Chương 2862
Chương 2862: Mâu thuẫn xuất hiện
Đăng ngày 02/10/2026
19
Dưới thủ đoạn lôi đình của Lâm Phàm, toàn bộ nội gián Thần Tộc ẩn náu trong Viễn Cổ Bát Tộc đều bị lôi ra ánh sáng và diệt trừ sạch sẽ.
Dẫu vậy, hắn vẫn chưa thể yên tâm.
Tại Đại Thiên Thế Giới, Viễn Cổ Bát Tộc quả thực là tám đại gia tộc có thực lực mạnh nhất, nội hàm thâm sâu nhất, nhưng ngoài họ ra, vẫn còn không ít thế lực khác không thể coi thường.
Đó là những đại tộc truyền thừa lâu đời, những tông môn thực lực hùng hậu, cùng với các thế lực siêu cấp ẩn thế nơi thâm sơn cùng cốc như Hư Không Kiếm Phái. Bọn họ tuy không lộ tài khoe sắc, nhưng thực lực tuyệt đối chẳng hề thua kém bất kỳ đại tông đại tộc nào hiển lộ ngoài sáng.
Lẽ đương nhiên, độ thuần khiết của những tông môn và gia tộc ẩn thế này không cần phải hoài nghi. Ngay cả thế lực bản thổ và cường giả Đại Thiên Thế Giới còn chẳng rõ tình hình cụ thể của họ, Thần Tộc càng không có khả năng thẩm thấu vào.
Thế nhưng, những đại thế lực đang phơi mình ngoài sáng rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của Thần Tộc!
Chưa kể, một số cường giả tán tu trôi nổi bên ngoài cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.
Chính vì thế, sau khi xử lý xong đám phản đồ của Viễn Cổ Bát Tộc, mọi người vẫn không hề rảnh rỗi. Dưới sự sắp xếp của Lâm Phàm, họ chia làm bốn lộ, đồng loạt tỏa ra bốn hướng để rà soát các tông môn, thế gia cùng các cường giả tán tu, đồng thời liên lạc với những tông môn đại tộc ẩn thế, dốc toàn lực củng cố sức mạnh trước ngày Thần Tộc giáng lâm.
Lâm Sơn Hà dẫn người tiến về phía đông!
Cổ Thiên Hà dẫn người tiến về phía tây!
A Táng dẫn người tiến về phía nam!
Khương Thái Hư dẫn người tiến về phía bắc!
Bốn hướng đồng loạt xuất phát, quét ngang toàn bộ Đại Thiên Thế Giới!
Tất nhiên, mắt xích quan trọng nhất vẫn nằm ở tầng thứ chiến lực đỉnh phong.
Chính là Lâm Phàm!
Hiện tại, hắn là cường giả số một ngoài sáng của Đại Thiên Thế Giới, cũng là vũ khí mạnh nhất để chống lại Thần Tộc. Đáng quý hơn cả là hắn chỉ vừa mới bước vào cảnh giới Thiên Chí Tôn!
Một Thiên Chí Tôn mới tấn thăng đã sở hữu thực lực kinh hoàng nhường này, nếu hắn chạm tới đỉnh phong Thiên Chí Tôn thì sao?
Khi ấy sẽ là cảnh tượng bực nào?
Thời đại này dẫu không có Hư Không Kiếm Thánh, chẳng có Hoang Thiên Tôn, nhưng đã có Lâm Phàm!
Sự tồn tại của hắn chính là hy vọng lớn nhất để chiến thắng Thần Tộc.
Bởi vậy, khi những người khác tản ra các hướng để lùng bắt phản đồ, Lâm Phàm không hề xuất động.
Nhiệm vụ cốt yếu của hắn chính là tu luyện.
Nâng cao thực lực!
Diệp Tộc bố trí cho Lâm Phàm một nơi bế quan riêng biệt, nghiêm cấm bất kỳ ai quấy rầy, đồng thời chuẩn bị sẵn hai mạch linh tuyền Thánh cấp cùng vài mạch Thần cấp để hỗ trợ hắn.
Lâm Phàm chính thức bước vào trạng thái bế quan.
Lần này, mục tiêu của hắn là đột phá tới đỉnh phong Thiên Chí Tôn!
Cảnh giới này cũng chính là đỉnh cao tu luyện hiện tại của Đại Thiên Thế Giới.
...
Trong lúc Lâm Phàm bế quan, Đại Thiên Thế Giới lại cuộn trào sóng gió.
Những cường giả Chí Tôn ngày thường hiếm khi lộ diện, nay tuy chưa đến mức đông như nấm sau mưa nhưng cũng chẳng kém là bao. Từng vị cường giả Chí Tôn lũ lượt xuất hiện, các cự đầu không ngừng phô diễn uy thế ngập trời.
Chiến hỏa liên tiếp bùng nổ khắp nơi trên Đại Thiên Thế Giới, hơn nữa toàn là những trận huyết chiến cấp bậc Chí Tôn!
Song trận nào cũng chỉ kéo dài trong chớp mắt rồi hạ màn. Dường như có một bên chiếm ưu thế áp đảo tuyệt đối, dùng sức mạnh không tưởng trấn áp đối phương, giải quyết trận chiến một cách gọn gàng dứt khoát.
Hàng loạt nội gián của Thần Tộc bị lôi ra rồi chịu chung số phận bị thanh trừng.
Thần Tộc dốc tâm bố trí tại Đại Thiên Thế Giới bao năm qua, chỉ trong thoáng chốc đã tan thành mây khói.
...
Tại Thủy Nguyên Địa!
Tám bóng người ngồi xếp bằng giữa hư không, quanh thân quấn quanh linh khí cuồn cuộn như sóng triều. Họ tựa hồ đã nhập định, mắt nhắm nghiền, khí tức thu liễm tận đáy, nhưng lại toát ra vẻ sâu không lường được như mạch ngầm cuộn sóng.
Dù hiện tại trông họ vô cùng tĩnh lặng, nhưng một khi bộc phát, uy thế khủng khiếp kia tuyệt đối đủ sức chấn động cả càn khôn.
Đó chính là tộc trưởng của Viễn Cổ Bát Tộc.
Lâm Sơn Hải, Long Thiên Hành, Khương Huyền Thần, Dương Chiến, Diệp Huyền, Lục Trường Sinh, Chu Uân, Tiêu Trầm Uyên!
Tám nhân vật đỉnh phong nhất Đại Thiên Thế Giới đã cùng nhau bước vào Thủy Nguyên Địa, nỗ lực dò tìm con đường vượt trên Thiên Chí Tôn, mưu cầu một tia sinh cơ cho toàn cõi Đại Thiên.
Sau khi đặt chân tới chốn này, họ lập tức tranh thủ từng giây từng phút bế quan tu luyện, bắt đầu cảm ngộ đại đạo.
Họ muốn từ trong cõi hỗn độn mịt mờ khai mở con đường duy nhất ấy.
Thế nhưng họ không hề hay biết, giữa cõi hư không phẳng lặng kia, lại có vài ánh mắt âm u đang dõi theo từng cử động của họ.
Trong ánh nhìn ấy lộ rõ vẻ tham lam, lạnh lẽo cùng sát ý đặc quánh!
"Khặc khặc khặc! Đám nhân loại ngu xuẩn ở Đại Thiên Thế Giới cứ ngỡ kế hoạch của chúng thiên y vô phùng, đâu ngờ mọi chuyện sớm đã bị chúng ta nhìn thấu! Cái gọi là Thủy Nguyên Địa này cũng bị chúng ta tìm thấy trước một bước, hơn nữa chúng ta đã sớm bố trí đủ loại thủ đoạn ở đây rồi!"
"Không sai, mấy kẻ này đều là những cường giả và thiên tài đỉnh cấp nhất của Đại Thiên Thế Giới. Ta nghĩ bọn chúng nhất định sẽ mở ra con đường bước lên tầng thứ cao hơn cho chúng ta."
"Cứ việc cảm ngộ đi! Cứ việc tìm tòi đi! Cứ việc đột phá đi! Mọi thứ các ngươi đang làm lúc này đều là dọn đường cho chúng ta hưởng thụ! Để tỏ lòng cảm kích, ta sẽ chừa lại cho mấy người các ngươi một cái xác nguyên vẹn!"
"Khặc khặc khặc..."
"Khặc khặc khặc khặc khặc..."
Mấy thực thể bí ẩn âm thầm trao đổi với nhau rồi đồng loạt thu hồi thần thức, tiếp tục chìm vào bóng tối tĩnh mịch.
Chúng vẫn không rời mắt khỏi trạng thái của tám người nơi Thủy Nguyên Địa.
Về điều này, tám vị tộc trưởng hoàn toàn không hề hay biết...
...
Thấm thoắt, nửa năm đã trôi qua.
Trong nửa năm này, bốn đội nhân mã đã quét sạch toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, tóm gọn hơn hai mươi nội gián của Thần Tộc. Kẻ yếu nhất cũng ở cảnh giới Bán Bộ Chí Tôn, còn kẻ mạnh nhất đã đạt tới Thiên Chí Tôn.
Những kẻ này có người là cao tầng ẩn thân trong các tông môn gia tộc, cũng có kẻ là cường giả tán tu.
Một khi bị vạch mặt, kết cục của chúng đương nhiên chỉ có một con đường chết.
Đến nước này, tin tức Thần Tộc sắp sửa xâm lăng không còn là bí mật nữa, gần như đã lan truyền khắp cõi Đại Thiên Thế Giới. Cùng với nỗi hoang mang tột độ, các thế lực lớn cũng bắt đầu nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc.
Tu sĩ Đại Thiên Thế Giới phần lớn vẫn còn mang nhiệt huyết trong người. Hơn nữa dã tâm của Thần Tộc căn bản không dừng lại ở việc nô dịch, mà là muốn hủy diệt hoàn toàn Đại Thiên Thế Giới. Mọi người đều hiểu rất rõ, ngoài việc liều chết kháng cự, chỉ còn con đường diệt vong!
Hàng loạt gia tộc ẩn thế cùng các tông môn cổ xưa lũ lượt tái xuất giang hồ.
Trong đó thậm chí không thiếu những thế lực có thực lực ngang ngửa với Hư Không Kiếm Phái trước khi toàn phái đột phá.
Lẽ dĩ nhiên, người đông ắt sinh biến, mâu thuẫn cũng theo đó mà nảy sinh.
Có người đề xuất thành lập liên minh, quy tụ toàn bộ sức mạnh lại một mối, có như vậy mới mong chống cự được Thần Tộc.
Đề xuất này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của đông đảo cường giả.
Thế nhưng, rắc rối cũng lập tức ập tới.
Nếu thật sự lập liên minh, ai sẽ là người đứng đầu? Ai có quyền định đoạt?
Hư Không Kiếm Phái đương nhiên dốc lòng ủng hộ Lâm Phàm. Lâm Sơn Hà, A Táng cùng nhiều cường giả khác cũng đồng thanh tán thành.
Hơn nữa trong Viễn Cổ Bát Tộc, cũng có tới ba đại tộc đứng về phía Lâm Phàm.
Diệp Tộc thì khỏi phải bàn, mối quan hệ với Lâm Phàm vững chắc và thân thiết nhất trong tám đại cổ tộc.
Ngoài ra, Khương Thị Hoàng Tộc thế mà cũng lên tiếng ủng hộ hắn, Chu Tộc vốn có giao tình thâm hậu với Khương Thị Hoàng Tộc đương nhiên cũng chọn đứng cùng chiến tuyến.
Tiếng tăm và uy vọng của Lâm Phàm tức khắc dâng cao tới đỉnh điểm.
Thế nhưng, những tiếng nói nghịch nhĩ vẫn bắt đầu xuất hiện.
Kẻ có thể tu luyện tới cảnh giới Thiên Chí Tôn, có ai không phải bậc thiên tư trút trời, có ai chẳng phải tuyệt đỉnh kỳ tài?
Bọn họ nào chịu dễ dàng cúi đầu nép dưới trướng kẻ khác?
"Lâm Phàm? Một tên hậu bối miệng còn hôi sữa, dựa vào đâu mà đòi hiệu lệnh quần hùng! Dựa vào đâu mà gánh vác trọng trách này?"
"Hơn nữa, thực lực của tên Lâm Phàm kia cũng chỉ là lời đồn thổi qua miệng người đời, chắc hẳn phần lớn chư vị ở đây chưa từng tận mắt chứng kiến. Suốt nửa năm qua, chúng ta bôn ba khắp Đại Thiên Thế Giới lùng bắt nội gián, còn Lâm Phàm thì sao? Hắn trốn chui trốn lủi tu luyện một mình! Hạng người như vậy, làm sao phục chúng?"
"Nhi tử Vương Đằng của ta có phong thái Đại Đế! So với tên Lâm Phàm kia chẳng kém nửa phân. Vị trí minh chủ này, Lâm Phàm ngồi được thì con ta cũng ngồi được!"
"Kiếm Thần Tông ta không phục!"
"Cơ gia ta cũng không phục!"
"..."
Những tiếng phản đối ngày một rộ lên, mỗi lúc một dữ dội...
