Chương 302
Chương 302: Thần Long APP
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lâm Phàm nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên nói: "Tôi biết chấp sự Cuồng Sa của Thiên La Giáo đang ở đâu."
"Cái gì!"
Lời vừa dứt, Hứa Cần Ba và Quân Mạt Lăng đều bật dậy. Hứa Cần Ba vội hỏi dồn dập: "Người anh em Lâm Phàm, cậu thật sự biết Cuồng Sa ở đâu sao?"
"Hắn vốn luôn bám theo tôi, nhưng thấy các anh xuất hiện thì không dám theo nữa. Giờ hắn đang trốn ở đầu phố ngoài khu vui chơi, ngồi trong một chiếc Accord màu đen, biển số đuôi U98." Lâm Phàm nói.
Nghe vậy, Hứa Cần Ba và Quân Mạt Lăng mừng rỡ như điên. Cả hai không nán lại thêm, chào Lâm Phàm một tiếng rồi vội vã rời đi, nhóm ba người Đô Đô lập tức bám gót theo sau.
Lâm Phàm vẫn ngồi yên trong quán Starbucks. Hai vị Võ đạo tông sư cùng ba vị Khí Kính Đại Sư, nếu bấy nhiêu người mà còn không tóm nổi một tên Cuồng Sa chỉ có tu vi Khí Kính, thì tốt nhất nên về quê bán khoai lang, việc gì phải ở lại Long Tổ bắt tà tu.
Kỳ Kỳ thấy mọi người đều đã rời đi, bấy giờ mới cất giọng non nớt hỏi: "Ba ba, hai bác kia đi đâu rồi ạ?"
Lâm Phàm mỉm cười: "Họ ấy hả? Họ đi bắt kẻ xấu rồi."
"Vậy... họ là cảnh sát sao ba?" Kỳ Kỳ chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo hỏi.
"Ừm..." Lâm Phàm gật đầu, "Cũng gần như vậy, tóm lại đều là đi bắt kẻ xấu cả."
"Dạ..." Kỳ Kỳ ngây thơ gật đầu. Cô bé không hiểu "gần như vậy" nghĩa là sao, nhưng bắt kẻ xấu thì biết rõ. Kẻ đi bắt người xấu chắc chắn là người tốt, thế là Kỳ Kỳ nắm chặt nắm tay nhỏ, cất giọng cổ vũ: "Vậy Kỳ Kỳ cổ vũ cho các bác ấy!"
"Ngoan lắm."
Lâm Phàm xoa đầu con gái.
Kỳ Kỳ ôm cổ Lâm Phàm ríu rít thêm một lát rồi ngủ thiếp đi. Nhóc tì chơi bời thỏa thích suốt một vòng trong khu vui chơi cũng đã mệt lử, gục trên lưng Lâm Phàm ngủ say sưa, phập phồng cả bong bóng mũi.
Vài phút sau, Hứa Cần Ba tươi cười rạng rỡ bước vào, nói với Lâm Phàm: "Người anh em Lâm Phàm, lần này thật sự cảm ơn cậu quá."
Thấy Kỳ Kỳ đang ngủ, Hứa Cần Ba chủ động hạ giọng xuống rất nhiều.
"Bắt được người rồi à?"
"Ừ, bắt được rồi, đúng là Cuồng Sa. Tôi đã bảo Quân hộ pháp cùng nhóm Đô Đô áp giải hắn về trước." Hứa Cần Ba tâm trạng vô cùng phấn khởi. Mục đích chuyến này của hắn vốn là vì Thiên La Giáo, giờ vừa đến ngày đầu tiên đã tóm được một tên chấp sự, thu hoạch lần này không hề nhỏ. Dù chấp sự chưa tính là tầng lớp cấp cao trong Thiên La Giáo, nhưng tin tức nội bộ nắm giữ chắc chắn không ít. Nếu cạy miệng được tên này, khéo lại moi ra được sào huyệt ẩn náu của Thiên La Giáo!
Chỉ cần tra ra được tin tức ấy, điểm cống hiến Hứa Cần Ba nhận về tuyệt đối sẽ là một con số trên trời.
Hắn cố nén cảm giác muốn quay về thẩm vấn Cuồng Sa ngay lập tức, ngồi xuống đối diện với Lâm Phàm rồi vờ như bâng quơ hỏi: "Người anh em Lâm Phàm, tên chấp sự Cuồng Sa kia tại sao lại theo dõi cậu thế?"
Lâm Phàm đáp: "Thiên La Giáo có người chết, Cuồng Sa truy vết việc đó nên mới lần tới chỗ tôi."
Lâm Phàm không nói thẳng người đó do chính tay mình giết, nhưng Hứa Cần Ba làm sao không đoán ra được. Đương nhiên hắn cũng chẳng ngốc nghếch vạch trần, bèn cười xòa một tiếng rồi lái sang chuyện khác: "Người anh em Lâm Phàm, chuyện gia nhập Long Tổ đảm nhận chức hộ pháp vừa rồi, cậu thấy thế nào?"
Nói xong, Hứa Cần Ba nhìn chăm chú vào mặt Lâm Phàm. Thấy đối phương mãi chưa tỏ thái độ, hắn lại tiếp lời: "Người anh em Lâm Phàm, cậu cứ yên tâm. Thực ra gia nhập Long Tổ không có nghĩa là cậu phải đi làm như nhân viên công sở bình thường, cuộc sống hằng ngày của cậu sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ cần mỗi năm hoàn thành một số lượng nhiệm vụ nhất định, hơn nữa điểm cống hiến đổi được còn có thể dùng để đổi lấy mọi thứ mình cần trong bảo kho, trăm lợi mà không một hại. Rất nhiều đại gia tộc và tông môn trong Cổ Võ Giới đều phái đệ tử của họ vào Long Tổ, rèn luyện là một phần, nhưng ý đồ khác chính là nhắm vào bảo kho của Long Tổ đấy. Ngoài ra, mang danh hiệu hộ pháp Long Tổ trên người cũng giúp cậu tránh được không ít phiền toái."
Hứa Cần Ba hệt như một thuyết khách, ra sức khuyên nhủ Lâm Phàm gia nhập Long Tổ.
Lâm Phàm ngẫm nghĩ một chút, lời Hứa Cần Ba nói quả thật có lý. Bản thân hắn thì không sao, nhưng sau này các đội viên của Phi Phàm An Bảo chắc chắn sẽ cần không ít tài nguyên tu luyện. Chỉ dựa vào sức một mình hắn mà gom góp thì quá khó, nếu có một khu chợ lớn như bảo kho Long Tổ thì mọi chuyện đều dễ giải quyết.
Thế là Lâm Phàm gật đầu, đồng ý gia nhập Long Tổ.
Hứa Cần Ba mừng rỡ, lấy ra một chiếc điện thoại chuyên dụng màu đen. Sau một hồi thao tác, hắn hướng camera về phía Lâm Phàm quét một lượt, nhập thông tin thân phận của hắn vào hệ thống, thế là hoàn tất bước đăng ký ban đầu. Đoạn, hắn đưa chiếc điện thoại sang cho Lâm Phàm, giới thiệu: "Người anh em Lâm Phàm, đây là điện thoại chuyên dụng nội bộ của Long Tổ chúng tôi, mức độ bảo mật liên lạc thuộc hàng đỉnh cao thế giới. Tôi đã tải sẵn phần mềm hệ thống nội bộ của Long Tổ và đăng ký thông tin cho cậu rồi, từ giờ cậu có thể đăng nhập vào hệ thống. Có điều hiện tại cậu chỉ mới xem lướt được chứ chưa thao tác thực tế được, phải đợi cấp trên xét duyệt xong và cấp quyền thì mới sử dụng bình thường."
"Đa tạ anh Hứa."
Lâm Phàm nói lời cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy.
Chiếc điện thoại chuyên dụng của Long Tổ cầm rất chắc tay, mang lại cảm giác đầm và nặng, kiểu dáng cũng tương đối góc cạnh, thô ráp, khá hợp ý Lâm Phàm.
Hứa Cần Ba ngồi bên cạnh tiếp tục hướng dẫn, chiếc điện thoại này có hai cách mở khóa, một là nhận diện mống mắt, hai là vân tay. Nhưng khác với điện thoại thông minh thông thường trên thị trường, vị trí quét vân tay nằm ngay trên màn hình. Lâm Phàm bấm nút nguồn, màn hình sáng lên với tông màu xanh đen chủ đạo, những ký tự tiếng Anh không ngừng lướt qua mang đậm cảm giác như trong Ma Trận, trông vô cùng tân tiến. Ở vị trí hơi lệch xuống dưới giữa màn hình có một biểu tượng dấu vân tay, nhưng hiện tại Lâm Phàm chưa thiết lập dấu vân tay của mình nên chỉ có thể dùng nhận diện mống mắt. Hắn hướng camera trước về phía mắt mình, chỉ một phần trăm giây sau máy đã mở khóa, tốc độ nhận diện cực kỳ nhanh.
Vào đến màn hình chính, ngoài vài ứng dụng thông dụng, trên màn hình còn có một biểu tượng hình ngũ trảo kim long, bên dưới có hai chữ nhỏ "Thần Long", ắt hẳn chính là phần mềm nội bộ của Long Tổ. Lâm Phàm bấm vào biểu tượng Thần Long, giao diện ứng dụng lập tức hiện ra, sau khi xác minh danh tính thì chính thức đăng nhập thành công.
Giao diện Thần Long có phần tương tự các ứng dụng trò chuyện phổ biến, phía dưới có bốn mục lớn gồm: Trò Chuyện, Diễn Đàn, Nhiệm Vụ, Bảo Kho.
Giao diện khởi đầu sau khi đăng nhập là mục Trò Chuyện, bên trong lại chia nhỏ thành hai phần Trò Chuyện và Bạn Bè. Ở góc trên bên trái giao diện có một biểu tượng ảnh đại diện nhỏ, bấm vào sẽ hiển thị thông tin cá nhân của Lâm Phàm:
Họ tên: Lâm Phàm
Chức vụ: Hộ pháp Hoàng giai (Chưa cấp quyền)
Điểm cống hiến: 1000 (Khóa)
Nhiệm vụ đã hoàn thành: 0
Số điện thoại: Chưa liên kết
Người giới thiệu: Hứa Cần Ba (Bộ trưởng phân bộ Long Thành)
Qua lời giải thích của Hứa Cần Ba, Lâm Phàm mới biết bất kỳ thành viên mới nào gia nhập Long Tổ cũng đều có quà tân thủ. Tùy theo chức vụ cao thấp, điểm cống hiến trong phần quà cũng khác nhau. Chức vụ khởi điểm của Lâm Phàm là hộ pháp, quà tân thủ là 1.000 điểm, còn chức vụ khởi điểm là tổng quản thì quà tân thủ lên tới 10.000 điểm.
Điểm cống hiến tương đương với tiền tệ lưu thông nội bộ của Long Tổ, có thể kiếm được qua việc hoàn thành nhiệm vụ hoặc giao dịch, dùng để mua vật phẩm trong bảo kho hoặc giao dịch với người khác, tóm lại càng nhiều càng tốt.
Lâm Phàm bất giác thấy hơi tiếc nuối, nếu đợi mình đột phá Luyện Khí hậu kỳ rồi mới gia nhập Long Tổ, chẳng phải sẽ có thêm 9.000 điểm cống hiến hay sao.
Lỗ to rồi, lỗ to rồi.
Sau khi phổ biến sơ qua tình hình, Hứa Cần Ba và Lâm Phàm kết bạn với nhau trên Thần Long rồi vội vã rời đi. Hắn đang sốt ruột muốn về thẩm vấn Cuồng Sa ngay lập tức.
