Chương 2180
Chương 2180: Trùng mẫu hắc ám đáng sợ
Đăng ngày 02/10/2026
19
Phương Lăng nhìn sang Khương Vãn bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích.
Cũng may nàng kịp thời chạy tới, nếu không quân Lục Bộ Thiên Binh chẳng biết sẽ thương vong bao nhiêu.
Khương Vãn lúc này đã toả ra khí tức Bán Bộ Chúa Tể, thực lực gần như đã khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao.
Đương nhiên, điều này hoàn toàn nhờ vào sự tương trợ của Vương Mẫu, vì vậy nàng mới bằng lòng bôn ba cống hiến sức lực cho người.
Thấy Phương Lăng nhìn mình bằng ánh mắt nóng rực, Khương Vãn khẽ nghiêng người đi, lẩm bẩm: "Đừng vội mừng sớm, mối nguy trước mắt vẫn chưa được giải quyết đâu."
"Đám sâu bọ này đúng như lời ngươi nói, đều bắt nguồn từ Hắc Ám Trùng Mẫu."
"Lũ sâu khống chế đám tiểu binh thì dễ xử lý, nhưng lũ đang khống chế bọn Sương Lâm Tiên Tử lại vô cùng phiền toái."
"Ta có thể bắt tay vào luyện chế Khu Trùng Đan, nhưng e là phải tốn một chút thời gian."
Phương Lăng ngưng mắt, trầm giọng nói: "Nói như vậy thì chỉ còn lại một biện pháp."
Khương Vãn gật đầu: "Đúng thế, chỉ có thể ra tay từ ngọn nguồn, chém giết Hắc Ám Trùng Mẫu!"
"Số sâu bọ này đều là quyến thuộc của Hắc Ám Trùng Mẫu, chỉ cần bản thể ngã xuống, đám sâu con này cũng sẽ chết theo."
"Chỉ là... Hắc Ám Trùng Mẫu cực kỳ đáng sợ, cũng vô cùng mạnh mẽ, ngươi có nắm chắc đối phó được không?"
"Có cần truyền tin cho Vương Mẫu... để người đích thân tới đối phó không?"
Phương Lăng lắc đầu: "Bà ấy còn phải đề phòng Ác Đế."
"Ngoài ra các Hắc Ám Thủy Tổ vẫn chưa lộ diện, còn chưa tới lúc người phải ra tay."
"Cứ yên tâm! Dù không địch lại, ta cũng nắm chắc việc toàn thân trở lui."
Khương Vãn khẽ hừ một tiếng: "Ngươi bớt tự mình đa tình đi, ta đâu có lo lắng cho ngươi."
"Ngươi đã có ý đó thì hãy tốc chiến tốc thắng, ta ở lại trấn giữ nơi này, thay ngươi bảo vệ đại quân Lục Bộ đang hôn mê."
Phương Lăng không trì hoãn thêm, lập tức bay về phía bên kia của U Minh Huyết Hải, lao vào vùng đất hỗn loạn đan xen giữa tiên khí và hắc ám chi khí.
………………
Đại doanh Hắc Ám ở tuyến đông, tẩm cung của Hắc Ám Trùng Mẫu Salis.
Nơi này không phải là một hang ổ dơ bẩn như tưởng tượng, mà là một tòa cung điện khổng lồ được xây bằng thủy tinh màu tím sẫm, mang phong cách quỷ dị mà hoa lệ.
Vòm đỉnh khảm vô số viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng xanh u tối, lấp lánh tựa như những vì sao.
Trong không khí tràn ngập một thứ mùi kỳ lạ, pha trộn giữa hương hoa ngọt ngấy cùng mùi máu tanh nhàn nhạt.
Chính giữa cung điện là một chiếc vương tọa bá khí. Phía trên vương tọa, một nữ tử diễm lệ tuyệt luân, phong tình vạn chủng đang lười biếng dựa nghiêng người.
Nàng khoác trên mình bộ váy dài bằng lụa mỏng màu tím sẫm gần như trong suốt, tà váy tựa như màn đêm tuôn chảy, phác họa nên những đường cong đẫy đà khiến người ta phải sôi trào máu nóng.
Làn da nàng hiện lên một vẻ trắng bợt yêu dị lấp lánh ánh trân châu, dưới ánh sáng của những viên bảo thạch xanh u tối lại càng tăng thêm vài phần thần bí và mê hoặc.
Mái tóc dài buông xõa tùy ý trên bờ vai mịn màng cùng khuôn ngực căng tràn, đôi mắt phượng dài hẹp tựa như khối tử tinh thượng hạng nhất, lưu chuyển nét lười biếng cùng vẻ quyến rũ đến thấu tận tâm can.
Nàng chính là Hắc Ám Trùng Mẫu Salis, một tồn tại trí mạng dung hợp hoàn mỹ giữa cái đẹp và sự kinh hoàng.
Lúc này, nàng không hề phân chia sinh sản đám sâu bọ buồn nôn như Phương Lăng tưởng tượng, mà tao nhã vươn ngón tay ngọc thon dài ra.
Đầu ngón tay nàng lượn lờ từng luồng năng lượng tím sẫm đặc quánh như mực, tỏa ra ma khí hắc ám tinh thuần.
Theo từng cử động nhẹ nhàng nơi đầu ngón tay nàng, luồng năng lượng màu tím sẫm kia như có sinh mệnh, nhanh chóng ngưng tụ định hình trong hư không trước mặt!
Từng con ma trùng tí hon với hình thái khác nhau, trông rất sống động, tựa như làm ảo thuật mà trống rỗng sinh ra!
Có loài bọ cánh cứng dữ tợn, có loài bướm đêm trong suốt, có loài sâu bọ mọc đầy răng nhọn... mỗi một con đều tỏa ra hắc ám khí tức yếu ớt, vô cùng sinh động!
Sau khi sinh ra, chúng tựa như nhận được hiệu lệnh triệu hoán, lặng lẽ bay vào bóng tối nơi góc cung điện rồi biến mất tăm.
Năng lượng của Salis dường như vô cùng vô tận, tạo ra nhiều sâu bọ như vậy mà thần thái vẫn tươi tắn như thường.
"Hửm?" Đột nhiên, đôi mắt phượng câu hồn của Salis khẽ nâng lên, liếc nhìn về phía cửa vào cung điện, khóe môi thoáng hiện một tia thích thú.
…………
Một con muỗi lướt đi tựa như u linh trong đại doanh Hắc Ám, đó chính là Phương Lăng đã lẻn vào nơi này!
Sau khi thâm nhập vào đại doanh Hắc Ám, hắn không vội vã hành động mà cẩn thận quan sát.
Hắc Ám Trùng Mẫu không phải chuyện đùa, bởi vậy hắn cũng không dám khinh suất.
Lúc này ánh mắt hắn khóa chặt vào một thị nữ.
Thị nữ này mặc chiếc váy ngắn vảy giáp màu xanh lục thẫm, trông cũng khá ưa nhìn.
Phương Lăng quan sát thấy người này có lẽ là thị nữ thân cận của Hắc Ám Trùng Mẫu, thường xuyên ra vào trung quân đại trướng.
Hắn chuẩn bị rất lâu, đợi đến khi thị nữ này đi qua một chỗ khuất liền ra tay nhanh như chớp giật!
Tiểu thị nữ còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thì thân thể đã mềm nhũn ngã xuống.
Phương Lăng vung tay ôm lấy vòng eo thon của nàng, trong chớp mắt đã cuốn nàng vào trong Sa La Di Giới.
Cả quá trình diễn ra chưa đầy một phần mười cái chớp mắt, đám lính tuần tra xung quanh hoàn toàn không phát giác, vẫn tiếp tục bước về phía trước.
Bên trong Sa La Di Giới, Phương Lăng nhìn thị nữ đang hôn mê bất tỉnh, đang định ra tay đánh thức nàng dậy để tra hỏi cặn kẽ tình hình liên quan tới Trùng Mẫu.
Thế nhưng đúng lúc này, ngọc bài bên hông thị nữ chợt lóe sáng, truyền ra một thanh âm lười biếng.
Là Hắc Ám Trùng Mẫu! Nàng ta muốn thị nữ này tới đại trướng.
Phương Lăng thầm bực bội, hắn còn chưa kịp tra hỏi, nhưng sự tình đã tới nước này thì chỉ đành tiếp tục tiến tới.
Hắn lắc mình biến hóa, biến thành hình dáng của thị nữ kia, sau đó bước nhanh về phía trung quân đại trướng.
Trên đường đi, Phương Lăng nghe thấy không ít người thi lễ chào hỏi, gọi hắn là Leah đại nhân.
Biết được tên của mình, Phương Lăng khẽ yên lòng, bình thản bước vào trong đại trướng.
Vào trướng rồi, hắn cung kính hành lễ nói: "Chủ nhân, người triệu kiến ta?"
Ánh mắt của Salis như thực chất rơi trên người Phương Lăng, ánh nhìn đó dường như có thể xuyên thấu qua lớp da thịt, nhìn thẳng vào tận sâu trong linh hồn!
Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, lười biếng cất lời: "Leah, vai ta hơi mỏi rồi, ngươi qua đây bóp vai cho ta."
"Vâng!" Phương Lăng chậm rãi tiến lên, đứng ở phía sau Salis.
Lúc này trong lòng hắn mừng thầm, Trùng Mẫu quay lưng về phía hắn, trông lại có vẻ mệt mỏi, đây tuyệt đối là cơ hội tốt để ra tay đánh lén!
Âm Dương Chi Khí trong tay hắn cuộn trào, lập tức tung một chưởng đánh thẳng về phía sau gáy Salis.
Thế nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là, một chưởng hạ xuống, thân thể Salis lại hóa thành từng điểm đen nhỏ rồi tiêu tán.
Thân thể giả! Kẻ ở trước mặt hắn lúc này lại là một thế thân giả, hắn thế mà lại không nhìn ra.
Phía sau lưng hắn đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ: "Tiểu ca ca, chàng thật hung dữ quá đi!"
Sắc mặt Phương Lăng đại biến, thực lực của Hắc Ám Trùng Mẫu vượt xa dự liệu của hắn.
Chúa Tể Cảnh! Kẻ này tuyệt đối là Chúa Tể Cảnh!
Thân ảnh hắn lóe lên gấp gáp, muốn trốn khỏi nơi này, nhưng toàn bộ doanh trướng tựa như một chiếc lồng giam, phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt.
Phương Lăng xông xáo trái phải, nhất thời cũng khó lòng đột phá ra ngoài.
Đối mặt với cường địch bực này, Phương Lăng ngay từ đầu đã phải dốc toàn lực ứng phó.
Chỉ thấy hắc ám chi khí trên người hắn cuộn trào, trong nháy mắt đã hóa thành hắc ám chi khu đầy uy vũ.
Hắc Ám Trùng Mẫu thấy vậy thì ngẩn ra một thoáng, sau đó lại lộ vẻ mừng rỡ.
"Thân thể cường tráng thật đấy, ngoại trừ các Hắc Ám Thủy Tổ ra, ta chưa từng thấy ai..." Nàng hưng phấn thốt lên.
Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, lập tức lao tới tấn công nàng.
Thần Ma Chi Luân sau lưng quét qua, cực quang bộc phát dữ dội, nhắm thẳng vào đầu Trùng Mẫu.
Nào ngờ Trùng Mẫu chỉ cười nhạt một tiếng, quanh thân ngưng tụ thành một màn hộ tráo màu tím đen, cực quang bắn lên tấm hộ tráo nhưng lại không thể xuyên thấu.
"Đòn tấn công lợi hại đấy, khắp cả thế giới Hắc Ám, kẻ có thể đỡ được chiêu này của ngươi cũng chẳng có mấy người đâu." Trùng Mẫu không tiếc lời khen ngợi.
Thình thịch thình thịch, ba mươi tám khối Đế Vương Dẫn Kình bên trong cơ thể Phương Lăng đập dồn dập với tốc độ cực hạn, phát huy toàn bộ tiềm lực của bản thân tới đỉnh điểm.
Trùng Mẫu chỉ dựa vào nhục thân đã trực tiếp chống chọi chính diện cùng hắn, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong!
