Chương 1106
Chương 1106: Lam Tinh Liên Minh sáp nhập?! Làm hư phong khí!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Sáng sớm hôm sau, nhờ có kinh nghiệm do Tô Nam Thiên truyền thụ, Chu Thành từ sớm đã tới chờ trước Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế.
Nhưng hắn không phải Tô Nam Thiên, vẫn không dám gọi Tô Bạch dậy.
Chỉ có thể khổ sở đứng đợi ở đây. Trải qua một đêm lên men, chuyện ngày hôm qua gần như đã lan truyền khắp Lam Tinh.
Ban đầu, ai nấy đều chấn kinh!
Nhất là người của Đan Ninh, bọn họ còn chưa kịp ăn mừng thủ lĩnh nhà mình đột phá Hằng Thiên thì thủ lĩnh đã mất mạng, sự chênh lệch này khiến họ vô cùng khó chịu.
Vừa định làm loạn một trận để tố cáo Hoa Hạ Hạm Đội bắt nạt người quá đáng, Chu Thành đã hoàn thành xong việc Hải Lão giao phó.
Nghe xong kế hoạch của Kim Khai Vân, bọn họ đều rơi vào trầm mặc.
Hình như... bên họ không có lý.
Nếu ở ngày thường thì chẳng sao, còn có thể tranh cãi võ mồm một phen.
Nhưng bây giờ thì không được...
Hoa Hạ Hạm Đội đến Hằng Thiên còn chém giết nhẹ nhàng, trong tình thế đuối lý mà đi chọc giận đối phương chẳng phải tự tìm đường chết sao?!
Bọn họ chỉ đành chọn im lặng!
Ngoài bọn họ ra, đa phần người của các hạm đội khác đều mang tâm lý hóng hớt, liên tục bày tỏ suy nghĩ của mình trên Tinh Võng.
Dù sao lần này cũng ngã xuống hai Hằng Thiên, ở ngày thường đó đều là những tồn tại mà họ không tài nào với tới!
Tin tức chấn động thế này, đương nhiên họ sẽ không bỏ qua:
"Hahaha! Hoa Hạ Hạm Đội trâu bò thế cơ à?! Hằng Thiên nói giết là giết!!"
"Trời đất ơi! Hóa ra trận động đất hôm qua là vì chuyện này!"
"Phục sát đất rồi, rốt cuộc Hoa Hạ Hạm Đội mạnh tới mức nào vậy! Nghe ý tứ thì dường như Hải Lão còn chưa thèm ra tay?! Kim Khai Vân tạm thời không nói, Ngải Địch Lôi Khắc là đồ cổ cơ mà, lão ta lại bị một Hằng Thiên mới tấn cấp giết chết?!"
"Có gì lạ đâu? Mấy người quên ngoài thực lực bản thân ra thì điều quan trọng nhất của cơ giáp sư là gì à? Là cơ giáp đấy! Hoa Hạ có Tô Bạch là cơ tu đại sư truyền kỳ trẻ tuổi nhất lịch sử, khoản cơ giáp này hoàn toàn vượt trước chúng ta cả ngàn năm!"
"Số trời cả rồi, nghe bảo suất bốc thăm của Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế bây giờ chỉ mở cho phía Hoa Hạ Hạm Đội thôi, biết thế hồi trước tôi đã đi thử rồi!"
"Bây giờ nói mấy lời này cũng vô ích, người hối hận đâu chỉ có mình cậu!"
"Haizz, nói thử xem, bao giờ cơ giáp của Hoa Hạ mới cường hóa xong thế! Tôi cũng muốn đi trải nghiệm dịch vụ của Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế!!"
"Hừ, thế thì cậu chuẩn bị sẵn Tinh tệ đi, theo tôi biết thì giá của Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế thường gấp mười lần bên ngoài trở lên!"
"......"
"Mấy người bảo, lần này Đan Ninh với Viễn Hàng phải làm sao? Mất đi Hằng Thiên che chở, họ coi như xong rồi nhỉ?"
"Tin tức lạc hậu quá rồi đấy! Đọc không kỹ à! Còn Viễn Hàng gì nữa?! Cậu nhìn phần chữ đỏ in đậm cuối cùng kìa! Viễn Hàng không còn nữa rồi! Giờ tên là Cách Ô, trực thuộc Hoa Hạ Hạm Đội luôn rồi!"
"Hả?! Thế bây giờ chẳng phải Hoa Hạ Hạm Đội chiếm nửa giang sơn Lam Tinh rồi sao?!"
"Ờ... Nói vậy cũng chẳng sai, trước có Anh Hoa, sau có Cách Ô. Anh Hoa thì thôi đi, dù sao diện tích không quá rộng, nhưng Cách Ô là thế lực chiếm diện tích lớn thứ hai trong bảy hạm đội đấy! Bảo chiếm nửa giang sơn cũng chẳng ngoa!"
"Thế còn Đan Ninh? Bọn họ có quy về Hoa Hạ Hạm Đội luôn không?"
"Cái này thì chịu, hiện chưa có tin tức gì. Nếu đúng thế thật thì tôi đề xuất chúng ta sáp nhập luôn đi cho rồi!"
"Chuẩn luôn!! Tôi cũng muốn gia nhập Hoa Hạ Hạm Đội! Tôi cũng muốn đến Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế nhờ Tô đại sư cường hóa!"
"Nực cười... Gia nhập là được cường hóa chắc?! Cậu đi hỏi mấy anh em đang xếp hàng bốc thăm xem họ có đồng ý không!"
"Cậu nói vậy làm tôi hơi ghen tị với Anh Hoa và Viễn... Cách Ô rồi đấy, cái tên đọc trẹo cả mồm! Giờ họ thuộc về Hoa Hạ Hạm Đội, cũng có tư cách bốc thăm rồi, trúng hay không tính sau, ít nhất cũng có cơ hội!"
"Đạo lý đúng là như thế!"
"Chờ đi, tôi thấy sáp nhập sớm muộn gì cũng tới, không thì lại xuất hiện chuyện như Đan Ninh với Viễn Hàng... à Cách Ô thì sao? Rốt cuộc cái tên này là ai nghĩ ra thế! Tôi chịu hết nổi rồi!"
"Đúng đấy, không đổi tên không được à?!"
"Thôi thôi, nếu chúng ta sáp nhập mà cũng phải đổi tên thì xin lỗi, tôi cần phải cân nhắc lại!"
"Chắc không đâu nhỉ? Cậu xem Anh Hoa chẳng phải vẫn giữ tên cũ đấy thôi?"
"Đổi hay không đổi tên tính sau đi! Rốt cuộc bao giờ chúng ta mới được tham gia bốc thăm của Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế đây! Tôi nhịn hết nổi rồi!"
"Đúng đúng! Xin một vé bốc thăm!"
Ban đầu, họ đều quan tâm hơn đến việc hai Hằng Thiên ngã xuống cũng như số phận của Viễn Hàng và Đan Ninh, nhưng về sau trò chuyện một hồi, chủ đề bắt đầu chệch hướng, bất giác chuyển sang Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế.
Cũng không còn cách nào khác, ai cũng biết nguyên nhân hai Hằng Thiên mới tấn cấp chém chết được cường giả Hằng Thiên là nhờ cơ giáp của họ vượt trội hơn.
Dù sao nếu bảo một Hằng Thiên mới tấn cấp kiểm soát sức mạnh tốt hơn lão già đồ cổ Ngải Địch Lôi Khắc thì họ tuyệt đối không tin.
Hơn nữa kể từ khi thân phận cơ tu đại sư của Tô Bạch lộ ra, suất bốc thăm cường hóa của Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế có thêm một điều kiện hạn chế: bắt buộc phải là người của Hoa Hạ Hạm Đội mới được tham gia. Chuyện này lúc đó đã dấy lên một làn sóng không nhỏ.
Rất nhiều cơ giáp sư của các hạm đội khác đều lên tiếng phản đối, đáng tiếc đều bị Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế phớt lờ!
Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế lúc này đâu chỉ có mỗi Tô Bạch là cơ tu đại sư, mà còn sở hữu hơn trăm cơ tu sư cấp Sao, trong đó có không ít nhân vật xuất chúng thuộc hàng cơ tu sư bốn sao.
Dù gạt Tô Bạch sang một bên, họ cũng đã là tập đoàn sửa chữa cơ giáp khổng lồ nhất Lam Tinh rồi!
Chẳng ai chọc nổi!
Nghĩ tới đây, mọi người liền cảm thấy có chút không chân thực, mới qua bao lâu đâu mà Hoa Hạ Hạm Đội đã phát triển thần tốc như vừa vượt qua mấy trăm năm.
Lời họ bảo muốn gia nhập Hoa Hạ Hạm Đội cũng chẳng phải nói đùa. Khác với tầng lớp cấp cao của hạm đội, họ không quan tâm việc sau khi gia nhập có mất đi tiếng nói vốn có hay không, dù sao xưa nay cũng chẳng có.
Thứ họ để ý hơn là sau khi gia nhập Hoa Hạ Hạm Đội sẽ nhận được những gì.
Rõ ràng hiện tại lợi nhiều hơn hại!
Huống chi, trong Tinh Không Liên Minh, ngoại trừ Lam Tinh ra thì các hành tinh khác vốn chỉ có một hạm đội phụ trách, bọn họ xem như trường hợp ngoại lệ.
Sáp nhập không phải kết cục không thể chấp nhận, thậm chí đa số mọi người đều chắc chắn rằng sáp nhập là tất yếu.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, Chu Thành cũng lướt qua nội dung trên Tinh Võng một lát, phát hiện chẳng có mấy mùi thuốc súng liền tắt Tinh Võng đi.
Việc này làm hắn có chút không quen.
Cuối cùng, sau khi hắn chờ thêm khoảng một tiếng nữa.
Cánh cửa của Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế mở ra!
Tô Bạch vừa mở cửa liền thấy Chu Thành đang canh bên ngoài.
Tô Bạch: "......"
Đều tại ông già kia làm hỏng tác phong!!
Trong lòng mắng thầm Tô Nam Thiên một trận, ngoài mặt Tô Bạch lại nở nụ cười giả tạo tiêu chuẩn, khách khí nói: "Chu sư thúc, đến sớm thế, chú tới sao không gọi cháu?"
"Không sớm, không sớm đâu, chẳng là thầy giao cho tôi một nhiệm vụ, bận xong thấy trời sáng rồi nên tôi qua thẳng đây luôn." Chu Thành thấy Tô Bạch ra thì hai mắt sáng rực, vừa cười vừa xua tay tỏ ý mình không đợi bao lâu, chỉ là ánh mắt rực lửa kia như viết rõ bốn chữ "nóng lòng muốn chết" lên mặt!
Tô Bạch: -_-||
"Vậy mời vào trong..."
Hắn đã thế này rồi, Tô Bạch còn nói gì được nữa, đành ra hiệu cho Chu Thành đi vào Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế.
