Chương 3091
Chương 3091: Tương kế tựu kế!
Đăng ngày 02/10/2026
19
“Ca Lâu La Vương nói không phải không có lý, chuyện này đúng là có chút kỳ lạ.”
Long Vương xoa cằm, cau mày trầm ngâm.
Sau đó hắn nhìn về phía thám tử Ám Nha, cất giọng hỏi: “Ngươi đã dò ra bên cạnh Lâm Phàm có những ai chưa?”
Thám tử Ám Nha vội vàng bẩm báo: “Đi cùng Lâm Phàm có mười bốn người, ngoài mười ba người của Ngục Tự Bộ ra, thống lĩnh Giới Ngục Sát Vô Xá cũng có mặt.”
“Giới Ngục?”
Long Vương khẽ híp mắt lại.
Giới Ngục chính là một trong những lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của Giới Vương Điện.
Đã vậy đích thân Sát Vô Xá còn tự mình xuất mã, đi theo lại là mười ba người tinh nhuệ nhất Ngục Tự Bộ.
Lực lượng cỡ này dùng để bảo vệ Lâm Phàm, nếu trong tình huống bình thường thì tuyệt đối đã thừa sức.
Sát Vô Xá là Vạn Cổ Vĩnh Hằng đỉnh phong, bộ thủ Ngục Tự Bộ Sát Phá Lang cũng là Vạn Cổ Vĩnh Hằng, thực lực tuy có kém Sát Vô Xá một chút nhưng không chênh lệch quá nhiều.
Những người còn lại của Ngục Tự Bộ có ba gã Thiên Cổ Vĩnh Hằng, số còn lại đều là Nửa Bước Vĩnh Hằng.
Một cỗ lực lượng như vậy không thể bảo là không mạnh.
Thế nhưng những kẻ có mặt ở đây lại đồng loạt cau mày.
Không đúng!
Rất không bình thường!
Cao thủ Giới Ngục tuy mạnh, nhưng còn phải tùy thời điểm, tùy trường hợp.
Hiện giờ hai quân đang đối đầu căng thẳng, ngay cả Vạn Cổ Vĩnh Hằng cũng không dám tùy tiện đi lại, huống hồ Lâm Phàm lại có ý nghĩa phi phàm, chắc chắn sẽ kéo theo vô số thù hận.
Chỉ dựa vào người của Giới Ngục thì căn bản không thể bảo bọc nổi hắn.
“Xem ra chuyện này thực sự có khả năng là một cái bẫy.” Càn Đạt Bà Vương trầm giọng lên tiếng.
“Xoạt!”
Tư Không Huyền đột ngột quay ngoắt sang nhìn thám tử Ám Nha, cất giọng hỏi dồn dập: “Gần chỗ Lâm Phàm, ngoài người của Giới Ngục ra thì còn cao thủ nào khác không?”
Thám tử Ám Nha đáp: “Tạm thời chưa phát hiện thêm ai.”
Tư Không Huyền nhíu mày suy nghĩ.
Hắn vô cùng khao khát được ra tay giết chết Lâm Phàm, nhưng tình hình lúc này quả thực quá đỗi quỷ dị, gần như đã khắc rõ hai chữ “cạm bẫy” lên mặt.
Tư Không Huyền chưa đến mức mất sạch lý trí, cũng quyết không đời nào đâm đầu vào chỗ chết.
Lúc này Long Vương lại mở miệng: “Tiếp tục thám thính rồi về báo ngay! Ta muốn biết rõ quanh người Lâm Phàm có lực lượng nào khác âm thầm đi theo bảo vệ hay không, còn cả khu vực xung quanh dốc Lạc Nhật nữa, nhất định phải điều tra rõ ràng xem có phục binh không!”
“Rõ!”
Thám tử Ám Nha ôm quyền nhận lệnh, thân hình hóa thành làn khói rồi nhanh chóng biến mất tăm.
Phải thừa nhận rằng Ám Nha trong mảng dò la tin tức quả thực vô cùng chuyên nghiệp. Chẳng bao lâu sau, tin tức đã được truyền về.
Xung quanh Lâm Phàm quả nhiên có người âm thầm bám theo bảo vệ!
Đệ Nhất Điện Vương Hoắc Thiên Hành cùng toàn bộ quân Lôi Vân của Đệ Nhất Vương Điện đều ẩn nấp trong bóng tối để bảo vệ Lâm Phàm.
Không chỉ có vậy, phía dốc Lạc Nhật cũng có mai phục, chính là chiến trận quân của Đệ Tam Vương Điện và Đệ Ngũ Vương Điện. Bọn họ còn bố trí sẵn trận pháp ở dốc Lạc Nhật, thậm chí có cả Ma Tinh Pháo giấu kín trong bóng tối, được cấm chế che giấu cẩn mật.
“Quả nhiên là một cái bẫy!”
A Tu La Vương sa sầm nét mặt nói: “Người của Giới Vương Điện quả đúng là nham hiểm giảo hoạt!”
“Hê hê…”
Ca Lâu La Vương lại khẽ cười một tiếng, thong thả nói: “Cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, ván cờ này của Giới Vương Điện e là quá mức thô thiển rồi. Bọn chúng có lẽ không ngờ được rằng nhất cử nhất động của mình đều bị Ám Nha thu hết vào tầm mắt.”
“Đã như vậy, chúng ta chi bằng tương kế tựu kế!”
“Ồ? Tương kế tựu kế thế nào?” Long Vương hỏi.
Ca Lâu La Vương khẽ nheo mắt, trong con ngươi lóe lên một tia tinh quang sắc lạnh, ung dung nói: “Giới Vương Điện giăng bẫy mai phục, rõ ràng là muốn lấy Lâm Phàm làm mồi nhử để câu chúng ta cắn câu, sau đó mới cất vó!”
“Nhưng cục diện hiện tại là, chúng ta nắm rõ toàn bộ bố trí sắp đặt của Giới Vương Điện, còn Giới Vương Điện đối với chúng ta lại chẳng hay biết gì!”
“Lực lượng Giới Vương Điện dốc ra gồm có Giới Ngục, cùng với cao thủ của Đệ Nhất, Đệ Tam và Đệ Ngũ Vương Điện. Nói cách khác, chỉ cần lực lượng chúng ta xuất động áp đảo lực lượng của Giới Vương Điện, chuyến này ắt sẽ đại thắng!”
“Nếu thuận lợi, không những có thể trừ khử được mối họa tâm phúc Lâm Phàm, mà biết đâu còn có thể một mẻ quét sạch toàn bộ chủ lực ở chiến trường bờ đông của Giới Vương Điện. Đến lúc đó đại quân ta áp sát, công phá thành Bàn Long dễ như trở bàn tay!”
Lời phân tích của Ca Lâu La Vương khiến hai mắt mọi người lập tức sáng rực lên.
Đối với quy mô chiến tranh cỡ này, mấy trò xuất kỳ bất ý công kỳ bất bị thực chất không mang lại quá nhiều ý nghĩa, mấu chốt vẫn phải dựa vào thực lực cứng đối cứng giữa hai bên.
Giới Vương Điện quả thật đã chuẩn bị từ sớm, mai phục sẵn cao thủ, bày xong bố cục, nhưng thế thì đã sao?
Chỉ cần lực lượng Vãng Sinh Giáo tung ra vượt xa lực lượng mai phục của Giới Vương Điện, tới lúc đó kẻ nào tiêu diệt kẻ nào sẽ lập tức đảo ngược lại ngay.
“Ca Lâu La Vương nói rất chí lý, hiện giờ ưu thế thuộc về chúng ta. Chỉ cần phái đủ lực lượng, chúng ta hoàn toàn có thể tương kế tựu kế, khiến Giới Vương Điện tiền mất tật mang!”
“Giới Vương Điện cũng chịu chơi thật đấy chứ, ngoài Đệ Thất Điện Vương và Đệ Cửu Điện Vương ra thì dốc sạch toàn bộ để bảo vệ Lâm Phàm, nhưng đám người này rồi sẽ phải chôn thây cùng hắn ở dốc Lạc Nhật thôi.”
“Ha ha ha! Trận này chúng ta nắm chắc phần thắng, Giới Vương Điện xem ra đại thế đã mất rồi.”
“...”
Mọi người đều vô cùng phấn khích.
Long Vương không chần chừ thêm nữa, vung tay lớn bắt đầu hạ đạt quân lệnh.
Xét thấy lực lượng Giới Vương Điện tung ra không thể coi thường, gồm Giới Ngục kết hợp với chủ lực của ba đại Vương Điện, sức chiến đấu cực kỳ hung hãn, nên phía Vãng Sinh Giáo cũng phải xuất động đủ số lượng cường giả cùng quân đội!
Trong Thiên Long Bát Bộ Chúng, bốn bộ gồm Dạ Xoa, Càn Đạt Bà, A Tu La và Ca Lâu La đồng loạt xuất kích, Thiết Kỵ Hộ Giáo cũng lên đường.
Ngoài ra, Tư Không Huyền dẫn đầu quân Luân Hồi cũng tham gia chấp hành nhiệm vụ lần này.
Tuy quân Luân Hồi tổn thất không ít cường giả, nhưng dẫu sao nhân vật mạnh nhất là Tư Không Huyền vẫn còn đó, trên thực tế vẫn có thể bộc phát ra sức chiến đấu không hề yếu.
Hơn nữa lần này tương đương với một trận huyết chiến ân oán giữa Tư Không Huyền với bọn người Lâm Phàm, Hoắc Thiên Hành và Sát Vô Xá, hắn lại tha thiết yêu cầu cùng đi nên Long Vương cũng không từ chối.
Như vậy, binh lực của Vãng Sinh Giáo điều động đi tiễu trừ Lâm Phàm và đập tan đám mai phục của Giới Vương Điện đã được ấn định.
Tuy nhiên bọn họ cũng không hề hùng hổ đâm đầu thẳng tới.
Quân Luân Hồi và bộ A Tu La giữ vai trò tiên phong, ra tay tấn công trước.
Chỉ cần bọn họ vừa lộ diện, chủ lực ba đại Vương Điện đang mai phục của Giới Vương Điện ắt sẽ tràn ra khép vòng vây hòng bóp chết họ.
Đúng vào thời khắc ấy, Dạ Xoa, Càn Đạt Bà, Ca Lâu La cùng Thiết Kỵ Hộ Giáo sẽ đồng loạt từ bốn hướng xông thẳng ra, tạo thành một vòng vây ngược lại, nội ứng ngoại hợp cùng quân Luân Hồi và bộ A Tu La, nghiền nát toàn bộ người của Giới Vương Điện!
Đó chính là kế tương kế tựu kế!
Kế hoạch hành động và sắp đặt chi tiết này đương nhiên do Ca Lâu La Vương vạch ra. Với tư cách là “túi khôn” trong Bát Bộ Thiên Vương, hắn không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn cực kỳ tinh thông mưu lược.
Sau khi kế hoạch được gút lại, không hề chậm trễ một khắc, bọn chúng lập tức triển khai hành động.
Tư Không Huyền dẫn theo tàn bộ quân Luân Hồi, cùng với bộ A Tu La do A Tu La Vương thống lĩnh dẫn đầu xuất kích, đằng đằng sát khí lao về phía dốc Lạc Nhật.
Lúc này Lâm Phàm đã tới dốc Lạc Nhật rồi, bọn chúng phải giết chết hắn ngay tại đây, đồng thời nhân cơ hội này quét sạch toàn bộ chủ lực của Giới Vương Điện.
Chỉ cần kế hoạch thành công, đây tuyệt đối sẽ là tổn thất đau đớn thấu xương đối với Giới Vương Điện, thậm chí có thể trực tiếp đánh cho bọn chúng nguyên khí đại thương, vĩnh viễn mất đi tư cách đối kháng với Vãng Sinh Giáo.
Về phần các bộ ở lại giữ cứ điểm gồm Thiên Chúng, Long Chúng, Khẩn Na La và Ma Hô La Già, toàn bộ đóng chốt tại chỗ, sẵn sàng chặn đứng viện binh từ thành Bàn Long bất cứ lúc nào, bảo đảm cho kế hoạch tại dốc Lạc Nhật diễn ra thuận lợi!
Trận đánh then chốt quyết định hướng đi tương lai của cuộc chiến tranh giữa Giới Vương Điện và Vãng Sinh Giáo, chính thức mở màn!
