Chương 2183
Chương 2183: Thánh Điện âm mưu
Đăng ngày 02/10/2026
19
Chốc lát sau, Thần Đạo Tông lão tổ Tử Hiên Chân Nhân nhận lời mời chạy tới.
Lúc này, cả bốn vị lão tổ Ngụy Thánh đều đã có mặt.
Bốn cự đầu chạm mặt, tất cả đều vì Lâm Phàm mà đến.
Lâm Phàm cất lời: "Các vị, có một chuyện ta cần nói rõ. Bốn vị Luân Hồi Vương là Văn Nhân Vô Địch, Thiên Tú, Từ Lạc và Hoàng Bác không phải do ta giết, bọn họ đều chết dưới tay Tần Lân của Thánh Điện! Tần Lân dùng Nguyên Đạo Đỉnh thôn phệ nguyên thần của họ để giúp bản thân đột phá Nhất Kiếp Ngụy Thánh!"
Quân Quang Minh gật đầu: "Không sai, lời Lâm Phàm tiểu hữu nói, Trác Phi Phàm của Quân Gia ta có thể làm chứng, sự thật đúng là như vậy."
Tử Hiên Chân Nhân cũng lên tiếng: "Đệ tử Tô Tử Hiên của Thần Đạo Tông ta cũng có thể làm chứng, khi đó nó cũng ở gần đó và tận mắt chứng kiến tất cả."
Nghe vậy, sắc mặt Thiên Nhất Thần và Văn Nhân Tự Tại đều biến đổi.
Thiên Nhất Thần siết chặt nắm đấm, nện mạnh xuống tay vịn của ghế, ánh mắt bốc hỏa: "Hành động này của Thánh Điện đúng là thiên lý khó dung!"
Lâm Phàm tiếp tục: "Dã tâm của Thánh Điện thì ai ai cũng rõ, bọn chúng đã sớm không còn thỏa mãn với hiện trạng. Mục tiêu của Thánh Điện là triệt để thống trị toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên! Mà các vị ngồi đây, cùng với tông môn, gia tộc của các vị, chính là hòn đá cản đường trên con đường đại nhất thống của chúng. Với thực lực, nội hàm và phong cách hành sự âm hiểm bá đạo của Thánh Điện, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ta nghĩ không cần nói nhiều nữa."
"Lâm Phàm tiểu hữu nói rất có lý. Gần đây Thánh Điện quả thực có rất nhiều động thái ngầm, thôn tính các gia tộc không phục tùng, bành trướng phạm vi thế lực, cướp đoạt tài nguyên, chinh phạt kẻ bất phục, khống chế toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Môn..." Tử Hiên Chân Nhân khẽ híp mắt, chậm rãi nói: "E rằng bước tiếp theo, Thánh Điện sẽ ra tay với chúng ta."
"Đó chính là điều ta muốn nói." Lâm Phàm gật đầu, đột nhiên hỏi: "Bốn vị có biết vì sao trước đó Đại điện chủ của Thánh Điện lại không đích thân đến đây không?"
"Vì sao?" Quân Quang Minh hỏi.
Câu hỏi này thực sự khiến bọn họ rất tò mò.
Thánh Điện lần này chịu thiệt thòi lớn như vậy, bị khiêu khích trần trụi đến thế, theo tác phong hành sự xưa nay của bọn chúng, Đế Vân Thiên tuyệt đối không thể nào nhẫn nhịn cho qua.
"Đó là vì..." Lâm Phàm nhìn quanh một lượt, gằn từng chữ: "Đế Vân Thiên đang xung kích cảnh giới Thánh Giả!"
"Cái gì?!"
Cả bốn người đều biến sắc kinh hãi.
Đế Vân Thiên vốn đã là Nhị Kiếp Ngụy Thánh, chỉ cần tiến thêm một bước, vượt qua thêm một lần Luân Hồi Kiếp Lôi nữa là thành Tam Kiếp.
Mà Tam Kiếp thì không còn là Ngụy Thánh nữa, đó sẽ là một Thánh Giả thực thụ!
Vĩnh Hằng Thiên quả thực có Thánh Giả chân chính tồn tại. Bí mật cỡ này người khác không biết, nhưng các lão tổ Ngụy Thánh thì có tư cách nắm rõ. Thế nhưng bọn họ cũng biết, với tài nguyên hiện tại của Vĩnh Hằng Thiên, căn bản không thể nuôi dưỡng thêm một Thánh Giả nào nữa. Hơn nữa những Thánh Giả đang tồn tại cũng tuyệt đối không đời nào dung thứ cho một Thánh Giả mới xuất hiện để chia cắt tài nguyên với mình.
Nói trắng ra, miếng bánh Vĩnh Hằng Thiên chỉ có chừng đó, Vĩnh Hằng Thần Tinh chỉ còn sót lại một chút ít, thêm một Thánh Giả thì phần chia của mỗi người sẽ vơi đi rất nhiều, chẳng ai muốn thấy cục diện đó xảy ra.
Hơn nữa các lão tổ Ngụy Thánh còn nhớ rõ, ba mươi vạn năm trước từng xảy ra một chuyện.
Khi ấy, Vĩnh Hằng Thiên xuất hiện một nhân vật truyền kỳ, không chỉ kinh tài tuyệt diễm mà còn mang đại khí vận, nghe đồn từng nhận được truyền thừa của một vị Thánh Giả đã vẫn lạc.
Nhân vật truyền kỳ ấy vốn là tán tu, không có thế lực hùng mạnh làm chỗ dựa, nhưng cuối cùng hắn vẫn thuận lợi vượt qua hai lần Luân Hồi Kiếp Lôi, tu vi tăng vọt một mạch lên tới Nhị Kiếp Ngụy Thánh. Hắn là cường giả mạnh nhất thời đại đó, trấn áp cả một thế hệ, ngay cả thế lực mạnh mẽ như Thánh Điện cũng không dám dễ dàng đắc tội.
Hắn hoàn toàn có cơ hội bước lên cảnh giới Thánh Giả chân chính, nhưng ngay lúc độ kiếp Luân Hồi Kiếp Lôi lần thứ ba, hắn lại bị một đạo lôi đình không thuộc về kiếp lôi đánh chết tại chỗ.
Một thế hệ truyền kỳ cứ thế vẫn lạc.
Mọi người đều nghĩ hắn độ kiếp thất bại mà chết, duy chỉ có những cường giả Ngụy Thánh đứng ngoài quan sát năm đó mới hiểu rõ chân tướng.
Truyền kỳ ấy đã bị Thánh Giả cưỡng ép bóp chết!
Nguyên nhân dĩ nhiên là vì tài nguyên.
Vĩnh Hằng Thần Tinh đã quá ít ỏi, các Thánh Giả không thể chứa chấp thêm một kẻ nào chen chân vào chia phần.
Cũng chính vì nguyên do này mà trăm vạn năm trước mới bùng nổ trận chiến Thánh Giả.
Nhưng giờ đây Lâm Phàm lại nói, Đế Vân Thiên đang xung kích Thánh Giả!
"Không thể nào! Đế Vân Thiên không có đủ tài nguyên, vả lại các Thánh Giả cũng không cho phép hắn thành Thánh." Thiên Nhất Thần trầm giọng nói.
Lâm Phàm đáp: "Ngươi nói không sai, Đế Vân Thiên quả thực không có đủ Vĩnh Hằng Thần Tinh, nhưng các Thánh Giả thì có! Thật ra, việc Đế Vân Thiên thành Thánh chính là do các Thánh Giả ngầm đồng ý, thậm chí bọn họ còn cung cấp Vĩnh Hằng Thần Tinh, truyền thụ kinh nghiệm thành Thánh, trải sẵn đường cho hắn bước lên!"
"Thánh Giả tại sao phải làm vậy?" Tử Hiên Chân Nhân gặng hỏi.
Lâm Phàm híp mắt lại, từ tốn nói: "Bởi vì, bọn họ cần người trợ giúp."
"Thánh Giả mà cần người trợ giúp?"
"Đúng vậy!" Lâm Phàm gật đầu thật mạnh, giải thích: "Trước đó ta sai người gửi cho Thánh Điện một quả cầu pha lê, trên đó có bám một tia thần thức của ta. Quả cầu đó bị Hiên Viên Thánh bóp nát, khi ấy tia thần thức liền chuyển dời lên người hắn. Cũng nhờ tia thần thức đó mà ta mới biết được bí mật của Thánh Điện!"
"Đằng sau Thánh Điện có bốn vị Thánh Giả, được xưng là 'Thánh Tôn'."
"Dưới đáy Thánh Điện có một tòa Thánh Cung. Bên trong Thánh Cung dựng bốn bức điêu khắc, đó chính là đầu mối liên lạc giữa các Thánh Tôn với bên ngoài."
"Bấy lâu nay, bốn vị Thánh Tôn vẫn luôn ở một nơi gọi là 'Thánh Hư' để tiến hành một kế hoạch mang tên 'Khám Thánh Phá Giới'."
"Bọn họ đã đi đến thời khắc then chốt nhất, nhưng lại thiếu hụt chút sức mạnh nên không thể thuận lợi hoàn thành. Vì vậy các Thánh Tôn mới triệu kiến Đế Vân Thiên, ban cho hắn đủ lượng Vĩnh Hằng Thần Tinh để giúp hắn thành Thánh."
"Chính vì chuyện này nên hôm nay Đế Vân Thiên mới không thể đích thân tới đây."
Nghe xong lời kể của Lâm Phàm, trong lòng bốn vị Ngụy Thánh đều dâng lên sóng to gió lớn.
Đã trăm vạn năm rồi, chẳng lẽ Vĩnh Hằng Thiên sắp sửa nghênh đón thêm một vị Thánh Giả nữa sao?
Ngoài ra, Thánh Hư là nơi nào? "Khám Thánh Phá Giới" rốt cuộc là đang làm cái gì?
Mọi người lờ mờ cảm thấy, các Thánh Tôn của Thánh Điện dường như đang toan tính một đại sự kinh thiên động địa.
"Lâm Phàm tiểu hữu, lời này là thật sao?" Quân Quang Minh hỏi.
Lâm Phàm khẳng định: "Tuyệt đối là thật."
Lúc này, con ngươi Tử Hiên Chân Nhân bỗng co rụt lại, dường như vừa nghĩ ra điều gì.
"Tử Hiên Chân Nhân, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi." Văn Nhân Tự Tại nhìn sang bảo.
Tử Hiên Chân Nhân cất giọng: "Năm xưa trước khi sư tôn ta mất tích, người từng để lại cho ta vài lời ít ỏi, chỉ vỏn vẹn ba chữ: Thánh, Phá, Giới. Suốt bao nhiêu năm qua, ta chưa từng ngộ ra thâm ý của sư tôn. Bây giờ nghĩ lại, nó hoàn toàn ăn khớp với lời Lâm Phàm tiểu hữu vừa nói."
Nói đến đây, Tử Hiên Chân Nhân thoáng ngừng lại, sau đó hít sâu một hơi, giọng điệu trở nên cực kỳ nặng nề: "Các vị, Thần Đạo Tông ta và Thủy Tổ của ba nhà các vị năm xưa đột ngột mất tích, e rằng có liên quan mật thiết đến kế hoạch 'Khám Thánh Phá Giới' này của Thánh Điện!"
Nghe thấy lời ấy, nét mặt của cả Quân Quang Minh, Thiên Nhất Thần và Văn Nhân Tự Tại đều trở nên vô cùng ngưng trọng.
Thực chất, bốn vị lão tổ Ngụy Thánh này không phải là những kẻ có vai vế lớn nhất.
Bên trên bọn họ vẫn còn có các Thủy Tổ.
Thần Đạo Tông, Quân Gia, Thiên Gia và Văn Nhân Gia đều có Sơ đại Thủy Tổ, họ đều là những Thánh Giả thực thụ, từng tham gia vào cuộc đại chiến Thánh Giả năm xưa, hơn nữa đều là bên giành thắng lợi trong trận chiến ấy.
Cũng chính nhờ vậy mới đặt nền móng cho cục diện "nhất điện nhất tông tam đại tộc" của Vĩnh Hằng Thiên ngày nay.
Chỉ là không lâu sau đó, Thủy Tổ của Thần Đạo Tông và ba đại gia tộc đều lần lượt mất tích, từ đó bặt vô âm tín, sống chết khôn lường.
May mắn là trước khi biến mất, bọn họ đã kịp bồi dưỡng ra một Ngụy Thánh kế cận, bằng không Thần Đạo Tông và ba đại tộc chưa chắc đã có thể truyền thừa vững vàng đến tận ngày nay.
Bốn vị lão tổ Ngụy Thánh này chính là những người được các Thủy Tổ nâng đỡ trước khi mất tích.
Bao nhiêu năm qua, bọn họ chưa từng có lấy một chút tin tức về Thủy Tổ. Xem ra lúc này, rất có thể các bậc tiền nhân ấy đang ở cùng các Thánh Tôn của Thánh Điện bên trong "Thánh Hư" để thực hiện kế hoạch "Khám Thánh Phá Giới" kia!
