Chương 727
Chương 727: Cổ bảo Ám Sa
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cách Luân Thành không xa có một vùng bờ biển địa hình hiểm trở, đá ngầm lởm chởm, mây mù bao phủ. Nơi hiểm địa ấy lại sừng sững một tòa lâu đài, nhìn từ đằng xa ngỡ như bước ra từ thế giới cổ tích.
Tòa lâu đài mang tên Ám Sa, đã tồn tại hơn ngàn năm lịch sử, diện tích vô cùng rộng lớn, mang phong cách kiến trúc Gothic truyền thống. Phía sau lâu đài là vách đá dựng đứng, dưới chân vách đá sóng biển cuộn trào dữ dội; ba mặt còn lại được bao quanh bởi hào sâu hàng chục mét, rộng gần mười mét, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Lối vào duy nhất ở cổng chính là một cây cầu treo, bình thường luôn được kéo lên để cắt đứt đường vào, nhưng hôm nay cây cầu ấy lại được hạ xuống, cổng lớn lâu đài cũng mở toang như đang chờ đợi vị khách nào đó ghé thăm.
Bên trong lâu đài, tại tòa nhà chính.
Lúc này, mười bóng người cả nam lẫn nữ đang vây quanh chiếc bàn dài ngồi xuống. Cả mười người đều mặc áo đuôi én màu đen, tóc vàng mắt biếc, làn da trắng bệch, vẻ ngoài ai nấy đều rất ưa nhìn và trẻ trung. Điểm nổi bật dị thường chính là đôi môi đỏ tươi như màu máu tươi, bất kể nam hay nữ đều như vậy.
Trong đó có ba người ngồi ở ghế chủ tọa, bảy người còn lại ngồi ở vị trí phía dưới.
Đẳng cấp phân minh, tôn ti nghiêm ngặt.
Trước mặt mỗi người đều đặt một chiếc ly chân cao, nhưng bên trong không phải rượu vang mà chứa đầy máu tươi!
Ba kẻ nơi chủ tọa gồm hai nam một nữ, đều là ma cà rồng cấp Thủy Tổ đỉnh phong, những lão quái vật đã sống gần hai ngàn năm. Tùy tiện chọn một người ra cũng mạnh hơn đám người Ryan từng dẫn đội sang Hạ Quốc đối phó Lâm Phàm rất nhiều. Có thể nói Ryan đối đầu với bất kỳ ai trong ba kẻ này đều không qua nổi ba chiêu!
Khí tức lạnh lẽo, khát máu toát ra từ ba tên ma cà rồng khiến cả tòa lâu đài trở nên âm u ghê rợn, chẳng khác nào ma bảo.
Sóng biển dưới chân vách đá phía sau dường như cũng chịu ảnh hưởng từ khí tức của bọn chúng, không ngừng cuộn trào, sóng dữ đập vào bờ đá tạo nên từng hồi vang rền.
Ba tên ma cà rồng này là những kẻ mạnh nhất trong Mật Ẩn Đồng Minh, được tôn xưng là "Tộc Lão".
Bảy người còn lại là tộc trưởng của bảy đại thị tộc thuộc Mật Ẩn Đồng Minh. Nhưng do Vladimir Malkavian đã chết dưới tay Lâm Phàm, còn Ryan Brujah lại bị Long Tổ bắt giam, nên hai thị tộc này chỉ cử quyền tộc trưởng đến dự. Với thực lực vỏn vẹn cấp Huyết Hoàng, đứng trước các tộc trưởng cấp Thủy Tổ của những thị tộc khác, bọn họ yếu thế hơn hẳn, chỉ dám khúm núm không dám thở mạnh, ngồi ở vị trí thấp nhất.
(Bảy đại thị tộc Mật Ẩn Đồng Minh gồm: Brujah, Malkavian, Gangrel, Nosferatu, Toreador, Tremere, Ventrue)
Tòa lâu đài Ám Sa này thuộc về Mật Ẩn Đồng Minh, chính xác hơn là tổng bộ của liên minh. Bình thường bảy đại thị tộc đều có lãnh địa riêng, ngoài ba vị Tộc Lão ra thì không ai ở lại đây lâu dài. Nhưng một khi xảy ra chuyện lớn, bảy vị tộc trưởng sẽ tề tựu về lâu đài Ám Sa, cùng ba vị Tộc Lão mở cuộc họp bàn bạc đối sách.
Hiện tại, cả ba vị Tộc Lão lẫn bảy vị tộc trưởng đều tập trung tại lâu đài Ám Sa, tất nhiên là có việc hệ trọng cần thương nghị.
"Ba vị Tộc Lão, không biết có chuyện gì khẩn cấp mà triệu tập chúng tôi đến đây?" Tộc trưởng tộc Gangrel cất giọng dò hỏi.
Trước đó, Tộc Lão không hề tiết lộ chuyện gì, chỉ hạ lệnh triệu tập bọn họ tới.
"Haha," tộc trưởng tộc Nosferatu ngồi bên cạnh khẽ cười, nhẹ nhàng lắc ly chân cao trong tay rồi nói: "Mấy hôm trước, một tộc nhân của ta đến Luân Thành dạo chơi, vô tình nhìn thấy một người."
"Kẻ nào?"
"Lâm Phàm!" Tộc trưởng Nosferatu ánh mắt phát lạnh, nhả ra hai chữ.
Dứt lời, hắn nâng ly nốc cạn ngụm máu tươi bên trong, thè lưỡi liếm sạch vệt máu còn vương trên mép.
"Cái gì?"
"Lâm Phàm!? Chính là tên đầu sỏ đã giết hại Vladimir sao!?"
"Hắn lại dám đến Luân Thành! Đúng là muốn chết!!!"
"..."
Nghe vậy, tộc trưởng các thị tộc khác lập tức nổi trận lôi đình.
Hai quyền tộc trưởng của tộc Malkavian và Brujah là kẻ gào thét hung hăng nhất. Trong hoàn cảnh này, chỉ có giết chết Lâm Phàm báo thù cho cựu tộc trưởng thì bọn họ mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản vị trí, xóa bỏ chữ "quyền" đáng ghét kia đi.
"Im lặng!"
Vị Tộc Lão nữ duy nhất trong ba người, Ashe, đập mạnh xuống bàn quát lạnh.
m thanh ồn ào lập tức tắt bặt, bên trong lâu đài rơi vào im phăng phắc.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng hướng về ba vị Tộc Lão ngồi phía trên.
Ánh mắt sắc bén của Ashe quét qua một lượt, lạnh lùng nói: "Lần này gọi các ngươi tới không phải để nghe các ngươi khua môi múa mép!"
Lời vừa dứt, bảy vị tộc trưởng lập tức câm như hến.
Tuy Ashe mang vẻ ngoài ngọt ngào, giọng nói cũng êm tai nũng nịu, nhưng ai nấy đều hiểu rất rõ, trong ba vị Tộc Lão, thực lực của ả có thể không phải mạnh nhất, nhưng tâm địa tuyệt đối là độc ác nhất. Suốt hơn một ngàn năm qua, số lượng đàn ông bị ả hút cạn máu đã vượt qua con số một vạn từ lâu!
"Lâm Phàm lúc này đang đưa vợ con du ngoạn Luân Thành, lần này chúng ta nhất định phải khiến hắn một đi không trở lại!" Ashe lạnh lùng nói: "Ta còn muốn trước mặt hắn, hút cạn từng giọt máu của vợ con hắn!"
Vừa nói, hai tay ả vừa siết chặt, phát ra những tiếng "răng rắc" giòn tan.
Vẻ nghiến răng nghiến lợi ấy dường như chứa chất mối thù sâu như biển với Lâm Phàm.
Những kẻ có mặt đều không lấy làm lạ, bởi vì Vladimir chết dưới tay Lâm Phàm chính là hậu duệ của Ashe. Nói đúng hơn, cả thị tộc Malkavian đều được coi là con cháu của ả, bảo sao ả không hận Lâm Phàm thấu xương tủy.
Ashe nói tiếp: "Ta đã liên hệ với hai vị Thái Thượng của tộc Người Sói, đợi bọn họ dẫn đầu các cường giả Lang nhân tới nơi, chúng ta sẽ lập tức xuất phát tiêu diệt Lâm Phàm!"
"Ngoài ra, ta cũng đã đánh tiếng với người của Cục Quân Báo số 13, bọn họ sẽ không nhúng tay vào chuyện này."
Ai cũng biết Cục Quân Báo số 6 là cơ quan tình báo, tổ chức điệp viên của nước Anh, một trong bốn cơ quan tình báo lớn nhất thế giới, danh tiếng lẫy lừng. Nhưng Cục Quân Báo số 13 thì rất hiếm người hay biết, dân chúng bình thường thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của tổ chức này.
Thực chất, chức năng của Cục 13 cũng giống như Long Tổ của Hạ Quốc hay Ám Nhận của Oa Quốc, chuyên xử lý những hiện tượng siêu nhiên và đối phó với giới tu luyện. Nghe đồn thế lực đứng sau chống lưng cho Cục 13 chính là Giáo Đình Quang Minh, vì vậy thành viên chủ chốt của Cục 13 đều là chiến binh Thánh giáo, kỵ sĩ, giám mục và tế tư.
Muốn ra tay tại Luân Thành, dẫu là liên minh hai đại thế lực ma cà rồng và Người Sói thì cũng buộc phải thông báo với Cục 13 một tiếng, nếu không e rằng Cục 13 sẽ chẳng để yên cho bọn chúng làm càn.
"Tộc Lão Ashe, Lâm Phàm chỉ có một mình, Mật Ẩn Đồng Minh chúng ta thừa sức tiêu diệt hắn, cớ sao phải gọi đám Người Sói tứ chi phát triển, đầu óc ngu si kia tới?" Tộc trưởng Toreador hỏi.
"Lâm Phàm không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu, nếu không thì bọn Vladimir, Ryan đã chẳng liên tiếp gục ngã dưới tay hắn. Không kẻ nào được phép lơ là, rõ chưa?" Một Tộc Lão khác tên là Auston chậm rãi lên tiếng.
"Vâng, Tộc Lão." Bảy vị tộc trưởng đồng thanh đáp.
Đúng lúc này, Ashe nhìn ra bầu trời bên ngoài lâu đài, cất giọng: "Bọn họ tới rồi!"
Vút!
Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng Ashe biến mất ngay tại chỗ, chớp mắt đã hiện ra trên mặt thành nơi cổng chính lâu đài.
Những kẻ khác cũng lục tục lao ra đứng cạnh ả.
Các cường giả Huyết tộc khác ẩn nấp trong lâu đài cũng đồng loạt lộ diện.
Đúng lúc bọn chúng vừa bước ra, một chiếc trực thăng từ phía xa đang bay thẳng tới.
