Chương 3108
Chương 3108: Thiết Phù Đồ, xung phong!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Cự Đỉnh Thành!
Một tòa siêu cấp thành trì nguy nga tráng lệ, khí phái ngút trời, diện tích chiếm đất cực kỳ rộng lớn, tường thành vừa cao vừa dày, lại còn được bố trí từng khẩu từng khẩu ma tinh pháo.
Nòng pháo đen kịt thò ra từ các lỗ châu mai trên mặt thành, tản ra khí tức uy hiếp đáng sợ.
Không chỉ có ma tinh pháo cấp Hám Giới, mà còn có cả ma tinh pháo cấp Phá Diệt!
Còn về việc trong Cự Đỉnh Thành có ma tinh pháo cấp Cấm Đoán hay không, điều đó chỉ có số ít tầng lớp cấp cao của Giới Vương Điện mới biết.
Về phía người của Phù Đồ Môn, bọn hắn đã phái hết đợt thám tử này đến đợt thám tử khác nhằm dò la hư thực lực lượng phòng thủ của Cự Đỉnh Thành, nhưng thảy đều tay trắng trở về.
Đây chính là con bài tẩy lớn nhất của Cự Đỉnh Thành.
Dù có ma tinh pháo cấp Cấm Đoán, chưa đến thời khắc then chốt tuyệt đối sẽ không sử dụng, mà một khi đã khai hỏa, ít nhất cũng phải đánh trọng thương một hai vị cường giả Vạn Cổ Vĩnh Hằng, thậm chí nếu vận hành thích đáng, hoàn toàn có cơ hội trực tiếp diệt sát!
Dĩ nhiên, cũng có khả năng Cự Đỉnh Thành căn bản chẳng hề có ma tinh pháo cấp Cấm Đoán.
Thế nhưng người của Phù Đồ Môn không dám đánh cược.
Bởi vậy khi tấn công, bọn hắn khó tránh khỏi việc bó tay bó chân, luôn phải dè chừng phòng bị.
Điều này cũng khiến tiến độ công thành của Phù Đồ Môn chẳng mấy khả quan, trước sau tổng cộng đã công thành năm lần nhưng chưa lần nào thực sự đánh thấu vào trong.
Hôm nay, Phù Đồ Môn chấn chỉnh lại cờ trống, chuẩn bị mở cuộc công thành lần thứ sáu!
Phía trước tường thành Cự Đỉnh Thành là một vùng đất trống trải mênh mông bát ngát.
Giờ phút này, nơi ấy đao thương như rừng, thiên quân vạn mã!
Đệ tử Phù Đồ Môn khoác chiến giáp đen kịt, tay cầm chiến đao chiến thương, ầm ầm áp sát Cự Đỉnh Thành, tựa như mây đen cuồn cuộn ép tới chân thành.
Hắc vân áp thành thành dục tồi!
Sát cơ mãnh liệt bộc phát, khuấy đảo giữa đất trời, mảng lớn không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này, mang đến cảm giác áp bách nghẹt thở đầy đáng sợ.
Lực lượng mở đường của Phù Đồ Môn lần này là Thiết Phù Đồ do Lệ Bá Thiên thống lĩnh.
Thiết Phù Đồ là trọng kỵ binh, tọa kỵ tiêu chuẩn được dùng là một loại siêu cấp hung thú mang tên "Hám Địa Bá Vương Long", da dày thịt béo, lực phòng ngự cực mạnh, sức mạnh lại vô cùng khủng khiếp, một khi phi nước đại hết tốc lực sẽ sở hữu lực va đập kinh hoàng đủ sức san phẳng mọi thứ.
Phối hợp với Thiết Phù Đồ là ba mạch sau trong Phù Đồ Cửu Mạch.
Chính là Mạch thứ bảy, Mạch thứ tám và Mạch thứ chín.
Phù Đồ Cửu Mạch ngoài mặt tuy bình đẳng, cùng chung một tầng thứ, nhưng trên thực tế vẫn có phân chia mạnh yếu và chênh lệch địa vị.
Dấu hiệu để phân biệt mạnh yếu giữa chín mạch chính là thứ tự của họ.
Rất đơn giản, Đệ Nhất Mạch là mạnh nhất, thực lực tổng hợp cao nhất, nội tình hùng hậu nhất, địa vị cũng tối cao.
Mà Mạch chủ của Đệ Nhất Mạch, thực lực cá nhân gần như cũng mạnh nhất trong chín đại Mạch chủ, cơ bản tương đương với cấp bậc Chiến Thần Lạc Vô Cực của Giới Vương Điện, hoặc Đại Thiên Vương của Vãng Sinh Giáo.
Chín mạch đại thể có thể chia làm ba tầng thứ.
Gồm: Thượng Tam Mạch, Trung Tam Mạch và Hạ Tam Mạch, thực lực đương nhiên cũng từ cao xuống thấp.
Lần công thành này, Đệ Nhất Mạch chủ đã phái Hạ Tam Mạch cùng Thiết Phù Đồ xuất trận.
Thiết Phù Đồ là chủ lực công thành, Hạ Tam Mạch hỗ trợ.
"Ầm ầm ầm!"
"Bùng bùng bùng!"
Kèm theo những âm thanh rền vang tột độ truyền đến, đại quân Phù Đồ Môn đã áp sát cảnh giới!
Đi đầu hàng ngũ chính là Thiết Phù Đồ!
Mỗi một thành viên Thiết Phù Đồ đều thuộc tấc vóc vạm vỡ, lưng gấu vai hổ, nhục thân cực kỳ cường hãn, cơ bắp cuồn cuộn phô diễn sức bùng nổ đáng sợ và lực thị giác đầy chấn động.
Mỗi người cầm một cây phương thiên họa kích bá khí tuyệt luân, thân khoác giáp đen, cưỡi Hám Địa Bá Vương Long ầm ầm tiến tới.
Hám Địa Bá Vương Long kia phủ phục trên mặt đất, toàn thân bao bọc bởi lớp lân giáp đen kịt cứng cỏi, mang lại cho nó lực phòng ngự đáng sợ, ngay cả toàn lực một kích của cường giả Nửa Bước Vĩnh Hằng cũng chưa chắc đã phá vỡ được lớp vảy của nó.
Hám Địa Bá Vương Long có thể hình khổng lồ, bốn chi to khỏe đầy sức mạnh, phía sau còn có một cái đuôi thô to mọc đầy gai ngược, chiếc đuôi mạnh mẽ ấy chỉ cần quét ngang một cái đã phát ra tiếng gió rít vù vù, nếu quất trúng thân thể người, e rằng Nửa Bước Vĩnh Hằng cũng phải hộc máu.
Trên trán nó có một chiếc sừng nhọn hoắt, là bộ phận cứng nhất trên toàn thân Hám Địa Bá Vương Long, có thể dùng làm vũ khí xung phong, thậm chí có thể trực tiếp dùng sừng rồng húc thẳng vào tường thành và trận pháp phòng ngự.
Hám Địa Bá Vương Long!
Bá đạo đến thế đấy, ở Đạo Giới nó cũng là loài hung thú lừng danh.
Có điều bản tính của nó hung tàn bạo ngược, cực kỳ khó thuần phục, thà chết chứ nhất quyết không chịu khuất phục loài người, bởi vậy rất hiếm ai có thể dùng Hám Địa Bá Vương Long làm tọa kỵ.
Phù Đồ Môn dường như nắm giữ một loại bí pháp thuần thú truyền lại từ thời thượng cổ, nhờ đó mới có thể thuần phục được Hám Địa Bá Vương Long làm thú cưỡi.
Dựa vào đó, bọn hắn mới gầy dựng nên đạo trọng kỵ binh Thiết Phù Đồ bách chiến bách thắng này!
Ngay phía trước trận doanh Thiết Phù Đồ, một tráng hán cao gần ba thước, khoác chiến giáp đen, sừng sững tựa như một tòa thiết tháp màu đen, tay cầm phương thiên họa kích tạo hình bá đạo, năng lượng dạt dào, trong mắt rực cháy chiến ý, khí thế bàng bạc và mạnh mẽ vô song.
Quanh thân hắn cuộn trào từng đợt sóng dao động pháp tắc hùng hồn bá đạo.
Áp bách đến mức không gian xung quanh không ngừng rung rinh lay động.
Người này chính là thống lĩnh của Thiết Phù Đồ, Lệ Bá Thiên!
Cường giả Vạn Cổ Vĩnh Hằng.
Thực lực cực kỳ cường hãn, chiến lực cá nhân của hắn ít nhất cũng vượt qua các Mạch chủ Trung Tam Mạch, đủ sức sánh ngang với Mạch chủ Thượng Tam Mạch.
Kiêu dũng thiện chiến, tác phong bộc trực hung hãn.
Một người như vậy thống lĩnh Thiết Phù Đồ thiện chiến không kém, quả thực là nhân tuyển tốt nhất để công thành phá trại.
"Các huynh đệ!"
Lệ Bá Thiên giơ cao phương thiên họa kích, quát lớn một tiếng.
"Hống!"
Toàn thể Thiết Phù Đồ đồng thanh hưởng ứng.
"Vút!"
Cánh tay Lệ Bá Thiên vung lên, phương thiên họa kích chỉ thẳng về phía Cự Đỉnh Thành đang án ngữ trên bình nguyên tựa như một siêu cấp hung thú đằng xa, gầm thét: "Đạp bằng tòa thành này cho ta!"
"Hống!"
"Thiết Phù Đồ, xung phong!"
"Thiết Phù Đồ, xung phong!!!"
Tiếng thét xé toạc chín tầng mây, uy thế bao trùm bốn cõi.
Làn sóng âm mắt thường có thể thấy được cuồn cuộn tản ra, không gian rung chuyển dữ dội, từng vòng gợn sóng lan tràn.
Ngay sau đó.
"Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh..."
Tiếng động long trời lở đất bùng nổ.
Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, tựa như một trận siêu động đất vừa xảy ra.
Bụi mù ngập trời bốc lên.
Thiết Phù Đồ đã phát động xung phong.
Mỗi một con Hám Địa Bá Vương Long đều như một ngọn núi nhỏ, thể hình đồ sộ, sức mạnh lại càng khủng khiếp, dẫu chỉ một con chạy thôi cũng đủ làm rung chuyển mặt đất.
Lúc này, gần ngàn con Hám Địa Bá Vương Long đồng loạt lao điên cuồng xung phong, uy thế bực này quả thực khiến người ta phải gan run mật lạnh.
Đối mặt với đạo siêu cấp trọng kỵ binh như vậy, bất cứ ai cũng sẽ nảy sinh nỗi bất an, thậm chí là sợ hãi.
Hám Địa Bá Vương Long mang hai chữ "Hám Địa" trong tên, tuyệt đối không phải cái tên được đặt tùy tiện, mà bởi loài hung thú này thực sự sở hữu đặc tính "chấn động mặt đất", mỗi bước chân giẫm xuống đều có thể kích động địa tầng rung lắc, đất đai nứt toác, hơn nữa còn có uy lực gia tăng sát thương đối với các công trình tường thành.
Nói một cách đơn giản, thứ này hoàn toàn là cỗ máy công thành có thể tự di chuyển, phòng ngự siêu quần, sức phá hoại bùng nổ!
Nếu để Hám Địa Bá Vương Long lao đến sát chân thành, e rằng tường thành Cự Đỉnh Thành sẽ phải hứng chịu sự tàn phá nặng nề.
Cho nên, nhất định phải chặn đứng Thiết Phù Đồ ở bên ngoài, tuyệt đối không thể để chúng tiếp cận!
