Chương 110
Chương 110: Khách đến thăm! Còn lại hai món?!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Khách tới thăm! Còn thừa hai món?! Sở Nhiên: Σ(⊙▽⊙"a!!
"Thế... thế này mà vẫn chưa hoàn hảo sao?! Không chỉ tăng cường hỏa lực, mà ngay cả điểm yếu chí mạng về độ cơ động cũng được cải thiện rồi... Thế này..." Nghe Tô Bạch nhận xét về 'Chiến Thương', Sở Nhiên không nhịn được nói ra suy nghĩ của mình.
Dứt lời, cô vội vàng bịt miệng lại, làm ra vẻ ngoan ngoãn.
"Ừm, tuy độ cơ động có cải thiện một chút, nhưng lại hy sinh không gian ở phần chân. Đáng ra có thể lắp thêm vài món vũ khí nữa."
"Hiện tại hỏa lực của 'Chiến Thương' chỉ mạnh hơn nhiều so với Đại Địa cơ giáp dạng vũ trang, đại khái cũng xấp xỉ Thiên Không cơ giáp thông thường mà thôi."
Tô Bạch nói ra những lời đó với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Khiến Sở Nhiên sững sờ tại chỗ!
Anh có nghe xem mình đang nói cái gì không đấy?!
Đại Địa cơ giáp... hỏa lực xấp xỉ Thiên Không cơ giáp... thế mà còn chưa vừa lòng sao?!
Ý anh là phải đè bẹp hoàn toàn mới chịu à?!
Quả nhiên... mạch suy nghĩ của Cơ tu đại sư khác xa người bình thường như bọn họ.
Nhớ lúc trước, Sở Nhiên cũng từng là thiên tài cơ tu tự phụ thiên hạ vô song... nhưng sau khi gặp Tô Bạch, cô đã tự động xếp mình vào hàng ngũ người bình thường.
Chỉ biết thốt lên là không thể trêu vào.
Sau khi Tô Bạch nhận xét xong, Sở Nhiên quan sát thêm một lúc rồi quay về phòng bảo dưỡng số 11 để bắt đầu công việc của mình.
Lần này, cô làm việc càng thêm ra sức!
"Không được... mình phải mau chóng rời khỏi thôn tân thủ, nhất định phải học hỏi kiến thức cơ giáp từ chủ tiệm!"
"Chỉ là mấy món vũ khí thôi mà! Xem tôi rèn xong ngay đây!!"
Binh binh binh!!
Có thể cảm nhận rõ ràng tiếng búa xung kích từ phòng bảo dưỡng số 11 vang lên dồn dập và đanh gọn hơn hẳn.
......
Mặt trời lặn về tây, thời gian đã điểm lúc chạng vạng tối.
Theo Tô Bạch dự đoán, tầm giờ này những khách hàng trúng suất mua vũ khí Đại Địa cơ giáp chắc sắp tới.
"Kính coong~~"
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc hắn bước vào đại sảnh, chuông cửa của Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế liền vang lên.
Cửa lớn lập tức mở toang.
Mười mấy bóng người ùa tới, lập tức tràn vào bên trong Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế!
"Ông chủ Tô~~ Tôi tới nhận vũ khí~"
"Tôi tôi tôi~~ Còn có tôi nữa~"
"Ha ha ha! Không ngờ cũng có ngày mình đỏ thế này!!"
"Tôi phải hiến tế mười năm độc thân của thằng bạn thân mới trúng giải đấy, chẳng dễ dàng gì đâu!"
"Trước giờ toàn xem qua video, không ngờ quy mô Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế lại lớn thế này!"
"Chứ sao nữa, tôi thấy chẳng khác gì một pháo đài tinh tế."
"Quả nhiên trên video chỉ là một góc nhỏ của Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế thôi~~"
"Ờ... trước đây tôi từng tới rồi, thật ra không giống thế này đâu, nhưng... tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì."
Đám người này đa phần là học sinh, có người lần đầu đến Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế, cũng có người từng xếp hàng trước đây.
Nhưng dù có phải lần đầu hay không, đánh giá của họ về Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế đều thống nhất tuyệt đối!
Không hổ là cửa tiệm của Cơ tu đại sư!
Bộ mặt của Vân Hải!
Đứng đầu Hoa Hạ!
"Được rồi, không cần vội, từng người một, sẽ không thiếu phần ai đâu." Nhìn những người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng này, Tô Bạch nở nụ cười hiền hòa.
Nhớ năm xưa hắn cũng trẻ trung phơi phới như họ!
Ồ! Không đúng! Bây giờ hắn vẫn còn rất trẻ!
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện... khiến Tô Bạch suýt quên mất mình còn chưa đón sinh nhật tuổi hai mươi, bảo là thiếu niên cũng đâu quá đáng?
Rất nhanh, những vị khách này trật tự xếp thành hàng.
"Tôi lấy Chiến Nhận và một khẩu xung phong hồ quang!"
"Của tôi là Chiến Phủ và súng phóng lựu xung kích!"
"Hì hì~ Tôi cần trường thương và súng bắn liên thanh xung kích~~"
"Tôi tôi tôi..."
Từng người nói ra yêu cầu rồi thanh toán Tinh tệ, nhận trang bị và tiến hành liên kết ngay tại chỗ.
Đa số họ đều dùng 'Tạp Cốt' và 'Oa Luân'.
Hai mẫu cơ giáp này cũng là lựa chọn hàng đầu của đại đa số cơ giáp sư Đại Địa có thiên phú bình thường.
Giờ đây, khi có được vũ khí do Tô Bạch chế tạo!
Họ rốt cuộc cũng có cơ hội nổi bật hơn người!
Việc bán vũ khí diễn ra trật tự.
Rất nhanh, mười mấy người sau khi nhận được món vũ khí ưng ý liền nói lời cảm ơn Tô Bạch rồi rời đi:
"Cảm ơn ông chủ Tô~~"
"Có vũ khí của ông chủ Tô, tôi cảm thấy kỳ thi lớn chắc chắn sẽ quét sạch bốn phương!"
"Hì hì~~ Vốn dĩ tôi chẳng có hy vọng thi đỗ trường đại học cơ giáp tốt, giờ thì... tôi thấy có thể thử nhắm tới Đại học Vân Hải rồi~~"
"Nhìn cái tiền đồ của cậu kìa, mục tiêu của tôi là Đại học Nam Giang!"
(ˉ▽ ̄~) Xì~~
"Tôi còn tưởng cậu định thi Đại học Tinh Hải chứ, đồ không có chí khí!"
"...Người anh em, tỉnh lại đi, chúng ta nhận được vũ khí mạnh chứ đâu có thay người khác, Đại học Tinh Hải có yêu cầu về thiên phú đấy!"
"Tôi biết... chẳng phải tôi đang bảo cậu thi à?"
"Tôi..."
Sau một hồi ồn ào tranh luận, họ rốt cuộc cũng lục tục rời đi.
Nhìn Chiến Chủy và khẩu súng bắn tỉa còn sót lại, Tô Bạch có chút khó hiểu: "Sao lại thừa ra thế này?"
"Bốc thăm bị lỗi à?"
"Ông chủ Tô~~ Lâu rồi không gặp~~" Ngay lúc Tô Bạch đang thắc mắc liệu việc bốc thăm có sai sót hay không, ở cửa Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
Hắn ngẩng đầu nhìn sang, Tôn Hàm Nhất mặc một bộ đồ mát mẻ, đang không ngừng vẫy tay.
Bên cạnh cô là Ngu Mộng, mặc áo phông đen cùng quần da đen.
Tô Bạch thấy Tôn Hàm Nhất cũng mỉm cười gật đầu: "Lâu rồi không gặp."
Đây chính là vị khách đầu tiên của Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế.
Nếu lúc trước cô không tới... Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế sẽ ra sao thì chưa rõ, nhưng chắc chắn thiên phú của hắn coi như vứt xó.
Tôn Hàm Nhất bước thẳng vào trong tiệm rồi ngó nghiêng xung quanh: "Oa~~ Ông chủ Tô, em mới không đến một thời gian mà nơi này thay đổi nhiều quá~"
Đối với Tôn Hàm Nhất, Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế cũng rất đặc biệt. Chính nhờ gặp được Tô Bạch mà Tiểu Hồng của cô mới được sửa xong, thậm chí còn tiến xa hơn trở thành 'Vạn Quân Hồng Nguyệt' như bây giờ.
Cô vô cùng biết ơn Tô Bạch.
"Ừm, mở rộng thêm một chút." Tô Bạch khẽ cười đáp, sau đó chuyển ánh mắt sang Ngu Mộng: "Vị này là?"
Khoảnh khắc Ngu Mộng bước vào Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế, Tô Bạch luôn cảm thấy có điểm quen thuộc.
Trên người đối phương dường như toát ra một luồng hơi thở khiến hắn thấy rất khó chịu.
"Đây là cô giáo Ngu~~ Giáo viên mới đến của Vân Hải Nhất Trung bọn em. Cô Ngu tốt tính lắm, cô ấy cũng rất thích Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế và ngưỡng mộ ông chủ Tô nữa, nên mới nhờ em dẫn qua đây tham quan~" Tôn Hàm Nhất tuôn một tràng kể hết tình hình của Ngu Mộng.
Dứt lời, cô có chút lo lắng nhìn Tô Bạch: "Chắc ông chủ Tô không để ý đâu nhỉ?"
Theo lẽ thường... chỉ tới xem thử thì Tô Bạch hẳn không phản đối gì... dù sao người đứng xem cũng đâu chỉ có mỗi Ngu Mộng.
Nhưng cô vẫn sợ Tô Bạch sẽ có chút không vui.
Ngu Mộng thì tỏ vẻ hơi ngượng ngùng: "Cái con bé này, chuyện gì cũng bô bô nói ra ngoài thế~~"
Nói xong liền nhìn sang Tô Bạch, vẻ mặt hơi áy náy: "Là tôi cứ đòi Nhất Nhất dẫn qua đây, ông chủ Tô đừng trách con bé nhé."
"Ồ~~" Nghe vậy, Tô Bạch khẽ nhướn mày.
Chủ động yêu cầu Tôn Hàm Nhất dẫn mình tới?
