Yêu Vực, được tôn xưng là "Vạn Yêu Nữ Hoàng".
Liệt Hỏa Lĩnh cũng nhờ thế mà trở thành "thánh địa" trong lòng vô số chủng tộc yêu thú tại Vạn Yêu Vực.
Ngày hôm nay, các đại tộc yêu thú tại Vạn Yêu Vực nhận được lời triệu tập của Vạn Yêu Nữ Hoàng, cùng tề tựu về Liệt Hỏa Lĩnh.
Họ chuẩn bị tổ chức đại hội "Bách Tộc Tranh Bá" lần thứ nhất.
Ngoài ra, dường như Vạn Yêu Nữ Hoàng còn có một chuyện trọng đại khác muốn tuyên bố.
