Chương 1206
Chương 1206: Hậu chiêu của Tô Bạch! Viện quân khủng bố! Thú triều Vạn Tinh!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Thấy sinh vật khổng lồ rời khỏi chiến trường, các cơ giáp sư Lăng Vân Tinh có mặt tại đó đều thở phào nhẹ nhõm.
Sự xuất hiện vừa rồi của Hắc Lân Á Long Vương từng khiến cơn giận vì Lăng Vân Hào bị phá hủy nguội bớt đôi chút, bởi đó là một đầu Vương thú đột ngột xuất hiện.
Lại còn là chủng Á Long cực kỳ đáng sợ. Một đầu Vương thú như vậy đặt vào chiến trường lúc này hoàn toàn đủ sức quét sạch bọn họ.
May mà Lâm Liễu và Lâm Kiều đã dẫn dụ nó đi, nếu không họ thực sự chẳng biết phải lấy đâu ra dũng khí để tiếp tục giao chiến.
"Hoa Hạ Hạm Đội này rốt cuộc có lai lịch thế nào... Đến cả Vương thú cũng đứng về phía họ!"
"Kỳ quái thật, tôi chưa từng nghe nói Vương thú lại hợp tác với con người, nhất là đối phương còn là hạm đội từng trảm sát Vương thú..."
"Tôi không hiểu nổi! Thật sự không hiểu... Thế giới này rốt cuộc bị sao vậy!"
"Đừng nói nhảm nữa, nhân lúc hai vị phó thủ lĩnh còn kìm chân được con Vương thú kia, mau chóng xử lý gọn lũ rác rưởi này đi!!"
Vương thú rời đi, họ lập tức chấn chỉnh lại đội hình, phát động đợt tấn công mới.
Khác với lối đánh liều mạng lúc trước, lần này các cơ giáp sư Lăng Vân Tinh tỏ ra bài bản hơn nhiều. Chiến thuật được sắp xếp ngăn nắp: đối phó với cơ giáp có khả năng lấy một địch nhiều như Thần Long thì dùng trận vây khốn để giam chân và tiêu hao.
Còn với những cơ giáp sư đi lẻ của ba hạm đội, họ lập tức dồn lực lượng đánh phủ đầu bằng đòn sấm sét!!
Thế nhưng chiến thuật mới của họ triển khai chưa được bao lâu thì trên vòm trời tinh không bỗng xuất hiện vô số bóng đen dày đặc.
Biến cố này lập tức thu hút ánh mắt của toàn bộ chiến sĩ đang giao tranh từ cả hai phía.
Họ phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy những bóng đen ấy đang dần phóng to.
Từng đàn tinh thú với đủ mọi hình dạng dị thường đang lao thẳng về phía họ!
Người bên Lăng Vân Tinh: (•_•)???
Người của ba hạm đội: (•_•)???
Người của Tinh Tế hạm đội: (*^▽^*)
Nhìn thấy đợt thú triều ập đến, cả phe Lăng Vân Tinh lẫn Hoa Hạ Hạm Đội đều kinh hãi.
Chỉ riêng thành viên Tinh Tế hạm đội là rạng rỡ mặt mày.
"Mẹ kiếp?! Đây rốt cuộc là đợt thú triều gì, sao trước đó chúng ta không phát hiện ra chút dị thường nào?! Không đúng... Đám tinh thú này dường như không cùng một chủng tộc, đây là vạn tinh thú triều?! Sao có thể chứ!!"
"Rốt cuộc là chuyện gì thế này, sao vạn tinh thú triều lại đột ngột bùng phát?"
"Chẳng lẽ vì đầu Vương thú vừa rồi xuất hiện bất ngờ khiến di tích nào đó sụp đổ, làm đám tinh thú này tháo chạy ra ngoài?"
"Không hợp lý... Cho dù đúng là như vậy thì đám tinh thú này cũng đâu rảnh mà chạy tới đây?"
"Ách..."
Tất cả đều hoang mang trước vạn tinh thú triều bất thình lình xuất hiện, nhất là khoảnh khắc nhìn thấy hàng trăm đầu tinh thú cấp Tinh Vẫn bên trong, tim ai nấy đều thắt lại.
Phía Hoa Hạ Hạm Đội cũng căng thẳng không kém. Dù trước đó Hắc Lân Á Long Vương đã chọn giúp họ, nhưng đám tinh thú này lại là chuyện khác.
Dưới cấp Vương thú, linh trí của chúng còn hỗn độn, không thể có mục tiêu rõ ràng như Hắc Lân Á Long Vương.
Rất có thể tiếp theo đây sẽ là một trận hỗn chiến vô phân biệt!
Đến lúc đó thương vong chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp!
"Đây chính là thứ hạm trưởng từng nhắc tới đúng không?"
"Chắc chắn rồi, không sai vào đâu được!"
"Tôi biết ngay mà, hạm trưởng đã chuẩn bị quân bài dự phòng thì làm sao tầm thường được!"
"May mà lúc đến phó hạm trưởng đã nói trước với chúng ta, không thì tôi cũng sợ chết khiếp rồi!!"
"Chứ còn gì nữa, nhiều tinh thú thế này tôi mới thấy lần đầu đấy, số lượng vượt xa đợt Thao thú triều trước kia cả trăm lần!"
"Dù sao đây cũng là vạn tinh thú triều mà... Quy mô này đủ sức hủy diệt phần lớn chiến lực của một liên minh tinh hệ rồi."
Các thành viên Tinh Tế hạm đội lúc này ai nấy đều hớn hở bàn tán qua kênh liên lạc nội bộ, niềm tin của họ dành cho Tô Bạch là tuyệt đối.
Đặc biệt sau khi thấy Hắc Lân Á Long Vương lao thẳng tới tấn công hai cỗ Hằng Thiên, họ càng tin chắc rằng đây chính là lực lượng dự phòng mà Tô Bạch để lại trước khi rời đi.
Một hạm đội tinh thú!!
"Mọi người đừng hoảng hốt, đây là lực lượng dự phòng do hạm trưởng chúng tôi để lại, không cần tấn công những tinh thú này." Đúng lúc đó, Vương Công Tử kết nối vào kênh liên lạc của Khai Thác Hào, trực tiếp thông báo tin tinh thú là quân mình cho người của Hoa Hạ Hạm Đội để họ truyền đạt lại.
Bên trong Khai Thác Hào, Vương lão vừa định ra lệnh khai hỏa thì khựng lại, các thuyền viên bên cạnh ông cũng lộ vẻ chấn động tột cùng.
Σ(⊙▽⊙"a!!
"Lời này là thật sao?" Vương lão ngẩn người một thoáng rồi gặng hỏi. Dù biết Vương Công Tử sẽ không lấy chuyện này ra đùa, nhưng việc tinh thú trợ giúp cơ giáp sư đối với ông vẫn quá hoang đường, không thể không thận trọng.
"Vâng, chính miệng hạm trưởng dặn dò chúng tôi trước khi đi, tôi tin hạm trưởng." Vương Công Tử gật đầu dứt khoát, họ chưa bao giờ nghi ngờ lời Tô Bạch.
"Tôi hiểu rồi." Thấy cô kiên định như vậy, Vương lão trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng thuận, dẫu sao đây cũng là lời Tô Bạch nói.
Chuyện dù có bất khả thi đến đâu, chỉ cần qua tay Tô Bạch thì đều sẽ trở thành sự thật!
Không chần chừ thêm, Vương lão lập tức chuyển tin tức tới chỉ huy của Tháp Thành, Biên Duyên và Cổ Nguyên Tinh.
Khác với Hoa Hạ Hạm Đội.
Phản ứng đầu tiên của các chỉ huy hạm đội khác khi nhận được tin là hoàn toàn không tin!
"Vương lão, ngài đừng đùa chứ, tinh thú mà lại đi giúp cơ giáp sư? Chuyện này sao có thể!"
"Đúng vậy, Vương lão, chúng tôi biết ngài đức cao vọng trọng, nhưng chuyện này không thể khinh suất, một khi đám tinh thú kia trở mặt, các cơ giáp sư của chúng ta sẽ chịu tổn thất nặng nề!"
"Cách tốt nhất lúc này là nổ súng vào đám tinh thú, dùng hỏa lực chiến hạm áp chế để chúng biết khó mà lui!"
"Tôi lấy danh nghĩa phó thống soái Hoa Hạ Hạm Đội lập Tinh Thệ tại đây, từng lời tôi nói đều là sự thật." Vương lão dường như đã lường trước họ sẽ không dễ tin, lập tức phát động Tinh Thệ. Tinh mang bùng lên từ thân hình còng xuống của ông, ngưng tụ thành một bản khế ước vô hình giữa không trung rồi chìm vào giữa trán.
Thấy Vương lão dám dùng cả Tinh Thệ để đảm bảo, chỉ huy các hạm đội khác lập tức đổi giọng:
"Vương lão, ngài làm vậy làm gì, chúng tôi đâu phải không tin ngài..."
"Phải đó, chúng tôi chỉ muốn đề phòng bất trắc thôi, việc gì phải lập Tinh Thệ chứ!"
"Nhưng đây là tinh thú mà... Dã tính chưa tan, ngộ nhỡ chúng trở mặt thật thì..."
"Thôi được rồi, chúng tôi tin ngài lần này!"
Họ vốn còn muốn nói thêm, nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên định của Vương lão, cuối cùng đành quyết định đặt trọn niềm tin vào Hoa Hạ Hạm Đội!
Tin rằng đám tinh thú này thực sự là đồng minh!
"Gầm gầm! (Đại vương dặn rồi, đánh đám cục sắt có tinh thể ở đầu và ngực phía trước kia!)"
"Gầm! (Rõ!!)"
Ngay khi mấy vị chỉ huy đưa ra quyết định, một con thằn lằn đá khổng lồ dẫn đầu bầy tinh thú liền rống lên hai tiếng về phía sau, như thể đang chỉ rõ mục tiêu cho cả đàn để không nhận nhầm đối thủ.
Trong bầy tinh thú này, địa vị của nó rất đặc biệt. Lý do rất đơn giản: nó có chút quan hệ huyết thống mỏng manh với Hắc Lân Á Long Vương, lại sở hữu linh trí vượt trội, có thể coi là một viên thống lĩnh nhỏ của hạm đội tinh thú này!
Dưới sự dẫn dắt của thằn lằn đá khổng lồ, bầy tinh thú lập tức ùa vào chiến trường.
Cơ giáp sư của ba hạm đội bên cạnh đều rất ăn ý dạt sang hai bên, nhường ra một lối đi thông thoáng.
Để bầy tinh thú lao thẳng vào đội hình cơ giáp sư của Lăng Vân Tinh!!
