Chương 881
Chương 881: Thế nuốt chửng
Đăng ngày 02/10/2026
19
Thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, công pháp võ kỹ đều có phẩm cấp, phẩm cấp càng cao thì càng trân quý, uy lực cũng càng lớn. Tương tự như vậy, Thiên Địa Pháp Tướng cũng có phân chia mạnh yếu cao thấp, từ cao xuống thấp chia làm bốn đẳng cấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Mỗi đẳng cấp lại chia thành bốn phẩm cấp: Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm và Cực phẩm, hợp lại chính là tứ giai thập lục phẩm!
Giống như trích tiên Chúc Thuần Cương từng đại chiến với Lâm Phàm trên vùng biển quốc tế năm xưa, Thiên Địa Pháp Tướng Vĩnh Dạ Quân Vương của hắn là Huyền giai trung phẩm. Đa số các cường giả Động Huyền bản thổ của Trái Đất lĩnh ngộ được Thiên Địa Pháp Tướng cũng chỉ quanh quẩn giữa bốn phẩm cấp của Hoàng giai. Thế nhưng, Thiên Địa Pháp Tướng của Tử Tinh Đại Đế đã đạt tới Địa giai thượng phẩm đầy kinh hãi!
Thiên Địa Pháp Tướng của Tử Tinh Đại Đế có tên gọi trùng với bản thân, ngay cả trong số các Thiên Địa Pháp Tướng của đại năng thời viễn cổ cũng đủ sức lọt vào top ba. Năm xưa, hắn cũng chính nhờ dựa vào Thiên Địa Pháp Tướng Địa giai thượng phẩm này mới giữ vững được địa vị trong thời kỳ viễn cổ đầy rẫy cường giả, mà danh xưng của hắn cũng bắt nguồn từ chính cái tên này.
Giữa các Thiên Địa Pháp Tướng, mỗi một phẩm cấp chênh lệch đều tạo ra khoảng cách nghiền ép. Cùng là Thiên Địa Pháp Tướng, nếu Vĩnh Dạ Quân Vương đối đầu với Tử Tinh Đại Đế, gần như sẽ bị giây sát trong chớp mắt!
Nói nhiều như vậy chỉ để chứng minh một điều: Thiên Địa Pháp Tướng của Tử Tinh Đại Đế vô cùng mạnh.
Nhưng ngặt nỗi, đối thủ hắn đụng phải lại là Lâm Phàm. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác có thực lực tương đương Lâm Phàm, nhờ vào Thiên Địa Pháp Tướng Địa giai thượng phẩm này, tỷ lệ thắng của Tử Tinh Đại Đế thật ra không hề thấp.
Tại sao lại nói như vậy? Nguyên nhân nằm ngay ở bản thân môn pháp tướng này.
Tử Tinh Đại Đế một tay gom trọn thiên hà, đó tuyệt đối không phải trò che mắt thông thường. Hắn thật sự có thể liên kết với tinh không mênh mông, hấp thu lực lượng tinh thần vô cùng vô tận để sử dụng. Nhờ thế, khí thế của hắn mới không ngừng tăng vọt. Lực lượng tinh thần là vô tận, đồng nghĩa với việc năng lượng của Tử Tinh Đại Đế gần như dùng mãi không cạn. Đây chính là điểm khủng khiếp nhất ở Thiên Địa Pháp Tướng của hắn.
Nhưng ai bảo hắn xui xẻo đụng trúng Lâm Phàm.
Công pháp kiếp này Lâm Phàm tu luyện là Hồng Mông Sáng Thủy Quyết huyền ảo khôn lường. Tinh túy của môn công pháp này chính là hấp thu lực lượng tinh thần vào cơ thể nhằm tôi luyện thể phách, cường hóa tinh thần. Nói cách khác, việc tu luyện của Lâm Phàm cũng dựa hoàn toàn vào lực lượng tinh thần.
Thế nên vấn đề nảy sinh rất đơn giản: Lực lượng tinh thần sờ sờ ở đó, ai bản lĩnh hơn thì thuộc về người đó.
Về điểm này, Lâm Phàm có lòng tin tuyệt đối.
Dù sao thì Hồng Mông Sáng Thủy Quyết chưa từng khiến hắn thất vọng bao giờ. Đừng nói chỉ là một Thiên Địa Pháp Tướng Địa giai thượng phẩm cỏn con, e rằng cho dù có là Thiên giai cực phẩm, đứng trước mặt Hồng Mông Sáng Thủy Quyết cũng chỉ là đồ con nít.
Tử Tinh Đại Đế hoàn toàn không biết những điều đó. Hắn vẫn đang đắc chí, đứng ở tư thế của kẻ thắng cuộc nhìn xuống Lâm Phàm, giọng nói vang rền như sấm: "Thiên Địa Pháp Tướng của bản tọa liên kết với tinh không vô ngần, năng lượng của bản tọa là vô cùng vô tận, ngươi lấy cái gì ra đánh!"
"Tiểu tử! Run rẩy đi, sợ hãi đi! Lực lượng tinh thần mênh mông này sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi!"
Dứt lời, Tử Tinh Đại Đế với khí thế đã dâng lên đến đỉnh điểm liền bước tới một bước. Bầu trời lập tức nổi gió cuộn mây. Trong phạm vi bán kính vài dặm quanh Tử Tinh Đại Đế, không gian bỗng chốc hỗn loạn tột cùng. Từng luồng năng lượng tinh thần mạnh mẽ vô song vần vũ, tàn phá khắp xung quanh hắn, phát ra những tiếng rít gào khiến người ta rợn tóc gáy.
Đồ hình tinh tú cũng theo bước chân của Tử Tinh Đại Đế ép thẳng về phía trước.
Khoảnh khắc này, người trên mặt đất chỉ cảm thấy như trời sắp sập xuống. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, không còn dám nán lại nửa bước, cuống cuồng tháo chạy ra xa vì sợ chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ bị nguồn năng lượng bạo ngược trên bầu trời xé rách thành muôn mảnh.
Lâm Phàm nhìn Tử Tinh Đại Đế, sắc mặt không chút đổi thay, tim không đập nhanh một nhịp. Hắn thu Ác Ma Hung Uy lại, từ từ nhắm mắt, uốn cong hai chân rồi lơ lửng khoanh chân giữa hư không. Hai tay hắn kết ấn, ngửa lòng bàn tay đặt hờ trên đầu gối.
Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Tử Tinh Đại Đế khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Tên tiểu tử này cũng biết điều đấy, biết đánh không lại nên dứt khoát từ bỏ chống cự. Thế cũng tốt, bản tọa sẽ cho ngươi chết một cách thanh thản!
Nghĩ tới đây, Tử Tinh Đại Đế giơ tay phải lên. Cây Hoang Thần Tam Xoa Kích trong tay lóe lên những tia hồ quang điện dữ dội, lách tách vang dội. Lại thêm lực lượng tinh thần gia trì, uy lực của hồ quang điện càng tăng vọt, tựa như biến thành dã thú lôi đình chực chờ nuốt chửng con mồi.
"Trò hề này, đến lúc kết thúc rồi."
Tử Tinh Đại Đế cầm Hoang Thần Tam Xoa Kích chỉ thẳng về phía trước, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp đất trời.
"Đúng vậy, trò hề này quả thật nên kết thúc rồi."
Lâm Phàm vẫn ngồi khoanh chân, mắt khép hờ, thản nhiên buông một câu. Sau đó hắn không còn động tĩnh gì nữa, chỉ âm thầm vận chuyển Hồng Mông Sáng Thủy Quyết trong cơ thể.
"Giở trò giả thần giả quỷ, chết cho bản tọa!" Tử Tinh Đại Đế cạn sạch kiên nhẫn liền lập tức ra tay. Hắn mang theo uy thế ngập trời, kéo theo đồ hình tinh tú mênh mông cùng lực lượng tinh thần sục sôi cuồn cuộn lao thẳng về phía Lâm Phàm.
Khoảng cách vài trăm thước đối với cường giả Kim Đan chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt.
Theo lý mà nói, Tử Tinh Đại Đế chỉ cần nháy mắt là có thể lao tới trước mặt Lâm Phàm để hủy diệt đối phương. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Hắn cảm giác như bản thân vừa rơi vào một đầm lầy lầy lội, mọi hành động đều bị kìm hãm dữ dội. Không chỉ tốc độ chậm đi trông thấy, mà điều khiến hắn kinh hãi hơn là tốc độ truyền dẫn của lực lượng tinh thần cư nhiên cũng chậm lại!
Đây là tình huống Tử Tinh Đại Đế chưa từng gặp phải trong suốt cuộc đời mình.
Còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, một tình huống càng bất ngờ hơn đã xuất hiện.
Chỉ thấy ngay trên đỉnh đầu Lâm Phàm bỗng dưng xuất hiện một vòng xoáy năng lượng khủng khiếp, vù vù xoay tròn, phát ra những chuỗi âm thanh ghê rợn rung chuyển cả vòm trời. Cường độ của nguồn năng lượng này chẳng hề thua kém đồ hình tinh tú trên đỉnh đầu Tử Tinh Đại Đế chút nào.
Hơn nữa, Tử Tinh Đại Đế còn bàng hoàng nhận ra, luồng năng lượng trên đỉnh đầu Lâm Phàm cũng chính là lực lượng tinh thần.
Thật mẹ nó gặp quỷ rồi!
Sắc mặt Tử Tinh Đại Đế thoắt cái trở nên khó coi cùng cực. Cảm giác lúc này chẳng khác nào hí hửng xách rượu ngon mồi bén về nhà, ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy vợ mình đang ân ái vui vẻ trên giường với gã hàng xóm. Hắn giận tím mặt, lập tức chấn hưng tinh thần, điên cuồng vơ vét thêm lực lượng tinh thần.
Hồng Mông Sáng Thủy Quyết của Lâm Phàm và Thiên Địa Pháp Tướng của Tử Tinh Đại Đế đồng thời tranh đoạt lực lượng tinh thần.
Lực lượng tinh thần sục sôi hóa thành hai dòng sông năng lượng nối liền đất trời, phân biệt nối thẳng vào người hai kẻ đối đầu.
Ban đầu, quy mô của hai dòng sông tinh tú này tương đương nhau. Nhưng rất nhanh sau đó, cán cân bắt đầu nghiêng hẳn về một phía. Dòng sông tinh tú đổ về phía Lâm Phàm ngày càng rộng, ngày càng lớn; trong khi dòng sông trên đỉnh đầu Tử Tinh Đại Đế lại như bị cạn kiệt từ tận đầu nguồn, dần dần thu hẹp rồi teo tóp lại.
Chẳng mấy chốc, dòng sông tinh tú trên đỉnh đầu Tử Tinh Đại Đế đã hoàn toàn cạn khô!
Điều này đồng nghĩa với việc hắn đã mất đi nguồn bổ sung lực lượng tinh thần liên tục.
Ngay cả đồ hình tinh tú trên đỉnh đầu hắn cũng trở nên mờ ảo, dường như chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ sức thổi tan biến.
Lâm Phàm chỉ lặng lẽ ngồi xếp bằng, nhưng lại như cá voi nuốt chửng cả biển cả, điên cuồng hút sạch lực lượng tinh thần, dễ dàng bẻ gãy nguồn cung cấp năng lượng của đối thủ.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay sau đó, Tử Tinh Đại Đế kinh hãi phát hiện ra lực lượng tinh thần vốn đã nằm trong cơ thể mình bỗng như chịu phải một lực hút khủng khiếp, vậy mà lại tự động tràn ra ngoài rồi ùn ùn kéo hết về phía Lâm Phàm.
Cướp đoạt lực lượng tinh thần vô chủ giữa trời cao chưa đủ, giờ còn muốn cướp luôn cả đồ trong người ông đây nữa à!?
Tử Tinh Đại Đế: (╯‵□′)╯︵┻━┻
