Chương 1
Chương 1: Thiên Mạc giáng lâm
Đăng ngày 07/10/2026
19
(Nơi gửi lại não bộ.)
(Xin hãy gửi lại não bộ, uống viên linh dược xem quan điểm của tác giả là thiết luật rồi hẵng đọc tiếp nhé~)
(Mọi quan điểm trái chiều đều hoan nghênh cùng nhau đàm đạo.)
(Cảnh báo điểm khó chịu: Cuốn tiểu thuyết đầu tiên tác giả chính thức viết trên cà chua là đồng nhân Genshin Impact, viết tới hơn một nghìn chương thì bị báo cáo ác ý gỡ xuống, để kỷ niệm cuốn sách đó nên ở chương 83, 84 có thêm một chút nội dung liên quan tới thế giới Genshin Impact.)
(Độc giả nào bận tâm chuyện này có thể bỏ qua hai chương đó, nếu hoàn toàn không chịu nổi, khuyên nên bỏ qua cuốn sách này.)
Mùng chín tháng tư, khắp núi Võ Đang giăng đèn kết hoa, một dải cảnh tượng hân hoan rạng rỡ.
Bởi lẽ hôm nay chính là đại thọ trăm tuổi của chưởng môn kiêm sáng phái tổ sư Võ Đang — Trương Tam Phong.
Người đời bảy mươi xưa nay hiếm, sinh thần trăm tuổi của Trương Tam Phong tự nhiên chẳng tầm thường. Huống chi năm nay Trương Thúy Sơn xa cách phái Võ Đang tròn mười năm lại dắt theo thê tử mới cưới quay về, thầy trò đoàn tụ, lại càng thêm một chuyện đại hỷ, đương nhiên phải mở tiệc chúc mừng.
Thế nhưng lúc này trong Tử Tiêu Cung trên núi Võ Đang, không khí lại nghiêm trang lạnh lẽo.
Chỉ thấy các phái do Thiếu Lâm cầm đầu hùng hổ bức người, nhất quyết đòi phu phụ Trương Thúy Sơn giao ra tung tích của Tạ Tốn. Bầu không khí trong Tử Tiêu Cung ngưng đọng nặng nề, căng thẳng tựa cung giương hết cỡ.
Bọn Tống Viễn Kiều đã quyết định dùng "Chân Võ Thất Tiệt Trận" của phái Võ Đang giao đấu với bảy vị tăng nhân Thiếu Lâm để phân cao thấp, xem như cho đôi bên một lời công đạo.
Đúng lúc mấy người toan quay về nội đường thương nghị đối sách.
Bất chợt, bầu trời vốn đang phẳng lặng bỗng mây gió vần vũ, mây đen cuồn cuộn kéo đến giăng kín.
Trong chớp mắt, sấm rền chín tầng mây, ánh chớp màu tím tựa kim xà cuồng loạn múa lượn, xé toạc vòm trời.
Hùng vĩ cuồn cuộn, một vệt thiên quang phá không ập tới, rực rỡ chói lòa, uy áp kinh hoàng quét qua ba ngàn thế giới, đè nén khiến người người nghẹt thở.
Giữa hư không, tử khí lan tràn ngập lối, hệt như thánh nhân trong truyền thuyết hạ phàm.
Một bức trục khổng lồ tựa hồ Thiên Mạc từ từ mở ra, một thanh âm vang vọng như thần linh từ trong đó truyền tới.
【Chủ đề hôm nay: Có người bảo rằng, tại thọ yến trăm tuổi của Trương Tam Phong, chỉ cần Trương Thúy Sơn hô lên một câu "sư phụ cứu con", thì người của sáu đại phái hôm đó chẳng một ai có thể xuống núi, không rõ lời này là thật hay giả?】
【Hôm nay, chúng ta cùng bàn về chủ đề này.】
Lời này vừa dứt, người trên núi Võ Đang đều chấn kinh. Hầu như toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người Trương Thúy Sơn, chẳng hiểu tại sao lại có một đề tài như thế.
Lại thêm bức Thiên Mạc khổng lồ cùng thanh âm thần quỷ khó lường kia, rốt cuộc từ đâu mà tới.
Bản thân Trương Thúy Sơn cũng ngơ ngác sững sờ, theo bản năng nhìn sang Trương Tam Phong.
"Sư... sư phụ? Đây... đây là vật gì?"
Chỉ thấy Trương Tam Phong chau mày khóa chặt. Trải qua một trăm năm cuộc đời, hắn tự hỏi thế gian chẳng còn mấy chuyện khiến mình kinh ngạc, nhưng nhìn bức Thiên Mạc tỏa ra uy trời lẫm liệt kia, lòng vẫn có chút hoang mang.
Chẳng lẽ trên cõi đời này thật sự có tiên thần Bồ Tát ngự trị? Cớ sao trên Thiên Mạc lại bảo Thúy Sơn gọi hắn cứu mạng, rồi sáu đại phái kia lại là chuyện thế nào?
Bao nhiêu nghi vấn ngổn ngang, dẫu là bậc thiên hạ đệ nhất nhân như hắn cũng chẳng thể hiểu ra đầu đuôi.
……
Thế giới Tiếu Ngạo.
Hành Sơn Thành, Lưu phủ.
Tung Sơn Phái hùng hổ bức người, đang muốn ép Lưu Chính Phong đoạn tuyệt quan hệ với yêu nhân ma giáo hòng đánh sụt uy tín của Hành Sơn Phái.
Đột nhiên, gió mây gầm thét trên vòm trời, sấm chớp rền vang.
Uy trời lẫm liệt khiến người ta run rẩy kinh sợ, hai chân run cầm cập.
Bọn Phí Bân sợ vỡ mật, con ngươi giãn to, kinh hãi nhìn bức trục đang chầm chậm hiện ra nơi chân trời, trong lòng run sợ không thôi.
Chẳng lẽ thế gian thật sự có tiên thần tồn tại, lần này hiển linh, há chẳng phải vì không vừa mắt với hành vi của Tung Sơn Phái?
Hay là ông trời cũng chướng mắt chuyện Lưu Chính Phong kết giao với yêu nhân ma giáo, nên mới giáng điềm cảnh cáo trừng phạt?
Nhìn cảnh tượng thần kỳ này, trong mắt Nhạc Bất Quần lóe lên tia sáng kỳ dị, không rõ đang toan tính điều gì.
Nghe thấy cái gọi là chủ đề hôm nay, cả người hắn ngẩn ra.
Võ Đang? Trương Tam Phong? Trương Thúy Sơn? Chẳng phải đây là chuyện Lưu Chính Phong kết giao với Khúc Dương hay sao? Cớ sao lại dính dáng tới Võ Đang rồi.
……
Thế giới Thần Điêu.
Trong Tương Dương thành, Hoàng Dung đầy vẻ nghi hoặc nhìn Quách Tĩnh bên cạnh.
"Tĩnh ca ca, bao năm qua chúng ta bươn chải nam bắc, từng gặp qua không ít kỳ nhân võ lâm, cũng nghe qua không ít nhân vật lợi hại, chàng đã từng nghe có vị kỳ nhân võ lâm nào tên là Trương Tam Phong chưa?"
Quách Tĩnh lắc đầu: "Dung nhi nàng biết rồi đấy, ta trước nay vốn chẳng hiểu mấy chuyện này. Đệ tử Cái Bang trải khắp thiên hạ, nếu vị bang chủ như nàng còn không biết thì ta lại càng mù tịt."
"Có điều vị tiền bối này hưởng thọ trăm tuổi, nghĩ lại hẳn là một bậc kỳ nhân võ lâm lánh đời, có lẽ nhạc phụ đại nhân sẽ biết đôi phần chăng."
……
Thế giới Xạ Điêu.
Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong bổng tới trượng qua, hai người đã giao thủ hơn trăm chiêu.
Một bên chưởng pháp cương mãnh, bổng pháp tinh diệu; một bên quyền pháp quỷ quyệt, trượng pháp âm ngoan, dây dưa khổ chiến cả trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại. Đang định dốc hết bản lĩnh đáy hòm ra so tài, chẳng ngờ Thiên Mạc giáng lâm, cả hai đều bị cảnh tượng thần quỷ khó lường này làm cho kinh sợ, theo bản năng dừng tay lại.
Đợi đến khi nghe thấy chủ đề trong bức Thiên Mạc kia, trong lòng hai người đều chấn động.
Nghĩ bụng bọn họ đã là Ngũ Tuyệt trong thiên hạ, vậy mà chưa từng nghe trong võ lâm lại có một vị kỳ nhân như thế.
Đặc biệt là Âu Dương Phong hành sự tàn nhẫn, lập tức nghe ra hàm ý trong câu hỏi kia: sáu đại phái không một ai có thể xuống núi, tức là một mình Trương Tam Phong đã tàn sát sạch sẽ bọn họ.
Chuyện rợn người nghe thấy như vậy khiến hắn khó lòng tin nổi.
Dù sao Âu Dương Phong hắn có tự phụ đến đâu, một lòng tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, thì cũng hiểu rõ đạo lý kiến nhiều cắn chết voi.
Nếu hắn rơi vào vòng vây, dăm ba người chẳng đáng bận tâm, mười mấy người cũng không để vào mắt, nhưng nếu là hai ba mươi cao thủ võ lâm, hắn cũng phải cẩn trọng đối phó.
Số người hễ vượt quá một trăm, đừng nói là hắn, dẫu Vương Trùng Dương sống lại cũng phải trông gió mà chạy.
Tuy không rõ sáu đại phái này là những môn phái nào, nhưng đã được gọi là đại phái thì ắt hẳn trong võ lâm chẳng phải hạng xoàng, gom góp lại vài trăm người là điều chắc chắn có.
Nhiều người đến thế, cho dù đứng yên không đánh trả để mặc cho chém giết, e rằng giết xong cũng sức cùng lực kiệt, chẳng thể gượng nổi.
Vậy mà trên Thiên Mạc lại đưa ra một câu hỏi như thế. Tuy xem chừng chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng việc đặt ra câu hỏi đã chứng tỏ kẻ hỏi thật sự tin rằng Trương Tam Phong kia có đủ bản lĩnh ấy.
Thế gian, thật sự có người võ công cao thâm đến mức độ này sao?
Âu Dương Phong không tin. Khoảnh khắc này, lòng hiếu kỳ muốn biết đáp án của hắn thậm chí còn vượt xa cả hai người trong cuộc là Trương Thúy Sơn và Trương Tam Phong.
……
Thế giới Thiên Long.
Nơi Hạnh Tử Lâm, đám người Cái Bang cùng mấy gia thần nhà Mộ Dung nhìn dị tượng bực này cũng sợ đến ngây người trố mắt.
Thế nhưng, khác với người Cái Bang cùng Kiều Phong quan tâm đến bản thân chủ đề.
Bao Bất Đồng đứng bên cạnh lại để tâm đến việc dị tượng giáng trần hơn.
Người xưa thường nói, nước sắp mất ắt có yêu nghiệt, lúc này trời sinh dị tượng, há chẳng phải đang ngầm báo triều đình nhà Tống vô đạo.
Nếu có thể mượn cơ hội này rêu rao truyền bá, Mộ Dung gia liền có thể phất cờ khởi nghĩa, tái lập Đại Yến.
Chỉ là chẳng rõ nếu làm vậy có chọc giận thần tích Thiên Mạc này chăng, việc này nhất định phải báo cho công tử gia, bàn tính cho thật chu toàn.
……
Cùng lúc đó, ở các thời không khác, vô số nhân vật võ lâm tận mắt chứng kiến Thiên Mạc giáng lâm, nghe thấy thanh âm thần quỷ này, đều theo bản năng ngước nhìn lên Thiên Mạc.
Trong Hưng Vân Trang, Lý Tầm Hoan ánh mắt sáng ngời.
Nơi thanh lâu vùng Giang Nam, Lục Tiểu Phụng vuốt hai hàng ria mép đẹp tựa lông mày.
Trên chiếc thuyền lênh đênh ngoài biển xa, Sở Lưu Hương bị bọn Tống Điềm Nhi giục giã, ngẩng đầu nhìn thẳng lên Thiên Mạc.
Thế giới Đại Đường, Loan Loan ánh mắt lưu chuyển, mưu toan từ bức Thiên Mạc này nhìn trộm ra áo bí toái phá hư không.
Tuyết Nguyệt Thành, Di Hoa Cung, Thiên Hạ Hội, Hộ Long Sơn Trang… Dưới gầm trời, vô số cao thủ võ lâm lúc này đều bị bức Thiên Mạc thần bí cùng chủ đề kia hút chặt lấy tầm mắt.
Tất cả mọi người đều muốn biết, thanh âm thần quỷ khó lường kia rốt cuộc sẽ đưa ra câu trả lời thế nào cho chủ đề này.
