Chương 5
Chương 5: Khoe tài nghệ
Đăng ngày 13/10/2026
19
Thẩm Lương vẫn khá thích Dương Đễ…
Nhất là sau khi xem "Hội Nghị Không Chính Thức", Dương Đễ thật sự tỏa sáng, lần nào cũng đỡ miếng đâu ra đấy lại còn phản ứng cực nhanh, EQ cao, tính tình tốt… chăm chỉ, lắm mảng miếng, lại còn rất chân thành!
Hắn là dạng nghệ sĩ gameshow cực kỳ hiếm thấy trong showbiz nội địa!
Trong gameshow, hắn luôn đóng vai khuấy động không khí: dẫn dắt, tránh để chết sân khấu, tấu hài, làm chân hề, mớm lời cho khách mời ngại ngùng, gánh team chữa cháy…
Nhưng hiện tại ở đại lục, dù là trong giới giải trí hay khán giả thì đều chẳng mấy coi trọng nghệ sĩ chuyên trị show giải trí.
Thường thì khách mời của các show, không phải dạng lưu lượng có nhan sắc thì cũng là diễn viên, ca sĩ hay vũ công có tác phẩm đàng hoàng theo nghĩa truyền thống, kể cả diễn viên hài thì cũng phải từng đóng phim điện ảnh hài hoặc diễn tiểu phẩm truyền hình…
Thành ra vị thế của Dương Đễ khá là lỡ cỡ.
Nhưng tâm lý hắn rất vững.
Còn chuyện Dương Đễ có tra nam hay không thì chẳng liên quan gì đến Thẩm Lương…
À đúng rồi, sau này Tencent Video từng làm một show tên là "Gagman Nghiêm Túc", chuyên tuyển chọn một lứa nghệ sĩ gameshow.
Quay lại với cô trợ lý biên kịch, cô nhỏ giọng đề xuất lát nữa để Thẩm Lương hát một bài.
Thẩm Lương khó hiểu nhìn Dương Đễ: "Hát hò á? Cái show 'Hỏa Tinh' này của mình có phần ca hát à?"
Dương Đễ hiểu ngay: "Cho cậu đất khoe tài đấy… Đổi thành Tiết Chi Khiêm thì có mà cầu còn chẳng được!"
"…Được thôi, thế tôi hát bài 'Mùa Hè Năm Ngoái' vậy…"
Thẩm Lương chẳng bài xích gì việc phô diễn tài năng.
Hắn hot trở lại cũng nhờ hai bài hát ở "Minh Nhật Chi Tử" mà…
"Cục Tình Báo Hỏa Tinh" chắc là muốn mượn giọng hát của hắn để kéo chút fan sang…
Dương Đễ đứng bên cạnh cười hì hì hỏi: "Sao không hát bài 'Mặt Trời'?"
"Anh thích bài 'Mặt Trời' à?"
"…Tôi thấy bài 'Mặt Trời' hát khó vãi chưởng…"
Thẩm Lương gật đầu: "Cũng được… Mọi người có nhạc nền không?"
Cô trợ lý vội đáp: "Dạ có ạ…"
"Thế thì bài 'Mặt Trời' đi…"
……
Ăn trưa xong, chỉ nghỉ ngơi chưa đầy nửa tiếng, "Hỏa Tinh" lại tiếp tục ghi hình…
Thẩm Lương cứ tưởng sắp sửa vào hát luôn, ai ngờ chương trình vẫn tiếp tục phần đề án, Lưu Duy đưa ra một đề xuất: "Sân khấu tuyển tú lớn, nhất định phải tung chiêu độc!"
Hắn vừa dứt lời, cả đám liền quay sang nhìn Thẩm Lương — Thẩm Lương chính là bước ra từ show tuyển tú "Minh Nhật Chi Tử" chứ đâu.
Thẩm Lương vội mở miệng: "Đừng nhìn em chứ, hầu hết nghệ sĩ ở đây đều dính dáng tới thi tuyển tú mà… Cục trưởng (Uông Hàm) dẫn bao nhiêu mùa tuyển tú rồi, anh Dương Đễ thì bước ra từ 'China's Got Talent'…"
Dương Đễ chen vào: "Nhắc đến tuyển tú, tôi nhất định phải lôi một người ra nói, chính là Tiền Phong!"
"Tiền Phong…"
Cả trường quay ai nấy đều thắc mắc…
Tiền Phong thì dính dáng gì đến tuyển tú chứ?
Dương Đễ kể Tiền Phong từng dẫn một show tuyển tú, cả TFBoys lẫn Cúc Tịnh Y đều bị hắn loại sạch…
Điền Viên đứng cạnh còn bồi thêm: "Em nhớ rõ mồn một luôn, cái lần loại Dịch Dương Thiên Tỉ ấy, thằng bé vừa nhảy xong một bài nhạc bốc, đang thở không ra hơi thì Tiền Phong lại tương ngay một câu 'Thế em hát một bài nhạc chậm đi!'"
Tiền Phong đực mặt ra một lúc lâu mới nhớ ra phải giải thích: "Không phải, anh muốn để cậu bé thể hiện thêm chút thôi mà…"
Uông Hàm chen vào: "Hết cứu rồi, thôi bỏ đi… Tiền Phong, chú mày… thế này đi, cả nhà ra bắt tay chú ấy một cái nào!"
Quả thật, TFBoys với Cúc Tịnh Y giờ nổi đến mức không ai đọ nổi, đặc biệt là TFBoys, giai đoạn này được công nhận là đỉnh lưu "tứ đại tam tiểu", "tam tiểu" chính là ba cậu nhóc TFBoys, còn "tứ đại" gồm Lộc Hàm, Dương Dương với hai người họ Ngô, họ Lý…
Sức chiến đấu của fan thì mạnh kinh hồn!
Giờ khui ra vụ Tiền Phong từng loại TFBoys, chậc chậc…
À mà trong số những người bị loại thực ra còn có cả Thái Từ Khôn!
Show tuyển chọn đó có tên "Tiến Lên Nào! Thiếu Niên", cuối cùng chọn ra bảy người gồm Tả Dật, Lưu Tuấn Lân, Tùy Cát Thần…
Dương Đễ tiếp tục: "Nghe đồn Thẩm Lương trước 'Minh Nhật Chi Tử' đã ra mắt rồi, hình như từng tham gia một show tuyển tú…"
Thẩm Lương thản nhiên: "Vâng, năm 15 em có thi 'Bùng Cháy Đi Thiếu Niên', sau đó ký với Thiên Ngu… Lăn lộn hai năm ra được một đĩa đơn mở rộng, cũng chẳng có tiếng tăm gì. Đầu năm nay, người đại diện bảo với em là muốn nhảy ra ngoài lập công ty mới, thế là em đi theo, rồi họ sắp xếp cho em tham gia 'Minh Nhật Chi Tử'…"
Trương Vũ đứng bên xen vào: "Đĩa EP đó của Thẩm Lương nghe hay lắm, ba bài tôi đều nghe qua cả rồi, 'Có Thể Hay Không', 'Ký Ức Sao Thủy', 'Thê Mỹ Địa'… Chỉ là chẳng hiểu sao hồi đó cậu lại không nổi!"
"Hồi đấy em bận đi học mà, đâu có thời gian quảng bá…"
"Thế công ty cậu cũng mặc kệ à?"
Thẩm Lương cười hì hì: "Bởi thế em mới phải cảm ơn anh Trần Sở Sinh với anh Tô Tỉnh chứ lị!"
Uông Hàm ngạc nhiên: "Cảm ơn bọn họ á?"
Thẩm Lương lại cười, bảo: "'Sau khi chúng tôi rời đi, họ sẽ xây trường học và bệnh viện cho các bạn, sẽ tăng lương cho các bạn, không phải vì họ cắn rứt lương tâm, cũng chẳng phải vì họ đã trở thành người tốt, mà là vì chúng tôi đã từng đến…' Đây là danh ngôn của Che Guevara, dịch sang văn mẫu chốn công sở chính là tiền bối xé nhau toang hoang thì đám hậu bối như chúng em mới được hưởng sái… Nhờ có Trần Sở Sinh với Tô Tỉnh vùng lên đấu tranh, thái độ của Thiên Ngu đối với nghệ sĩ mới cải thiện nhiều như vậy đấy!"
Dương Đễ kinh ngạc: "Thật á?"
"Giả đấy! Tư bản đời nào chịu nương tay?" Thẩm Lương xua tay: "Em thấy chủ yếu do hồi thi cái show 'Bùng Cháy Đi Thiếu Niên' kia, bản thân em thể hiện cũng chẳng ra sao… nên công ty mới chẳng buồn đoái hoài, áp dụng chiến lược nuôi thả luôn!"
"Thế còn 'Minh Nhật Chi Tử'?"
Thẩm Lương liếc nhìn Uông Hàm: "Cục trưởng ơi, mình ngồi trên nền tảng Youku mà bàn chuyện thi thố bên Tencent thế này có tiện không đấy?"
Uông Hàm cực kỳ hào sảng: "Không sao, mọi người đều đang tò mò cả đây!"
"Thế thì em nói thẳng luôn nhé, em bị người đại diện gài đấy… Anh ấy bảo công ty mới thành lập, cậu là nghệ sĩ ký hợp đồng duy nhất của công ty, cậu phải gánh vác lên… Thế là em đi. Tập đầu tiên hát bài 'Mùa Hè Năm Ngoái', mua mấy cái hot search, cơ mà bên iQiyi cái show 'The Rap of China' nó hot dã man… Mãi mới kéo được chút nhiệt cho 'Mùa Hè Năm Ngoái', đùng cái, bài 'Tiêu Sầu' của Mao Bất Dịch viral toàn cõi mạng…" Nói đến đây, Thẩm Lương bất đắc dĩ thở dài: "'Tiêu Sầu' nó bùng nổ quá, đè bẹp dí 'Mùa Hè Năm Ngoái' lẫn bài 'Mặt Trời' ra sau đó…"
"Thế công ty cậu…"
Thẩm Lương: "Công ty ký luôn với người ta… Em vừa ngóc đầu lên được tí tẹo là lập tức biến thành hòn đá lót đường…"
"Chậc chậc…"
Cả đám ném cho hắn ánh mắt "đồng cảm", Uông Hàm mớm lời dẫn dắt kịch bản: "Mọi người bảo bài 'Mặt Trời' nghe hay lắm, cậu có muốn hát trực tiếp một đoạn không?"
"Được chứ ạ!"
Thẩm Lương đứng dậy, cất giọng hát luôn: "Bạn luôn cảm thấy cô đơn chán chường / Bạn luôn cảm thấy thất vọng / Luôn có quá nhiều hoang mang về tương lai cuộc đời / Bạn luôn giả vờ mình không đau / Bạn luôn gượng cười tỏ ra mạnh mẽ / Sợ chạm vào tình yêu nên buông xuôi giãy giụa…"
Hắn vốn tự định vị mình là ca sĩ, ca sĩ thì hát hò là chuyện đương nhiên!
Hát xong, Trương Vũ nhận xét: "Quả thật rất khá… Kỹ thuật của cậu rất chín, chuyển giọng thật giọng giả mượt mà, cách xử lý luyến láy cũng tuyệt vời…"
Thẩm Lương vội cúi chào: "Cảm ơn anh Vũ!"
Dương Đễ chen vào: "Có phải bài này từng bị giám khảo lúc đó chê bản phối quá đơn điệu, xong cậu không phục bật lại một câu thế là leo thẳng lên hot search đúng không?"
