Chương 241
Chương 241: Kế hoạch ngoài kế hoạch
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Ngươi thấy thế nào? Nếu không có dị nghị gì, hai ta bàn kỹ lại vài chi tiết." Ngột Thứu nói.
Phương Lăng đáp: "Binh hành hiểm chiêu, cũng chỉ đành làm vậy."
"Nhưng... món đồ đó trông thế nào?"
"Vừa rồi ta cũng nói rồi, nhóm ta vốn có bốn người."
"Đại tỷ của bọn ta mới là người liên lạc chính, nhưng tỷ ấy lại chết trước ta rồi."
"Lúc lâm chung ta thậm chí còn chưa kịp gặp mặt đại tỷ một lần, chỉ tìm được viên châu liên lạc này trên người tỷ ấy."
"Cho nên chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, ta biết không rõ lắm."
Nghe vậy, Ngột Thứu đánh giá Phương Lăng từ trên xuống dưới một lượt, rồi bảo: "Món đó là một mặt dây chuyền hình quạt, màu đỏ."
"Theo tin tức ta dò la được, mặt dây chuyền này quanh năm được đặt trên bàn trang điểm của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương."
"Nằm trong ngăn tủ ở góc dưới bên trái chiếc bàn."
Phương Lăng gật đầu: "Được, ta nhớ rồi."
"Sau khi xong việc, ngươi và ta ai nấy tự thoát thân, hẹn gặp ở hoàng thành Thiên Long triều tại Trung Thần Vực." Ngột Thứu dặn thêm.
"Bây giờ phải tiến hành bước đầu tiên của kế hoạch. Ngươi phải thuận lợi trà trộn vào bộ tộc Medusa, như thế mới có thể nội ứng ngoại hợp với ta."
"Thân phận của ngươi ta đã sắp xếp xong, cứ lấy thân phận nô lệ nhân tộc mà trà trộn vào."
"Ngươi có môn thuật liễm tức nào cao thâm một chút không?"
Phương Lăng gật đầu, khí tức trên người lập tức biến đổi, chẳng khác gì người phàm.
Ngay cả lực lượng nhục thân cũng được giấu kín như bưng, hoàn toàn nhờ vào Thiên Ẩn Công che đậy.
Hiện giờ hắn hành tẩu bên ngoài, để tránh bị lũ tiểu nhân quấy rầy nên ít nhiều vẫn để lộ chút tu vi.
Thiên Ẩn Công do sư phụ Hoa Tặc truyền thụ, đã lâu rồi hắn không vận dụng đến mức cực hạn thế này.
Ngột Thứu thấy vậy, hài lòng gật gù: "Pháp môn liễm tức của ngươi lợi hại thật, xem chừng dù là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng khó mà nhìn ra sơ hở."
"Có điều... phong thái của ngươi rất dễ lộ tẩy, làm nô lệ thì không thể có khí sắc ngời ngời thế này được."
Phương Lăng: "Đến lúc đó ta tự khắc điều chỉnh, không cần lo."
Hai người bàn bạc thêm vài chi tiết nữa rồi bắt tay vào hành động.
…………………………
Mấy ngày sau, tại hoàng thành của bộ tộc Medusa.
Phương Lăng khoác trên mình bộ quần áo vải thô rách rưới, vẻ mặt tội nghiệp ngồi chồm hổm trong góc.
Bên cạnh hắn còn có không ít người tộc cũng nhếch nhác y như vậy.
Ở Tây Mạc Vực, số lượng nhân tộc không nhiều, địa vị lại vô cùng thấp kém.
Họ không đủ sức băng qua cả sa mạc mênh mông để rời khỏi Tây Mạc Vực, đành phải làm phụ dung cho các tộc lớn để mưu sinh.
Chẳng bao lâu sau, một tộc nhân Medusa trườn tới.
Hắn là một tiểu quản sự trong hoàng cung, cũng chính là tay trong mà Ngột Thứu đã sớm mua chuộc.
Ánh mắt hắn đảo qua đám đông, rồi đưa tay chỉ thẳng vào Phương Lăng: "Ngươi, đi theo ta!"
Với đám người này, được chọn đi dù là làm nô lệ cũng còn tốt hơn cảnh ngộ lúc này.
Vì thế Phương Lăng tỏ ra hết sức mừng rỡ, rối rít cảm tạ.
Hắn nhanh chóng đi theo tên Medusa kia vào hoàng cung, được dẫn tới một khoảng sân nhỏ.
Trong sân lúc này đã có không ít người đang ngồi xổm, đều là nhân tộc, dáng vẻ trông cũng thê thảm chẳng kém gì hắn.
Nhân tộc nhờ đầu óc linh hoạt, nửa thân trên lại tương tự bộ tộc Medusa, nên tộc này khi tuyển chọn nô lệ rất chuộng người tộc.
Cùng lúc đó, trong một viện lạc cách Phương Lăng không xa.
Theo kế hoạch, lẽ ra phải ở bên ngoài chờ tin Phương Lăng, nhưng lúc này Ngột Thứu lại xuất hiện ngay tại đây!
Hắn cũng cải trang y hệt Phương Lăng, mang dáng vẻ của một tên nô lệ nhân tộc.
Không lâu sau, tên Medusa vừa dẫn Phương Lăng vào cung cũng bước tới viện này, kéo riêng Ngột Thứu sang một góc.
"Mọi việc thuận lợi chứ?" Ngột Thứu hỏi.
Hắn gật đầu: "Rất thuận lợi, ta đã đưa hắn tới Tây Viện rồi."
"Tốt!" Ngột Thứu thầm mừng rỡ, lập tức móc một lá phù lục trong ngực áo ra.
"Thằng ranh này, dám mạo danh người của bọn ta."
"Tưởng ta ngu lắm chắc?"
"Hừ! Hôm nay sẽ cho ngươi biết ai mới là kẻ thắng cuối cùng!"
"Cứ ngoan ngoãn làm mồi nhử cho ta đi! Khà khà!" Hắn phấn khích kích hoạt lá phù lục trong tay.
Đây là Tử Mẫu Thiểm Linh Phù cực kỳ hiếm thấy.
Tử phù biến hoá đa dạng, có thể bám vào mục tiêu dưới nhiều hình thức.
Sau đó chỉ cần kích hoạt mẫu phù, tử phù cũng sẽ lập tức bùng nổ theo, phóng ra ánh sáng chói loà cùng những đợt sóng năng lượng mãnh liệt, nhằm thu hút sự chú ý.
Ngay từ lúc gặp nhau ở Hắc Vân khách điếm, Ngột Thứu đã gài tử phù lên người Phương Lăng rồi.
Lúc dùng hạt châu liên lạc, hắn đã thừa biết Phương Lăng là kẻ ngoài giả mạo.
Thế nhưng hắn lại tương kế tựu kế, lừa Phương Lăng phối hợp hành động để biến đối phương thành mồi nhử.
Trong đầu hắn đã mường tượng ra viễn cảnh sắp diễn ra.
Đám cường giả của bộ tộc Medusa đều bị Phương Lăng dẫn dụ đi hết, còn hắn sẽ thừa cơ lẻn vào tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nẫng tay trên mặt dây chuyền, hoàn thành nhiệm vụ mỹ mãn!
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười rạng rỡ đắc ý trên mặt hắn bỗng nhiên đông cứng lại.
"Sao lại thế này?"
"Sao Tử Mẫu Thiểm Linh Phù lại không có phản ứng?"
"Chẳng lẽ bộ Tử Mẫu Thiểm Linh Phù trong tay ta là hàng giả?"
Ngột Thứu ngơ ngác, không rõ đã xảy ra vấn đề ở đâu.
Bất chợt, sắc mặt hắn đại biến.
Trên người hắn đột nhiên bùng lên ánh bạch quang chói mắt, từng đợt sóng năng lượng cuồn cuộn dâng trào.
Coong! Coong! Coong!
Hồi chuông cảnh báo trong hoàng cung đột ngột vang lên, từng toán thị vệ Medusa ồ ạt kéo về phía này.
"Khốn kiếp! Bị thằng ranh kia chơi một vố rồi!" Vẻ mặt Ngột Thứu âm trầm dữ tợn, phẫn nộ tột cùng.
…………………………
Ở một góc khác, bên trong Tây Viện.
Phương Lăng khẽ nhếch mép, ngước mắt nhìn về phía Ngột Thứu.
Hắn chưa từng tin Ngột Thứu lại chịu tin tưởng mình.
Lũ thiên ma ngoại vực mò tới Huyền Thiên đại lục này tuyệt đối chẳng có kẻ nào ngu xuẩn.
Dù đôi bên không có mật khẩu liên lạc, chắc chắn cũng sẽ có cách khác để xác thực thân phận.
Hắn muốn lừa gạt cho qua chuyện gần như là không thể, thế nhưng hắn sở dĩ chủ động cắn câu...
...là bởi hắn sớm nhận ra Ngột Thứu cũng đang muốn câu mình, vậy thì cứ tương kế tựu kế, phản đòn một phen.
Những năm qua hắn đã tiêu diệt không ít thế lực, vơ vét được lượng của cải kếch xù.
Tử Mẫu Thiểm Linh Phù tuy quý giá, nhưng trong tay hắn quả thực có tới mấy bộ.
Dù phần lớn những thứ đó hắn chẳng mấy khi dùng đến, nhưng món nào hắn cũng phải tìm hiểu cặn kẽ công dụng.
Thế nên hắn chẳng hề xa lạ với Tử Mẫu Thiểm Linh Phù, ngay lúc Ngột Thứu ra tay lén lút, hắn đã phát giác từ sớm.
Ngột Thứu sau khi bại lộ tất nhiên không chịu ngồi chờ chết rơi vào tay bộ tộc Medusa, điên cuồng vung đao bạt kiếm hòng phá vòng vây tẩu thoát.
Thực lực của hắn mạnh hơn lời hắn từng nói, thực chất là một Ngọc Tiên bát phẩm.
Ba vị cường giả Tiên cảnh của bộ tộc Medusa liên thủ, nhất thời cũng không tài nào áp chế nổi hắn.
Phương Lăng rất nhanh đã cảm nhận được một luồng khí tức hùng hậu ngút trời, hẳn là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nàng cũng đã ra tay!
Ngay khoảnh khắc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xuất trận, Phương Lăng liền rời khỏi Tây Viện, áp sát tẩm cung của nàng.
Lúc này hoàng cung rơi vào cảnh hỗn loạn, tứ đại cao thủ lại bị Ngột Thứu ghìm chân, Phương Lăng ung dung như chốn không người.
Hắn nhanh chóng đặt chân vào tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, tiến thẳng tới trước bàn trang điểm của nàng.
