Chương 3088
Chương 3088: Biển cả ơi ngươi toàn là nước
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trên bình nguyên rộng lớn mênh mông, tọa lạc một siêu thành trì đồ sộ nguy nga, chỉ riêng tòa thành này đã đủ sức chứa hơn một trăm triệu nhân khẩu sinh sống.
Tường thành cao tới trăm mét bao bọc lấy cự thành, bề dày cũng tới vài chục mét. Bề mặt tường thành lờ mờ ánh lên những luồng sáng lập lòe cùng đồ văn bí ẩn tối nghĩa thoắt ẩn thoắt hiện, hiển nhiên được gia trì bằng một loại trận pháp nào đó. Dù là đòn tấn công của cường giả cấp Vĩnh Hằng cũng khó lòng gây tổn hại thực chất cho tường thành.
Nhìn từ trên cao xuống, tòa cự thành này tựa như một con hồng hoang cự thú phủ phục trên mặt đất.
Vô cùng chấn động.
Thành này mang tên "Bàn Long Thành", trong vô số thành trì thuộc cương vực vô tận của Giới Vương Điện, dù xét về diện tích hay mức độ quan trọng đều có thể xếp vào top hai mươi, tuyệt đối là một cứ điểm vô cùng then chốt.
Nếu chỉ tính riêng khu vực phía đông, Bàn Long Thành đủ sức xưng tụng là một trong năm đại thành hàng đầu, địa vị phi phàm, ý nghĩa trọng đại.
Thế nên sau khi đại quân Giới Vương Điện vừa đánh vừa lui, họ liền tái thiết lập phòng tuyến tại Bàn Long Thành, quyết không lùi thêm bước nào nữa.
Các thành trì và điểm tài nguyên vùng ngoại vi mất thì đã mất, không cần gượng ép giữ lại, bảo toàn thực lực vẫn quan trọng hơn.
Nhưng Bàn Long Thành không phải thứ mà đám thành trì nhỏ bé kia có thể sánh được, tuyệt đối không thể để mất.
Không chỉ bởi vị trí địa lý cùng tài nguyên trong thành, mà chỉ riêng cái tên này thôi cũng mang ý nghĩa phi thường.
Có thể nói, Bàn Long Thành chính là yếu luỹ đệ nhất trên chiến tuyến phía đông của Giới Vương Điện!
Giữ được thành, mọi hy vọng vẫn còn, đồng nghĩa với việc Giới Vương Điện chưa hề rơi vào thế hạ phong.
Nhưng một khi Bàn Long Thành thất thủ rơi vào tay Vãng Sinh Giáo, đó sẽ là một đòn giáng nặng nề vào sĩ khí của Giới Vương Điện.
Trên tường thành phía đông của Bàn Long Thành!
Từng cỗ máy mang hình dáng như đại pháo xếp thành một hàng dài, họng pháo đen ngòm thò ra ngoài lỗ châu mai. Nhìn từ phía trước vào nòng pháo, có thể thấy rõ những đốm năng lượng li ti đang tụ lại, xoay tròn, tỏa ra những đợt sóng năng lượng vô cùng khủng khiếp.
Thứ này gọi là Ma Tinh Pháo. Đúng như tên gọi, nó là loại vũ khí tấn công bằng cách tiêu hao một nguồn tài nguyên mang tên "ma tinh". Tương truyền pháo do một bậc quỷ tài từ thuở xa xưa sáng tạo nên, sự ra đời của nó đã hoàn toàn thay đổi cục diện chiến tranh ở Đạo Giới.
Bởi lẽ uy lực của Ma Tinh Pháo cực kỳ khủng khiếp!
Căn cứ theo sức phá hoại và lực sát thương, thứ này đại khái chia làm bốn cấp, từ thấp đến cao gồm có: cấp Hám Giới, cấp Phá Diệt, cấp Cấm Đoạn và cao nhất là cấp Kiếp!
Trong đó, cấp thấp nhất là cấp Hám Giới có thể sát thương tu sĩ cảnh giới Phá Đạo. Ngay cả cường giả Phá Đạo đỉnh phong đối mặt với loạt oanh kích của Ma Tinh Pháo cấp Hám Giới cũng phải tê dại cả da đầu, thậm chí cường giả nửa bước Vĩnh Hằng nếu đỡ đòn trực diện cũng sẽ bị thương.
Ma Tinh Pháo cấp Phá Diệt có thể tạo thành uy hiếp đối với cường giả Thiên Cổ Vĩnh Hằng.
Còn Ma Tinh Pháo cấp Cấm Đoạn, ngay cả cường giả Vạn Cổ Vĩnh Hằng cũng không dám đối đầu trực diện. Nếu là Thiên Cổ Vĩnh Hằng trúng đòn trực diện, e rằng cầm chắc cái chết chín phần mười.
Còn cấp bậc cao nhất — cấp Kiếp!
Thứ này chỉ dừng lại ở mặt ý niệm, chưa từng có thành phẩm thực tế.
Nghe đồn, Ma Tinh Pháo cấp Kiếp thành phẩm là đại sát khí có thể oanh sát cả cường giả Tuyên Cổ Vĩnh Hằng. Một khi khai hỏa, uy lực hủy thiên diệt địa, thậm chí đủ sức san phẳng hơn nửa Đạo Giới.
Ví von đơn giản, Ma Tinh Pháo cấp Hám Giới tương đương với pháo kéo thông thường, cấp Phá Diệt tương đương tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, còn cấp Cấm Đoạn đã bước vào hàng ngũ vũ khí hạt nhân.
Còn Ma Tinh Pháo cấp Kiếp vốn chỉ là khái niệm thì chẳng khác nào miếng nhị hướng bạc trong truyền thuyết, mang uy lực hủy diệt tuyệt đối.
Ma Tinh Pháo không chỉ uy lực mãnh liệt mà còn là vũ khí sát thương diện rộng. Nếu có đủ số lượng để đồng loạt khai hỏa trong một lượt, quân đội mạnh đến đâu cũng khó lòng chống đỡ.
Thứ này đủ sức xoay chuyển cả chiến trường.
Ma Tinh Pháo cấp Kiếp chỉ tồn tại trên lý thuyết, do chính vị quỷ tài năm xưa đề ra giả tưởng, về sau vô số người đã dốc trọn tâm huyết cả đời để nghiên cứu.
Một khi Ma Tinh Pháo cấp Kiếp từ khái niệm biến thành hiện thực, đây tuyệt đối sẽ là sự kiện mang tính bước ngoặt đối với Đạo Giới.
Trần nhà chiến lực của Đạo Giới chính là Tuyên Cổ Vĩnh Hằng. Về cơ bản, chưởng môn của các thế lực tối cao đều là cường giả cấp bậc này, ngoài ra chỉ có vài ba vị tán tu và cao nhân ẩn thế. Họ cùng nhau tạo nên tầng chiến lực đỉnh phong nhất của Đạo Giới, kiềm chế lẫn nhau, duy trì thế cục ổn định.
Cường giả Tuyên Cổ Vĩnh Hằng cực kỳ hiếm hoi, hàng trăm vạn năm hay ngàn vạn năm chưa chắc đã xuất hiện nổi một người. Nhưng nếu sử dụng một cỗ Ma Tinh Pháo cấp Kiếp đúng cách, sức uy hiếp và lực sát thương của nó không hề thua kém một cường giả Tuyên Cổ Vĩnh Hằng.
Ý nghĩa của một thứ như vậy to lớn đến nhường nào, có thể tưởng tượng được.
Hầu hết các thế lực tối cao ở Đạo Giới đều có nhân tài và chuyên gia chuyên biệt, ngày đêm nghiên cứu Ma Tinh Pháo, thử nghiệm đủ mọi phương thức với hy vọng chế tạo ra Ma Tinh Pháo cấp Kiếp.
Thế nhưng vô số năm trôi qua, trước sau vẫn chưa từng có ai thành công.
Nhiều người không khỏi hoài nghi, thứ gọi là Ma Tinh Pháo cấp Kiếp kia biết đâu căn bản không thể thực hiện, chỉ là một giấc mộng hão huyền!
Dù sao năm đó vị quỷ tài kia cũng chỉ đưa ra một ý tưởng cùng phương hướng nghiên cứu đại khái, chưa hề có thành quả sâu hơn, có lẽ ngay cả chính bản thân ông ta cũng không dám khẳng định tính khả thi của nó.
Song dẫu hy vọng vô cùng mong manh, các phe thế lực cũng chẳng dễ dàng từ bỏ.
Bởi lẽ một khi thứ này ra đời, thế lực nắm giữ nó sẽ lập tức vươn lên thành kẻ mạnh nhất Đạo Giới!
Ma Tinh Pháo cấp Kiếp chỉ là khái niệm, còn cấp Cấm Đoạn xếp ngay sau cấp Kiếp lại trở thành đại sát khí hiện hữu của các đại thế lực.
Trong bối cảnh các cường giả Tuyên Cổ không dễ dàng xuất thế, cường giả Vạn Cổ Vĩnh Hằng về cơ bản chính là lực lượng mạnh nhất mà các phe có thể điều động.
Mà uy lực của Ma Tinh Pháo cấp Cấm Đoạn lại đủ sức đe dọa Vạn Cổ Vĩnh Hằng!
Có thứ này trấn giữ, các cường giả Vạn Cổ Vĩnh Hằng hành sự cũng phải kiêng dè vài phần.
Chỉ tiếc chi phí chế tạo Ma Tinh Pháo cấp Cấm Đoạn quá đỗi khủng khiếp, ngay cả Giới Vương Điện cũng chỉ sở hữu ba cỗ, phân bổ trấn thủ ở ba nơi yếu địa có mức độ quan trọng vượt trội hơn Bàn Long Thành.
Còn ở phía Bàn Long Thành, Ma Tinh Pháo cấp bậc cao nhất cũng chỉ là cấp Phá Diệt.
Pháo cấp bậc này có thể uy hiếp Thiên Cổ Vĩnh Hằng, nhưng với Vạn Cổ Vĩnh Hằng thì gần như vô dụng, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Toàn bộ Bàn Long Thành chỉ có vỏn vẹn bốn cỗ, trong đó hai cỗ cố định trên tường thành phía đông, hai cỗ còn lại chia nhau ở tường thành phía nam và phía bắc.
Cho nên... trên tường thành Bàn Long Thành trông qua thì những họng pháo đen ngòm vô cùng choáng ngợp, nhưng kỳ thực phần lớn đều là cấp Hám Giới thấp nhất, chỉ có thể gây chút sát thương cho đám lâu la tép riu, còn đối với các cường giả cấp Vĩnh Hằng thực thụ, đòn tấn công của thứ này hoàn toàn có thể phớt lờ.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Ma Tinh Pháo rốt cuộc vẫn là đại sát khí chiến tranh. Ngay cả cấp Hám Giới thấp nhất cũng có tác dụng nhất định, ít nhất có thể tiêu diệt kẻ địch dưới cấp Vĩnh Hằng, đồng thời quấy nhiễu cường giả Thiên Cổ Vĩnh Hằng đôi phần.
Có điều Ma Tinh Pháo tiêu hao tài nguyên vô cùng khủng khiếp. Mỗi lần kích hoạt đều hao tốn một lượng lớn ma tinh, đẳng cấp của pháo càng cao thì mức độ tiêu hao lại càng kinh người.
Với trữ lượng ma tinh của Bàn Long Thành, chẳng mấy chốc sẽ lâm vào cảnh cạn kiệt.
Diệp Tự Doanh của Diệp Khai lùi về phía sau để điều chuyển ma tinh, trên thực tế tương đương với một đội hậu cần.
