Chương 2953
Chương 2953: Tiếp tục
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Tân nhân Địa Các, Lâm Phàm."
Lâm Phàm khoác một thân trường bào màu xanh, xuất hiện bên trong không gian của người xếp thứ bảy.
Cách hắn không xa là một nam tử dáng người cao ráo thẳng tắp, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo vô cùng tuấn lãng.
Hắn ta mặc một bộ áo dài đỏ thẫm, trên môi nở nụ cười như có như không.
Ánh mắt hắn ta nhìn thẳng vào Lâm Phàm.
Nơi đáy mắt lấp lánh thứ ánh sáng mang tên "chiến ý".
"Lâm Phàm học đệ, mấy trận đối quyết vừa rồi ta đều xem, rất đặc sắc, quá lợi hại!" Nam tử áo đỏ lên tiếng.
Lâm Phàm cười đáp: "Học trưởng quá khen rồi."
Nam tử áo đỏ lắc đầu: "Không, không hề quá khen, một chút cũng không, ta nói thật lòng đấy."
"Lâm Phàm học đệ, đệ thực sự rất lợi hại, tính tới thời điểm này hôm nay, đệ đã phá vỡ kỷ lục mà Địa Các chúng ta duy trì suốt bao nhiêu năm qua."
"Màn thể hiện của đệ đủ chói lọi! Đủ để bất kỳ ai đứng trước mặt đệ đều phải ảm đạm thất sắc."
"Ta có một linh cảm mãnh liệt, tương lai đệ nhất định sẽ trở thành cường giả đích thực của Đạo Giới."
Sắc mặt Lâm Phàm vẫn thản nhiên, chỉ khẽ mỉm cười.
Hắn không hề vì mấy lời của nam tử áo đỏ mà đánh mất bản thân.
Nam tử áo đỏ cũng không cảm thán quá nhiều, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn Lâm Phàm nói: "Tại hạ Tô Tinh Thần. Lâm Phàm học đệ, đệ phải cẩn thận đấy, ta có lẽ sẽ khó đối phó hơn mấy đối thủ trước đó của đệ một chút."
Ánh mắt Lâm Phàm khẽ ngưng tụ.
Hắn đương nhiên biết Tô Tinh Thần lợi hại hơn.
Nếu không đối phương cũng chẳng thể ngồi ở vị trí thứ bảy trên Địa Bảng.
Đây sẽ là một đối thủ mạnh mẽ, nhưng Lâm Phàm vẫn nắm chắc phần thắng.
Bởi vì cho tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa dùng toàn lực.
Trước đó một đường đi tới đây, Lâm Phàm chỉ sử dụng quy tắc thời gian, hoàn toàn chưa động tới quy tắc không gian.
Về quy tắc không gian, tuy thời gian lĩnh ngộ còn ngắn, nhưng nhờ những buổi giảng bài công khai của giảng viên quy tắc không gian tại Địa Các, hắn cũng thấu triệt thêm không ít.
Hơn nữa trận chiến vừa rồi với Hạ Xuân đã giúp hắn học được một vài ảo diệu của quy tắc không gian, vài khúc mắc trước kia chưa thông suốt cũng đã được cởi bỏ.
Có thể nói, quy tắc không gian của Lâm Phàm không hề yếu hơn quy tắc thời gian.
Một khi hai đại quy tắc kết hợp lại, hiệu quả phát huy ra tuyệt đối không đơn giản chỉ là một cộng một bằng hai.
Trận này, không có lý do gì để bại.
Hai người sau khi tự báo danh tính liền chính thức bắt đầu đối quyết.
Tô Tinh Thần tu luyện quy tắc quang minh, tương tự như Thích Huyền Trần.
Số lượng người Nhập Đạo bằng quy tắc quang minh không nhiều, đại khái thuộc nhóm ba loại ít người tu luyện nhất trong bảy đại quy tắc chí cao.
Rất nhiều người đều cho rằng quy tắc quang minh khá phế.
Công kích chẳng ra sao.
Phòng ngự cũng chẳng ra gì.
Khả năng hồi phục coi như tạm được, nhưng áp dụng vào thực chiến lại rất khó đóng vai trò định đoạt thắng bại.
Hơn nữa loại quy tắc này cũng không có thủ đoạn thần thông nào quá cao thâm.
Tỷ như bên quy tắc thời gian có công kích quá khứ và công kích tương lai, bên quy tắc hắc ám có hắc ám xâm lấn, toàn bộ đều thuộc hàng thần thông đỉnh phong.
Trong khi đó, thần thông tương ứng của quy tắc quang minh chẳng những ít ỏi, mà uy lực so với thần thông của các quy tắc khác cũng lộ rõ vẻ thua kém.
Thêm vào đó, thần thông của quy tắc quang minh rất khó lĩnh ngộ.
Điều này dẫn tới tình trạng người đi theo con đường quang minh có phần gián đoạn, thiếu hụt thế hệ kế cận.
Cường giả đỉnh cấp có, kẻ dưới đáy cũng có, nhưng tầng lớp trung và cao tầng lại vô cùng ít ỏi.
Lâu dần, số lượng người Nhập Đạo tu luyện quy tắc quang minh trong Đạo Giới ngày càng thưa thớt.
Đồng thời điều này cũng chứng minh rằng, những ai vẫn lựa chọn tu luyện quy tắc quang minh trong hoàn cảnh ấy đều sở hữu thiên phú và dũng khí cực kỳ bất phàm.
Thích Huyền Trần là một.
Tô Tinh Thần cũng là một.
Họ đều là những người lựa chọn đi tới tận cùng trên con đường quy tắc quang minh.
Rất quật cường, rất kiên định, đồng thời cũng mang lý tưởng của riêng mình.
Lâm Phàm có phần khâm phục họ.
Thế nhưng, điều đó chẳng ảnh hưởng tới việc hắn sẽ đánh bại họ.
Đối quyết giữa Lâm Phàm và Tô Tinh Thần vừa mới mở màn đã lập tức tiến vào giai đoạn gay cấn tột độ.
Thực lực của Tô Tinh Thần quả thực vô cùng mạnh mẽ.
Hắn ta chưởng khống quy tắc quang minh nhuần nhuyễn hệt như cánh tay của chính mình, có thể tùy ý vận dụng.
Sự hiểu biết của hắn ta đối với quy tắc quang minh cũng cực kỳ sâu sắc.
Hơn nữa khi đối mặt với Lâm Phàm, Tô Tinh Thần không hề có nửa điểm khinh địch.
Hắn ta hoàn toàn coi đối phương là cường giả cùng cấp bậc, một kẻ mang lại uy hiếp to lớn cho bản thân.
Tô Tinh Thần vừa ra tay đã dốc toàn lực.
Dưới sự điều khiển của hắn ta, quy tắc quang minh cuồn cuộn trút xuống như vũ bão, cuốn về phía Lâm Phàm.
Gần như chỉ trong tích tắc, Lâm Phàm đã bị trấn áp.
Quy tắc quang minh của Tô Tinh Thần quá mạnh!
Nếu chỉ xét riêng cường độ của lực lượng quy tắc, hắn ta vượt xa những kẻ từng giao thủ với Lâm Phàm trước đó như Tần Phong hay Tống Nhạc.
Tô Tinh Thần quả thực không nắm giữ thần thông quy tắc nào quá cao minh.
Nhưng trong việc tu luyện lực lượng quy tắc thuần túy, hắn ta đã đạt được thành tựu cực lớn.
Chính vì thế, đòn công kích của Tô Tinh Thần vô cùng nhanh gọn và bá đạo.
Tựa như lũ quét tràn bờ, như núi lửa phun trào.
Hung hãn khôn cùng va đập thẳng vào Lâm Phàm.
Đồng tử Lâm Phàm khẽ co lại.
Lực lượng quy tắc thời gian suýt chút nữa đã sụp đổ hoàn toàn.
Một khi phòng tuyến tan vỡ, hắn ắt sẽ bại trận.
Thực lực của Tô Tinh Thần quả thực rất mạnh!
Hắn ta lại cực kỳ biết cách chiến đấu bằng phương thức mà mình sở trường nhất.
Khoảnh khắc này, Lâm Phàm hoàn toàn gạt bỏ sự khinh nhờn.
Kỳ thực, ban đầu hắn có đôi chút coi nhẹ các thiên tài Địa Các.
Dù sao hắn còn chưa dốc toàn lực đã liên tiếp đánh bại năm vị thiên tài trên Địa Bảng.
Điều đó khó tránh khỏi khiến đáy lòng hắn nảy sinh suy nghĩ rằng thiên tài Địa Các cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tâm lý ấy cực kỳ nguy hiểm!
Vừa rồi suýt chút nữa hắn đã bị Tô Tinh Thần đánh tan tác từ chính diện.
Lâm Phàm lập tức thu hồi mọi sự ngạo mạn, cẩn trọng đối đãi trận chiến này.
Một khi Lâm Phàm nghiêm túc, hắn khủng bố tới mức nào, không ai có thể lường được.
Hắn mượn quy tắc thời gian miễn cưỡng chống đỡ công kích của Tô Tinh Thần, đồng thời điều động quy tắc không gian!
Không gian xuyên qua!
Lâm Phàm trực tiếp xuất hiện ngay phía sau Tô Tinh Thần.
Một kiếm quy tắc thời gian chém xuống.
Sắc mặt Tô Tinh Thần đột ngột biến đổi.
Đây là... quy tắc không gian!
Sao có thể chứ!
Lâm Phàm chẳng phải là người Nhập Đạo bằng quy tắc thời gian ư?
Sao hắn lại biết cả quy tắc không gian!
Tô Tinh Thần hoàn toàn không có chuẩn bị, bị Lâm Phàm đánh cho trở tay không kịp.
Tiết tấu chiến đấu lập tức rối loạn.
Sau đó, dưới những đợt công kích dồn dập như cuồng phong bão táp của Lâm Phàm, hắn ta đành ngậm ngùi nhận lấy thất bại.
"Lâm Phàm học đệ, không ngờ đệ lại là người Nhập Đạo song quy tắc, ta thua không oan." Tô Tinh Thần cười khổ nói.
Nhập Đạo song quy tắc, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện nhân vật thiên tài bực này.
Phải thừa nhận rằng Lâm Phàm thực sự quá đỗi xuất sắc.
Hơn nữa còn vô cùng có khí phách, vô cùng điên cuồng.
Phải biết rằng, con đường song quy tắc càng đi về sau sẽ càng trở nên gian nan gấp bội!
Kẻ dám lựa chọn con đường này, hoặc là một tên điên triệt để, hoặc là hoàn toàn buông xuôi mặc kệ đời, còn không thì phải là đỉnh cấp thiên tài chân chính, ôm trọn lòng tự tin vào bản thân, tin rằng dù là song quy tắc cũng đủ sức vượt lên trước tất cả mọi người.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Phàm thuộc về vế sau.
Sự tự tin và lá gan lớn của hắn khiến Tô Tinh Thần vô cùng chấn động.
Cũng khiến hắn ta khâm phục không thôi.
Lâm Phàm mỉm cười đưa tay phải về phía Tô Tinh Thần: "Tô học trưởng, đa tạ đã nhường."
Tô Tinh Thần nắm lấy tay hắn rồi đứng dậy.
"Lâm Phàm học đệ, ta rất mong chờ xem rốt cuộc đệ có thể xông tới thứ hạng nào."
