Chương 1175
Chương 1175: Xem hắn có được việc không
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lại nói tiếp, ba người Hà Tử Khanh từ khi tiến vào Nam Đấu Tinh Vực đã liên tục tìm cách liên lạc với người của Ám Ảnh Hội nơi này.
Lúc này, các nàng rốt cuộc cũng tới được điểm hẹn, nằm sâu bên trong một tử tinh vô danh.
Nếu không nhờ đối phương cung cấp toạ độ, các nàng dẫu có tìm kiếm mười vạn tám nghìn năm cũng chẳng thể mò tới nơi hẻo lánh này.
"Người ở đây không biết tính nết ra sao." Hà Tử Khanh nhìn hai người bên cạnh, khẽ căn dặn.
"Nếu thấy không ổn, chúng ta phải tùy cơ ứng biến."
Thanh Ninh và Ngô Mật đều hiểu rõ ý tứ trong lời nàng.
Cả ba nàng đều có dung nhan xuất chúng, nếu chẳng may gặp phải kẻ háo sắc thì rất dễ rước lấy phiền toái.
Ba người kiên nhẫn chờ đợi, chừng một canh giờ sau, kẻ tiếp ứng rốt cuộc cũng lộ diện.
Đó là một nữ nhân vô cùng lẳng lơ, phong tao tột bực.
Ả xức thứ hương liệu nồng nặc, đứng từ đằng xa cũng có thể ngửi thấy rõ mồn một.
Kẻ này không phải ai khác, chính là Dạ Cơ vừa mới chạm mặt Phương Lăng cách đây không lâu!
"Để ba vị phải đợi lâu rồi!" Dạ Cơ cười tươi rói, tò mò đánh giá ba người trước mặt.
"Ta là hộ pháp Nam hội, Dạ Cơ, các vị cứ gọi ta một tiếng Dạ hộ pháp là được."
Hà Tử Khanh chắp tay chào hỏi, cũng tự giới thiệu: "Hộ pháp Bắc hội, Hà Tử Khanh!"
"Hộ pháp Bắc hội, Thanh Ninh. Tiên tử có thể gọi ta là Thanh hộ pháp." Thanh Ninh cũng lên tiếng.
Ngô Mật: "Trưởng lão Bắc hội, Ngô Mật."
Dạ Cơ nhìn ba người, chặc lưỡi khen ngợi: "Bắc hội các vị đúng là nhân tài lớp lớp!"
"Ba vị tiên tử vừa có dung mạo trời ban, tu vi lại bất phàm, thật khiến người ta ghen tị."
"Nam hội chúng ta chẳng thể bì được, thế lực mỏng manh, nữ tu cảnh giới Đế cảnh trong hội tính cả ta cũng chỉ vỏn vẹn hai người."
"Ngoài ta ra thì người còn lại chính là Hội thủ đại nhân. Có điều ngài ấy đang dưỡng thương, dạo gần đây không thể ra mặt giúp đỡ việc gì."
Hà Tử Khanh thì thầm: "Hội thủ Nam hội của các vị thực lực hẳn không yếu chứ? Sao lại bị thương?"
Dạ Cơ đáp: "Ngài ấy không hề yếu, là Tiên Đế bát phẩm danh xứng với thực."
"Nhưng tình hình ở Nam Đấu Tinh Vực không giống với Bắc Minh tinh vực của các vị, cường giả nơi này cực kỳ bài xích chúng ta."
"Cứ cách một dạo họ lại dấy lên sóng gió, mở màn những đợt thanh trừng nhắm vào hội ta."
"Thế nên bao năm qua, Nam hội chúng ta không những chẳng phát triển nổi mà ngày càng khốn đốn."
"Chẳng khác nào chuột dưới cống ngầm, hễ thò đầu ra là ai nấy đuổi đánh, không một ngày yên ổn."
"Nói ra không sợ các vị chê cười, chứ với thực lực của ta mà đã xếp thứ ba trong Nam hội rồi đấy."
Ba người Hà Tử Khanh nghe vậy không khỏi bất ngờ.
Ám Ảnh Hội ở Nam Đấu Tinh Vực này đúng là thê thảm quá mức, so với Ám Ảnh Hội ở Bắc Minh tinh vực thì thực lực kém xa một trời một vực.
Dạ Cơ lại nói tiếp: "Thực lực Nam hội tuy yếu, nhưng ở Nam Đấu Tinh Vực lại có không ít hắc ám tiết điểm. Trong đó còn sót lại những chủng tộc hắc ám tiếp tục sinh sôi, xưa nay chưa từng bị tiêu diệt sạch sẽ."
"Cũng chính vì nguyên nhân này mà bên ngoài mới trấn áp Ám Ảnh Hội chúng ta gắt gao đến vậy, cốt để chặt đứt mối liên hệ giữa bên trong và bên ngoài."
"Hóa ra lời đồn bấy lâu nay không phải là vô căn cứ." Thanh Ninh lẩm bẩm.
"Ta từng đọc không ít cổ tịch, sách có ghi chép năm xưa khi đại quân hắc ám xâm lược Bắc Minh tinh vực bị đánh bại, phần lớn không rút về thế giới hắc ám."
"Ngược lại, bọn chúng xuôi về phương nam đập vỡ giới bích, hợp binh làm một với đại quân hắc ám ở Nam Đấu Tinh Vực của các vị."
Dạ Cơ gật đầu: "Đúng là như vậy. Bởi thế mà hắc ám tiết điểm bên Nam Đấu Tinh Vực này mới nhiều vô kể, toàn bộ đều lưu lại từ thời điểm đó."
"Thôi không nhắc chuyện này nữa, nói về mục đích các vị tới đây đi!"
"Hội thủ bên ta dù tạm thời không thể ra tay giúp đỡ, nhưng ngài ấy đã hạ lệnh cho ta toàn lực phối hợp với các vị."
"Các vị có nhu cầu gì cứ việc nói thẳng, trong khả năng cho phép, ta nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ."
Hà Tử Khanh gật đầu, cũng không nói nhảm thêm mà đi thẳng vào chính sự.
"Nhiệm vụ lần này của chúng ta là truy sát một ma đạo đoàn trốn thoát từ bên kia sang."
"Ma đạo đoàn Thái Linh này có kẻ cầm đầu tên là Phương Lăng, tu vi tuy không cao nhưng thực lực lại rất ghê gớm."
"Dưới trướng hắn quy tụ một đám cao thủ, trong đó cường giả Đế cảnh cũng không ít, toàn là một lũ hung đồ liều mạng."
"Bọn chúng vừa vào Nam Đấu Tinh Vực, ắt hẳn đường đi nước bước còn mù mờ, chắc chắn sẽ để lộ không ít dấu vết manh mối. Vì vậy đành phiền Dạ hộ pháp phát động mạng lưới tình báo, truy lùng hành tung của chúng."
"Hễ tìm được tung tích, xin hãy phối hợp cùng chúng ta ra tay tóm gọn một mẻ." Hà Tử Khanh nghiêm giọng nói.
Dạ Cơ nghe xong liền gật đầu: "Được! Chuyện này cứ giao cho ta, ta sẽ lập tức cho người để mắt."
"Đã từ Bắc Minh tinh vực tới đây, mục tiêu lại chẳng hề nhỏ, hẳn là không khó tìm."
"Chỉ là thực lực cụ thể của bọn chúng thế nào? Mong Tử hộ pháp nói rõ hơn một chút, kẻo bên ta lại khó điều động nhân thủ."
Hà Tử Khanh trầm ngâm chốc lát, khẽ nói: "Tên đầu sỏ Phương Lăng kia nắm trong tay thần binh lợi khí, lại có tà thuật dâm tà quỷ quyệt, bản thân hắn cũng cực kỳ lợi hại, đủ sức đối phó với Đế cảnh ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm."
"Đám thủ hạ dưới quyền hắn cũng không thể xem thường, ước chừng có khoảng ba đến năm vị Tiên Đế, dẫu phần lớn chỉ là phẩm cấp thấp."
"Nghe nàng nói thế thì bốn người chúng ta hẳn là đủ sức giải quyết rồi!" Dạ Cơ nói.
Hà Tử Khanh lắc đầu: "Không đủ, trước đó ba người chúng ta đã hai lần để hắn trốn thoát."
"Thêm một mình nàng cũng chưa chắc nắm chắc phần thắng. Nếu có thể mời thêm một vị cường giả ngũ phẩm hoặc lục phẩm tham chiến thì mới mười phần chắc chín!"
Dạ Cơ: "Hội thủ bên ta hiện không tiện ra tay, vị Đại hộ pháp còn lại cũng đang bế quan tu luyện, trong Nam hội thực sự chẳng còn ai để điều động nữa."
"Có điều... trong tay ta vẫn còn một người có thể dùng được. Kẻ này tuy không thuộc Ám Ảnh Hội, nhưng đã sớm bị ta nắm thóp, đến lúc đó ta có thể dẫn hắn theo trợ chiến!"
"Hắn cũng là Đế cảnh ngũ phẩm, lại còn là một vị tinh chủ, thực lực coi như không tệ."
Hà Tử Khanh gật đầu: "Được thế thì tốt quá! Đến lúc đó tập hợp sức mạnh của năm người chúng ta, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay!"
Dạ Cơ nhìn ba nàng, bỗng nhiên nảy ra một ý định.
Hà Tử Khanh thấy ả có vẻ ngập ngừng, lập tức nói: "Dạ hộ pháp có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng ngại!"
Dạ Cơ: "Chuyện là thế này... việc tìm người chắc chắn phải mất một khoảng thời gian."
"Hiện tại ta đang có một chuyện gấp cần người giúp sức, không biết ba vị có thể ra tay giúp một phen được không?"
"Chẳng giấu gì các vị, dạo gần đây ta đang trù tính đoạt một gốc tiên dược..."
Đột nhiên có ba vị cao thủ tìm đến tận cửa, Dạ Cơ đương nhiên muốn kéo các nàng nhập cuộc, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất.
"Xin để bọn ta bàn bạc một lát." Hà Tử Khanh đáp, rồi kéo Thanh Ninh cùng Ngô Mật sang một bên.
..................
"Ả Dạ Cơ này thật không biết khách khí là gì, vừa mới gặp đã muốn lợi dụng chúng ta làm việc cho ả." Thanh Ninh bực bội nói.
Ngô Mật: "Quả đúng thế, người này chẳng coi mình là người ngoài chút nào."
Hà Tử Khanh khẽ thở dài, bất đắc dĩ bảo: "Chịu thôi, chúng ta vẫn phải dựa vào người của Nam hội để dò la tin tức."
"Giúp ả làm xong chuyện này, đối với chuyện của chúng ta ả mới chịu để tâm hơn."
"Ngoài ra, vị Vũ Linh tinh chủ Chu Phiến mà ả vừa nhắc tới cũng tham gia hành động lần này. Đến lúc đó chúng ta tiện thể quan sát xem người nọ có dùng được hay không, liệu có thể cùng chúng ta vây bắt tên Phương Lăng kia được chăng."
